1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olimpia rùa

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Olimpia rùa

    Lâu mới được xem một trận olimpia. Nhưng càng xem càng thất vọng. Chương trình bây giờ tạo ra quá nhiều cơ hội để thí sinh dễ đoạt điểm để ra về bớt khỏi trắng tay. Sợ lặp phải lần thứ 1 thí sinh ra về tay trắng. Thành ra ngay phần khởi động chương trình đã tạo cơ may cho thí sinh đoán hình rồi. Chẳng thấy cái gì là thể hiện học thức của thí sinh cả. Còn phần vượt chướng ngại vật thì đen lắm mới phải ra về tay trắng. Có bốn lựa chọn, chạy lâu lắm thì cũng bấm được ba cái lựa chọn. thế là đen lắm thì ra về với 20 điểm còn may hơn thì ra về 60 điểm. Trước đây mình thích chương trình này vì nó thể hiện được được học sinh. Học sinh có khả năng áp dụng kiến thức của mình trong thực tế chứ không phải chỉ là việc giải quyết các bài toán mà chẳng biết nó ý nghĩa gì cả. Nếu chỉ thế thì là chỉ học rộng nhưng không sâu và không chuyên môn. Mà công việc đòi hỏi mình phải có kiến thức sâu chứ không cần rộng. Trước đây mình xem tất cả các trận mà Trần Ngọc Minh thi đấu(thần tượn của mình đó). Bạn ấy thi phần khởi động rất tốt (Nhưng ở trận chung kết không hiểu vì sao mà lại khởi động chẳng nhuần nhuyến gì cả). Mình chỉ thích thi kiểu cũ hơn chứ tình trạng thi hiện nay thì kiến thức học sinh chẳng có gì là nổi bật


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    chuyện này ko nói được
    hì hì..hậu sinh làm sao khả uý bằng tiền bối được

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cái Đường Lên Đỉnh Olympia ý à, chán như con gián, ngàn đời nay chả thèm ngó ngàng gì nữa. Bao giờ thì có trò chơi truyền hình mới nhỉ, bây giờ toàn trò chán phèo.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_342
    Được pc82genetic sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 10/04/2003
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Không phải chán đâu. Nơi cho các người tài thể hiện đó. Dù gì thì cũng là một xuất học bổng nước ngoài. Nhưng tệ một mỗi thí sinh chẳng có một chút lịch sự nào cả. Thí sinh khác đang nói thì thoải mái bấm chuông nhiệt tình (cứ như chưa bao giờ được bấm). Đang nói mà bị người khác kê tủ đứng vào mồm thì còn gì là tinh thần trả lời nữa chứ ? Trước đây học sinh ta được học câu : "Tiên học lễ, hậu học văn" còn bây giờ chắc cho học câu "Tranh đớp làm đầu, cướp dâu làm vợ". Người giỏi là người biết lắng nghe và chỉ ra tay vào những thời điểm quyết định. Chứ tình trang này chán quá
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này