1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi tớ muốn đi xa.(Ai hoang mang về hạnh phúc thì vào đây nhé.)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ muốn đi xa.(Ai hoang mang về hạnh phúc thì vào đây nhé.)

    Ôi tớ muốn đi xa, vì tớ chán ghét cuộc sống hiện tại, dù tớ đã cố nhưng không thể yêu nổi, dù tớ đã rất yêu cuộc đời này, nhưng không thấy hạnh phúc.

    Ôi tớ muốn chẳng bao giờ phải vào cái box tâm sự này để post mấy cái tâm sự buồn, nhưng mà không có nó tớ chẳng chịu nổi, dù tớ cảm thấy nó hơi phù phiếm và chả được sẻ chia là mấy.

    Ôi, tại sao khi ta yêu cái gì ta lại phải chạy chốn? Vì ta sợ mình không được đáp lại. Như ta đã yêu cuộc đời mà muốn đi xa vì sợ cuộc đời không ai thương ta cả.

    Tớ hoang mang cái gọi là hạnh phúc.

    Hạnh phúc là gì?

    Là khi con người ta cứ gặm nhấm những kỷ niệm cũ thì bị gọi là yếu đuối và mong muốn hàn gắn thì bị gọi là dở hơi. Còn khi ta đủ nghị lực để vượt qua cái cũ, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, sống cho người ở hiện tại thì bị đánh giá là hời hợt, là dễ vứt bỏ mọi thứ.

    Hạnh phúc là gì?

    Là khi xoè tay ra nắm hay khi giơ móng vuốt. Là khi chạy đi hay chạy lại? Là khi nhớ hay quên? Là khi nói hay lặng im? Là khi quan tâm hay dửng dưng? Là khi hời hợt hay nhiệt tình?

    Hạnh phúc là gì?

    Là khi mình quan tâm tới người khác thì bị người khác rời xa? Mà người ta quan tâm tới mình thì mình chạy chốn.Thương yêu nhau mà cứ làm nhau khổ thế thì thà chết quách đi cho rồi.


    Ta không hiểu nên càng hoang mang. Càng hoang mang thì càng không hiểu.


    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì à? Hạnh phúc = cái ta có ?" cái ta muốn có.
    Con đường đi tìm tình yêu như thế nào?
    1- Ta đuổi theo nó, nó chạy
    2- Nó đuổi theo ta, ta chạy
    3- Hai đứa nhảy xổ vào nhau--> cưới nhau
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn người bạn " giống như tôi" , đã nói hộ tôi những điều mà trái tim yếu ớt và mệt mỏi của tôi đã níu giữ trong lòng . Để mỗi ngày qua đi, đối diện với chính mình, lại khắc khoải với nó và bất lực với những điều chưa thể khác

    Có những giòng lệ nhỏ
    Khiến đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá đá
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không hiểu mình đang sống hay tồn tại nữa ...
    Những khi đó muốn chạy đến một nơi thật xa nhưng xét một cách nào đó thì Chạy trốn ko bằng Đối diện .... và thế là lại tiếp tục Xét một cách nào đó thì mai cũng là một ngày mới
  5. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc ở đâu đấy câu này, nghe hay hay: Hạnh phúc như một quả cầu thuỷ tinh mong manh mà ta luôn phải nâng niu trên tay.
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy câu đó quá ngu xuẩn .Ít ra thay vì nói là quả cầu thuỷ tinh ,chú nên nói là quả trứng .hay quả gì đó Quả trứng còn luộc lên mà ăn đựợc ,quả cầu thuỷ tinh để làm gì
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  7. biet_tam_hoan

    biet_tam_hoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bac_tom cho cái định nghĩa thật hay,thật "Phật". Hạnh phúc=cái ta có-cái ta muốn có. Cái ta muốn có là cái ta muốn có mà..không có.Vậy :
    Hạnh phúc=cái ta có-cái ta không có
    =cái ta có( 1-không)
    =cái ta có!!!
    Cái ta không có = 0===>ai ai cũng hạnh phúc cả.Hạnh phúc rõ ràng ở trong những cái ta có,chả dại gì mà đi tìm ở đâu xa xôi,cũng chẳng cần phải hoang mang làm gì.
    Ta không biết bao nhiêu người đẹp,
    Bao nhiêu người đẹp không biết ta
    Không biết ta đẹp người bao nhiêu ???
    Đẹp người bao nhiêu ta không biết !!!
    Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn.
    Thử tịch hồi đầu thập nhị niên,
    Tuý bất thành hoan thảm tương biệt
    I don't want to sleep alone.
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn trên diễn đàn vì xưng anh ở bài viết trước. Lúc đó tôi muốn nói với bạn Hằng nên xưng hô như vậy, xin các bạn bỏ quá.
    Về việc công thức hoá hạnh phúc, tôi chỉ muốn đưa ra để các bạn tham khảo cho vui thôi, chứ không nghĩ sẽ được nhiều người ủng hộ. Quan điểm hạnh phúc = cái ta có của Kiralify (ôi, tên anh nghe dài quá, nghe giống tên Tây nhỉ! Tôi vốn xuất thân nông dân, xin phép anh cho tôi gọi tắt anh là anh Kali cho nó dễ nhé) nghe cũng hay, nhưng có vẻ AQ quá! Có lẽ những người điên họ chẳng có gì nhưng họ vẫn cảm thấy ?~hạnh phúc?T. Còn nhiều người có tất cả lại muốn kết thúc cuộc đời mình (họ có tin vào cuộc sống sau cái chết hay không tôi không biết và cũng chẳng dám bàn đến ở đây). À, cũng muốn nói thêm là những ?ocái ta muốn? ở trong công thức tôi đưa ra là chỉ những cái có thể làm cho ta cảm thấy thoả mãn, ví dụ như thức ăn, nước uống, quần áo đẹp, bằng đại học, bè bạn, sự nổi tiếng ...(ta có thể có thức ăn trong tủ và muốn ăn chúng, phải không anh Kali) chứ không phải những cái ta không có và đang ao ước sẽ có, như những cô người mẫu xinh đẹp mà ta không biết. Thực ra các cô ấy có thể làm ai đó thoả mãn, chứ với người khiếm thị thì tôi tin chắc là không, và cả với người bình thường các cô ấy có thể mang đến nhiều phiền toái hơn là khoái cảm;) Tôi đồng ý với anh Kali là chẳng nên bận tâm về những cái đó làm gì.
    Còn về chuyện quả cầu thuỷ tinh. Tôi nghĩ ý chính của câu này không chỉ nằm ở chỗ quả cầu mà ở chỗ bạn phải luôn nâng niu nó trên tay. Ta cần có nó bên mình, chứ bỏ vào hòm khoá kỹ lại thì đấy là kiểu hạnh phúc của Gơ Răng Đê (híc, tôi không biết viết tên riêng này có đúng không, có gì nhờ anh Kali chỉ giáo nhé). Nó đẹp, nhưng mong manh lắm. Tuột ra là nó vỡ ngay. Vỡ rồi thì không hàn gắn lại được nữa, mà ngược lại những mảnh vỡ của nó còn có thể làm bạn chảy máu. Thực ra tôi cũng không nhớ chính xác câu này thế nào, tác giả nó có ý gì. Trên đây chỉ là cách giải thích/cảm nhận của tôi thôi. Về chuyện quả trứng, Anh Kali ạ, tôi nghĩ anh định bôi bác tôi thôi chứ không định ví hạnh phúc với một thứ ăn được như thế đâu phải không anh?
    Cuối cùng, xin lỗi Hằng vì đã làm vấy đục topic này bằng những bài viết có lẽ chẳng ăn nhập gì với tâm sự của Hằng cả.
  9. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phuc là ta có những gì ta muốn nhưng cũng có lúc ta chẳng biết ta muốn gì , vậy hạnh phuc là: " CÓ NGƯỜI NÀO ĐẤY ĐỂ YÊU , CÓ VIỆC GÌ ĐẤY ĐỂ LÀM, VÀ CÓ CÁI GÌ ĐẤY ĐỂ HI VỌNG !" ai đã có đủ những cái đó rồi ?.
    doanminhhang17681 đang hoang mang vì mất lòng tin vào tất cả đặc biệt là tình yêu, chắc chắn sẽ có nhiều bạn cũng bị 1 tâm trạng như thế , để lấy lại được sự cân bằng thì việc đầu tiên là [hl]Text[Text/hl] 1 việc không dễ nhưng cũng không quá khó phải ko các bạn!
    phut boi roi
  10. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    phut boi roi

Chia sẻ trang này