1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Athens - AI CẢN NỔI CHÚNG TA?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Olympic Athens - AI CẢN NỔI CHÚNG TA?

    Dạo này bóng đá Argentina buồn quá các bác nhỉ. Thôi thì đành hy vọng vào đội Olympic tháng 9 này vậy. Đội Olympic nhà mình nhiều cầu thủ hay ra phết, nhưng không hiểu sao lại toàn cầu thủ trong nước nhỉ ? Em mạn phép xin được chọn ra 1 đội hình cho đội U 23 Argentina, mong các bác tham gia bình luận cho rôm rả : (em thích đội hình 3-4-3)
    Thủ môn : Wilfredo Caballero (Boca)
    Hậu vệ : Clemente Rodriguez (Boca), Nicolas Burdiso(Boca), Leandro Fernandez (Newell)
    Tiền vệ : Luis Gonzalez(River), Javier Mascherano (River), Nicolas Medina (Leganes), Mariano Gonzalez (Racing)
    Tiền đạo : Carlos Tevez(Boca), Fernando ****naghi(River), Paulo Rosales (Newell)

    Không hiểu Saviola, D''Alessadro, Julio Arca, Romagnoli,... những cầu thủ vô địch U20 năm 2001 (sinh năm 1981) có đủ tuổi tham gia Olympic không các bác nhỉ. Lứa này nhiều cầu thủ hay lắm, tha hồ mà chọn
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Đội Olympic bao giờ chả được tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi.
    Vấn đề là chọn ai để tăng cường thôi.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn bộ ba tăng cường đó là : Ayala, Samuel và Batigol. Phải "thịt" cái giải Athen này thôi, đói danh hiệu quá rồi.
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ như bác. Nếu được chọn, em sẽ tăng cường Javier Zanetti thôi. Anh sẽ là đội trưởng tuyệt vời. Còn về lực lượng thì các cầu thủ U23 cũng đủ để chiến đấu ngon lành rồi
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh đâu đấy Italy sẽ có sự phục vụ của Totti và Cassano, trong khi Gilardiro hình như cũng trong độ tuổi Olympic. Đáng ngại nhất với chúng ta sẽ là tuyển thiên thanh, tuy nhiên có vẻ như trong vài năm qua, Arruzzi luôn gặp vấn đề về chiến thuật.
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì muốn là J.Janetti sẽ có mặt, phong độ của anh luôn luôn ổn định, thi đấu nhiệt tình và đúng là một đội trưởng tốt.
    Còn lại 2 vị trí thì có thể ko sử dụng những cầu thủ quá tuổi cũng được. Tuy nhiên nếu có thêm Crespo thì cũng tốt hơn.
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Samuel bận viễn du châu Á với Real, Ayala, Zanetti đều tham dự Copa 04 nên đều khó có khả năng chơi tại Athens sắp tới. Nếu Bati muốn chơi, có lẽ anh sẽ chắc suất
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hình như là Bati có ý định này từ lâu nhưng có lẽ là phải chờ xem ,còn em thì nghĩ chưa chắc Bati đã thi đấu ở giải này.Việc bổ sung thêm thì có lẽ là cũng chẳng cần thiết lắm,tuy nhiên có thì vẫn tốt hơn.Hi vọng là sẽ có Bati ở giải này.
    Mà sao Copa này lại không gọi Bati vào tuyển nhỉ,hay là già quá rồi.
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đội Olympic Argentina được đánh giá là ứng cử viên số 1 tại Athen. Mặc dù vậy nếu em là HLV chứ không phải ngài Bielsa thì có lẽ đội tuyển Olympic Arg còn nhiều anh tài và mạnh gấp 2,3 lần thế này
    Các đồng chí Braxin ngồi nhà xem TV kể ra cũng vui phết, nhỉ ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bóng đá Olympic Athens 2004:
    "Dập dìu tài tử giai nhân"

    Đừng có lầm tưởng rằng Olympic chỉ là sân chơi của lứa tuổi U23, của những chú nhóc vắt mũi chưa sạch. Mùa hè Athens sẽ là cuộc tụ hội của những ngôi sao, cả đã nổi và? mới nổi của làng bóng đá thế giới.
    Bồ Đào Nha, để bù đắp cho việc để lỡ mất vinh quang ngay trên sân nhà, người Bồ đang làm hết sức để rinh về từ Athens, chiếc huy chương vàng Olympic bóng đá đầu tiên trong lịch sử. Trong 18 chàng trai trẻ Bồ Đào Nha đến Athens, người ta thấy xuất hiện những cái tên như Jos Moreira, Helder Postiga, Tiago Mendes và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người vừa khuấy động cả châu Âu bằng những màn trình diễn kỳ diệu khi mới chỉ 19 ?ocái xuân xanh?.
    Rồi vẫn còn đó người Ý khi HLV Claudio Gentile đã bệ nguyên xi vào danh sách gần như tất cả các chàng trai Azzurini vừa cùng ông làm nên chiến công với chức vô địch U21 châu Âu lần thứ 5 liên tiếp. Ngoài ra, ông còn tăng cường thêm 3 ngôi sao sáng của Serie A là Andrea Pirlo của Milan, trung vệ Matteo Ferrari (Parma), thủ môn Pellizoli (Roma).
    Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Alberto Gilardino, kẻ được coi là thần đồng mới của người Ý khi đã ghi được đến 23 bàn thắng tại Serie A mùa giải vừa qua. Chàng trai vàng đang mang trên vai ước mơ của cả dân tộc về chiếc HVC Olympic thứ 2 trong lịch sử. Chiếc đầu tiên dược người Ý rinh về cách đây đến 68 năm có lẻ (đoạt HCV tại Olympic Berlin 1936).
    Nước chủ nhà, tân vô địch châu Âu Hy Lạp cũng đang hy vọng vào hiệu ứng thành công của EURO 2004 mà dấn tiếp lên làm cú đúp trong mơ. Seitaridis, Papadopoulos và Amanatidis là 3 người hùng mà người Hy Lạp đang trông đợi.
    Argentina, một lần nữa lại phải nói đến Argentina. Đất nước của xứ sở tango này gần như đã đoạt được mọi thứ, từ Cúp vàng thế giới cho đến chức vô địch Copa America, vô địch các giải trẻ, chỉ trừ có HCV Olympic.
    Đã mấy ai quên được thảm hoạ tại Atlanta năm 1996 khi mà những bàn thắng của Claudio Lopez và Hernan Crespo đã đem chiến thắng về rất gần cho đất nước Nam Mỹ này trước khi Nigeria làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở 15 phút cuối cùng (thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn 2-1).
    Lần này, bất chấp sự phản đối của các đội bóng châu Âu, HLV Marcelo Bielsa đã đem đến Hy Lạp chính đội hình đang làm mưa, làm gió tại Copa America lần thứ 42. Vẫn còn đó những Mascherano, Cesar Delgado, Figueroa, Mauro Rosales, D?TAlessandro, Carlos Tevez và đặc biệt là 3 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Roberto Ayala, Javier Saviola và Gabriel Heinze. Chẳng thế mà tất cả đều thừa nhận rằng người Argentina chính là ứng cử viên số 1 tại Athens.
    Không chịu thua kém, người Nhật cũng đang muốn chứng tỏ sự vươn lên của mình khi tung ra một đội hình mạnh được dẫn dắt của tuyển thủ đầy kinh nghiệm Shinji Ono, người đang chinh chiến rất thành công tại châu Âu trong màu áo Feyenoord.
    Rồi Morocco, nhà ĐKVĐ châu Phi đang tràn đầy hứng khởi quyết tâm nối gót Cameroon và Nigeria, giúp lục địa đen lập một cú ?ohattrick? tại giải bóng đá truyền thống nhất thế giới này.
    Người Mexico cùng ông thầy Ricardo Lavolpe cũng muốn nhân dịp Olympic mà quên đi càng nhanh càng tốt ký ức buồn về kỳ Copa vừa qua. Omar Bravo, Antonio Naelson, những chiến binh kỳ cựu của El Tricolor được đặt niềm tin sẽ dẫn dắt đàn em lần đầu tiên bước lên bục chiến thắng?
    Thật đúng là quần anh tụ hội!
    Argentina là số 1
    Mặc dù là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới nhưng thật đáng ngạc nhiên khi Argentina chưa một lần đoạt huy chương vàng bộ môn bóng đá Olympic. Lịch sử của họ chỉ là hai lần ?ochết trước cửa thiên đường? tại kỳ Olympic 1928 và 1996 (đoạt huy chương bạc sau khi lần lượt thua Uruguay và Nigeria).
    Tuy nhiên, Olympic Athens lần này là cơ hội để vũ điệu tango chinh phục thế giới khi Brazil vắng mặt, nhà ĐKVĐ Cameroon cũng ngậm ngùi ngồi nhà, thậm chí cả Tây Ban Nha, đội bóng đã lọt vào đến trận CK tại Sydney 4 năm về trước cũng không có nốt. Vì thế, có gì lạ đâu khi Argentina đang được nhà cái William Hill và CoralEurobet đánh giá là ứng cử viên số 1
    [/QUOTE]
    Được ThongLyPaTra sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 24/07/2004
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Không biết giải này có được truyền hình trực tiếp không nhỉ.Tất nhiên là ở đâu thì Argen vẫn được đánh giá là số 1 ,phải không các pác ,tuy nhiên nếu Copa này vô địch ,chỉ sợ các cầu thủ lên mây lâu quá.

Chia sẻ trang này