1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu hay không anh chẳng biết, bác em cứ nhìn nick mà đoán, anh thi thoảng rỗi hơi mý chém cùng các bác em cho vui... bác em đã nói thương ngừ ta mà sao lại chọc? thiếu kiến thức nếu thương phải hỗ trợ kiến thức để hoàn thiện hơn chứ châm chọc là sao? là sao?
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Ồ bác typn từ năm 2004 cơ à, thằng e lê đít ở cái box này cả năm nay vẫn ít thấy bác nên ko để ý. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ồ bác typn từ năm 2004 cơ à, thằng e lê đít ở cái box này cả năm nay vẫn ít thấy bác nên ko để ý. :D
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Kết quả thế nào cứ đợi ASIAD thì biết nhé các bác. Tui nói thật chứ thắng thì thắng, 2 bàn thắng cũng rất nhanh, nhất là bàn thứ 2 hợp với chiến thuật phòng ngự phản công (chỉ sau 2, 3 đường chuyền là dứt điểm ăn bàn). Tuy nhiên ai coi trận hôm qua mà ko thấy phảng phất cái sự nhục của thời Riedl, tự tổ chức giải giao hữu và làm mọi cách để thắng, thắng xong thì tung hô, vị trí nào trên sân cũng khen lấy khen để, để rồi vào giải chính bị nó hấp diêm mà chả hiểu tại sao.

    Ai còn nhớ trận thắng Thái 2 - 1 năm 2005, rồi sau đó thua 3 - 0 một cách "ngẩng cao đầu", "vô cùng đáng tiếc", "bỏ lỡ cơ hội lịch sử" ?

    Tui nói thật, trọng tài ép thằng Iran không phải là hơi hơi, mà là cực kỳ quá đáng, nhất là phần đầu và phần cuối trận. Ngay phút đầu tiên, Minh Đức hay Long Giang gì đó đuối sức, với tay tụt quần cũng chả tới đành phải phang giò trong vòng cấm, thử hỏi 10 ông trọng tài thì có 9 ông rút thẻ đỏ + pen hay không? Thế mà chả có gì xảy ra. Sau đó 1 tình huống VN đá bóng ra biên dọc rõ ràng, thế mà lại cho đội ta ném biên ? Cái đó đừng nói là trọng tài không thấy, nó quá rõ ràng chứ chả phải tranh chấp gì. Tiếp nữa, suốt hiệp 1 VN toàn được phạt bên sân đối phương, trong những tình huống mà phải nói là, "mk ko phạt mình thì thôi chứ sao lại phạt nó" ?

    Mấy tên Iran chỉ mới U21, bị xử ép vậy nó nóng tính, ức chế dẫn tới đá ko tốt cũng chả có gì khó hiểu, nhưng vài năm nữa nó trưởng thành, quen với mấy vụ này rồi thì còn lâu mới giơ lưng ra chịu đấm như thế.

    Hiệp 2 thì ăn vạ, đồng chí nào nói là đội nào chả thế, ok tạm chấp nhận. Nhưng có 1 pha gần cuối trận, tui ko nhớ thằng nào, đang đi bộ ngon lành tự nhiên lăn ra kêu đau, đá trên sân ăn vạ hay ko là cầu thủ nó biết liền chứ, nhất là ăn vạ liên tục. Gặp tụi Iran đang nóng tính nữa mới gây sự, thẻ đỏ cho nó là hợp lý, nhưng ít ra phải tặng thêm cho chú nào đó thẻ vàng. Trọng tài mà công bằng thì 1 cú ăn vạ kiểu đó chả thể nào qua mắt được, thà tranh chấp gì lăn ra té ko ai nói.

    Nên nhớ chả có đội nào ăn vạ thô thiển như O.VN trận rồi, và trọng tài nó có thể bị qua mắt 1 vài pha đầu, chứ liên tục thế là nó phải tặng thẻ vàng ngay. Coi bóng đá quốc tế có bao giờ thấy trận đấu vỡ vụn thế không?

    Tuy là thắng trắng, được trọng tài thiên vị nhưng ko phải là ko có vấn đề gì về chuyên môn. Ai còn bảo vệ cho cặp trung vệ nữa tui bái làm sư phụ. Chiều cao thì nói nhiều quá rồi, nhưng tranh chấp dưới đất cả 2 chú Minh Đức, Long Giang đều chả ra cái gì. Ít nhất 2 lần đuối không theo kịp tiền đạo để nó đối mặt, 1 lần thoát pen, lần sau tiền đạo nó sút gà quá không thì tiêu rồi, phá bóng thì màu mè lắt nhắt, cả 3 chú hậu vệ đều thế, trừ Ngọc Anh tạm được.

    Về Tấn Trường, nói gì thì nói phải tính xác suất: đối phương nó tạt bổng vào 10 cú, Tấn Trường băng ra cũng tới 7 cú, trong 7 cú đó gần như anh ta bắt trọn bóng, lâu lâu, phải nói là cả năm mới thấy hắn bắt trượt 1 pha như trận rồi (tui chỉ coi hắn bắt cho ĐT). Còn Hồng Sơn, bác nào tính xem hắn dám băng ra mấy pha, và trong các pha đó hắn xử lý an toàn được mấy pha.

    Thêm nữa, có thủ môn nào phát bóng xuất sắc như Tấn Trường ko? Tính cả ĐNA này lun.

    Nếu công bằng, tính cả 2 bàn thắng, tỉ số trận rồi ít nhất phải là 2 - 2, hoặc thằng Iran thắng. Vì nó bị từ chối tới 2 quả pen, 1 quả chạm tay, 1 quả phang giò.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Typ vào đây lâu rồi, cũng ê a bàn luận nọ kia đôi lần nhưng dao ý chưa học đòi "anh" với cả "các bác em", thêm nữa dân tình những đợt ý cũng vắng hoe hoắt nên không ai biết là ai ;;)
    Đợt này bác ý cá tính , tôm tính hẳn ra, đâm ra cứ gọi là tỏa sáng lung tinh=))

    Cũng loáng thoáng nhớ có đợt bác tâm sự "gửi những nguời quen và không quen ... nếu không may... vui lòng .... " ^^ giờ thấy bác đã đề huề ấp vợ yêu hàng đêm, thật đáng chúc mừng [r2)]
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chính xác, ngoài ra còn 1 quả nó xỉa bóng chạm cột dọc. Sau trận đấu mấy em U Iran quây trọng tài lại định hội đồng, may trên sân khách nó không dám làm to chuyện.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    dạo này bận quá chả xem được trận nảo của u 23vn, thấy thông tin thắng iran 2-0 là phải mò lên đây xem các bác chém ngay,
    ơ thế cũng lắm tiêu cực nhỉ,
    thế ko có điểm sáng nào của cái vô địch này hả các bác ?
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Có chứ bác,đợi đến Asiad rồi mọi người mới sáng mắt ra.
  8. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Để ý sẽ thấy chú GDTLA này chuyên đi theo cắn áo bác Tuấn, xúc phạm bác ý rất lộ liễu. Cắn trộm chọc ngoáy có lẽ là bản chất của chú này, thêm vào đấy là cái gốc quê choa của nó bị Tuấn Mẽo gãi đúng chỗ ngưa nên bộc phát kinh quá.
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Đùa.... quê choa là tớ tự nhận trên room chứ ai gãi [:D]. Anh chẳng cắn trộm, chỉ chỉ ra những hạn chế trong kiến thức của chú Tuấn mẽo. Thương cho zoi cho vọt mà nị. :-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Điểm sáng là lỳ lợm: đá 10 người hay hơn 11 người, 2 thẻ đỏ. Thể lực tốt (được thay 6 người mà chẳng tận dụng hết). Đá chấp người vẫn ngon ơ, Sing với Iran vã mồ hôi chứ phải đùa

    Điểm xấu là thắng thì xuề xòa, ko thấy mãi điểm yếu cố hữu, ra biển lớn rồi lại điệp khúc "thi xong ta lại về", chơi xấu, ăn vạ, trọng tài.....
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em thấy nhà bác bài vở viết không biết tới đâu nhưng mà đi đả kích cá nhân hơi bị nhiều đấy ạ.

    "Cách nhanh nhất để tỏ ra mình thông minh hơn người khác là hãy đi chửi người khác ngu..."[:D][:D][:D][:D][:D] Câu này mình thấy đúng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này