1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Nhân dịp chiến thắng, đặc biệt gửi tặng các bác Nghệ :)>-

    Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Ðời Thừa).

    Bài làm: Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả văn Sĩ Hùng - người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98... Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Ðời thừa" sao được? [r24)]
  2. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Bác này thiếu niềm tin vào đội tuyển quá. Cứ nhớ lại độ 5 - 7 năm, thậm chí chỉ Asiad trước với siêu xẹt thế giới Công Vinh đấu với mấy đội Tây Á này là sợ vãi tè đi rồi, đá trận đầu đã thua chính đội Bahrain này. Bây giờ tuy mới trận đầu chưa nói được nhiều điều, nhưng rõ ràng sự tin tưởng có cơ sở chứ không phải tự sướng. Ngó lại mấy đội Tây Á chiếu trên mà bác liệt kê, thì Qatar trận đầu không làm ăn gì được Olympic Singapore, trong khi mình biết rõ bọn Sing đá thế nào rồi. UAE cũng chỉ hòa được Hồng Kông sau khi đã dẫn trước từ hiệp 1, mà HK thì trước nay bóng đá nào có tiếng tăm gì. Mỗi anh Kuwait đè được Ấn Độ 2 bàn, trận này em không biết diễn biến nên không dám phát biểu bừa, nhưng mình cũng vừa dập được Ấn cách biệt 2 quả trên sân Ấn thì cũng không phải là không có cơ hội ăn nếu đối đầu. Trong bảng này thì rõ là Iran được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên khi rà lại danh sách thì mấy chú vừa tham dự Eximbank Cup và thua Việt Nam 2 quả đều có mặt. Điều này chứng tỏ đội Iran ở giải đó là hàng xịn chứ không phải hàng lởm và có thể tin rằng trận với họ cách đây ít lâu có ích trong việc chuẩn bị. Tất nhiên là ở giải chính thức thì họ mạnh hơn giải giao hữu đó, tuy nhiên không đến nỗi muốn làm gì mình thì làm được. \:D/
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    ông Tuấn nói làm tôi thấy tức cười, thằng nào đá play-off world cup với Trinidad&Tobago 2006, New Zealand 2010? UAE, Qatar, Kuwait?
    trình nó chỉ yếu cỡ Lào thôi mà đá play-off cơ đấy, yếu quá:))
    U16 và U19 đều đụng đại gia : Úc và Nhật, còn U23 chỉ đụng 1 thằng trung bình của Trung Á, nó khác nhau nhiều lắm đấy
    [-X
    mà thằng Kazakhstan thi đấu ở Châu Âu thì đòi đụng nó thế nào? mời về giao hữu à?
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Túm lại:bóng đá Châu á càng ngày càng lởm,VN đã lởm đối thủ còn lởm hơn; nên quanh đi quẩn lại vãn mấy anh tham dự WC và TG coi chẳng ra gì dù chúng ta tung hô và hy vọng.
    Chiến thắng là điều khích lệ cho các cầu thủ chúng ta, các em còn trẻ; khoe;xinh ... hy vọng có vài chú trưởng thành và tương lai sáng lạng, còn đi vào vòng trong được thì tốt; không được thì về sớm cho đỡ tốn gạo ... mục đich lần này cũng là giao lưu học hỏi là chính, không phải đi lấy cúp; mà sống trên đời này không là số 1 thì cũng như không có gì; những thằng số 2,3hay n không đứa nào nhớ ...
    Ngayf mai báo chí sẽ có loạt bài "5 yếu tố làm nên trận địa chấn " ... "Noi niềm Thanh Hùng" của Tuỳ phang; "Những dòng máu đỏ" của Ngọc Hoà trên TTVH ... đâu đó là "điểm số các cầu thủ..." của PhanPhan; "Đôi dòng tâm sự" ... Nỗi niềm người đóng thế ... Nước mắt U23 hay tự hào xứ lai vung ...
  5. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em nghiệm ra 1 chân lý các bác ạ ! cứ hễ em xem trận nào mà vịt ngỗng đá trực tiếp , thì y như rằng vịt ngỗng thua rất dở hơi cám lợn !
    đây , em liệt kê luôn :

    -aff 2008 : cả 2 trận chung kết đi và về , em ko xem , vịt ngỗng vô địch
    -mấy trận đá với iran , em ko xem , vịt ngỗng vô địch
    -trận đá với UAE em ko xem , vịt ngỗng thắng như đúng rồi
    .... và còn những trận khác nữa !
    đời em nó vô cùng khốn nạn các bác ạ , khi có thời gian để xem vịt ngỗng đá thì chỉ toàn thấy thua cắm đầu xuống đất !
    hôm nay đi làm về , thì vịt ngỗng thắng trận giòn giã , rõ số em số khổ .... đời ngang trái !
    bác nào có links clips trận vịt ngỗng vs ba răng thì cho em xin , em muốn xem lại highlight mà chả thấy có cái clip nào cả , rõ chán hơn con gián
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lâu lâu có 1 đội vô danh Tây Á nổi đình đám 1 vài năm rồi ...lại chui về máng lợn ...có gì lại . VN còn có thời xếp thứ 8 AFC cup mà . Đó không phải là những đội có nền bóng đá tương đối mạnh .

    Tôi đánh giá cao ông Hưng hơn Hà ti Tồ bởi vì cái cách cầm quân biết mình biết người của ông ta trong giải vừa qua. Như tui đã nói là HLV ở VN tôi đánh giá cao Tồ, Chung và Hung này . Tui không cảm thấy Đức và Hải đi ra khỏi VN cầm quân nổi .

    Tuy nhiên dù cho biết mình biết người cơ hội quật Tuốc cũng là 50% trở xuống . Bởi vì giờ đây Tuốc nó thấy Ba Rằn như vậy nó sẽ dè chừng rồi, thứ nửa là thể lực cầu thủ ta khác người ...chúng nó càng đá sau 1,2 trận nóng máy càng xung. Còn ta thì sau trận thứ 1 rồi thì từ từ xìu xuống . Thua càng xìu lẹ hơn .

    Cuối cùng thì 5-7 năm trước và hiện nay thì thễ hình thanh thiếu niên VN có sự tiến triển rõ từ 8x tới 9x. Bây giờ trai đẹp là phải trên 1.75m so sánh với 1.72m lúc đó . Nếu lấy thời Công Vinh mà ss với hiện nay thì dễ thoả mãn quá . Đúng ra VN giờ phải chơi ngang Quatar hay Kuwait . Giờ mà cò cưu với Bahrain là VFF và bóng đá VN không làm tốt rồi .
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đức Thiện (17) chơi xông xáo
    [​IMG]
    Thành Trung (23) năng nổ bên cánh trái
    [​IMG]
    Anh Đức (18) đối phó với các hậu vệ đội bạn
    [​IMG]
    Trọng Hoàng (35) giữa vòng vây của các cầu thủ O.Bahrain
    [​IMG]
    Hậu vệ Quốc Long (4)
    [​IMG]
    Thành Lương đi bóng trước sự đeo bám của đối phương
    [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng
    [​IMG]
    Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng
    [​IMG]
    Chia vui với đồng đội
    [​IMG]
    Các cổ động viên trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho ĐT Olympic Việt Nam

    NGuồn: http://thethaovanhoa.vn/143N2010110...-olympic-viet-nam-gay-an-tuong-o-tran-dau.htm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn ông Tấn Trường lừng lững đi sau mà an tâm nhỉ :x chưa biết kết quả thế nào nhưng có thủ môn thế cũng đỡ ghê.
  8. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    thằng Đình Đồng có 1m71 mà cũng đứng hàng sau nên phải kiễng chân lên nhìn phát ớn
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chiến thắng của niềm tin
    09/11/2010 05:54
    Đó không phải là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam ở đấu trường châu Á. Nó chỉ là trận thắng đầu tiên mở ra hy vọng cho ĐT Olympic Việt Nam ở ASIAD 16. Thế nhưng sự háo hức vẫn tuôn trào hệt như cái thời Tuyển Việt Nam hạ UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình (vòng bảng Asian Cup 2007) để tạo đà cho lần lọt vào tứ kết của giải đấu này.
    Nguyên nhân một phần đến từ đối thủ Tây Á Bahrain. Hơn chúng ta 70 bậc trong bảng xếp hạng FIFA nên khỏi cần phải nói họ mạnh như thế nào so với Việt Nam. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Việt Nam thường chơi rất tốt khi đối đầu với những đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn.

    Bahrain chính là đội bóng Tây Á đã từng đánh bại chúng ta 4 năm trước (ASIAD 2006 ở Qatar với tỷ số 2-1). Thế nhưng, 6 tháng sau trận thua đó, thày trò HLV A.Riedl từng đòi nợ thành công đối thủ với chiến thắng 5-3 trong một trận giao hữu. Đây là chiến thắng tạo niềm tin và quyết tâm cho cầu thủ của chúng ta trước thềm giải Asian Cup 2007.



    Các cầu thủ Olympic Việt Nam ngất ngây trong niềm vui chiến thắng - Ảnh: Thùy Anh

    Lần này, thay vì thắng UAE thì chúng ta thắng Bahrain. Kịch bản những ngày tưng bừng của Asian Cup đang dần tái hiện. Giống như hồi Asian Cup 2007, khó khăn sẽ càng lúc càng lớn bởi sau khi thắng UAE, chúng ta chỉ kiếm được trận hòa Qatar 1-1 và trận cuối vòng bảng thua Nhật Bản 1-4. Ở ASIAD 16 này, chúng ta chỉ cần hòa Turkmenistan ở trận đấu sắp tới thì cơ hội lọt vào vòng trong cũng rất lớn.

    Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thành công ở Asian Games. Trong quá khứ, thời giải đấu này còn sơ khai, có ít nước tham dự, tuyển miền Nam Việt Nam từng lọt vào bán kết. chúng ta chỉ bắt đầu quay lại từ năm 1998 và đang vượt qua giai đoạn làm quen lại.

    Tuy không phải là mốc đầu tiên nhưng chiến thắng hôm qua mang lại niềm tin lớn bởi chúng ta thấy rõ tiến bộ của chính mình khi ra châu lục. Hãy nhìn bản thành tích ở Asian Games của chúng ta: Năm 1998 không có điểm, không ghi được bàn nào nhưng để lọt lưới 6 bàn. Năm 2002, có 1 điểm khi hòa UAE và có hiệu số 0/5. Năm 2006, đã giành được 3 điểm khi thắng Bangladesh và đạt hiệu số 5/6…

    Hôm qua, Việt Nam đã ghi 3 bàn trước và chỉ để đối thủ ghi bàn danh dự ở phút 89. Đó là một chiến thắng toàn diện và là một sự khác biệt rất lớn so với những chiến thắng kiểu ăn may, hú họa ăn 1 bàn rồi lùi về tử thủ. Một chiến thắng kết thúc những ngày tham dự với mục tiêu học hỏi là chính. Chúng ta hướng ra châu lục để tìm lại hào quang quá khứ và khẳng định những tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

    Đức Phong
    =========================

    Mia thắng chú Bahrain = phản công mà nổ quá các bác ợ .

    Hồi Quatar chú Huy Hoàng không dùng tay quơ bóng thì thằng này cũng cóc ăn nổi Việt Nam. Nói chung chỉ có sức chứ lỡm ...ngang ông Lebanon và Jordane thôi . Hoàn toàn không ngang cở Yemen = Turkme nhá .

    Các ông ấy nói chỉ cần hoà Tuốc là vịt vô ....nhưng chắc gì hoà được. Cửa sáng quá ...thua Tuốc ...đời lại đen như mõm chó thôi .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa 2 đội ra sân ...cu Trường to nhất . Một đội lùn có bác cao như vậy cũng an ũi .

    Nói ngay bọn Trung Đông hiên nay cũng không to lớn gì nhiều sàng 1.83m đổ lại lai xương xẩu ...không bằng bọn Đông Á . Cho nên trừ khi có kỹ thuật tốt như Iran hay Iraq còn chơi lại chứ không cóc chọi nổi các ông Bắc Hàn, Nam Hàn và Nhật .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này