1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi tôi buồn lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KemChuoi, 11/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi buồn lắm

    Sao lại buồn thế này ? Cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ ?!?!?!


    KEMCHUOI
    .
  2. 2h

    2h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Kemchuoi oi ban co the "Quang cao" loi buon cho moi nguoi khong?
  3. nguyennhuthong1984

    nguyennhuthong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa- mà có ra sao cũng chẳng sao.Cho dù có ra sao đi chăng nữa thì hãy cứ vô tư và mỉm cườ đi bạn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
  4. Kiwi

    Kiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kem Chuối,
    Chắc là bị mắt mưa hay sao mà nghe thê thảm thế.
    Passion
  5. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy? Bị móc túi hay sao? Sao mà buồn quá vậy? Đừng khóc nghen, nước mắt chảy ra là nhão hết kem chuối đó!
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích nói "ôi tôi buồn quá"! Nhũng lúc buồn càng nói hình như lại càng buồn thêm! Phải "giải quyét" tthoi!!!!!!

    MeoMeo
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của ngày hôm qua
    Sáng dậy muộn, rét run chui ra khỏi chăn, nhìn lại cái đồng hồ, tôi biết dù thế nào cũng không thể tránh khỏi việc vào lớp muộn ít nhất là 5 phút. Tôi vốn ghét nghe câu nói : good evening của thầy giáo mỗi khi sinh viên vào học muộn. Chạy xe qua một góc phố, tôi thấy một cô bé vẫn còn đang co ro ngủ trong cái chăn chằng chịt những vết vá, chợt thấy chạnh lòng tại sao trên đời vẫn có những người phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát như vậy, cái việc học mà đôi lúc tôi chán ngán đến tận cổ kia đang là ước mơ, khao khát của biết bao người - những người kém may mắn hơn tôi.
    ... Lớp học dường như đã bắt đầu được hơn 5 phút, có một điều gì khác hơn mọi ngày, ở một góc bàn, thay vào một gương mặt thân quen đã gắn bó với chúng tôi gần 2 năm là một bó hoa trắng. Mấy đứa con gái mắt đỏ hoe.... Tôi đi vào chỗ của mình và ngồi xuống, giọng thầy vẫn đều đều trầm ấm còn đầu óc tôi bao trùm một lớp sương mù, không rõ ràng cụ thể, một vài ý nghĩ mơ hồ ... Đôi mắt tôi cũng mờ đi và tối sẫm lại khi nghe tin đứa bạn cùng lớp đã đột tử đêm hôm qua... Không thể ngờ được và không thể tin được ... !!!

    KEMCHUOI
    .
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Toi taht vo y qua! Xin duoc chia buon voi ban!


    MeoMeo
  9. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ tâm sự với Kemchuoi. Cuộc đời đôi khi thật nghiệt ngã nhưng con người vẫn cố gắng đứng vững và vượt qua được vì họ vẫn luôn có những người bạn xung quanh sẵn sàng chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn. Littlemeomeo nói cũng phải, kêu ca nhiều khi chẳng được ích gì mà phải tìm cách giải quyết thôi. Kemchuoi cũng đang phải cố gắng để được như vậy vì đôi khi Kemchuoi cũng hay kêu ca lắm .. hi`hi`

    KEMCHUOI
    .
  10. sadvn79

    sadvn79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    u`h
    đời mà, ai có hay được chữ ngờ
    Mọi việc rồi cũng qua mà!
    S&D
    LESS IS MORE

Chia sẻ trang này