1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ok or not OK???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefallenone, 10/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình đang bất ổn, quá nhiều băn khoăn, quá nhiều câu hỏi! . Những điều k đáng bận tâm thì lại làm mình loay hoay mãi....hự hự hự...Tự nhận ra điều đó mà sao lại cảm thấy khó khăn vây:(
    ( Tự hứa là hnay mình sẽ OK cơ mà???)
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình đang bất ổn, quá nhiều băn khoăn, quá nhiều câu hỏi! . Những điều k đáng bận tâm thì lại làm mình loay hoay mãi....hự hự hự...Tự nhận ra điều đó mà sao lại cảm thấy khó khăn vây:(
    ( Tự hứa là hnay mình sẽ OK cơ mà???)
    [/quote]
    Nếu nguyên ngân là "tự hứa hôm nay sẽ OK" cho ra kết quả là OK thì mọi người sẽ chẳng phải khổ như bây giờ.
    Nói chung với bạn thì cách giải quyết vấn đề tạm thời vẫn là kiếm một chàng trai OK.
  3. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu nguyên ngân là "tự hứa hôm nay sẽ OK" cho ra kết quả là OK thì mọi người sẽ chẳng phải khổ như bây giờ.
    Nói chung với bạn thì cách giải quyết vấn đề tạm thời vẫn là kiếm một chàng trai OK.
    [/quote]
    Kiếm 1 chàng trai OK...đâu có đc OK. Nếu vậy, mình lại chả có những lúc "not OK" ...
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chủ top chỉ tham thôi , ko ngốc
    3 cái ok rồi , TY ok nốt thì hạnh phúc viên mãn quá , ai cũng muốn thế cả . Trong thực tế cuộc sống : có khi chỉ cần 1,2 cái thôi là cũng đã cảm thấy mình là người may mắn rồi . Nếu rảnh , bạn đọc thêm sách viết về đời riêng của các danh nhân ý
  5. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ta đang loay hoanh quanh quẩn với những cái gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai....1 cách mờ mịt, k lối thoát.
    Khi ngta k tĩnh ở trong lòng...thì điều j cũng trở nên bất ổn!
  6. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần....hớt ha hớt hải với sự bận rộn cho gia đình, cho Cty. 2 hôm nữa sẽ đi du lịch, nhưng chắc chắn lại là kiểu hành xác thôi, chả đc nghỉ và ngơi tí nào đâu ạ.:(
  7. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày Net trở về, mình vào đây oánh dấu 1 cái.
    Công việc thì đang lu bù:((((
  8. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ vì những người đồng cảnh ngộ!
  9. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hqua gặp 1 người bạn, 1 chút thôi...vẫn chuyện trò như cũ...
    Snay, ngta gọi mình trên sky, bảo rằng hqua trông mình có vẻ buồn nên hỏi thăm....
    Hơ hơ...tự nhiên thấy lạ...lâu lắm rồi có ai để ý đến mình như vậy đâu, có ai hiểu được chút gì trong con người mình đâu.............Có chăng chỉ là những hờt hợt, nhạt nhẽo, vô vị...
    Được thefallenone sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 14/07/2010
  10. thefallenone

    thefallenone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại, hình như chưa bao giờ nó đc nhận những sự quan tâm nhẹ nhàng mà sâu sắc đến thế. Vẫn biết rằng, những tâm hồn nhạy cảm...thường mấy khi đc vui. Nhưng vẫn còn có những điều nhỏ nhoi lắm, vụn vặt lắm...khiến những tâm hồn ấy thanh thản ít nhiều!

Chia sẻ trang này