1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời đất ơi...hôm nay con đã hôn được nàng rùi...ô la la...(Mod, Min cho em nhờ qua đêm nay)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pro_t, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm ghê quá...toàn hôn những em yêu mình chứ chưa được thử cảm giác người mình yêu thế nào....híc
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bác đang nói em đấy à?
  3. chemistry

    chemistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôn người mình yêu là nụ hôn ngọt ngào nhất đấy bác em_dau_chi_xau_giai ạ! Muốn thử biết cảm xúc thế nào thì bác nhanh kết thúc chuyên mục a love story...đê :D
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em đek biết hôn ùi
    @ All: Thanks mọi người đã động viên em.Em chỉ muốn chia sẻ chút hơi ấm TY cho những trái tim đang lạnh giá trước ngày Va lung tung thôi ợ
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xin em nó cho anh làm lại
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chú phải được nó tát cho 1 cái lật mặt ra đó lúc đó chú mới được cái hậu vận về sau
    Chưa bị tát là chưa ăn thua rồi
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người với người...sống đc bao năm...sao lại hok yêu nhau???
    Em xin chị đấy!!!
    Chị la liếm ở đây mất hết cái tình yêu trong sáng, trong tâm hồn non nớt của em.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ cần đọc qua cái title của chú là
    Sống vui - sống khoẻ - sống có ích là chị biết chú cáo già rồi
    Sung sướng vì nụ hôn cái gì chú
    Valentine cô đơn bịa chuyện cho thêm vui hả
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi...chả nhẽ em lại để chị nghịch 1 mình.
    Dưng đây là tô píc của em ạ.
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hic mới được hôn mà đã xoắn hết cả lên, với loại cáo cá tính thì... hôn buổi chiều tối đường ai nấy đi là chuyện thường ở huyện, gặp nhiều em như thế rồi, nên chả xoắn nữa, lúc nào tới z rồi thì mới dám gật đầu " ừ thế là yêu rồi đấy " nhưng không biết được bao lâu, haiz... cáo bây giờ chả biết đằng nào mà lần.

Chia sẻ trang này