1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hi em cún,
    Xin lỗi chị lấy nick của bạn chị để nhắn em vài dòng.
    Chị vừa đọc bài bên Thứ 7, Cn của em, tức quá mới nói vài câu, có gì em cũng đừng buồn...
    CÓ lẽ cũng đã từng ở trong hcảnh như em nên chị hiểu được tại sao em còn khờ dại như vậy .. RÕ RÀNG QUÁ, như các anh chị ở đây cũng đã nói : Hắn- ngyêu em ý, là không - hề- yêu- em, mà là lấp khoảng trống, và trong suốt từ lúc hắn nói chia tay ny gì đó, hắn vẫn "qua lại" với ngta (chị nghĩ có cơ sở để nói với em như vậy). Ngoài ra, em cũng đừng mừng vội khi hắn giới thiệu này nọ, có thể trước đó cô ny cũ đá hắn, nên đây là cách để hắn trả thù hay chỉ là bộc phát nhất thời để tự khđịnh -----đây chỉ là chị giả sử thôi, có gì sai cho chị xin lỗi em cún..
    Chỉ có 1 câu : em thế này, thì k việc gì yêu hắn thêm, em đừng phí phạm tgian, công sức, có khi bỏ lỡ thêm biết bao nhiêu cơ hội tốt mà không biết !!!
    Chúc em dũng cảm !
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bà chị chỉ đc cái nói đúng
  3. wbeater

    wbeater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không biết anh này làm gì bên công an???
    Chị thử tìm hiểu công việc của bên anh ý xem; Có thể do công việc hoặc để giữ an toàn cho chị nên anh í phải giữ bí mật.
    Em biết có những anh trinh sát suốt ngày vật vờ ngoài đường để điều tra tội phạm nên phải giữ bí mật nhiều thứ (ra các quán nước nhiều lắm - cứ tưởng mấy thằng rỗi hơi)
    chứ làm gì có chuyện xin nghỉ mấy tuần để về quê
    Nói chung là nếu chị tin tưởng anh ý và chấp nhận chờ đợi thì không còn gì phải bàn ; còn nếu không thì nói chuyện thẳng thắn với anh ý.
  4. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    bó tay , em thì thích nói thật , chị bỏ mẹ thằng ấy đi , chưa cưới đã thế , sau này cười còn khổ nữa mà còn khổ cả đời đấy , khổ mình chưa đủ còn khổ cả con cái sau này , thằng bố như thế ( bia ôm , không quan tâm vợ con , cũng là lích thôi mà) thì con cái chắc chắng không nhận được sự giáo dục tốt
    í em thế nói thằng bác thông cảm , em nghĩ thằng đấy nó kém tắm nên người yêu 4 năm rồi còn phải bỏ chứ, nghe bác kể em điến cả tiết , đi với **** mà còn dẫn bác theo , hoá ra bác chỉ là **** àh
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Công an thì chú nào chả hết lòng vì bạn bè.
    Nếu ko là người trong nghề or hiểu sâu sắc về CA (ý TS là có người nhà làm chẳng hạn) thì yêu CA khổ lắm.
    Rượu chè, bê tha... Chả thiếu thứ gì. mà hình như mới có 1 topic nói về 1 chú CA đi sàn, dùng thuốc lắc thì fải.
    Chắc fải nói 1 câu chia buồn với em gái này.
  6. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thật giả lẫn lộn.
  7. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ lòng đi
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/01/3B9F2853/
    Còn theo một người làm lâu năm ở các sàn nhảy thì, đến đây, có bản lĩnh đến mấy cũng khó thoát khỏi sự cám dỗ của tiền, thuốc lắc, ma tuý.
    Kết nhất là chỗ này
  9. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả hai topic của em này đều thấy "đời vẫn vậy", có người cần thì không được nhưng có người được lại không cần...
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Nghề của CA nó là vậy đấy e ạ. NHất là CA hình sự.
    Em đã xem qua 1 bộ phim về CSHS thì biết.
    Nên để yêu dc 1 CSHS là 1 điều rất khó, phải chịu đựng và hy sinh rất nhiều.
    A chỉ có thể nói dc vậy thôi.
    Còn về tình cảm thì ko thể ở bề ngoài mà đánh giá dc.
    Muốn biết a ta có yêu e thật lòng hay ko phải tự e đánh giá thôi.
    Nhưng dù sao cũng cảm thấy ghen với a chàng này vì có 1 cô ny rất tuyệt vời, nhẹ nhàng, chịu đựng và giỏi hy sinh.
    Chẳng bù cho bà xã nhà a. Lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình thế mà vẫn yêu mới lạ chứ. Điện thoại mà hơi có 1 số máy lạ thôi là chết với bả?? HU...HU sao đời bất công thế nhỉ??

Chia sẻ trang này