1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi trời ơi....dép cao guốc... =.=

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi so_cute_pink_girl, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b*classy

    b*classy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tớ cũng 1 bước là lên xe vì chỗ tớ học và làm khá xa nhà. Nhưng tớ vẫn phải đi bộ khá nhiều từ toà nhà này sang toà nhà khác. Hôm nào đi wedges thì thôi, còn hôm nào điệu điệu đi giày gót nhọn thì tớ lót thêm miếng đệm chân nên đỡ bị rộp gót chân rất nhiều.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    he he mình chạy được cả trên dép xăng đan 9cm có điều đi mấy đôi ấy nhiều khi thấy mình cao quá vì như thế là tròn 1m7 rất thích đi dép cao lại rất thích dép thật cao nên nhiều khi ước j mình lùn đi 1 tí may quá có người chấp mình đi dép cao 9cm mà vẫn cao hơn ... nhưng nhiều lúc đi làm, ngại kinh tòan đứng cao hơn mọi người ngược lại, học ĐH đi xỏ ngón thích bao nhiêu thì bây giờ tớ ko thể đi nổi cái gì bệt bệt nữa, xỏ ngón cũng phải cao 5cm
    Muốn đi dép cao thì cứ tập từ 3cm lên dần 5cm, rồi 7cm .. dần dần thỏai mái thôi
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 13/02/2007
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nhầm hix
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 13/02/2007
  4. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao không thích ứng được với giày búp bê. Thế mà vừa rồi ra Hn chảng tìm được đôi nào cả vì 1 trời giày búpo bgê. Hình như cứ có mốt nào la các hàng già dép đua nhau ý nhỉ. Mình ngón chân ngắn nhìn giày búp bê nó cứ cụt thế nào ý.
    Mà cũng lạ đi nước ngaòi nhiều không thấy nơi nào như VN mốt ra 1 cái là mấy kiễu cũ dù đẹp cũng không thây đâu cả.
    Hồi xưa thích mốt giày như cái bánh mì Hoành tráng l;ắm nhìn rất quân khu. Giờ đưọc điều chỉnh yêu kiều bàng dép và giày cao gót nhìn lại m,ấy bức ảnh ngày xưa mình như bà dở hơi, Người co 1 mẩu nhỏ tí vác đôi bánh mì to gộc
    Mà lạ lắm nhé đi giày cao got dần dần nó quen đấy. Đi dép thấp ngã trẹo chân.
    Hồi xưa lúc o nước ngoài đi học toàn đi bộ cả cây số. Mình đi giày thể thao và giày khủng bố.
    Đến lúc sang Nga tuyết rơi dày đặc như thế. ông xã bảo đi giày cao got, Bốt mới đẹp đâu tiên đi học 1km về chân đau nhừ. Thế mà sau này ngay fnào cũng đi bộ cả km baèng cao gót chả sao. Tóm lại cứ luôn nhắc mình là làm thế này là đẹp la xinh đi cao got là dáng chuẩn thế là tạp mãi cũng quen.
    Chia xẻ tí
  5. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Tập đi với đễ xuồng trước tiên đi ấy ạ (wedge).
    Giày cao gót thì đừng chọn là pump, lấy loại mà có dây buộc ở cổ chân ấy , ko thì cứ phải giữ cái giày cho khỏi rời ra, tê chân lắm.. Cũng đừng dùng loại sling back .
    Nói chung đi cao gót mặc jeans ống vẩy đẹp lắm vì nó làm tôn vòng 3 , mẹ tớ bảo thế.
  6. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    làm đẹp đau khổ thật nhỉ?
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà tug tag shoppin'' thì chỉ chơi xỏ ngón vì 2 lần thương đau: 1 lần mang đôi 5 6cm gì đó kiểu dây nhợ lung tug í đi mới có 2 3h thoai mà toàn leo bus với mrt mà chân đỏ hết lên kg lết được cuối cùng là lết về nhà bạn gần đó mượn dép . Lần thứ 2 đôi dép có 3cm ah, nhg nó cọ vào ngón út đỏ lên.
    Thế nên tốt nhất mang dép . Nhg khổ shoppin'' mang dép mà thử váy lại xí

Chia sẻ trang này