1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi vôi vữa đã chôn vùi tuổi trẻ. Bụi công trường phá nát mộng yêu đương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitchetduoi2987, 02/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Mang tiếng chú học xây dựng có con vẹo mà cũng không tán được thì học làm sao được . cứ thế này đến năm thứ 3,4 chú lụt bà đồ án cho mà xem
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lụt đồ án còn đỡ, em lo bác này học lại hoặc bị đình chỉ!
  3. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng phải trải qua từ lúc không có đến lúc đạt được thành quả chứ.
    Là sinh viên phải lụt đồ án, thi lại, học lại nữa
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Vâng vậy bác thử nghĩ giúp em 1 cái xem nào.
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu xây dựng từ con số 0 chưa biết gì thì cứ tiếp tục chán chít chém gió ác vào nắm tình hình sở thích của em í ,rồi tuỳ cái sở thích ấy mà hẹn gặp mặt ,như đi xem phim ca nhạc đại loại thế ,tình cảm nó thân mật hơn tí thì theo bí kíp các cao thủ mà làm

Chia sẻ trang này