1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ok, vote cho the coolest boy of LHP highschool!!!(UPDATED)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi k2knt, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đừng nói là hnhan học SN nha, , trời ơi, ân hận quá !!! (just kidding, U serve the comment )
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không học SN chứ học gì ? Ai ngoài SN mà biết thằng Vượn ? Thấy cái comment đó tức cười quá hà ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  3. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tôi ko học SN mà cũng biết vậy ! Mà sao hnhan cứ nói năng cộc cằn với tôi hoài vậy , kỳ quá, ko có phong cách đàn ông Pháp gì hết trơn !!!
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nghe mát cả lòng cả dạ, ước gì ai cũng được như em roxygirl hết nhỉ?
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời roxy ơi, ban khác thì M ko biết nên ko ý kiến gì, chứ ban C, D thì M phản đối thật lực. Gà nhà thì gà nhà chứ công bằng mà nói 3 năm ko thấy ai ra hồn. Bởi vì mấy vị cùng lớp mà M quy chung vô con trai tất thảy . Roxy dùng từ "dịu dàng, chu đáo" khéo quá, M thì thấy là họ giống con gái, mà con trai giống con gái thì còn tệ hơn cả con trai lẫn con gái. Hừ, nhỏ nhen, kẹo kéo, ko galăng.."vô dụng".
    Cứ nhớ mỗi lần trực nhật là tức cành hông. Có 5 tiết, một cái bảng mà hắn phân chia rạch ròi ai lau tiết nào. Quét nhà, giặt khăn lau bảng cũng phải phân chia....chán.
    Nhớ cái hồi trường sơn sửa, phải khiêng bàn sang khu mới, nhìn 5 mống nam trong lớp mà ngao ngán. Đã tưởng tượng ra cảnh mặc áo dài khiêng 1 bộ bàn ghế xuống và lên cái cầu thang chật. May mà xài mỹ nhân kế thu phục được mấy bạn nam ban A sang phụ, mừng hết lớn Nói chung con trai ban C, D là hopeless!
    Please take a look at http://www.vnntu.com to see what wonderful lives Vietnamese students in NTU have!
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 06/04/2003
  6. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bọn C,D trông èo uột kiểu gì ấy. May hồi đấy mình xém tí nữa là thi D.
  7. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tại sao lại có người bảo SN bọn mình kênh kiệu nhỉ? Dân SN ở trường luôn bị chê, nào là dốt nhất, phá nhất, túm lại SN là những lớp luôn bị chê. Cuối mặt mà đi còn thấy khổ, nói gì đến nghênh mặt với thiên hạ. Hê..hê..., nhưng mà ai chê thì chê, đường ta cứ đi, quái gì đến mình.
    Còn 3 cái mà roxy nêu để gán cho SN thì anh cực lực phản đối, cho dù anh là dân SN 7 năm trời. Lịch sự, galant, lãng mạn, chẳng có 1 cái gì hết. Lớp anh chỉ được mỗi 1 thằng lãng mạn, làm anh suốt ngày nghe thơ thẩn của nó. Lịch sự thì còn có thể, chứ galant thì hết hi vọng. Tại sao lại phải galant nhỉ? Nam nữ bình quyền mà.
    Tiêu...
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sao Roxy cứ nói là tui cằn cọc với mình hoài zậy ? ^_^

    Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, 6 năm cả thảy học SN mà tới bi giờ mới nghe có người khen dân SN "galant", "lãng mạn". Không biết diễn tả sao chỉ biết trích Nguyễn Nhật Ánh là "Đúng là có mà bomb nguyên tử có nổ ngay trước mặt cũng không gây chấn động bằng" (có sai sót). Tui giống như ở trong rừng lâu năm nay, râu tóc lởm chởm, chỉ biết ăn chuối và nghe tiếng khỉ hú hò, giờ mới được nghe lại lời hát lời ca của thế giới văn minh, tự nhiên không khỏi nén được tức cười ^_^. Chắc là tự cười mình :P.
    Bài này tui nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng và hoàn toàn không giễu cợt gì Roxy đâu nghe, đừng giận. ^_^

    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là hết hy vọng.... Hết hoàn toàn hy vọng ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người chê con trai C,D dữ vậy, Roxy thấy con trai lớp Roxy cũng dễ thươong mà ! Hồi lớp 10 mới vô đúng là hơi shock vì thấy con trai lớp mình?tệ ! Nhưng học với nhau 3 năm, phải thấy thông cảm cho họ là tại vì họ bị cô lập ghê quá, cả lớp mà le te chỉ có vài anh, galant với em này mà không galant với em khác thì sợ bị chọc là có ý đồ, mà galant hết thì chịu gì nổi !!!! Mà cũng phải thông cảm hơn nữa là chị em các lớp, C, D, CA vốn thuộc hàng Most wanted girls , các anh khối A,B, Chuyên, SN thi nhau nhảy vào ?ogiúp đỡ? , chắc các boys C,D định tạo điều kiện cho họ đấy mà ! (nói tới đây nhớ hồi lớp 10, mới vào trường làm vệ sinh lớp ngày đầu đã được các anh CTin kế bên xách nước, lau lang cang giùm, tốt ghê !). Nói vậy chứ, học chung mấy năm Roxy thấy các boys lớp mình làm boyfriend thì hopeless chứ còn làm bạn cũng tốt bụng lắm mà!!! Anyway, ta về ta tắm ao ta vẫn hơn !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.

Chia sẻ trang này