1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối trời ơi! Sao mà chán thế!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Interceptor, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Sao mà chán thế!

    Hic! Em đang cảm thấy buồn chán quá, tự nhiên vớ được Box Tâm sự, nên vào đây Type một chút cho đỡ chán.
    Ôi! Đã ai lâm vào tình trạng mà mình bỏ hết công sức để hoàn thành 1 việc gì đấy, đến lúc gần xong thì chỉ vì một lý do trên trời rơi xuống có nguy cơ phá tan cả công sức của mình?
    Trời ơi! Gần 1 năm trời học hành vất vả, chăm chỉ, cẩn thận và làm quá sức mình để đến cuối năm nhận cái giấy xin thi sớm của trường để dư thời gian về VN nghỉ hè, thăm người thân bạn bè, thì bỗng nhiên đùng 1 cái, ông SARS rơi bụp xuống ngay Châu Á, ngay khu vực xung quanh nhà mình. Trời ơi là trời! Bây giờ trường nó đang cấm SV Châu Á, khu vực điểm nóng SARS về nước vào hè này! Ôi! Lúc đầu tức không chịu được, sau không tức được thì chuyển sang chán, rồi chán mãi quay sang buồn. Chắc buồn vài hôm nữa rồi lại quay trở lại tức! Ôi cái SARS nó phá gần như tan tành cái cố gắng của mình.
    Bây giờ chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi để vượt qua, đó là mong cho cái SARS chết tiệt nó biến mau mau trong 1 tháng tới để mình còn về! Ôi! Túm lại là cú lắm rồi! Chả biết rồi ra sao nữa!
    Thôi mặc kệ nó! Bây giờ mình có muốn cũng chẳng thể giải quyết vấn đề to lớn này!
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Bệnh Sars sắp hết rùi, cứ yên tâm nhé... Em là em cũng cú cái bệnh này lắm. Bao nhiu ng` cũng vì căn bệnh quái ác này mà lỡ việc... Mình cũng bị thế... Hic hic...
    Nhất là châu Á, đã lắm việc, lắm nơi phải đi roài thì... Chỉ khổ thân cho luw học sinh ở TQ nghe mà thương quá...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chịu đựng một chút còn hơn gieo rắc tai hoạ cho cả trường.
    Phải biết hy sinh và cộng đồng chứ.
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi tội nghiệp bận thật đấy, thế là hè không được về nhà chơi rồi à? khổ thân bạn, khổ thân cả những người thân của bạn ở nhà nữa, chắc cũng tiếc lắm. Hồi anh tôi về tôi hồi hộp từng ngày mà Nhưng bạn đang ở nước nào đấy? Tại sao lại ko được về nhỉ? ở Mĩ và châu Âu có rất nhiều người đang về cơ mà? Với cả Vietnam đã được WHO loại ra khỏi list các nước đang bị SARS hoành hành rồi cơ mà??? Dù sao thì cũng rất chia buồn với bạn
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...

Chia sẻ trang này