1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Buồn nhiều hơn vui cho chức vô địch ngày hôm qua.

    Qua 3 trận,VN chưa thể hiện được kỳ vọng của người hâm mộ...Chưa có 1 miếng đánh hay phối hợp tấn công nào ra trò cho đúng với tiêu chí là giải này chỉ là bước đệm cho ASIAD...Các bàn thắng đa phần đến từ nỗ lực cá nhân là chính...Cả 3 đối thủ của VN đều có chiều cao vậy mà BHL lại cho chơi tạt cánh,đánh đầu...Không thể hiểu...Hàng hậu vệ chơi rất thiếu an toàn...

    Về tinh thần chiến đấu các cầu thủ VN đáng được điểm 9 hay 10.Nhưng về tinh thần Fair play cho xứng danh với chủ nhà thì là điểm O...

    Chúng ta không thể học hỏi được gì nếu cứ mãi tiếp tục như thế...
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Bác hiểu sai ý một số người ở đây rồi,mục đích của giải giao hữu này để lấy Cup bằng mọi giá hay để học hỏi.
    -Nếu để lấy Cup thì OK,chúng ta đã lấy dc Cup nhưng thực sự có xứng đáng không ?
    -Nếu để học hỏi thì qua 3 trận chúng ta lại thể hiện bộ mặt trái ngược.Trận đầu chơi khá ổn,trận 2 thì bế tắc,trận 3 thì chơi tiểu xảo và thắng nhờ sự non nớt về kinh nghiệm của đối phương + có sự trợ giúp của trọng tài.

    Mình không muốn phủ nhận chiến thắng này vì nhìn vào 2 tình huống ghi bàn.

    - 1 là của Anh Đức,phạt góc đánh đầu nhé,mà không phải ghi bàn vào lưới Thai,In,Mã hay Sing mà Iran nhé.
    - 2 là tình huống phản công bên cánh trái với sự nhanh nhạy của Đình Tùng,một bàn thắng rất đẹp rất đẳng cấp.

    Nếu chỉ có 2 bàn thắng đó thôi thì người không xem chi tiết trận đấu sẽ thấy VN rất dc nhưng thực sự thì sao.Trận đấu liên tục bị vỡ vụn,và đó không còn là trận đấu nữa.Đó là võ đài,đó là sân khấu kịch.Ai không thường xuyên xem V-League sẽ bất ngờ chứ mình thì không.Cầu thủ chuyển từ môi trường bóng đá khác về đá ở V-League thì dần dần cũng nhiễm cái thói hư tật xấu của các cầu thủ Việt,Leandro (HP),Lee Nguyễn,...Ở V-League các trận đấu luôn nóng và rất thô bạo,trọng tài mà bắt nghiêm thì các đội sẽ không có cầu thủ nào đá vì thẻ phạt.Các đội luôn biết cách thể hiện cái uy của sân nhà để áp chế đối phương với trọng tài.
    Mình thường xuyên ngồi ở Hàng Đẫy coi T&T hay Hoà Phát,nói chung không là CDV cho đội nào cả,tới sân chỉ vì là cuối tuần + muốn xem một vài cầu thủ trẻ hay một vài ông tây trên sân.
    Trận xem gần nhất là trận có HP,đốt pháo sáng,oánh nhau với cơ động,chửi bậy đấy là trên các khán đài.CDV của HP bị cơ động lùa chạy như vịt hết góc này đến góc khác,bọn họ ức chế quá cả nghìn người đồng thanh "HN ch ó",bên khán đài A khu vực của cổ động viên đội nhà cũng là gần khu VIP (toàn các quan chức bóng đá) thì cũng chẳng kém cạnh đáp trả "DM HP".
    Trận đấu hôm qua nó là rất bình thường ở V-League,người ta lên án mãi mà cũng chẳng thay đổi dc là bao nhưng khác cái đó là trận đấu có tính chất quốc tế.Chúng ta là những cổ động viên yêu bóng đá và mong muốn bóng đá VN đi lên và không muốn bạn bè thế giới có ấn tượng xấu về VN nhất là trong thời gian cả nước đang chào mừng Đại lễ.
    Em chỉ có mấy nhờ thế thôi,bác nào nói em dìm hàng hay phủi tay trước chiến công của các em nó thì em chịu.Em ủng hộ Bóng đá VN,có đội tuyển đá ở Mỹ Đình là em đi nhưng em đả đảo cái thứ bóng đá xấu xí.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trích CM của 1 độc giả trên TTVH.
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Trận vừa rồi không xem, nhưng xem lại thì thấy có vẻ cũng ok
    Nhìn chung tôi cũng không lên án việc đá xấu đá nguội
    Có chăng đó là chính sách giao hữu tại sao năm nào cũng tổ chức những giải tự sướng thế này mà ko đem quân đi nước ngoài cho nó dạn dày kinh nghiệm?
    Về đội hình chỉ lăn tăn duy nhất một điều là sao lại để hai thằng TV lùn như thế đá được, bó chiếu với HLV, Asiad chỉ là giải trẻ, cho cái thằng MĐ về tự dưng mất một suất của cầu thủ trẻ trong khi nó chỉ là thằng để đi với tiếng là giúp đỡ đàn em, như vậy cứ cho nó dự bị, nếu thấy đàn em đá không ổn hẵng thay vào để ổn định, đó là suy nghĩ chung
    Còn nhìn chung giải này cả 3 đội khách đều mang đến đội hình khá tốt, ko phải hàng lởm. Trận hôm qua Sing với Mã đã thể hiện một điều là có thể ở vòng bảng tới SIng hoặc VIệt Nam sẽ out chứ không phải Mã, Mã hiện tại có một HLV khá tốt + nền tảng thể lực tốt nhất + nhì ĐNA, và chức vô địch seagame năm ngoái không phải ăn rùa, lối đá của Mã hiện tại giống của Hy Lạp năm 2004, đơn giản và không biết sợ, kỷ luật
  4. datit1987

    datit1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đấu tối qua giữa Việt Nam với Iran thật buồn,
    Trận đấu tối qua với Iran các cầu thủ Việt Nam chơi quá xấu. Một trận đấu giao hữu mà lại làm mấy cái trò "bẩn" câu giờ, ăn vạ đúng là không thể nào chấp nhận đuợc. Là một người Việt nam yêu bóng đá Việt Nam tôi rất ngượng khi xem trận đâu đó nhất là tình huống cầu thủ đội bạn "túm áo" cầu thủ Việt Nam xách lên như một đứa trẻ vì cái tội "ăn vạ trơ trẽn". Tôi nghĩ các cầu thủ Iran sẽ không bao giờ nhận lời đá giao hữu với Việt Nam thêm một lần nữa đâu. [r37)]
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    1.Cứ coi là thắng xứng đáng đi, nhưng hàng U21 của nó có phải hàng xịn hay không hay là cóp nhặt cho đủ đội đi đá ngoại giao?
    2.Giải giao hữu mà máu ăn thua, tự sướng, báo chi tung hô, chả dám nhìn nhận điểm yếu để khắc phục ===> đến Asiad là biết ngay^:)^
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chấm điểm Olympic Việt Nam: Nếu có thang điểm tuyệt đối…


    Xuất sắc đánh bại U21 Iran, Olympic VN đoạt Eximbank Cup
    Olympic VN: Chiến thắng không phải là tối thượng
    Olympic VN hòa không bàn thắng với Olympic Singapore: Nhàn nhạt



    (TT&VH) - … thì đó phải là điểm 10 cho tinh thần thi đấu, cộng với sự tuân thủ chiến thuật của Olympic VN, trong trận “chung kết” với Olympic Iran. Nói là trận “chung kết” bởi chiến thắng (với tỷ số 2 – 0) quá mỹ mãn, để đưa thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trở thành nhà vô địch Eximbank Cup 2010, giải đấu có nghĩa rất lớn chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

    Đội hình xuất phát

    Thủ môn Tấn Trường: Chơi cực kỳ tập trung, hóa giải hầu hết những đường bóng bổng của Iran, các cú sút xa và cả những pha áp sát khung thành của tiền đạo đối phương, Tấn Trường chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong hệ thống phòng ngự, làm nền cho chiến thắng thuyết phục của Olympic VN ở trận đấu này. Sau sai lầm khá thiển cận ở ngày khai mạc (dẫn đến bàn gỡ 1 – 2 của Olympic Singapore, gián tiếp khiến đội nhà đánh mất thế trận), Tấn Trường đã chơi khởi sắc và đứng vững trước mọi sức ép, ở 2 trận đấu sau đó. Trường tiếp tục chứng tỏ sự tin tưởng của BHL dành cho anh là rất có cơ sở.
    Điểm: 8
    [​IMG]
    Olympic VN xứng đáng được nhận điểm 10 về tinh thần thi đấu. Ảnh: V.V
    Trung vệ Nguyễn Minh Đức: Giữ trọng trách của người đội trưởng, Minh Đức đã cho thấy sự khác biệt của mình với phần còn lại trong bộ tứ hậu vệ. Điềm tĩnh, quyết đoán, khả năng chỉ huy đánh chặn – bọc lót rất tốt, Minh Đức chính là cầu thủ chơi ổn định nhất, trong số 3 người quá tuổi (Minh Đức, Anh Đức và Tấn Trường) được tăng cường cho Olympic VN trong chiến dịch Asian Games 16. Trận đấu với Olympic Iran đã lột tả tất cả những điểm mạnh của trung vệ người Nghệ An.
    Điểm: 8


    Trung vệ Long Giang: Là một trong những cầu thủ trẻ (sinh năm 1988) có thâm niên ăn cơm tuyển, Long Giang đã cho thấy sự tiến bộ, cùng tính ổn định cần thiết để luôn đứng vững trong đội hình chính của Olympic VN. Được chơi cạnh đàn anh Minh Đức hẳn là một dịp may, để Long Giang học hỏi.
    Điểm: 7

    Hậu vệ phải Quốc Long: Lần đầu tiên lên tuyển và chơi chính ở cả 3 trận đấu tại Eximbank Cup 2010, Quốc Long đã thích ứng rất tốt, sau những bước đầu bỡ ngỡ. Nếu duy trì được sự ổn định như hiện tại, không loại trừ khả năng hậu vệ HN T&T sẽ có thể đánh bật gương mặt cũ Hoàng Quảng ở hành lang cánh phải.
    Điểm: 7

    Hậu vệ trái Chu Ngọc Anh: Trận đầu tiên xuất phát trong đội hình chính (cũng là lần đầu tiên Ngọc Anh được sử dụng ở giải đấu này), nhưng hậu vệ người Nam Định đã chơi cực kỳ tập trung và tròn vai. Chứng kiến Chu Ngọc Anh thi đấu, người ta có quyền tạm quên Đình Đồng (cầu thủ luôn chơi chính ở vị trí hậu vệ trái trong các trận đấu trước đó). Ngọc Anh đang trở lại phong độ đỉnh cao, như trước thềm SEA Games 25.
    Điểm: 7

    Tiền vệ trung tâm Thanh Hưng: Dù thể lực chưa đảm bảo do vẫn chịu hệ lụy của sức ì, sau mùa bóng kéo dài, nhưng Thanh Hưng đã xung phong nhận trách nhiệm ở khu giữa sân mà Văn Hiếu để lại. Hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, trước khi phải rời sân (chuột rút), Thanh Hưng đánh chặn và giữ nhịp cực tốt, đồng thời còn có vài đường tỉa tót ra trò, tiền vệ người Đà Nẵng đã không phụ lòng của HLV Phan Thanh Hùng, người cũng là bác ruột của Hưng.
    Điểm: 8

    Tiền vệ Ngọc Điểu: Vẫn đá chính và lần đầu tiên tại giải chơi trọn 90 phút, Ngọc Điểu đã cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận. Vào thời điểm mà Anh Đức phải nhận thẻ rời sân, Thanh Hưng có dấu hiệu đuối sức, Điểu được hiệu lệnh bó vào trong để chia sẻ trách nhiệm và anh đã chơi rất tập trung.
    Điểm: 7

    Tiền vệ Văn Thắng: Không bàn thắng, cũng không có những đường kiến tạo hay những đóng góp đáng kể vào lối chơi của Olympic VN tại giải đấu này, Văn Thắng chắc chắn không hài lòng với mình. Cơ hội vẫn còn và hy vọng Thắng sẽ thích ứng tốt hơn.
    Điểm: 6

    Tiền vệ Đức Thiện: Chơi năng nổ ở vị trí tiền vệ cánh trái, Thiện đã có vài pha bóng khá ấn tượng. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự, cũng như khả năng tuân thủ chiến thuật của tiền đạo B.BD vẫn còn tương đối hạn chế.
    Điểm: 6

    Tiền vệ Thanh Trung: Vẫn chơi khá hay và luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến, cầu thủ của HP.HN còn có thể làm tốt hơn, nếu anh không chịu sức ép phải có bàn thắng. Trung cần được nhắc nhở, để trở thành một Thành Lương thứ 2 trong đội hình Olympic VN.
    Điểm: 6

    Tiền đạo Anh Đức: Ghi 3/4 bàn thắng cho Olympic VN tại giải đấu này (2 vào lưới Olympic Singapore và bàn mở tỷ số ở trận đấu với Olympic Iran), đóng góp rất tốt vào lối chơi của đội bóng, Anh Đức sẽ là cầu thủ hay nhất của Olympic VN, nếu như anh không phải dính chiếc thẻ đỏ trực tiếp, khiến chúng ta rơi vào thế thiếu người suốt 45 phút hiệp 2 ở trận thắng Olympic Iran. Rất may là chúng ta đã đảm bảo được lợi thế và giành chiến thắng cuối cùng. Đây là một bài học cho Anh Đức, với trọng trách gánh vác và làm gương cho các đàn em ở Olympic VN.
    Điểm: 8

    Các cầu thủ vào sân thay người

    Tiền đạo Đình Tùng (thay Thanh Trung): Một buổi chiều rất đẹp cho tiền đạo người Thanh Hóa, khi ngay trong lần đầu tiên được vào sân ở giải đấu này, Đình Tùng đã ghi bàn. Một bàn thắng rất quan trọng, thể hiện sự nhạy cảm của Đình Tùng và nó chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Olympic Iran.
    Điểm: 8

    Tiền vệ Danh Ngọc (thay Đức Thiện): Là khởi điểm dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số, cùng với tinh thần thi đấu quả cảm, chỉ hơn 10 phút có mặt trên sân ở trận đấu cuối cùng, nhưng Danh Ngọc đã chiếm trọn tình cảm của khán giả.
    Điểm: 7

    Tiền vệ Văn Bình (thay Thanh Hưng): Một nhạc trưởng đích thực của Olympic VN, tiền vệ người Nghệ An cho thấy sự điềm tĩnh, cùng khả năng kiến tạo thiên bẩm. Bình chính là người đã tung đường chuyền quyết định cho Đình Tùng lao xuống ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận “chung kết” với Iran.
    Điểm: 8


    Tiền vệ Thái Dương (thay Văn Thắng): Rất tích cực săn bóng, nhưng Thái Dương lại tỏ ra khá vô duyên, khi đối diện với cầu môn đối phương. Dương sẽ tiến bộ, nếu cải thiện được tâm lý thi đấu và cảm giác không gian.
    Điểm: 6

    Tiền vệ Hữu Phước (thay Danh Ngọc): Vào sân được vài phút (chơi tiền vệ phòng ngự), trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nên Phước chưa chứng minh được nhiều.
    Điểm: 6

    HLV Phan Thanh Hùng

    Bất chấp rất nhiều những chỉ trích, nhưng thuyền trưởng của Olympic VN vẫn kiên định với chính sách dùng người và cả những chiêu thức mà ông đã đã dày công xây dựng cho đội bóng. Với những điều chỉnh hợp lý trước một đối thủ nặng ký như Olympic Iran, Thanh Hùng phải là điểm sáng nhất của Olympic VN trong chiến thắng này.
    Điểm: 8
    http://thethaovanhoa.vn/143N2010100...mpic-viet-nam-neu-co-thang-diem-tuyet-doi.htm
    =========
    bác Tuấn tha hồ mà sướng nhá; 2 cầu thủ nghệ của bác lên tận mây xanh rồi đó; thủ lĩnh và tố chất thiên bẩm....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://thethaovanhoa.vn/143N20101003083951126T128/nghe-thuat-ket-lieu-doi-thu.htm
    =======

    còn đây là nghệ thuật kết liễu đối thủ,các cầu thủ VN chơi thuần thục đến độ kỹ xảo ...
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    mấy ông không biết chán à
    VN đá trận nào xong, thắng thua gì TuanUSA cùng đồng bọn lại ca khúc ca : lùn, động kinh, hèn, yếu, thế này thế nọ thế lọ thế chai. Rồi thì thằng này đá dở, thằng kia ngóay đít phải đưa thằng này cao vào, thằng kia cao ra... thằng này lùn nên không cần xem cũng biết nó đá ngu, thằng kia cao nên sẽ đá hay....VN muốn vô địch thì cao to thế này, cao to thế nọ, Mou thế lọ Mou thế chai.
    Thắng thì do mua trọng tài, mời hàng lởm giao hữu, mua độ,.. thắng mà như thua, thắng co giật, co thắt, thắng bẩn, thắng nhục, lùn ngóay đít...
    Thua thì do ngu, lùn, ngóay đít, nghệ an, không chịu thờ Mou, không chịu cho to con vào....
    Mười lần VN đá là như 10 lần như vậy, không thấy chán à
    Chung quy cuối cùng thì các ông cũng chửi tuyển Vn chỉ vì lùn, nhất là cặp trung vệ. Nhưng mà óai ăm nhiều thằng còn đ éo bao giờ coi tuyển đá trận đó mà phán như Chúa phán . :" cặp Tv thế này, ngửi đít, Asiad nó giã cho, chỉ có thua...phải cho thằng này cao cao vào, thằng nọ cao cao vô..." MK ! bây giờ mà lựa 1 đội tuyển vn trên 1m90 mà bị Thái nó giã 5 trái các ông tính gì với tôi ?
    Mở miệng ra là cao với chả lùn, cao đá hay thì ai mà không ham, nhưng cứ cao cao là nhét nó vô mặc dù đá ngu thì được cáo đ éo gì, hay đưa vô để khi chụp hình nó đẹp ?
    Không phải tôi cổ xúy cho 1 đội bóng thấp bé nhẹ cân hay thích thắng bằng mọi giá, nhưng tôi kịch liệt phản đối tư tưởng : "ĐỘI TUYỄN VN PHẢI CAO, PHẢI LỌAI BỎ CÁC THÀNH PHẨN LÙN ".
    Rồi lại bảo BĐ VN không phát triển là do báo lá cải nâng bi cổ súy này nọ, xin lỗi nếu ai có dịp đọc các bài báo thể thao của Anh, TBN, HQ,... thì trình lá cải tự sướng của VN chỉ như học sinh cấp 1 so với ĐH thôi.
    Box bóng đá mà chẳng có mấy bài ủng hộ cái hay và bàn luận BĐ nước nhà phát triển, tòan bươi những cái xấu mà chọc ngóay, mơ tưởng hảo huyền. Cái nòi giống VN thuộc lọai thấp nhất TG mà cứ đòi đội tuyển phải cao. Sao Box không quyên góp tiền tổ chức mời tuyển bóng chuyền giao hữu với tuyển bóng đá theo luật bóng đá phát nhở, lắm trò vui để xem
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    BÁc ko biết Tuấn US nhà ta bị hâm à? [:D]
  9. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác em cứ chọc bạn Tứn quài, tuy rằng bạn ý mênh mênh mang mang chứ bác em ý và các bác em khác ở đây viết còn xem được hơn gấp nhiều lần bọn phóng(tinh)viên viết về BĐ nhiều.:-bd
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Hờ hờ...ko biết nhà ấy vô box Bóng đá được bao lâu rồi, chứ tớ từ thời điểm tháng 12/2009 đến nay tớ chỉ nghe được vài từ "lùn" với "Nghệ gừng" với "phóng tinh viên", "nghệ nhân" từ anh chàng viết văn còn hay hơn phóng tinh viên báo BĐ nhà bác chứ lị

    Mà phải như ai e ko chọc, chứ mà đã thiếu kiến thức mà táy máy gõ phím, em thật thương lắm cơ =((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này