1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Trời Thân Anh...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi Trời Thân Anh...

    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm

    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!


    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào

    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng

    Thân anh như cánh buồn căng
    Em thổi một cái là... văng lên bờ!

    Đừng xử tập thể Xitrum nha , bài này do Nguyễn Huỳnh An Thơ sáng tác, Xitrum hoàn toàn vô tội .

     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  2. ratIcIde

    ratIcIde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai, con gái khéo là khác nhau
    Con trai vốn tính anh hào
    Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
    Con gái chỉ biết đứng nhai
    Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
    Trai thời bản chất thật thà
    Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương
    Còn riêng tính của mấy nương
    Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
    Lại thêm cái tật la cà
    Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi.
    Học hành: con cháu họ Bùi
    Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài.
    Nếu mà chẳng kịp sửa ngay
    Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được bài thơ, post lên cho các bạn đọc chung
    Ai bảo phải cưa mới đổ
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thủa nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
    Mẹ bắt được lôi vào đánh cho bê bết
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình yêu vụt đến như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
    Nay yêu em vì có cả răng sâu.
    Được muaHN sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 20/11/2003
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bà đồng một mớ đàn ông
    Ðem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồiiiiiiiiii.
    hehe, sướng dã man.
     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  5. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Kiến nó tha hết đàn ông thì ai mua đàn bà về để trải chiếu hoa
  6. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thì... lau nhà, giặt giũ, nấu cơm, ... Mệt quá ra ngồi chiếu. Phải không mấy bà chị.
    What will be, will be.

Chia sẻ trang này