1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chúc mừng bạn. Nhớ đánh dấu chủ đề này lại, hôm nào buồn thì post lên tiếp (hi vọng ko phải post nữa)
    Lúc nào send link cho anh CA biết mà đọc
  2. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bạn này sao mà nói đúng thế, huuu tớ lại đang bùôn quá đây ko fải tớ sớm nắng chiều mưa đâu mà chàng của tớ cứ thay đổi liên tục làm tớ mệt hết cả đầu óc.
  3. huythangcahn1978

    huythangcahn1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em lại có chuyện để kể rồi ạ, các bác xem em fải giải quyết chuyện này như thế nào?
    Như đã nói ở trên em và chàng đã có buổi nói chuyện tưởng là đâu sẽ vào đấy nhưng chàng thì vẫn chứng nào tật ấy làm em mệt hết cả người.
    15 h chiều qua chàng nhắn tin em chiều nay em đợi chàng rồi chàng đón qua nhà chàng ăn cơm. đến gần 17h là lúc em hết giờ lviệc ấy, nhắn cho em là anh có lẽ về muộn em về trước đi rồi chờ anh 2 anh em ăn cơm 8h anh qua nhà em, em cứ nhịn đói nằm nhà chờ thôi, mọi người ăn cơm em cũng o ăn, chờ đến 8h tối ko thấy gì đến hơn 9h tối mới nhắn tin là anh đang đi sinh nhật,huuuuuu thế còn gì bằng mà rõ ràng em đã hẹn về xuống HĐ mua khăn rồi.
    10h chàng qua nhà em mùi rượi nồng nặc em hỏi vài câu chàng bảo em ko quan tâm đến chàng, e ko thông cảm nghề của chàng có nhiều lúc công việc bất ngờ nhưng từ khi yêu chàng đến giờ em có thấy công việc nào bất ngờ đâu mà chỉ là những cuộc vui thâu đêm bất giờ cứ bỏ mặc em với những lời hứa viển vông.
    Chàng đến nhà em một lúc lại đi đến cồng trường AN Ninh ống bia với bạn tiếp, 23h 56 phút nhắn tin là em ra cổng đi ai mà ra cổng giờ ấy chứ, em nhất định ko ra, 00h 14 phút vẫn nhắn tin là anh đang uống bia em ra đây với anh, em làm quái sao mà ra được con gái con đứa đêm hôm gió rét.
    Sáng nay nhận được 2 tin nhắn với nội dung sau:
    " anh về đến nhà mà nước mắt vãn chảy ra, em chỉ biết trách anh ko quan tâm đến em thử hỏi em đã quan tâm đến anh chưa, em có bao giờ khổ và vất vả vì anh chưa.Em ác lắm.."
    " những lúc như thế này em có bao giờ nấu cho anh gói mỳ ko hay là chỉ mình anh, bây giờ em ko fải quan tâm đến anh đâu anh tự lo một mình cũng dc"
    Đấy, toàn bộ sự việc đấy ạ, nhà em thì ở Sát hà đông nhà chàng ở Giáp Bát mà 1h đêm chàng nhất định là fải em nấu mỳ,huuuuuu. Em fải làm thế nào bây giờ.
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đưa bài này sang topic: " Căn bệnh vô tâm của đàn ông"
    Hix, mấy bố này suốt ngày đi bia rượu gái gú, nhg khi hỏi toàn kêu tính chất công việc nó thế.
    Thôi, lờ tịt đi vài hôm xem chàng của em thế nào. Đời còn dài mà
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hai kí tin nhắn nghe sến vật.
    Cứ để chàng yên tâm tịnh dưỡng vài ngày em ạ.
    Câu chuyện của cô em giống hệt câu chuyện của con bạn chị. không sai một tí nào. cuối cùng thì cũng có happy ending. Nhưng đi đến đưọc cái HE í thì con bạn chị cũng vật vã lên xuống vì anh CA kia.
    Thôi thì.... vì tình iu,
    chị cũng chỉ còn bít
    hét
    cố lên
    cố lên
    (ảnh hưởng topít bên kí rùi hì hí....)
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cảnh có người này, kẻ nọ. Chú này xem chừng giống thèng ku CAKV chỗ Cty anh ngày trước. Tháng nào cũng qua Cty anh vẫy đuôi chờ đớp 5 lít. Nó ra trường mới hơn 1 năm, hàm thượng sỹ mà kiếm được con Đích Lư đi rùi. Đáng để túm thật chặt lắm chứ nhỉ?!
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em quá mệt mỏi rồi các bác ạ, e ko thèm dùng nick của chàng nữa giờ em sẽ dùng nick của em.
    14h 29phút chàng nhắn tin:
    " Vừa bực vừa tức mà ko biết nói gì cho hết tức bây giờ đây.Em đã chát chán với các anh khác chưa? Bao giờ quan tâm đến anh thì nhắn tin cho anh".
    Em nhắn lại"
    " EM đi làm việc chứ ko fải em đi chát, cty em ko tuyển người vào chỉ để chát, nếu anh nghĩ thế thì anh quá nhầm, anh đi làm mà ai bảo anh đi chơi thì anh nghĩ sao".
    Chàng này lúc nào cũng nghĩ em là chỉ ăn với chát thôi đấy ạ, em buồn quá chả thèm nói nữa.
  8. SaunhoHN

    SaunhoHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người iu một kiểu à .. Chán ,, iu kiểu của em mà em ko thấy mệt chị thấy mời là chuỵện lạ đấy ..... Mà mới có được vài tuần ....
    Mới iu mà đã thế này thì sau này lấy nhau chắc chả buồn nhìn mặt nhau .
    Hic hic nói khó nghe nhưng e phải xem lại a bạn của e một cách nghiêm túc ... (nếu e muốn nghiêm túc ). Còn iu đương chơi bời thì khỏi ...
    EM còn trẻ chán mùh
  9. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    àh, thế này thì buồn cũng phải, cô chú đang chơi trò "con nít" đấy hử? hay là trò "khi xưa ta bé"?

Chia sẻ trang này