OLD BOY Giả sử bạn là một người đàn ông trung niên. Ko đẹp trai(tất nhiên chỉ là giả sử thôi). Một vợ, một con gái. Tính nóng, hay say xỉn và vào tù ra khám với bạn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy là trong mắt mọi người, thậm chí trong mắt mình bạn cũng rất đỗi bình thường. Vậy mà một hôm bạn bị bắt cóc, một vụ bắt cóc kéo dài 15 năm... Có bao giờ bạn tự hỏi có vụ bắt cóc nào kéo dài 15 năm, ko đòi tiền chuộc, lạ hơn nữa là sau 15 năm nạn nhân lại được thả ra ko? Câu hỏi này đi theo nhân vật chính của chúng ta đến cuối phim. Oh Daesung- người đàn ông mà tôi đã nói với bạn- đã phải chịu dày vò như vậy trong suốt 15 năm. Bị nhốt trong một căn phòng kín, nhìn thế giới bên ngoài bằng một cái TV cũ kỹ, đã có lúc ông phát điên. Rồi Oh DaeSung quyết định vượt ngục. Kiên trì từng chút một, cuối cùng-sau 15 năm- ông đã khoét được một cái lỗ hổng trên tường. Oh DaeSung đã thoát khỏi cái nhà ngục khủng khiếp đó, có điều ko phải nhờ cái lỗ hổng trên tường mà nhờ chính bàn tay kẻ 15 năm trước đã bắt ông nhốt vào căn phòng khủng khiếp đó... Ra tù, Oh Daesung như lạc lõng hẳn với thế giới bên ngoài. Một câu chửi thề ông cũng ko nhớ được. Rồi nào là máy tính, di động, tất cả đều cực kỳ lạ lẫm. Tuy vậy, những khó khăn đó ko làm ông dừng bước trên con đường tìm ra sự thật. Ông quen với cô gái trẻ bán sushi, và dường như cô đã thấy ở ông một sự đồng cảm. Cô thấy tội nghiệp cho ông và quyết giúp ông. Giữa họ, một tình cảm mới đã nảy sinh... Nhờ có cô gái, Oh Daesung đã tìm ra căn phòng nơi ông bị nhốt, tìm ra ngôi trường nơi kẻ giấu mặt từng học-kẻ đã bắt ông, liên lạc với ông qua cái di động hắn cho ông. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của ông dường như đều nằm gọn trong tay kẻ giấu mặt, Oh Daesung chỉ là con cờ, chỉ là con cừu non tội nghiệp- đích nhắm của kẻ giấu mặt mà chúng ta thừa biết mặt... Cuối cùng, thời điểm Oh Daesung khám phá ra một sự thật khủng khiếp cũng chính là lúc ông phải đón nhận một sự thật khủng khiếp... Cái kết dường như chỉ là lời an ủi của đạo diễn, vì dường như ngoài đời thực chúng ta sẽ ko thể tìm đâu ra cái kết như thế... Ý tưởng bộ phim này rất lạ, nó quá nhạy cảm. Những điều nó muốn gửi gắm cho chúng ta tuỳ thuộc vào cảm nhận mỗi chúng ta. Bộ phim xứng đáng được một cành cọ vàng của Quentin Taratino. Phim có thể được liệt vào loại phim kinh dị. Chú ý: có 2 cảnh ko dành cho U18.
Phim này là ko dành cho U18 rồi, chứ đâu phải chỉ có 2 cảnh ko đâu. Xem vừa mệt, vừa sợ, lại còn bị ám ảnh nữa. Dù sao cũng chỉ là phim, nhưng ý tưởng như vậy tớ chỉ thấy bệnh chứ chả thấy lạ. Phim này được giải ở Cannes vì nó quái quái với lại phải công nhận kỹ thuật xuất sắc. Có vai nam chính diễn tốt, còn thì thường, tệ nhất là em con gái/người tình. Khi hết phim đúng là tớ thở phào và yên tâm cất nó vào đáy tủ. Old Boy chỉ nên xem một lần để biết tại sao nó được giải cao thôi.
Hic bạn gì ơi, chuyện fim có vẻ hay ho, bạn kể chi tiết và cụ thể đi, cứ nửa kín nừa hở thế này tạo ko khí tò mò căng thẳng lắm.
Bác Kiddos này vô duyên tệ, người ta đã cố giấu một số tình tiết chính và đoạn kết rồi mà bác lại cứ bô bô ra. Chả ra làm sao cả.
Trích từ "Tin tức Việt Nam"Lăng xê đến thế này thì thôi) Old Boy ?" phim ''chất'' nhất của Hàn Quốc Không có gì ngạc nhiên khi bộ phim DVD được đem ra bình luận của tuần này là "Old Boy". Cuối cùng, thật hiếm hoi mới có một bộ phim tâm lý tuyệt vời như câu chuyện báo thù của Park Chan-wook. Diễn viên nổi tiếng Choi Min-sik (đã từng đóng phim Happy End và Failan) đã vào vai chính Oh Dae-su, vốn là một tên nát rượu hay gây gổ. Hắn bị bắt cóc và bị nhốt vào một căn phòng khách sạn với giá 15000 won một đêm trong vòng 15 năm liền. Bộ phim là một câu chuyện kể về cuộc tìm kiếm không ngừng của Oh về lí do vì sao hắn bị bắt cũng như ai là người đã bắt cóc hắn. Bộ phim dựa trên một cuốn truyện tranh Nhật Bản có cùng tựa đề, câu chuyện còn phức tạp hơn cả những trò chơi xếp hình khó nhất của Trung Quốc. Đạo diễn Park đã không bỏ qua một chi tiết nào, từ việc xây dựng nhân vật đến dẫn dắt cốt truyện lên đến đỉnh điểm và giải quyểt mâu thuẫn. Nhìn vẻ mặt hốc hác, phờ phạc của Choi khi anh diễn tả sự thống khổ về thể xác cũng như tinh thần của Oh, thật khó có thể tưởng tượng là còn có diễn viên nào khác có thể diễn đạt hơn anh. Được tôn lên bởi 2 nhân vật là Lee Woo-jin do Yoo Ji-tae, người đã từng đóng phim Attack the Gas Station đóng và Mi-do do Gang Hye-jung, người đã từng đóng phim Nabi đóng, bộ phim đã làm lu mờ những tác phẩm điển ảnh lớn như Windstruck của Jun Ji-hyun. Sử dụng nhiều góc quay đặc biệt và những kĩ xảo hiện đại, Old Boy là sự trình diễn của một loạt những hình ảnh mà đôi khi khiến người xem phải lặng đi vì sự dữ dội và những cảnh bạo lực của nó. Điều này còn được nhấn thêm bởi việc sử dụng màu tím và các loại hình nền để thể hiện diễn biến tâm lí của nhân vật. Cảnh quay đạt nhất của phim chính là cảnh Oh gọi một đĩa bạch tuộc sống để ăn mừng ngày tự do đầu tiên của mình. Cho cả con bạch tuộc vào mồm, hắn nhai nhệu nhạo cho đến khi say gục xuống bàn ở một quán bar sushi, với một tua của con bạch tuộc vẫn còn thò ra khỏi mồm. Được đánh giá là bộ phim hay nhất của Hàn Quốc trong mọi thời đại, Old Boy là một bộ phim có chất lượng cao đáng để người hâm mộ thưởng thức và là một dấu hiệu hứa hẹn những điều tuyệt vời hơn nữa trong bộ phim đang trong thời gian chuẩn bị của Park, bộ phim Sympathy for Lady Vengeance.
Hôm nọ, không nhớ đọc ở đâu có viết về cái anh diễn viên chính này. Hình như anh này đóng vai chỉ huy điệp viên Bắc Triều Tiên trong phim "Shiri" thì phải. Phim không hay lắm, nhưng làm theo kiểu câu khách. Còn anh này diễn cũng khá bạo lực, như cái phim đấy.
Bài này của cadicanphan ==================== Các bác cho ý kiến về bộ phim này cái,nói thật là một mình tớ nuốt không nổi,tớ cần xem ý kiến của mọi người về bộ phim ấn tượng này.Cốt truyện,những tội lỗi khủng khiếp của bộ phim,tính nhân văn của nó nằm ở đâu,những chỗ fiction không thể chấp nhận được của tay đạo diễn...Nói chung tớ cần chia xẻ ý kiến với mọi người về bộ phim này
mình mới xem được vài hôm thôi, phải nói : rất khá Phim mang âm hưởng khá nặng từ những phim kinh dị ám a?nh cu?a Myf... đúng la? phim kô ma quy? nhưng có nhưfng đoạn xem ma? khó trư?ng mắt được... mặc dù bản thân không mấy khi thích xem phim nặng nề nhưng thực sự OLD BOY rất đáng xem qua... 1 trong ít tác phẩm của Hàn gần đây có giá trị cả thương mại lẫn nghệ thuật....
Sau khi bình tĩnh trở lại suy ngĩ lại về bộ phim thì thấy rằng bộ phim thực chất nếu nhìn một cách khách quan thì cũng bình thường.Thực chất tất cả mọi phần trước của bộ phim đều dành dụm cho đúng giây phút cuối được bung ra.Đúng là bộ phim gây sốc cho tất cả chúng ta,điều đó không thể phủ nhận,nhưng chất gây sốc của nó không đẹp và không mang tính nhân văn,hay nói cách khác hoa hồng cũng có mùi mà c*ứt thì cũng có mùi,chúng đều gây sốc cả. Xem xong bộ phim tôi không hề nhận ra được tính nhân văn cao đẹp mà một tác phẩm nghệ thuật đích thực phải có ở đâu cả.Tôi cũng không hiểu nổi cách giải quyết của đạo diễn lúc kết thúc,chẳng nhẽ ông ta thừa nhận điều này:"Không biết là không có tội",điều đó đúng hay là sai,nếu điều đó đúng tại sao lại không cho nhân vật chính chết-nếu ông ta chết mọi bí mật sẽ bị chôn vùi và mọi việc sẽ bình thường.Động lực gì khiến cho ông ta tiếp tục sống,có phải con gái ông ta...cũng có thể nhưng nếu là vậy thì phải nhấn mạnh cho tác giả biết,đằng này cái sự tồn tại tiếp của nhân vật chính không được nhắc tới và nhấn mạnh.Thêm nữa,kết thúc phim thì tác giả cho nhân vật chính quên đi mình là cha của cô gái,và mối quan hệ "tình cảm" lại vẫn tiếp tục,liệu điều đó là sự an ủi hay lại là một tội ác nữa,riêng tôi thì cho rằng chẳng hề tồn tại cái gọi là "tội lỗi hồn nhiên". Còn một số điều nữa khiến tôi phân vân,đó là thuật thôi miên(một liệu pháp điều trị y học vẫn đang tranh cãi),sự xuất hiện của người đàn bà thôi miên,và vô số những chi tiết khó tin khác(như đoạn hành lang chẳng hạn) Vậy thì câu hỏi là ngoài những tình tiết gây sốc,một câu chuyện trả thù hấp dẫn đầy bất ngờ kịch tính,một cuộc tình éo le ngang trái,một tội lỗi không thể hình dung thì điều mà đạo diễn muốn nói là gì,phải chăng chỉ là một câu chuyện hay,cuốn hút để kể.Nếu thế thi có lẽ chỉ nên đăng lên mục "chuyện khó tin nhưng có thật" trên ANTG mà thôi. Nói chung là một câu chuyện hay,chưa phải là một bộ phim hay.Cái được nhất của bộ phim này có lẽ là diễn suất và các cảnh quay,cách dàn dựng là không chê được,nhưng nó vẫn thiếu một cái hồn