1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    huuu bạn em cũng bảo em vậy đấy, nhưng tình yêu có khi mù quáng lắm anh ạ, em cũng chả thèm nhắn tin hay đt làm gì, chán lắm.mà có hôm em gọi điện đúng lúc trưa thì bảo em rằng" anh đang ngủ tý nữa em gọi lại nhé"..bó tay.com thế thì còn gì để nói.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mới yêu 2 tuần mà thái độ lởm khởm thế nhỉ ? Trước có thế ko mà chị lại sa đà vào thế ?
    Hay các ông công an thì yêu kiểu ý ?
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ là con gái mà! . Thấy thèng cha này đối xử với bạn tệ bạc quá, bức xúc văng lung tung thế thôi!
    Thật ra, bạn mong chờ gì ở 1 tay người yêu như thế? Khi người ta yêu thực sự dù thuộc thể loại nào, bản tính nào thì cũng kô có thể loại vàng vàng như bạn nói ở trên!
  4. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi yêu đương cái kiểu dê` thế không bít, mới yêu có 2 tuần mà đã thế rồi. cái thằng đấy no yêu em lấp chỗ trống rồi, hehhe mấy hôm nữa khéo con người yêu nó quay lại là em ra de rồi. lượn sớm đi em, đời còn dài giai còn nhiều
  5. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    huuuu các bác toàn khuyên em giải tán huuu em cũng đã nói điều này với chàng rồi và được chàng cho một trận nào là: điều đó là điều cấm kỵ trong tình yêu ko fải em thích nói lúc nào thì nói, nào là anh thì cố gắng vun đắp em thì cứ giãn ra... chỉ nói mồm thôi chứ có thế thật đâu.Buồn thế ko biết, E đã yêu là em yêu lắm cơ lúc nào cùng nghĩ đến và muốn vun đắp dù là tính em vẫn trẻ con và hay nói linh tinh nhưng chàng thì chả hiểu gì cả.
    Em lại đang đợi điện thoại của chàng đây em đã bảo là e ko ntin nữa nhưng mà cái lúc em tắt đt đi để sạc pin thì nó báo có cuộc gọi nhỡ của chàng buộc lòng em fải ntin lại, còn chàng thì chờ mỏi mắt mà ko thấy nhắn lại cho em.
    Em chán quá đấy các bác ạ chả dám kêu với ai thì lên đây kêu với các bác vậy, em chả muốn đt cho chàng nhỡ may đang có việc gì thì hoặc là đang ngủ thì lại bảo" anh đang ngủ lúc khác em gọi lại" thì em có mà tức nổ mắt ra à.huuu
    Có một hôm em fải dáo với chàng trước là tối nay fải cho em đi chơi đây thế là 2 đứa đi gần đến hàng đường để mua ômai thì bạn chàng gọi điện bảo vào NEW thế là chàng chẳng thèm hỏi ý kiến em mà cứ thế đồng ý nhưng rốt cục là em bảo em ko đi, em bảo anh đưa em về rồi anh lên với bạn anh, em đùa thế và chỉ thử thôi thế mà đưa em về thật các bác ạ, các bác bảo thế có nổ mắt ra ko chứ huuuuuu.
  6. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    *** biết nói gì thêm! Ngu thì chết thui
  7. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương thì có thể mù quáng . Nhưng như thế mà gọi là tình yêu thì đến là bó tay với cô em này
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cảnh thì thường là thế mà, bị/được rèn tính thẳng rất nhiều, sống trong môi trường quá nghiêm nên ít có sự linh hoạt, sự quan tâm như những người khác. Em cứ thu xếp 1 buổi nói chuyện thẳng thắn, nếu không được thì gửi mail.
    Cảm giác nhỏ này đang xuống giá.
    Cái gọi là tình yêu này thú vị đấy nhỉ.
  9. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    chậc chậc,đọc xong mà thấy ******** cảm thế,dịu dàng thế,quan tâm đến người yêu thế mà ông người yêu..chán.Ôi giá mình có người yêu tình cảm như bạn
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thông cảm cho người ta chớ, Công an Hình sự thì việc bù đầu lại căng thẳng suốt ngày vụ án giết người, tống tiền, cướp của....Tớ không bênh đâu mặc dù tớ bên Pháp y

Chia sẻ trang này