1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi zời ơi. Đến điện mà cũng mất. Mất điện thì lợi hại thế nào nhỉ? Các bạn làm gì khi mất điện nhỉ?_

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi. Đến điện mà cũng mất. Mất điện thì lợi hại thế nào nhỉ? Các bạn làm gì khi mất điện nhỉ?__

    Ôi zời, cả nước rơi vào tình trạng điện đóm chập chờn
    Lợi không thấy đâu nhưng hại thì kể không xiết
    , Lại quay về thời xưa: không máy tính, không internet, không tivi, không karaoke, không game, không...v...v..v..v.Đành đi ngủ sớm và thế là dân số lại tăng vùn vụtThể nào cũng làm đau đầu các nhà kế hoạch hoá gia đình

    He he, em vừa nghĩ ra một cái lợi, có lẽ là cái thứ lợi duy nhất cho các anh em. Nhân dịp điện đóm chập choạng thế này anh em cố gắng hẹn hò bạn gái đi chơi nhiều vào . Mất điện làm cho "những buổi hẹn hò" thêm lãng mạn và "liều mạng" [:D]
  2. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hê hê.mất điện ! mấy ngày hôm nay đi học nghe thầy kể về cơ hội kiếm ăn của nhũng người làm điện lực mới thấy khoái làm sao.hồi năm 1998 cũng tương tự như vậy.và đây là thời điểm các trang thiệt bị điện-điện tử cần phải bảo dưỡng và thay thế.cơ hội làm ăn của các kĩ sư điện.
  3. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vẫn có điện lai trời mưa mới mát chứ, hôm nào mất điện nhất định phải theo lời bạn đá thử rủ "con vẹo" đi chơi mới được rồi sau đó .............................kekekekekekekeke
    đen tối thật đấy nhưng là do người đen tối hơn gợi ý đấy nhé
  4. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ở nhà đang nắng thế này mất điện chắc sẽ nóng lắm,mất điện chẳng biết làm gì = đi ngủ
  5. ech_coi_xuong

    ech_coi_xuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oái trời ơi, em Đá ơi! Chắc bị mất điện nhiều nên em bị ..đen tối đi nhiều rùi hả? híc, kiểu này khuyên mấy bồ ở nhà tối ít ra đường thôi, loăng qoăng ăn phải "đá" thì khổ suốt đời! hè
    Bên này chẳng thấy mất điện bao giờ, chỉ có cú thằng nào lén ra giật cầu giao thôi, hì
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    @anh êch'''' còi xương: BÁo cáo anh: khi mất điện, em có sở thích là đạp xe một mình loanh quanh thành phố. Em là em nhìn thấy ngoài đường các đôi yêu nhau người ta ......làm như thế nên mới bày cách cho các anh , ai ngờ ............nói một câu mà các anh hiểu nhanh thế
    @denchip:Tối qua cả thành fố chỉ có đoạn ở trường Lương Ngọc Quyến là có điện, còn đâu gần như là mất hết, tớ đoán chỗ nhà denchip chắc cũng mất. Thế tình hình thế nào........ cả thành phố chìm trong bóng đêm lãng mạn. ........Vậy có " sơ múi " được gì không Dân ơi
    @Tàu phá băng : Lâu lắm rồi mới thấy bạn online nhỉ. Nóng đến mức không thể ngủ đc, hix, trời nóng, oi bức, hhix, buồn ngủ mà cũng kô tài nào ngủ đc....mà lại đang giai đoạn ôn thi , lúc mất điện thì tự nhẩm là có điện fải học , kô thì chết nhưng khi có điện rồi thì ......mát quá.......ngủ ngon fải biết
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 27/05/2005
  7. yencoi

    yencoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ah mà mình thắc mắc là mất điện thì học hành kiểu gì nhỉ, đặc biệt là các bạn học khoa tin ấy, lại còn đang kì thi nữa chứ.
    Ở đây thì chưa bao giờ mất điện cả, có đúng một tối mất điện mà cứ như ngày hội ý, vui ghê. Nếu mất điện lâu thì chắc chết thật, không thể ôn thi được luôn. Khổ thân mấy bạn ở nhà quá.
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    àh mất điện---> nóng ,ko có ánh sáng---> tự cho phép mình có lý do để ko học---> đỡ áy náy là mình lười quá
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Thì nghỉ học chị ạ
    Ví dụ như chiều nay, lẽ ra là sẽ kiểm tra điều kiện nhưng vì mất điện nên cô cho về và kèm theo " nếu lần sau mất điện nữa thì thôi" tức là không cần kiểm tra điều kiện nữa.....cho thi hết
    Hì , nói ra thì hơi ngại nhưng quả thật hiện giờ bọn em học có mỗi một môn trên tổng số 8 môn là cần đến máy , còn đâu học tay vẫn okie lắm chị ạ. Thỉnh thoảng có vụ mất điện thì cũng hay: đạp xe quanh thành phố khi mất điện rất thú vị ; có lý do không học bài cho đỡ cắn rứt lương tâm.........v....v.....v.....
    Bây giờ toàn quốc khan khiếm điện chứ kô riêng gì TN, Dũng ở HN thì còn khổ hơn nhỉ...... ở đấy đất chật người đông.hix
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    may là chỗ mình dạo này ko mất điện.
    àh hay làm gì khi mất điện àh :
    Tán phét với bọn trong phòng ko thì đi loanh quanh cầu kim ngưu để biết được cái mùi của nó về đêm lúc mất điện-->dã man

Chia sẻ trang này