1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic bóng đá - Bắc Kinh 2008

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi selecaofan, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Thực ra từ khi nắm quyền đến nay, Dunga chưa bao giờ tạo dựng được 1 lối chơi xứng đáng với tầm vóc của Selecao.
    Brazil đá thực dụng và vượt qua đối thủ ở những điểm nhấn đẳng cấp của các cá nhân chứ chưa tạo được 1 bộ mặt đặc trưng.
    Ở giải lần này, Dunga quá cầu toàn và cứng nhắc khi xếp đến 3 tiền vệ trung tâm dẫm đạp lên nhau . Chúng ta có 1 Anderson cực khoẻ và nhanh nhẹn nhưng không có đất để phát huy. Giữ sân thì chen chúc với Hernandes và Lucas , dâng lên 1 chút thì "gặp" Diego và Ronaldinho đền có xu hướng bó vào trong.
    Xuất thân từ nền bóng đá vàng xanh mà sao Dunga không có tư duy tấn công là phương án phòng thủ tốt nhất !? Đến cả cái năm 94 thực dụng của anh mà người ta cũng vẫn đá 2 tiền đạo cơ mà ?
    Kết luận : Ngu đần, vô học , gặp đội mạnh chỉ biết thủ khư khư rồi chộp giật . CBF cần thay ngay thằng này , luôn và ngay
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do xúc động quá mà Xê lế xào buông lời "cay đắng" chăng?
    nếu Rô vẩu mấy tháng gần đây ít thi đấu thì phải nói thế nào khi Requelme đã xa rời đấu trường châu âu gần 2 năm nay để về thi đấu ở nơi mà xét về tính cạnh tranh hay sự khốc liệt đều kém rất xa.
    Còn 1 chú đc gọi để thay thế Robinho trước giải đấu thì như "đồng cảm" với nỗi "ưu tư" đó của Xê lế Xào mà Ustari đã "chủ động" nằm viện 8 tháng trước trận đấu để thay vào đó là 1 thủ môn non nớt và ngờ nghệch trong các pha xử lý bóng.
    còn một chú đến phút 60 mới đc vào thì lên phường mà hỏi Dunga, chứ ai từng xem bóng đá thì đều hiểu "éo có thằng ngu nào đi thay một thằng đá hay + phong độ tốt ra cả". dẫu đã biết trước trong nội bộ Br Fans có trào lưu "tự sướng" rất chi là xì tin nhưng lại ko ngờ rằng Br Fan có thể "sướng" đến mức mờ mắt để có 1 cái nhìn "rất rất" không công bằng với Sobis như vậy, khi mà có thể nói rằng không có những đóng góp vô cùng quan trọng của Sobis thì Br chưa chắc đã mò đc đến bán kết.
    Nếu cứ xét nét 1 cách nhỏ nhặt như vậy thì suy ra Ar mới là đội chịu thiệt nhiều hơn trước trận đấu. Một đội bóng "đẳng cấp" như Br như ai đó đã từng nói thì cũng mong Fan của Br cũng đẳng cấp như vậy. rằng thì là "khi thất bại phải biết cam lòng và chấp nhận".
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác mát xờ quên rằng cái giải Olympic này chỉ là một bộ môn trong nhiều môn thi đấu của Olympic - giá trị của nó thế nào ai cũng biết - chỉ là một danh hiệu (nhưng không được công nhận bởi FIFA và các CLB có quyền được hưởng ưu tiên hơn và không phải nhả cầu thủ của mình ra).
    Dĩ nhiên các selecao fans có phần tiếc vì vẫn chưa lấy được nó, nhưng k phải k lấy được nó là trời sập. Tuy cùng 4 năm diễn ra một lần, nhưng chưa và sẽ không bao giờ bóng đá ở Olympic có thể so sánh với WC cả - nơi mà tất cả các cầu thủ giỏi nhất tụ hội và khao khát thể hiện mình và giành lấy cúp vàng. Từ sau 2002 đến nay, Brazil đã giành một số danh hiệu chính thức ở cấp đội tuyển (level cao nhất trong BĐ) trong khi dù đã vô địch ở Athens (cũng là danh hiệu vđ Olympic đầu tiên của Arg) nhưng khi nói về Arg người ta vẫn luôn nói đến cụm từ 15 năm "không danh hiệu" ... Ai "cay đắng" hơn ai nhỉ?
    Olympic bóng đá chỉ giống như một sân chơi khác cho lớp trẻ, và trong một rừng bộ môn thi đấu của Olympic, bóng đá Olympic chìm nghỉm hẳn trước các môn thi bơi lội, điền kinh ... Tại sao người ta phải sửa đổi luật cho phép 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham gia? Đơn giản là để thu hút khán giả, vì các cầu thủ bổ sung thường là các ngôi sao.
    Ngay cả mấy bài viết trước của tôi khi Brazil thi đấu ở vòng bảng cũng chỉ là vài dòng ngắn gọn, tôi thậm chí không theo dõi trực tiếp trận nào và chỉ coi lại highlights cùng bàn thắng. Các selecao fans khác cũng vậy, và mật độ viết bài trong topic cũng như bình luận chỉ tương đương với tin vắn. Đơn giản vì nó không thật sự được chúng tôi coi trọng quá.
    Với riêng tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Brazil chỉ cần đoạt một HCV Olympic là đủ, gọi là cho đủ bộ sưu tập danh hiệu, và vì thế năm nay, hay 4 năm nữa, hay thậm chí 8 năm nữa mới lấy được cũng chẳng sao. Cảm giác khán hẳn với danh hiệu WC hay thậm chí Copa, tuy đã đọat được nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ thỏa mãn và luôn muốn có thêm.
    Chưa kể, còn có một cảm giác gần (với ĐT) và xa (với Olympic)
    Với WC, 4 năm là cả một quá trình: theo dõi từng các cầu thủ, dự đoán, hi vọng, trông đợi ... mỗi một trận đấu luôn được mổ xẻ ...các gương mặt được chọn vào ĐT hầu như thường là những cái tên đã được thuộc lòng từ lâu.
    Còn Olympic, liệu có thể biết, có thể dự đoán đội hình Olympic của 4 năm tới không để theo dõi sự trưởng thành của các cầu thủ đó, để kỳ vọng vào họ ...? Hay chỉ đến khi vào giải họ mới được biết đến và dõi theo?
    Thất bại này của Olympic Brazil không gây ra sự "cay đắng" nào cho tôi cả, và tôi hi vọng chính cái thất bại này sẽ làm CBF tỉnh ngộ và chọn một HLV khác cho Brazil - Dunga thật sự không thích hợp - ít nhất là vào lúc này. Nếu Brazil vô địch Olympic này, với 2 chức vô địch ở 2 giải đấu liên tiếp, khó lòng có chuyện CBF sa thải Dunga.
    Dunga mới là vấn đề của Brazil lúc này, hi vọng CBF sa thải ông càng sớm càng tốt để HLV mới có nhiều thời gian định hình lại đội tuyển Brazil.

    ronaldinho2006 thì cũng đã từng thú tội bên box Ar là có hâm mộ Ar và cũng hâm mộ luôn cả Rô vẩu, còn ronaldinho2006 có hâm mộ luôn cả đội của Rổ vẩu hay không thì chỉ có "chúa biết và ronaldinho2006 biết"
    còn ronaldinho2006 đã khẳng định hoàn toàn đúng, ở cấp giải trẻ thì Ar quá mạnh so với Br
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác quên mất một điều đội bóng này là đội OL + 3 cầu thủ O23 (một đã từ mấy tháng không đá bóng, một không có trong đội cho đến tận phút 60 và một được gọi để thay thế Robino nhưng HLV không biết dùng anh ta như thế nào). Vậy thì cái đội đấy có khác gì một đội U23 đúng nghĩa? Vấn đề bản lĩnh ngược dòng như bác nói nằm ở đâu? Họ đã qua bao cuộc chinh chiến đỉnh cao để có thể làm điều đó? Đừng nhầm lẫn giữa đội tuyển quốc gia và OL. Arg khi thua Brazil (B) là DT quốc gia.
    Hơn nữa tôi đã nói ở trên, Brazil đi vào vết xe đổ của WC2006, khi mà các chiến thắng vòng bảng đã che lấp vấn đề của Dunga - HLV 1 đội bóng như Brazil mà chưa hề có một tí kinh nghiệm cầm quân từ cấp dưới, CLB cũng không.
    Những cầu thủ trẻ chưa từng bị thủng lưới 4 trận trước đó, chưa từng bị dẫn trước, bị ghi bàn bởi đối thủ truyền kiếp theo đúng phong cách "đã lưu danh trong lịch sử WC", đã trong một lúc chơi bóng theo bản năng, theo khả năng của họ - vốn không được ông thấy đương nhiệm khuyến khích - để tạo ra những tình huống nguy hiểm đó. Nhưng họ không thể kéo dài thêm vì nhiều lý do ...
    [/QUOTE]
    Có lẽ do xúc động quá mà Xê lế xào buông lời "cay đắng" chăng?
    nếu Rô vẩu mấy tháng gần đây ít thi đấu thì phải nói thế nào khi Requelme đã xa rời đấu trường châu âu gần 2 năm nay để về thi đấu ở nơi mà xét về tính cạnh tranh hay sự khốc liệt đều kém rất xa.
    Còn 1 chú đc gọi để thay thế Robinho trước giải đấu thì như "đồng cảm" với nỗi "ưu tư" đó của Xê lế Xào mà Ustari đã "chủ động" nằm viện 8 tháng trước trận đấu để thay vào đó là 1 thủ môn non nớt và ngờ nghệch trong các pha xử lý bóng.
    còn một chú đến phút 60 mới đc vào thì lên phường mà hỏi Dunga, chứ ai từng xem bóng đá thì đều hiểu "éo có thằng ngu nào đi thay một thằng đá hay + phong độ tốt ra cả". dẫu đã biết trước trong nội bộ Br Fans có trào lưu "tự sướng" rất chi là xì tin nhưng lại ko ngờ rằng Br Fan có thể "sướng" đến mức mờ mắt để có 1 cái nhìn "rất rất" không công bằng với Sobis như vậy, khi mà có thể nói rằng không có những đóng góp vô cùng quan trọng của Sobis thì Br chưa chắc đã mò đc đến bán kết.
    Nếu cứ xét nét 1 cách nhỏ nhặt như vậy thì suy ra Ar mới là đội chịu thiệt nhiều hơn trước trận đấu. Một đội bóng "đẳng cấp" như Br như ai đó đã từng nói thì cũng mong Fan của Br cũng đẳng cấp như vậy. rằng thì là "khi thất bại phải biết cam lòng và chấp nhận".
    [/QUOTE]
  4. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ngay cả Olympic Brazil tôi cũng k dõi theo quá nhiều thì chuyện của các chú Args thì tôi càng k quan tâm.
    Tôi coi trực tiếp duy nhất trận BK đấy, và cho dù tôi rất không hài lòng với cách sắp xếp đội hình và sử dụng cầu thủ của Dunga, dù tôi không thích tí nào cách chơi của Brazil trong hiệp 1, nhưng tôi vẫn nhớ rằng ở hiệp 1 đó, có rất nhiều pha các cầu thủ Args cố gắng tranh chấp lấy bóng trong chân của các cầu thủ Brazil (nhất là ở cánh trái - vì đó là cánh gần màn hình nhất nên có thể thấy rõ nhất), chạy lăng quăng theo đuôi, bị các cầu thủ Brazil xỉa bóng, ngoặt bóng, che bóng và biến các chú Args thành những chú hề, còn trên khán đài chỉ nghe hô vang ronaldinho và brazil.
    ronaldinho2006 thì cũng đã từng thú tội bên box Ar là có hâm mộ Ar và cũng hâm mộ luôn cả Rô vẩu, còn ronaldinho2006 có hâm mộ luôn cả đội của Rổ vẩu hay không thì chỉ có "chúa biết và ronaldinho2006 biết"
    còn ronaldinho2006 đã khẳng định hoàn toàn đúng, ở cấp giải trẻ thì Ar quá mạnh so với Br
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác quên mất một điều đội bóng này là đội OL + 3 cầu thủ O23 (một đã từ mấy tháng không đá bóng, một không có trong đội cho đến tận phút 60 và một được gọi để thay thế Robino nhưng HLV không biết dùng anh ta như thế nào). Vậy thì cái đội đấy có khác gì một đội U23 đúng nghĩa? Vấn đề bản lĩnh ngược dòng như bác nói nằm ở đâu? Họ đã qua bao cuộc chinh chiến đỉnh cao để có thể làm điều đó? Đừng nhầm lẫn giữa đội tuyển quốc gia và OL. Arg khi thua Brazil (B) là DT quốc gia.
    Hơn nữa tôi đã nói ở trên, Brazil đi vào vết xe đổ của WC2006, khi mà các chiến thắng vòng bảng đã che lấp vấn đề của Dunga - HLV 1 đội bóng như Brazil mà chưa hề có một tí kinh nghiệm cầm quân từ cấp dưới, CLB cũng không.
    Những cầu thủ trẻ chưa từng bị thủng lưới 4 trận trước đó, chưa từng bị dẫn trước, bị ghi bàn bởi đối thủ truyền kiếp theo đúng phong cách "đã lưu danh trong lịch sử WC", đã trong một lúc chơi bóng theo bản năng, theo khả năng của họ - vốn không được ông thấy đương nhiệm khuyến khích - để tạo ra những tình huống nguy hiểm đó. Nhưng họ không thể kéo dài thêm vì nhiều lý do ...
    [/QUOTE]
    Có lẽ do xúc động quá mà Xê lế xào buông lời "cay đắng" chăng?
    nếu Rô vẩu mấy tháng gần đây ít thi đấu thì phải nói thế nào khi Requelme đã xa rời đấu trường châu âu gần 2 năm nay để về thi đấu ở nơi mà xét về tính cạnh tranh hay sự khốc liệt đều kém rất xa.
    Còn 1 chú đc gọi để thay thế Robinho trước giải đấu thì như "đồng cảm" với nỗi "ưu tư" đó của Xê lế Xào mà Ustari đã "chủ động" nằm viện 8 tháng trước trận đấu để thay vào đó là 1 thủ môn non nớt và ngờ nghệch trong các pha xử lý bóng.
    còn một chú đến phút 60 mới đc vào thì lên phường mà hỏi Dunga, chứ ai từng xem bóng đá thì đều hiểu "éo có thằng ngu nào đi thay một thằng đá hay + phong độ tốt ra cả". dẫu đã biết trước trong nội bộ Br Fans có trào lưu "tự sướng" rất chi là xì tin nhưng lại ko ngờ rằng Br Fan có thể "sướng" đến mức mờ mắt để có 1 cái nhìn "rất rất" không công bằng với Sobis như vậy, khi mà có thể nói rằng không có những đóng góp vô cùng quan trọng của Sobis thì Br chưa chắc đã mò đc đến bán kết.
    Nếu cứ xét nét 1 cách nhỏ nhặt như vậy thì suy ra Ar mới là đội chịu thiệt nhiều hơn trước trận đấu. Một đội bóng "đẳng cấp" như Br như ai đó đã từng nói thì cũng mong Fan của Br cũng đẳng cấp như vậy. rằng thì là "khi thất bại phải biết cam lòng và chấp nhận".
    [/QUOTE]
  5. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Bờ nhà các ông thèm vàng Oly bỏ mịa đi được nhưng hóc quá không ăn được, không đọc báo mấy hôm nay à, Ronaldinho thì "quặn đau", tổng thống thì "giận dữ"...
    Còn lý do thì sao thua á. Bỏ qua phong độ đi, phong độ phải bắt nguồn từ đẳng cấp. Không dám nói đẳng cấp Bờ thấp kém hơn vì như thế miệt thị nhau quá. Nhưng khách quan nhìn nhận đi để mà tiến bộ, chất lượng đội hình Bờ ở giải này không thể bằng Arg được. Ở hàng thủ, Bờ không có những trung vệ hàng đầu như Garay. Hàng tiền vệ, Anderson sao sánh được với Mas, Lucas chưa thể bằng được Gago. Tuy Riquelme không còn như ở Boca, nhưng vẫn ăn đứt Diego, còn Messi với Ronaldinho thế nào khỏi cần nói nữa. Trên hàng công, Pato vẫn còn dưới trình Aguero, thể hiện rõ nhất ở U20 năm trước hay mùa bóng vừa qua.
    Như vậy, không thua mới là lạ!
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    lên gân tinh thần trước giải đấu:
    Brazil đem "hàng khủng" tới Olympic Bắc Kinh
    ...
    Làm mưa làm gió tại các kỳ World Cup với cả thảy 5 lần Vô địch nhưng thành tích cao nhất của Brazil tại các kỳ thế vận hội vẫn chỉ dừng lại ở 2 tấm HCB tại Los Angeles (1984) và Seoul (1988), cùng với 1 tấm HCĐ tại Atlanta (1996).
    Đó là thành tích khiến không ít người Brazil cảm thấy hổ thẹn và hơn ai hết, Carlos Dunga biết mình phải cần những gì để thay đổi điều đó tại thế vận hội trên đất Trung Quốc vào tháng 8 tới.
    Dunga đã mang đến Bắc Kinh một dàn sao như Alexandre Pato (AC Milan), Jo (Manchester City), Rafael Sobis (Real Betis), Robinho (Real Madrid), Rafinha (Shalke), Marcelo (Real Madrid),Anderson (Manchester United), Diego (Werder Bremen); Hernanes (Sao Paulo), Lucas (Liverpool), Ronaldinho (FC Barcelona), Thiago Neves (Fluminense)
    ...
    trích từ: http://www.thethao.dantri.com.vn/bongquocte/2008/7/129224.vip
    diễn biến trận bán kết:
    Vũ điệu Tango "đè bẹp" giấc mộng vàng Brazil
    ....
    Với hai cách bố trí trên, Argentina tỏ ra lấn lướt hơn so với Brazil và có rất nhiều cơ hội để phô diễn kỹ thuật. Hết những ngôi sao như Messi, Riquelme, Aguero, và thậm chí cả tiền vệ Gago cũng luôn múa với bóng mỗi khi có cơ hội.
    ...
    trích từ: http://www.tintuconline.com.vn/vn/thethao/218227/
    U23 Brazil: Mãi chưa... lớn!
    ...
    Dàn sao thượng hạng của Olympic Brazil, từng được Dunga gọi là ĐTQG thiếu Kaka, đã trở thành đám hề trước vũ điệu Tango sôi sục.
    ...
    hững người chiến đấu bằng lòng thù hận, bằng khát vọng cá nhân, và bằng gánh nặng thành tích, đã trở thành những anh thợ khoác trên mình danh hiệu ?onghệ sĩ Samba?. Thắng thua trong trận siêu kinh điển Nam Mỹ là chuyện thường, nhưng thua tới 3 bàn không gỡ trong nỗi thèm khát chiến thắng, với kịch bản tồi tệ, với 2 thẻ đỏ là điều khó có thể chấp nhận.
    ...
    trích từ: http://www.tintuconline.com.vn/vn/thethao/218490/
    cảm xúc của các sao Br sau trận đấu:
    Ronaldinho và Pato quặn đau vì thất bại của Brazil
    ...
    khi để thua đau đớn 0-3 ở bán kết gặp Argentina. "Lúc này, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của tôi. Nỗi thất vọng lần này quá lớn", Ronaldinho tâm sự. "Tôi không biết tại sao cứ tham dự Olympic là đội bóng đá nam của chúng tôi lại thất bại".
    ....
    Alexandre Pato nói: "Thật đau khi phải sống với thực tế là chúng tôi một lần nữa không thể giành HC vàng Olympic. Chúng tôi đến đây với nhiều hy vọng, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Thất bại trước Argentina càng khiến nỗi đau thêm dài".
    ...
    trích từ: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA05AE6/
    với đội hình chỉ thiếu kaka đã đủ cho thấy Br quyết tâm và khát khao đoạt hcv olympic đến mức nào, vậy mà Xê lé xào vẫn "tự sướng" đc, có thì tốt, hok có cũng ứ làm sao cả
    cũng thử "tự sướng" như thế xem thía nào, "Ar lớn cũng như Ar nhỏ đã đoạt đủ tất cả các danh hiệu lớn nhất TG rồi, 15 năm chứ 150 năm ko có thêm danh hiệu nào thì cũng chả seo, còn thiếu gì nữa đâu?"
    Quay lại vấn đề với Xê lé xào, như tôi đã nói sau trận Ar thua Br ở Copa lần trước "Chân lý thuộc về kẻ thắng trận, mọi giải thích chỉ là ngụy biện..."
    tâm sự nốt đi Xê lé xào, tớ làm chị Thanh Tâm vậy
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 21/08/2008
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tôi thay mặt các thành viên của box này chào đón các bác Args sang chơi nhé, dạo này ít thấy các bác ghé bộ qua.
    Quan tâm của tôi hiện giờ đó là khi nào thì Dunga rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng mà thôi. Chất lượng cầu thủ hai bên thế nào qua trận đấu đó tôi đã nói rồi (chẳng thấy bác nào phản bác lại cả, chỉ thấy 1 bác ở trên nhảy vô tự nâng bi mình và làm phép so sánh tức cười )
    Còn mát xờ dẫn chứng mấy bài báo đó thì kể cũng hổ thẹn cho cái chỗ đội mũ của bác thật.
    Tiêu đề (giật gân đủ trò câu khách) từ ai ra? Các cầu thủ Brazil tự viết bài nâng mình như các vị khách mới sang đây thăm chắc?
    Thêm một chức vô địch Olympic không có nghĩa là các bác sẽ giải hạn được chuỗi ngày k danh hiệu lớn đó. Không có danh hiệu Olympic nhưng nếu đi đúng hướng và nhờ thất bại này mà có một HLV thật sự và phù hợp với Brazil (không phải mới học việc như Dunga) thì thất bại đó không phải là một thảm họa gì.
    Chẳng phải từ hơn nửa thế kỷ qua, Brazil đã đứng trên đỉnh thế giới mà không cần đến HCV Olympic đó sao?
    Giờ tôi cũng khá hiểu vì sao các bác trắng tay từng ấy năm, hà.
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hà, mát xờ không mát xa được mà phải chuyển qua chọc lét mình để tự sướng.
    Chỗ đội mũ của bác, chà chà ..., đúng là chỉ để đội mũ.
    FIFA Futsal World Cup ?
    FIFA U-17 World Cup ?
    FIFA Beach Soccer World Cup ?
    Đó là tôi chẳng buồn kể đến FIFA Club World Cup, dù nó cũng là một danh hiệu, một giải của FIFA.
    Đúng là tức cười
    Cắt dán một phát cái bảng thành tích của 2 bên cái nhỉ
    Brazil
    ----------------------
    FIFA World Cup" victories
    Winner (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
    Runners-Up (1950, 1998)
    Third (1938, 1978)
    Fourth (1974)
    FIFA World Cup" appearances
    18 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006)
    Continental titles
    Winner
    Copa America (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)
    Runners-Up
    Copa America (1921, 1925, 1936, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959, 1983, 1991, 1995), CONCACAF Gold Cup (1996 USA, 2003 USA/Mexico)
    Best Results
    Winner
    FIFA U-20 World Cup Final (1983, 1985, 1993, 2003), FIFA Futsal World Cup Final (1989, 1992, 1996), FIFA Confederations Cup (1997, 2005), FIFA U-17 World Cup Final (1997, 1999, 2003), FIFA Club World Cup (2000, 2005, 2006), FIFA Beach Soccer World Cup Final (2006, 2007, 2008)
    Runners-Up
    Olympic Football Tournament Final (1984, 1988), FIFA U-20 World Cup Final (1991, 1995), FIFA U-17 World Cup Final (1995, 2005), FIFA Confederations Cup (1999), FIFA Club World Cup (2000), FIFA Futsal World Cup Final (2000), Olympic Football Tournament Women Final (2004), FIFA Women''s World Cup Final (2007)
    Third
    FIFA U-20 World Cup Final (1977, 1989, 2005), FIFA U-17 World Cup Final (1985), Olympic Football Tournament Final (1996), FIFA Women''s World Cup Final (1999), FIFA Futsal World Cup Final (2004), FIFA Beach Soccer World Cup Final (2005), FIFA U-20 Women''s World Cup Final (2006)
    Fourth
    Olympic Football Tournament Final (1976), Olympic Football Tournament Women Final (1996, 2000), FIFA Confederations Cup (2001), FIFA U-20 Women''s World Cup Final (2002, 2004)
    -------------------------
    vs Arg:
    FIFA World Cup" victories
    Winner (1978, 1986)
    Runners-Up (1930, 1990)
    FIFA World Cup" appearances
    14 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006)
    Continental titles
    Winner
    Copa America (1921, 1925, 1927, 1929, 1936, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993)
    Runners-Up
    Copa America (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959 (unofficial), 1967, 2004, 2007)
    Best Results
    Winner
    FIFA U-20 World Cup Final (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), FIFA Confederations Cup (1992), Olympic Football Tournament Final (2004)
    Runners-Up
    Olympic Football Tournament Final (1928, 1996), FIFA U-20 World Cup Final (1983), FIFA Confederations Cup (1995, 2005), FIFA Club World Cup (2007)
    Third
    FIFA U-17 World Cup Final (1991, 1995, 2003)
    Fourth
    FIFA U-17 World Cup Final (2001), FIFA U-20 World Cup Final (2003), FIFA Futsal World Cup Final (2004)
    Lần sau tôi khuyên bác nên "cẩn thận", coi chừng "tăng xông" vì đang tự sướng mà bị người khác "bóp" ...
  9. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...không đỡ đc , đã thua còn " gân cổ ", về thành tích ARG ko = đc Brasil = OK !!! Thông cảm và chia buồn cùng các bác , lên voi rồi lại xuống chó (ai chả thế ) a e 2 box ko fải tị nạnh nhau , quan trọng nhận ra đc cái bất ổn ở 2 đội tuyển (kể cả giới trẻ ) ...
    ...Laih chia buồn cùng các bác khi Brasil nữ thua 0-1 Mỹ , các bác dành bạc vậy !!!!
    ...láng giềng luốn có sự ganh đua , chuyện bt , chúc tuyển Brasil luôn ổn định và nhưng trận derby Nam mỹ luôn hay và hấp dẫn với Fan trên toàn TG !!!
    ...cảnh ấn tượng nhất là Leo ôm Ronei , chúc Ronei trở lại fong độ !!!
  10. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chia buồn của bạn đối với đội nữ.
    Tuy nhiên bạn nên đọc kỹ một chút, ở đây tôi chưa bao giờ gân cổ hay chê bai các bác Arg trước khi có fan Args nhảy vô và khiêu khích.
    Bài vừa rồi tôi viết là để nhắc bác mát xờ khi muốn tự sướng bằng câu "Arg lớn Arg nhỏ đã vô địch mọi danh hiệu lớn nhất của BDTG ..."
    Tôi nghĩ nếu bác đọc hiểu bài trên của tôi thì chắc đã nhận ra tôi đang dẫn chứng cho lời của mình đấy chứ.
    Ở topic Brazil này tôi nghĩ sẽ không dễ tìm một topic hay thậm chí một bài viết riêng lẻ để tâng bốc các thành tích Brazil đã đạt được đâu.

Chia sẻ trang này