Ôi Xuân Hòa Thân Thương Đã lâu lắm rồi hm nay rảnh rỗi công việc , bất chợt lại nhớ về quê hương. Ôi !!!! Xuân Hòa Quê Tôi. Sao tôi nhớ tha thiết thế, Tôi ngớ đến cánh đồng xanh mạ non ở Thăm Rộng,nhớ Đồng Chiêng, Nhớ Rọc Dứa...Nhắm mắt lại quá khứ như hiện về trong tôi.Đã xa quê hương bao lâu rồi nhỉ... 15 năm ...không đúng 16 năm chứ. Từ ngày ra đi với bao công việc bộn bề, với bao đổi thay nhưng Xuân Hòa trong tôi không bao giờ phai nhạt bất cứ một chút nào. Núi Thằn Lằn , Hồ Đại Lải...ôii!!!!!!!!!!!!!! Núi Thằn Lằn nơi tôi từng chăn trâu, thả bò, tìm cơm cang, suốt cả tuổi thơ của tôi.Có lẽ bằng tuổi tôi giờ này mỗi người đều có công việc và sự ngiệp riêng. Khi còn học ở ĐH BK TPHCM tìm mỏi mắt cũng không thấy 1 người cùng quê để chia sẻ.Đất Xuân Hòa thầm lặng và dịu dàng đúng như con người XH. Cây Đa làng giờ đã thêm 16 tuổi nhưng chắc rằng vẫn xanh tươi và xum xuê như lúc tôi còn bé. Làng XH 1 với những con người thân thiện và tốt bụng đã sinh ra tôi.Tôi như được thấm nhuần cái chất mộc mạc của làng quê, nó như đi vào máu vào da thịt tôi. Dù tôi đi bất cứ đâu tôi sẽ vẫn tự hào tôi là con cháu của đất Xuân Hòa.Bây giờ tôi đã định cư tại TPHCM nơi đây được coi như là quê hương thứ 2 ...Nhưng TP HCM la nơi đô thị với những ồn ào và bon chen của cuộc sống.Mỗi khi mệt mỏi tôi lại nghĩ đến Xuân Hòa, khi đó tôi như được giải tỏa.... Nhớ Xuân Hòa quá, ai ở Xuân Hòa vào đây chia sẻ cùng tôi về Xuân Hòa.
Tôi cũng ở Xuân Hoà nè, tôi xa cái thị trấn nhỏ bé thơ mộng cũng đã tròn 10 năm. Nơi tôi sinh ra và học tập đến khi xa nó nhưng những ký ức về nó lúc nào cũng hiển hiện trong tôi. May mắn hơn các ban là tôi thỉnh thoảng vẫn có dịp về thăm lại nó. Nhà tôi ở sát núi Thằn Lằn, hồi nhỏ tôi vẫn thường trốn gia đình đi bộ qua núi để sang tập bơi bên hồ Đại Lải. Mùa sim, mua..mấy đứa thường lên đồi tìm, đi lấy cỏ về đun, đi bắn chim cút mỗi khi vừa mưa xong..ngày còn nhỏ chúng tôi thường chui vào tận trong các lô cốt ở trên đỉnh núi mà chơi bắn tìm..Dù có sinh sống ở nơi đô thị phồn vinh tôi vẫn muốn có những phút giây dù rất nhỏ đi bộ tĩnh lặng trên con đường mòn trên núi. Tôi học trường cấp III Xuân Hoà nay đã phá không còn nữa, thế hệ chúng tôi dù có đi bất cứ nơi đâu luôn nhớ về thị trấn nhỏ bé mà đáng yêu của mình.
Bạn nhắc làm tôi nhớ ..đúng la núi thằn lằn mình ngày xưa thích thật.Ngày đó tui cũng có nỏ di bắn chim cút, tôi cũng hay chui vào trong bốt tròn,đi tìm sim tìm mua...Tôi sinh ra ở làng Xuân hòa 1 , lúc rời quê tôi mới 10 tuổi nên chưa đi đâu xa, chỉ loanh quanh ở làng,lang thang lên Chợ Đồi , đến khu Quân Giới là hết, tôi cũng vào Đại lải tắm ...nghĩ lại mà thấy nhớ quá cái ngày xưa, nhớ quá cái thủa thơ ấu . Tôi muốn về quê lắm nhưng vì công việc tôi không thể về được.Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi nhất định sẽ về quê chơi lúc đó tôi sẽ đứng trên đỉnh núi và hét thật to, phóng mắt nhìn về ngôi làng nhỏ bé mà thân thương của tôi nằm nho nhỏ bên dưới sườn núi Thằn Lằn. Tôi sẽ đi đến dãy đá mà người ta sắp thành chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" ( ngày xưa bé mỗi lần nhìn thấy tôi thấy lạ lắm nhưng chưa 1 lần dám đi đến bên đó.)
khổ thân 2 bác xa quê , chắc em thuộc lớp người đi sau các bác, XH mình giờ thay đổi nhìu roài , đường chính từ PY vào tận trong nhà máy XH đã đuợc đổ nhựa phẳng đẹp , cuộc sống có khá hơn nhưng vẫn còn bon chen và cơ hàn lắm
Nghe bạn nói mà mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì XH mình đổi thay người dân khá lên , cuộc sống sung túc. Lo vì kèm theo đô thị hóa XH mình có biết giữ gìn cảnh quan thiên nhiên không , hay núi Thằn Lằn lại trơ trọi đá, hay Hồ Đại Lải lại nước đục ngầu, hay người XH lại bon chen , mất đi sự hiếu khách hiền hậu mà chất phát vốn có của mình. MÌnh công tác o tp hcm nên mình biết...một không gian xanh , một vùng thiên nhiên mượt mà như ở XH mình rất hiếm có. Có Hồ có Núi có rừng có cây xanh. Nếu XH nói riêng và Cao Minh nói chung mà có những Quy Hoạch cụ thể để giữ được cảnh quang thiên nhiên thì tiềm năng du lịch sinh thái là rất lớn. Mong rằng XH ngày một phát triển. XH trong trái tim tôi
Ban viet hay qua. ban hay viet tren trang nay di: Http://www.tintucvinhphuc.com/diendanvinhphuc1/ Ghé tham trang nhà luôn: www.tintucvinhphuc.com