1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi trời ơi....dép cao guốc... =.=

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi so_cute_pink_girl, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby thích giày lắm, nhưng cũng khoái đi giày đế bệt hoặc dép xỏ ngón hàng ngày hoặc khi đi học. Khi đi làm thì phải dress-up cho nên phải đi giày (vì Chubby cũng không cao hơn 1.6m nên prefer đi giày cao ) Hồi xưa lúc ban đầu cũng khó khăn lắm, nhưng bây giờ thì Chubby chạy được trên cả những đôi bít mũi, hoặc đi những đôi pump 4 inches (chắc khoảng 12cm). Cách Chubby làm ban đầu là mua giày về, rảnh rỗi tập đi trong nhà,đứng làm bếp cũng đi. Khi đi giày cao gót, nhớ phải thả lỏng vai, đứng thẳng, đi trên 1 đường thẳng, vì khi đó nó sẽ giúp làm hông mình di chuyển đẹp hơn Để sải bước cho thoải mái và tự nhiên, khi đi không có giày, tập kiễng chân, rồi sải bước y hệt như khi mang giày.
    Dần rồi quen.
  2. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đi dép cao gót khổ nhỉ, tình hình em cũng không cao nhưng ngại đi dép cao gót quá, đi nhanh một chút cũng thấy sợ sợ, đi xe số thì sợ vướng.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ko pải là quen hay ko mà còn là về hình dáng của gót giày nữa . Em đi giày cao khoảng 3 cm thì quen rồi nhưng là với gót đầy đặn 1 chút , giúp mình giữ thăng bằng tốt hơn . Chứ mấy đôi giày có gót nhọn hoắc thì em chịu , bao h cũng xém bị trẹo giò
    Muốn làm quen thì ban đầu nên đi giày cao vừa thôi rồi từ từ nâng cao lên . Giày da Đông Hải tuy nhìu cái có gót hơi cao nhưng em vẫn thấy thanh lịch, mỏng manh và đi đc tuốt chứ ko phải giày gót nhỏ và nhọn mới là sự lựa chọn duy nhất đâu ạ nên cứ yên tâm là ai cũng có thể ăn gian vài cm hết và mang high heel ko phải cái gì quá khó khăn đâu, tập vài ngày cho quen thì ok tất
  4. b*classy

    b*classy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc dạng chuyên gia đi high heels. Đi từ lúc còn học cấp 3. Bây h đi làm còn đi high heels ác hơn, toàn 9-10 cm mà chơi. Theo kinh nghiệm của tớ thì lúc đầu đi giày đế đặc để quen dần với độ cao và tạo khả năng giữ thăng bằng tốt hơn. Khi nào quen thì chuyển sang đế nhọn 3-5 cm. Rồi nâng cao dần.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tớ xem phim "In her shoes", có em Cameron Diaz đóng í Chài, bà chị luật sư của em đấy có 1 bộ sưu tập giày thật khủng. Thằng bạn tớ bảo " Con gái chúng mày , đứa nào chả thế". Mình cãi" Tao thề với mày, tao ko có 1 cái giày high heel nào nhá" Công nhận là tớ ko đi được guốc bạn hiền ạ Không đi được ấy, kiểu péo péo đi trên cái đôi guốc bé tí thấy thật là thảm Hôm qua đi ra mall lại mua 1 đôi thể thao về rồi Giày búp bê tớ khoái nhất đấy Đi nhanh, gọn, tiện lợi
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đi giày cao thì cũng phải chọn,nhưng nói chung cái đôi 10cm mà có đế to uỳnh thì cũng không đến nỗi lắm.
    Nhưng mà nhọn hoắt thì phải tập.Đợt trước tớ đã lỡ dại mang đôi cao có 7 cm thôi,hôm đó đen tận mạng,đã đứng làm thí nghiệm gần 4 tiếng,lại đứng chờ thêm 4 tiếng ở ngân hàng,ôi dời khủng khiếp.hôm đó về xong tớ bye luôn đôi giầy đó.
    Cái này tớ phục bọn tây,nó đi giày nhọn hoăt skhông bao giờ thấp hơn 7 cm đi trên băng cứ phăm phăm,mà chúng nó cứ cuốc bộ ý chứ kô đi xe như nhà mình đâu ạ,chính vì thế gái bên này nó chọn giaỳ rất kỹ tính.Tất cả những cái đó cũng cần phải học cả đấy.
  7. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đôi giầy cao đế to uỳnh cũng kinh khủng lắm đấy, trẹo chân cũng không vừa đâu mà đic ái đó như đi xuồng, dáng cứ cục cục nói chung là cũng không ổn lắm đâu. Loại đế bằng cao tốt nhất chỉ nên đi 5cm trở xuống thôi.
  8. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ ngay đầu tiên tương ngay đôi 7cm, mua 2 tháng mà đi được chục lần, được cái dạo này cũng đỡ rùi, chạy được đoạn ngắn hehe
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ùh, tớ đồng ý với HHH là chọn giày phải kĩ. Khi đi giày/guốc cao gót, phải để ý xem cái insole (cái phần bên trong của giày) nó có mềm không, khi xỏ chân vào giày tớ thường thử kiễng chân lên 1 chút để xem cái phần 2 bên của giày có mềm và flexible đủ khi tớ đi lại hay ngồi xuống không. Rồi khi ở trong cửa hàng giày thường là trải thảm rất êm nên độ trụ của giày tốt hơn, nên tớ thường đi nguyên cả đôi giày mới (trước khi mua) đi 1 vòng quanh cửa hàng hoặc thậm chí đi luôn vào restroom (họ không phàn nàn đâu, as long as mình không đi luôn ra cửa ) vì trên những nơi địa hình gạch/đá thì mình mới biết khi đi thật sự trên đường thì nó sẽ đau thế nào. Rồi nhớ quan tâm đến cái độ rộng ngang của giày nữa, nhất là khi đi giày bít mũi, nếu chân tròn và đầy đặn thì nên chọn giày có độ rộng ngang là Medium hoặc Big, vì nếu nhỏ quá thì ngón chân bị ép, sẽ rất đau.
    Còn gì nữa nhỉ? À, tớ không quan trọng lắm brand names (quần áo, túi sách vì tớ chóng chán và thay đổi nhanh lắm), nhưng đối với giày dép thì tớ kĩ lắm, vì thường các brand names chất lượng tốt hơn, và tớ quan niệm 1 đôi giày có ảnh hưởng rất lớn tới cả cái outfit. Cái này là kinh nghiệm đau thương của tớ hồi xưa, đi shopping cùng con bạn, thấy 1 đôi giày đẹp mà rẻ quá nên mua đi thử, chưa được 1/2 ngày chân toàn blisters, sưng đau không đi nổi. Cường độ đi giày của tớ thì thôi rồi, đi học trong trường buổi sáng nếu không thích dress up thì đi xỏ ngón, giày bệt hoặc Uggs (), rồi đi làm thì xỏ giày cao, nhiều hôm đến 10-11h đêm mới về tới nhà để tháo giày ra, tính ra thì nếu hôm nào đi làm trọn ngày thì on heels khoảng 12 tiếng. Thế nên phải kĩ khi chọn đôi giày mình đi. À, mà phải chăm sóc chân ở nhà sau khi đi giày nữa, chà chân và tẩy da chết mỗi buổi tối, rồi thoa lotion (kem dưỡng da) lên chân, nếu có thể thì đi tất vào khi đi ngủ buổi đêm để da chân luôn mềm mại và không tróc da, cứ cách 2-3 tuần tớ đi ra salon để làm móng chân 1 lần (cái này tớ phải bỏ 1 món shopping ) và sơn màu cho đẹp. Khi đi 1 đôi giày đẹp mà da chân bong tróc, kẽ chân không sạch, móng chân vàng, thì tớ thấy thế nào ý. Cô tớ nói tớ kĩ tính và khó ở mấy cái chuyện ăn mặc
    @MBe: Hic, tớ thích giày lắm, có thể bỏ ăn để mua giày được ý Thậm chí 1 trong mấy roommates của tớ cấm tớ không mua giày nữa vì nó nói mày còn chưa đi hết năng suất số giày của mày. Tớ cũng thích đi giày đế bệt, giày búp bê, nhưng khi đi làm, đi high heels hoặc stilettoes. Tuần sau B-Day tớ, cô tớ sẽ mua cho tớ đôi này (tại vì hôm nay con bé bán hàng nó buột miệng nói Mama mày holds đôi này, size tớ đi, mà hôm trước đi thử giày, tớ thử đôi này nhưng không mua vì chưa có xiền Cao 3.75 inches, tức là 9.5 cm thôi, comfy cực kì, lại là màu đen, tớ đang cần giày đen để đi làm
    [​IMG]
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 08/02/2007
  10. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chiếc này trông thích thật chị chub ạ

Chia sẻ trang này