1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi trời ơi...Em buồn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huythangcahn1978, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvuthanhvan

    nguyenvuthanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyên của chị cũng gần giống chuyện của em. Bây giờ chị cũng đang rất buồn và không biết phải làm thế nào. Đáng tiếc chị ko còn trẻ như em. Nhưng chàng của chị không phải là CA.
    Sao đời mình nhiều chuyện buồn thế không biết.
    Em còn trẻ, trông lại nhỏ nhắn xinh xắn, không phải mệt mỏi vì một người như anh chàng kia đâu em. Hãy một lần dứt khoát đi. Rồi hạnh phúc sẽ đến với chị em mình em ạ.
  2. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh này, em cũng hay kêu là sao đời bất công thế nhưng mà ko kêu hạnh phúc như anh đâu,huhu.
  3. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em cũng chia buồn với chị, chỉ có những người ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được, đâu cứ nói chia tay là xong,huhu giờ này em vẫn chưa dứt ra được đây này.
  4. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng đó à. Chán thật.
    Anh cũng đã có lúc như em.Nhưng bây giờ thì anh thấy tốt hơn nhiều rồi.
    Một lời khuyên chân thành nhé.Nếu chưa quên được thì đừng cố gắng làm gì.
    Hãy làm quen với các chàng trai khác.Em sẽ thấy có nhiều người tốt hơn anh ta nhiều.
  5. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn chủ topic này!
    Đọc xong 03 trang đầu của bạn mà chienbinh cũng thấy bực mình.
    Bực vì có một thằng (xin lỗi phải gọi như vậy) lạm dụng từ "tình yêu" để
    đối xử với người yêu của mình như vậy.
    Bực vì có một cô gái có lòng tự trọng mà như là không có, không thể hiện lòng tự trọng này ra trong những tình huống cần phải có. (Chẳng hạn như trong quán Karaoke).
    Chẳng lẽ những định nghĩa về "tình yêu", những câu thơ, những lời văn, mà các bạn được đọc, được nghe thấy, được xem... được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà các bạn không "cảm nhận" được hay sao.
    Mà các bạn lại là những người có học nữa chứ. (không bít anh CA kia học cái gì nữa).
    Mk. Xin lỗi nói bạn đừng giận. Mình mà có anh CA kia làm bạn, mình đá đít lâu rùi.. Mình mà có cô bạn gái này, chienbinh chạy mất súng.
    Nói như zậy để bạn thấy rằng, chienbinh cũng đồng ý với các ý kiến mọi người tư vấn với bạn: bỏ thằng cha CA này đi.
    Thời gian mà bạn dành cho hắn, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn khác thú vị hơn.
    Việc cắt sớm, chấm dứt sớm vụ này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, hơn là bạn càng cố gắng giữ nó.
    Vài lời bon chen. Ban tham khảo. Nha.
  6. ladaidong

    ladaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu không theo dofi...không ngơ? bạn với anh cha?ng đó vâfn lă?ng nhă?ng vậy. :). Tôi nghif bạn nên mơ? rộng quan hệ, va? đê? ý xung quanh, bạn sef thấy có nhiê?u ngươ?i trân trọng bạn hơn anh ta nhiê?u.
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đã chia tay rồi, giờ em đang rất buồn dù ko muốn nghĩ đến nữa nhưng cố mãi vẫn ko được, làm thế nào cho em quên nhanh được bây giờ. Em cám ơn mọi người rất nhiều.
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em đừng buồn.
    Chị thấy em là một cô gái có cá tính, thông mình và lạc quan.
    Em bỏ là đúng, để cho anh ý thấy đc cái giá trị của em.
    Theo tình tình chạy , chạy tình tình theo mà, rồi em sẽ thấy.
    Một ngày anh ấy sẽ lại trở lại với em thôi.
    Chỉ có điều em hãy cố gắng giữ cho mình sự trẻ trung tự tin nhé.
  9. Meamodry

    Meamodry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Mặc dù em đang buồn, nhưng bác muốn nói là bác chúc mừng em, thật đấy. Em đã tự cởi dây trói cho mình với cái gã điên khùng ích kỷ tệ nạn xấu xa đó rồi. Hạnh phúc thật sự sẽ đến với em. Đừng bấu víu vào những điều ảo tưởng về tình yêu đó mà phí hoài nhan sắc em à. Gã đó không đáng để phải mất một phút của em đâu. Dũng cảm lên em gái!
    Quan điểm của bác là thà tung tăng với những người bạn dễ thương cùng những thú vui của sự độc thân tự do còn hơn vác về một gã gọi là người yêu mà không ra giống người ấy.
    Bác biết là bác nói làm em có thể đau lòng, nhưng mà có những lúc cần phải dùng đến cái đầu lạnh em à. Lúc này với em là lúc như thế. Em chia tay là sự sáng suốt lần thứ nhất rồi. Bây giờ sáng suốt tiếp theo là không để nó giày vò, có khi không chịu được quay lại rồi lại khổ đấy. Em nhé.
  10. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em lại để cho topic của em lên đầu vì em muốn nói với mọi người trong box này rằng" EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU".E cứ nghĩ rằng em ko thể vượt qua chuyện này nhưng nhờ có mọi người động viên em đã lấy được thăng bằng trở lại, cuộc sống của em lại bình yên như những ngày trước em chưa yêu anh CA. Giờ đây, mặc dù e chưa quên hẳn nhưng ko làm cho em đau đàu vì anh ấy nữa, em đi làm vui vẻ rồi ăn ngủ điều độ, hì e sẽ béo và xinh hơn, e fải chứng minh cho anh ấy biết rằng người fải hối tiếc và đau buồn là anh ấy chứ chẳng fải là em.
    Qua bạn anh ấy em biết được rằng anh ấy đã tắt máy từ thứ 6 ko thể nào mà liên lạc được, cũng qua bạn anh ấy e biết rằng khi chia tay với mối tình đầu của anh ấy em ko fải là người thứ 2 như anh ấy nói...và e biết nhiều về anh ấy. E nhận thấy rằng anh ấy ko xứng đáng với tình yêu của em, e ko thể chịu đựng và hy sinh mình một cách vô ích vì một người ko trân trọng tình yêu của em,hì.
    Em cảm ơn mọi nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này