1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi...Em buồn.

    Em vào box này nhiều nhưng chỉ hóng hớt với mọi người thôi chưa bao giờ lập một topic cả, nhưng dạo này em buồn và bức xúc quá em fải xí mảnh đất riêng để gieo trồng ạ, mong các bác vào đây ủng hộ cùng em cho vui.
    Em là con gái đây là nick của chàng, nick của em thì toàn là nick cty em chẳng muốn dây dưa gì, chàng thì chả biết mấy về intranet cả, còn em thì là thần chát( em làm ở cty TMĐT).
    Chàng là Công An hình sự làm ở Sở công An thành phố Hà Nội,đấy tên tuổi năm sinh có ở nick đấy ạ, em cứ vào đây kể tội đấy chàng chả bao giờ biết đâu ạ.
    Đấy là em tóm tắt sơ lược về 2 đứa, em sẽ kể tội chàng sau giờ em đau bụng quá chạy đi mua viên thuốc đã ạ.
  2. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi mua thuốc về đang đau bụng nhưng lại kể tiếp ạ( nhân tiện hôm nay Sếp đi THoá ăn cỗ).
    Em và chàng đến với nhau trong một tình huống đặc biệt...( em chả kể đâu dài lắm) nhưng chàng thì vừa chia tay với mối tình dà1 4 năm còn em cũng vây vừa chia tay với mối tình bằng nửa của chàng.huu
    Em là con gái mà tâm lý chung của con gái là cần sự quan tâm lo lắng... đây thì chẳng bao giờ thế em chưa biết là do tính chàng hay là do em và chàng mới yêu nhau( được 2 tuần ạ).Chàng chẳng bao gìơ nói với em được câu ngọt ngào cả( trừ lúc tỏ tình) chàng mà nói với em là " anh nhớ em " thì có khi em vui quá ngất ra đấy các bác ạ, nhưng mà chưa nói bao giờ nên em chưa ngất được.E biết chàng là người nghiêm túc trong tình yêu và yêu em thật lòng.E thì chưa bao giờ nói là em yêu chàng cả nhưng việc làm và hành động của em đã nói lên với chàng tất cả.
    Chàng là người hết lòng với bạn bè lúc nào cũng thích đi bù khú với bạn bè, đang đi với em mà bạn gọi thì fải đến ngay chẳng để ý xem là em có thích hay ko, chàng đi trực APEC hàng tuần trời em thì mong chàng như mong mẹ về chợ nhưng mà xong APEC cái chàng lướt ngay về quê thêm một tuần nữa, nhưng vẫn chưa là xong ạ, về quê rồi chàng lại lướt ngay đi BN ăn cưới em gái của bạn nửa tuần trời, huuuu để em ở buồn nãu hết cả ruột.
    Em thì làm việc ở gần nhà chàng còn chàng thì làm ở THĐạo buổi trưa em bảo chàng là thỉnh thoảng đến chỗ em ăn cơm với em cho vui nhưng chàng lại bảo anh chưa biết được... Chẳng đến chỗ em được nhưng lại về nhà nấu cơm ăn cùng với một anh bạn được để một đống bát tối em vào chơi rửa mỏi hết cả tay.
    huuuuuuuuuuu
  3. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chàng đi đá bóng còn em đi chơi với bạn học cấp từ hồi cấp 2, em thì lúc nào cũng muốn đi chơi với chàng cho nên em đi đâu cũng muốn về sớm, em đến nhà vừa tắm vừa nháy máy để chàng gọi lại, chả thèm gọi nữa chứ, nhắn tin cho em là " anh bạn anh đang ở nhà anh, em đi ngủ sớm đi mai đi làm, em có buồn ko, mai anh về quê rồi lại để em nhớ anh rồi".Thế còn cái buồn nào bằng cái buồn đấy đây ạ.huuu... chán chẳng buồn nghĩ đến nữa tức mình em nhắn lại" em chẳng buồn đâu mai anh về quê thăm bố mẹ cho em về cùng với",em chỉ đùa vậy thôi chứ mang oto đến tận cổng nhà em đón em thì em cũng chả dám về, thế mà làm cho em chờ đến tận sáng cũng ko thèm nhắn lại, giờ là gần 10 giờ rồi đây mà cũng ko thèm nhắn.
    huuu
  4. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em giải lao tý đây mỏi hết cả tay.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này già rồi lại quen kiểu yêu với ng yêu cũ 4 năm nên chẳng biết quan tâm là gì nữa! Bỏ nó đi!
  6. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu thế mà cũng có đứa yêu 4 năm nhỉ .Quái thai quá !
  7. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá, vừa rủ chàng đến chỗ em ăn cơm mà chẳng đến em tức đến khóc, viết liền một mạch.E sẽ post ở dưới ạ.
  8. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại làm mình đến nẫu ruột, chán như gián ấy.Rủ đến ăn cơm cùng mình thì ko đến mà đang ngồi với các bạn mình luôn đứng sau bạn của anh.Anh chưa bao giờ rủ mình đi ăn cơm chưa cả mà mình toàn muối mặt rủ anh đến chỗ mình nhưng anh chẳng bao giờ đến cả từ chối một cách ko thiêng tiếc chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình cả, bực thế ko biết được.
    Hôm qua anh nhắn tin mình biết là anh về quê mình nhắn trêu là cho em về với cũng chả buồn nhắn lại, sáng nay mình ko nhắn trước chắc cũng chẳng thèm nhắn cho mình, người đâu mà vô tâm thế ko biết,anh nhắn rằng" hôm qua anh tưởng em đùa lên ko nhắn lại với lại mấy tháng trước anh đưa cô bạn của anh về rồi nên giờ đưa mình về chưa tiện". Đấy, thế còn có gì buồn hơn ko.
    Chán và tức đến phát khóc mình ko nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi mình rủ anh đến chỗ mình ăn cơm nhưng anh đều ko đến, mình sẽ ko bao giờ rủ nữa.Chán. Hôm trước bảo anh đi đâu thì đi nhưng tối thứ 6 này thì đưa em xuống Hà Đông vào dự đám cưới của chị bạn cùng cơ quan cũ vì thứ 7 ko đến được, mình nhắc đi nhắc lại ko biết bao nhiêu lần, nhưng anh cũng ko nhớ hay là ko thèm nhớ, cũng chẳng thèm hỏi thăm gì mà lượn đi đâu chẳng biết.Buồn. Ngày nào cũng nhìn thấy chị ấy trên mạng ngại chết đi được.
    Chẳng biết trước kia anh yêu chị ấy thế nào nhưng cứ tình trạng với mình như thế này mình buồn lắm, mình chẳng bao giờ ghen hay nghĩ về quá khứ với mối tình kéo dài 4 năm của anh cả, nhưng sao anh cứ như thế này với mình nhỉ, chả quan tâm dù là cái nhỏ nhất, từ ngày yêu nhau chưa bao giờ tặng mình một cái gì dù là rất nhỏ, hay là một bông hoa hồng, mình ko nhất thiết fải cần những thứ đó nhưng đó là thể hiện tình cảm sự quan tâm với mình nhưng anh cũng chẳng gì. Buồn thế ko biết, thở dài cái.
  9. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    A nhìn thấy cái ảnh của bạn trai trước kia của mình anh bảo sao em ko đốt đi. sao lại đốt ảnh chứ, quá khứ là quá khứ hiện tại là hiện tại, anh fải nghĩ rằng bây giờ mình như thế nào với anh chứ, sao anh chỉ nói mình chỉ nghĩ đến cảm giác của anh, còn mình chỉ anh chẳng để ý gì. 2 con búp bê bé cheo ở nhà anh đấy mình biết là của bạn gái cũ của anh nhưng mình có bảo gì đâu, cái khăn mặt mà anh dành cho mình nếu có đến thì rửa mặt ấy cũng là bạn gái cũ của anh đã dùng, cái dũa đánh răng cũng vậy( khiếp giờ nghĩ lại là có người đánh rồi kinh quá ghê hết cả cổ),... cái gì nhà anh cũng vậy đã từng có bàn tay của chị ấy nhưng mình có bảo gì đâu, thế mà sao anh ko nghĩ đến nhỉ.Buồn.
    Giờ mình đang mông lung quá chẳng biết anh có yêu mình hay ko nhỉ, chả bao giờ nói được câu yêu thương nhớ nhung người đâu mà khô khan vô tình đến thế là cùng.
    Buồn, cứ nghĩ đến anh ko đến ăn cơm với mình là mình đã chán rồi.Thôi thèm vào viết nữa đi ăn bánh trưng đây, mình hứa rằng nếu anh ko nhắn tin trước cho mình thì mình sẽ ko thèm nhắn cho anh nữa, làm quái gì mà fải quấn người ta thế chứ, cứ thế người ta lại bảo mình thích quá rồi lại làm kiêu, ghét thế ko biết, ghét chả buồn nói đến. Từ giờ trở đi có ai rủ mình đi ăn cơm mình đi ngay, chả bao giờ anh đến ăn với mình đâu mà.


    Vui lên nha làm gì mà fải buồn nhỉ?
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lão này kiếm được cô em lấp chỗ trống rồi! . Em thèm vào nhắn tin gọi điện cho nó bù khú với bạn bè chán chê con dê đi. Nếu nó nhớ tự khắc liên lạc, còn không thì cho nó lượn đi cho nước nó trong!

Chia sẻ trang này