1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Valetin !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi abc_vietanh2000, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi Valetin !

    Ngày này là ngày những người thương yêu nhau , bày tỏ tình cảm của mình , và những người đang yêu thì vun đắp thêm cho tình cảm của họ sâu đậm hơn , ngày này nếu người mình thương nhớ ở xa thì gọi điện hoặc gửi thư cho nhau nói lên tất cả mọi lời mà những ngày thường họ ngại ngùng không dám nói , có một số người đành nhờ vật tặng để nói lên lòng mình như miếng sôcla kèm với nó là chiếc khăn thu đông , nó là món quà tuy nhỏ bé xong nó lại đầy ý nghĩa .Nói là đa số mọi người là thế còn những người chưa có người thương hoặc vì một lý do nào đó mà hai bạn phải chia tay thì cũng không nên buồn những lúc như thế thì nên kiếm một công viêc nào đó để làm cho quên đi , như tôi hiện tôi và người tôi thương đã chia tay và người đó đi lấy chồng thực ra tôi buồn nhiều lắm nhưng buôn vài hôm không tin rằng mình còn đứng vững sau chuyện đo nhưng chuyện qua thì mình vẫn phải sống và làm việc và tôi đã kiếm cớ làm để quên đi chứ ngay giờ tôi không thể quên được tôi vẫn gọi tên em lúc tôi ngủ mơ , tất nhiên tôi lên mạng và nói chuyện tôi cho mọi người nghe , và nhận được những lời khuyên cực kỳ bổ ích và chính những lời khuyên đó đã giúp tôi vượt qua khó khăn đó , qua đây tôi rất lấy làm cảm ơn mọi người tôi rất yêu quý các bạn .
    thân ái !
    Vũ Việt Anh

Chia sẻ trang này