1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    9h 30 tối qua chàng lại gọi lên 129 Nguyễn chí Thanh, em lọ mọ bắt xe ôm từ Hà Đông lên, lên tới nơi chàng xuống cổng đón em rồi vừa đi vừa ôm vai em nói ngọt ngào đi lên phòng hát. Ối trời em ngạc nhiên quá mỗi anh bạn chàng đang ôm một em mặc áo dây váy dài xẻ đến quần trong dở hết bụng( bụng to đùng ạ).
    Em đang nghĩ quái sao các chị người yêu các anh này hôm nay lạnh thế này mà lại ăn mặc kiểu ấy cơ chứ, em vào gật đầu chào mọi người mấy bà ấy nhìn em chằm chằm( em thì lạnh quá kín cổng cao tường ạ), chàng cứ để em ngồi thu lu một góc rồi đi đâu ấy, em bỗng nhìn thấy một anh đã có vợ rồi đang ôm một con bé choắt con mắt xanh mỏ đỏ mông đỏ mãi em mới biết bọn chúng là **** ạ. ôi trời ơi em tức quá, mỗi ông một em có một em ngồi ko chắc là của chàng của em ạ, em là con gái nhà tử tế nên đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này lạ và cú quá.
    Chàng cứ để em ngồi một mình một chỗ còn các bạn chàng thì mỗi chàng một em đang bận hôn hít nhìn kinh hết cả người. em gọi chàng:" anh ơi vào đây em bảo" con **** nó bảo em" kệ anh ấy đi" em ghét thế tý cho nó cái vả, đúng là **** nhìn ngứa hết cả mắt, xong chàng của em vào bảo con **** là:" em đi ra ngoài đi".
    Phải nói là em cú ko còn gì để cú nữa, đã đi **** lại còn gọi em lên, em thấy sao mình lại bị sỉ nhục thế, nói chung là các bác cũng hiểu tâm trạng em lúc đấy, bọn họ cứ hát em thì cú quá cứ khóc, rồi một lúc em đứng dậy chào mọi người em có việc fải về trước.
    Àh hoá ra qua là sinh nhật chàng nhưng chàng lại dấu em nói fét là ngày 26 tháng này, em ko còn gì mà để nói với chàng nữa, em quá mệt mỏi với một con người như thế rồi. Em Biết em fải làm như thế nào nhưng các bác cứ cho em lời khuyên nhé.
  2. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    CA mà cũng **** hả . Potay chàng đó của e ..
    Mà cũng chịu e thật ,, gọi đến là đến luôn ,, Từ HĐ cũng chịu khó đi xe ôm lên ..
    em có vẻ yêu anh ta nhiều hơn là họ yêu em ..
    Nhưng yêu gì thì yêu cũng cần phải có sự tôn trọng em ạ..Chị thấy thiếu sự tôn trọng em của anh bạn đó ...
    Em nên suy nghĩ cẩn thận hơn nữa với mối quan hệ iu đương này ..
  3. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 cách thôi.
    Quên anh ta đi. Tim 1 chàng khác tốt hơn anh ta.
    Ai đồng ý với tớ giơ tay nào.
  4. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.....
  5. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em xin giơ tay ủng hộ ý kiến chia tay ạ.
    Hic, mình cũng là con gái tử tế, bố mẹ đẻ ra nuôi dạy đàng hoàng, không có lý do gì phải chấp nhận cách đối xử như thế. Gái ạ, có thể là buồn đấy, nhưng chị khuyên em thành thật là hãy dừng lại đi. Cái thằng cu của em ấy mà, chị e là nó không biết tôn trọng tình cảm chân thành đâu. Chúc em bước qua được chuyện này.
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Pó tay toàn tập
    Mình là con trai mà cũng ko chấp nhận nổi cái kiểu của ông anh này
    Mà mình cũng thấy lạ là sao bạn này hiền thế nhờ . Phải người yêu mình mà gặp cảnh này chắc cho mình mấy cái vả + đi luôn ko quay lại
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 22/12/2006
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ANh theo dõi chuyện của em từ đầu. Nhg cũng pó tay với ông CA này thật.
    Hix, hay ngành CA nó phải thế nhỉ. :D Anh có thằng bạn làm CA thi thoảng cũng đi tệ nạn tý nhg việc đưa bạn gái đến nơi đấy thì đúng là....
    Ặc
  8. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em còn hỏi là phải làm gi` nữa ư , huhuhu ư ? Cảm giác bị sỉ nhục khiến em phải bật khóc , em đã quên rồi hay sao mà còn phải hỏi ? Đọc topic của em nói thật là anh hơi bực đấy , sao em hiền lành quá thể , tha thiết quá thể . Nếu em còn muốn tiếp tục bật khóc trong tương lai , anh khuyên là em hãy tiếp tục chịu đựng và tha thứ cho anh ta, tiếp tục duy trì "tình yêu" này .
  9. Cand2309

    Cand2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui thấy iu kỉu này chuối thấy mồ à.đá phứt nó đi cho rồi. đời còn dài, trai dại con nhiều. tui cũng là con trai but bức xúc wa'' có gì wá lời bạn thông cảm
  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    A thấy e cứ ngu ngu, đần đần thế nào ấy. Em ăn nhiều cá biển kho với muối i ốt nữa nhé, tốt cho sức khoẻ của e lắm đấy.

Chia sẻ trang này