1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Athens - AI CẢN NỔI CHÚNG TA?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Haha, em đùa các bác cho vui thôi chứ làm gì có chảo Em xem qua Net ở argstorm.com nhưng nó ngoẻo mất rùi
    [/quote]
    Bác ThongLyPaTra vui tính thật ! Như vậy là coi như hết cơ hội được xem những trận của Argentina đá ở vòng đấu bảng cả tứ kết rồi , may ra cái bọn VTV3 chiếu trận bán kết cả chung kết . Hê hê Argentina chắc chắn vào được trận chung kết rồi , ( lạc quan chút ) và cũng sẽ chắc chắn vô địch !
  2. the_tango

    the_tango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không còn cơ hội nào tốt hơn thế, lần này chắc chắn phải dinh cup về thôi
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đâu,giải này Ý,Iraq,BĐN đá hơi hay đấy.
    Nhưng dù sao cũng chúc đội tuyển của các bác sẽ vô địch,lâu quá rồi chưa đc cái cup nào
  4. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn lời chúc của ông bạn cá rô, hehe. Ở giải này, xem ra chỉ có thể lực trâu bò của Ghana mới làm đoàn quân xanh-trắng ngại thui chứ ngay cả Ý đá cũng rệu lắm. Iraq & Bồ thì... qua 2 trận vừa rùi đủ thấy là chưa xứng tầm, có khi Hàn Quốc đá còn húng hơn.
    Hình như bọn Hy lạp k bán bản quyền truyền hình các trận vòng loại để thu hút cổ động viên tới sân hay sao Ý. Tớ quen đủ loại thành phần truyền hình về "chảo", có thấy chú nào xem được đâu. Đến ngay tụi TH, kỹ thuật khá nhất rùi, có bắt được đâu...
    Khi phát lại thì thấy bảo, qua 2 trận Arg gặp Serbi và Tunisia, đến chú khá nhất đội bạn cũng k hơn được bất cứ cầu thủ nào của Arg. Chú Tunisia còn đỡ hơn Serbi một chút. Mỗi lần bóng đến chân Kily thì bên kia cuống cuồng chống đỡ. Còn mấy chú tiền vệ, tiền đạo dẫn bóng gặp Ayala thì đã hết hồn vía rùi...
    Lần này Arg không cần cầu may mắn, chỉ cần cứ thuận buồm xuôi gió thì các đội bạn dù đá 500% sức lực cũng vẫn vô tư mang cúp về.... hehe
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Độc cô cầu bại
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đâu,giải này Ý,Iraq,BĐN đá hơi hay đấy.
    Nhưng dù sao cũng chúc đội tuyển của các bác sẽ vô địch,lâu quá rồi chưa đc cái cup nào
    [/QUOTE]
    hehe, cái cup này thì Bò Ra Xin, Bò Ra Lạy cũng chẳng ai cho đâu mà vênh váo, Ar lấy lốt cái Cup này là hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu, lúc đó thì tha hồ cười vào mặt những thằng chỉ biết ngồi ở nhà xem thèm rỏ rãi ra ấy chứ, thực lực của Olympic chính là thực lực của đội tuyển quốc gia trong tương lai, hehe ai mà ngờ được 1 đội tuyển cứ ra rả suốt ngày là ko thiếu nhân tài, nào là có thể lập 3,4 đội tham dự WC... hờ, chỉ được ăn tục nói phét, đến vòng loại cũng ko lọt qua được còn đòi vênh váo với ai, đấy, vua mới cả nhất, có giỏi thì đến mà đá lấy cup về
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không vượt qua vòng loại, tự nhiên đến Hy Lạp, bọn pô lis sờ tưởng khủng bố nó cho đi nghỉ mát vài tuần thì vui lém :-))
    Nếu đoạt HCV Olympic lần này, Argentina sẽ là đội tuyển đầu tiên và duy nhất đến nay trên thế giới thâu tóm được tất cả các danh hiệu quốc tế lớn :Cúp thế giới, Cúp châu lục, Cúp liên đoàn và...Athens
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đá với bọn Kanguru, hik có khi lại phải xem qua livescore . Trận này chắc là 3 -0 . Tevez sẽ có thêm ít nhất là 1 bàn
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không phải Tevez mà là D''Alessandro he he!Thịt con kăng gu ru rồi!!!
    Yêu Argentina quá đi trời ơi!Kỳ này mà không ẵm cúp là ngộ tuyệt thực 1 tuần luôn!!Càng yêu Argentina bao nhiêu thì lại càng ghét tụi.......he he he!!!
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Các bác thế nào ý, tớ vẫn xem được trận Arg-Aus trên kênh Thái ngoài hàng cafê bóng đá. Bọn ở đấy nó còn bảo các trận Olympic từ đầu giải đều bắt được hết.
    Arg xuất phát với đội hình: Lux - Ayala; Heinze; Coloccini - Kily(Mariano); Luis; Mascherano; D''Alessandro - Rosales; Delgado(Burdisso); Tevez(Saviola)
    Ngay những phút đầu Arg tràn lên tấn công, tạo ra một loạt cơ hội trước khi D"Alessandro mở tỷ số ở phút thứ 9 bằng một cú vuốt má ngoài chân trái điệu nghệ sau các pha phối hợp với Rosales, Luis. Sau khoảng nửa h thì đấu, Delgado được rút ra và thay bằng hậu vệ-cựu đội trưởng U23 Arg ở vòng loại là Burdisso, Bielsa chuyển đội hình chiến thuật từ 3-4-3 sang 4-4-2. Arg tạo thêm một số cơ hội tốt nữa nhưng đều không dứt điểm được.
    Hiệp 2, Arg chủ động phòng thủ tạo điều kiện cho các Kăngkuru có một số cơ hội nhưng vẫn không thể san bằng được tỷ số. Đáng nói là hàng phòng thủ chúng ta chống bóng bổng không tốt, Úc liên tiếp đe doạ thủ thành Lux bằng những quả phạt góc.
    Thắng 1-0, Arg sẽ gặp đối thủ Hàn Quốc tại vòng tứ kết. Một trận thắng đậm nữa cho cầu thủ của Bielsa
    Nhận xét về phong độ các cầu thủ Arg:
    1. Lux: không có nhiều việc để làm, nhưng cũng xuất thần cứu nguy cho Arg một tình huống cực kì nguy hiểm. Hơn đứt chú Abbondizieri
    2. Ayala: nhận một thẻ vàng, chơi không an toàn trong trận này.
    3. Heinze: đá tròn vị trí
    4. Coloccini: đá tốt nhất ở hàng thủ, truy cản quyết liệt và đúng mực. Tuy nhiên tấn công chưa được như...Zanetti khi đá hậu vệ phải từ phút thứ 30 sau khi Burdisso vào sân
    5. Mascherano: thầm lặng, không nổi bật
    6. Kily: tròn vị trí. Không có Sorin tiếp đạn và phối hợp như quen thuộc bên cánh trái, cầu thủ này như cá nhảy lên bờ
    7. Luis: Đá khá hay trong 60 phút đầu nhưng chìm nghỉm trong những phút còn lại. Tuy nhiên đây cũng là một trận đấu thành công của anh.
    8. D"Alessandro: Ghi 1 bàn, khả năng giữ bóng điêu luyện, điều tiết nhịp độ trận đấu. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận
    9. Rosales: tốc độ kinh hoàng, thể lực dẻo dai, kĩ thuật khá tốt, lối chơi của anh như một mũi tên luôn chực ghim vào đối thủ. Cánh phải của Arg tương lai sẽ thuộc về anh
    10. Delgado: xuất hiện trên sân quá ít, không để lại dấu ấn nhiều.
    11. Tevez: xông xáo, quyết liệt nhưng chưa hiệu quả. Một trận đấu không thành công của Carlos

Chia sẻ trang này