1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Nói chung, giữa Tồ và Hùng đều có những đặc điểm na ná nhau khi sử dụng đấu pháp " like father like son " với bài tủ phòng ngự phản công, nếu đôi công hoặc có ý định phủ đầu đối thủ thì chết là cái chắc. ^:)^^:)^

    V_league vừa rồi T&T đá có ra cái qué gì đâu mà lại vô địch ( tất nhiên vẫn có sự vận động nơi hậu trường ) nhưng phải nói thực :" có bột mới gột thành hồ ", Còn nhớ khi gặp những đội sắp xuống hạng là Navibank, LS Thanh Hoá, Nam Định ..muốn chứng tỏ mình là đại gia đã suýt hút chết trên sân nhà huống gì sân khách. Như vậy mới nói, mạnh như B.Bình Dương mùa vừa rồi còn sập bẫy phòng ngự phản công ngay tại thánh địa Gò Đậu của Mr này thì Vịt ra ngoài biển lớn vẫn có cửa nếu biết khiêm tốn và thu mình.

    Tôi đồ rằng trận tới gặp Tuốc-nơ-vít bài tủ tiếp tục được sử dụng và các cầu thủ sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà BHL đưa ra ( chứ không khốn nạn như ĐTQG tại giải VFF vừa rồi ) vì rõ ràng không có ai dám chắc mình sẽ có mặt ở Seagames tới nếu không thi đấu nỗ lực. Đơn giản vì chúng ta đã có 3đ trong khi đó Tuốc lại chưa có điểm nào nên phòng ngự vẫn là mục tiêu sống còn để vượt qua vòng bảng. Tỷ số hoà 1-1 hoặc 2-2 sẽ là hợp lý cho trận đấu ngày mai.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cà ri là thằng nào ta :-??
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Ấn Độ[r2)]
  4. Seva07

    Seva07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    10 phút cuối Qatar đã xơi tái Cà ri 2 - 1=D>
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Olympic Vịt đã luộc Cà ri 3-1 ngay trong chuồng của nó đó. Tính ra đội mình cũng "số má" lém chứ mấy pác![r2)]
  6. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Thắng Ấn thì cũng như thắng Mã lai thôi, số má mẹ gì
  7. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    thằng hồng kông gấu thật nó lại thắng Uzbekistan rồi. Bóng đá HK dạo này phát triển quá
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Nếu thắng Mã (đúng lúc cần thắng) thì đã làm "trùm" ao làng rùi - nằm mơ suốt 50 năm chưa được - số má lắm chứ bạn!!![r24)]
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu ngày mai Vịt tiếp tục hấp Tuốc nơ vít 3 - 0 thì bác Tuấn tính sao đây ?

    ========================================

    Đây là chuyện cũng bình thường như ở phường thôi . Bởi vì như ban đầu tui nói VN có thể gặm nổi Bâhrain và Tuốc . Nhưng không có nghĩa mình trên cơ nó . Vấn đề là đá như thế nào để gặm được nó mới là quan trong .

    Hoà hay thắng thằng Iran tui sẽ rú cùng các bác. Bởi vì lúc đó mới gọi là xác định đẳng cấp linh tinh...chứ thắng Bahrain = 1 chiến thuật và đội hình tương đối hợp lý thì các bác gà rú một mình chứ tui không thấy có gì đáng vênh cả . Không chỉ vì trận này không chỉ vì tui thích tay HLV Hùng này mà tôi lại gào rú như vậy . Thực sự khi U19, 16 thắng các chú trung đông xoàng tui cũng không gào rú gì hết . Bởi tui nói rất nhiều lần lực lượng VN hiện nay xứng đáng có vị trí cao hơn chí ít ngang ngữa Trung Quốc, Uzebe...chứ không phải bọn Ba Rằn ....mới biết đá ọ ẹ . Cho nên nếu đá đúng chiến thuật + lực lượng tương đối có những chú vật với chúng nó và khoà lấp điểm yếu thì vật nó thôi .

    Nhưng nói thẳng với cửa hoà và thắng Iran tui nghĩ là không có cửa với đội hình phòng ngự kiểu này .

    Sang trận đụng Tuốc ngày mai....cửa thắng VN cũng sáng mà cửa thua cũng không nhỏ . Lối chơi VN vẫn còn nhiều bộc lộ từ tuyển QG trở đi . Khi thì quá tự tin, khi quá tự ti. Vấn đề xắp quân, và lối chơi cũng có vấn đề .

    Với lực lượng hiện nay biết phòng thủ phản công = có cửa thắng . Nhưng vẫn là hên xui . Bài phòng ngự phản công tất nhiên ông Tuốc ổng thấy ông Ba Rằn ăn đạn thì ổng đã ngán . Chắc chắn nó sẽ chọn đá chắc chắn số đông sân nhà các dượt tấn công sẽ chỉ là dốc bóng và đưa về trung lộ với chừng 2-3 người săn đón . Nói thẳng ra là đá cù cưa như thằng Ấn bu đặc sân nhà . Nghĩa là mình mời nó sang xơi, nó lại dấm dẵng dụ mình sang .

    Đại0 đa số những trương2 hợp như vậy VN sẽ nóng đầu tràn sang ....thế là chết lãng . Ông nào nói Tuốc hom hem nhưng mà nó có thừa 2=3 chú to cao chơi tốc độ với hàng thủ nhà .

    Nếu VN khôn nhất là cũng đá thủ nhiều chắc cù cưa con dưa thì cũng gọi là hên xui vì bóng bổng cũng khó mà nói được ....mà cù này thì mình chơi thua nó . Nhưng vẫn hy vọng vào ông Tấn Trường ....cho nên cửa hoà vẫn có .

    Ngoài ra nó tự xông lên nạp mạng thì nó quá ngu nó chết . Nhưng các ông nghĩ nó có ngu tới mức đó hay không ?

    Ngoài ra thằng nào thắng trước kiểu rùa bò thì thắng kia phải công ...thì sẽ chết .

    Nói tóm tắc trận ngày mai sẽ khó khăn và khó nói . Mọi cửa đều có thể xảy ra . Bài ăn rình đã lộ ....bây giờ là bài cò cưa (nếu biết khôn) nhưng đá cò cưa VN vẫn không sở trường . Cho nên tui vẫn không thấy gì sáng lạng hạy đẳng cấp cả . Mịa nói đẳng cấp là mình áp đặt nó khuất phục nó như đá với Lào í . Đằng này vẫn dùng chiêu Việt Vương Câu Tiển mà chỉ mới dùng được 1 lần . Từ chổ xài được 1 lần tới ....nhiều lần như đội bóng Mou ....là 1 chuyện rất xa đẳng cấp .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Olympic.VN tính kỹ bài toán cho trận gặp Olympic Turkmenistan

    [​IMG]Video: U23 Việt Nam thắng trận ra quân ở ASIAD 16
    Chùm ảnh đội tuyển Olympic Việt Nam gây ấn tượng ở trận đầu
    O. Bahrain-O.Việt Nam 1-3: Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thắng đậm trận ra quân



    (TT&VH Online) – Sau chiến thắng thuyết phục trước Olympic Bahrain ở trận ra quân, Olympic Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận đấu được xem là quyết định với Olympic Turkmenistan vào chiều 10/11 (lúc 15h tại sân vận động Nhân dân Quảng Châu) để tranh vé vào vòng sau ở bảng B môn bóng đá nam.

    Sau khi trực tiếp xem trận Olympic Iran-Olympic Turkmenistan, HLV Phan Than Hùng đã có nhiều tính toán để chuẩn bị cho cuộc chạm trán tiếp theo cho đội nhà gặp đối thủ đến từ Trung Á mà ông Hùng nhận định không hề dễ chơi. Ở buổi tập chiều 9/11 trên đất Quảng Châu, ông Hùng đã nhận định: “Sau khi xem Olympic Turkmenistan thi đấu, tôi thấy là đối thủ rất mạnh, mạnh hơn Olympic Bahrain nhiều. Olympic Turkmenistan có hàng tiền vệ cao to, đá biên tốt, đã chơi ngang ngửa với Olympic Iran (MINGAZOV Ruslan của Olympic Turkmenistan bị thẻ đỏ hiệp 2 và đội này bị thua chung cuộc với tỷ số 1-4) chứ không phải thấy họ thua đậm mà đánh giá là yếu.


    [​IMG]


    HLV Phan Thanh Hùng trao đổi kỹ với các cầu thủ Olympic Việt Nam trước loạt trận thứ hai bảng B - Ảnh Quốc Khánh



    Theo nhận định của HLV Phan Thanh Hùng, Olympic Việt Nam ở trận ra quân dù giành chiến thắng 3-1, nhưng vẫn còn một số sơ suất và ông thầy đang thuộc biên chế của Hà Nội.T&T muốn các học trò cần phải khắc phục điều này. Được biết đội hình chính của Olympic Việt Nam ở trận ra quân có thể sẽ được giữ nguyên. Trường hợp Long Giang đã bình phục chấn thương và được tung vào sân ở loạt trận đầu ở hiệp 2, BHL đáng tính toán để sử dụng đội hình mạnh nhất cho các “cuộc chiến” tiếp theo. Hàng thủ ĐT Olympic Việt Nam đã chơi khá hiệu quả ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc đối phó với các cầu thủ cao to của Olympic Turkmenistan vốn rất mạnh về bóng bổng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho đội trưởng Minh Đức và các “đàn em”.

    Ở buổi tập diễn ra trong vòng 40 phút trước trận gặp Olympic Turkmenistan, các tuyển thủ Olympic Việt Nam chỉ tập hồi phục nhẹ. HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ có một vài trường hợp bị dính chấn thương nhưng không nghiêm trọng.


    Dưới đây là chùm ảnh về buổi tập chiều 9/11 của Olympic VN do phóng viên TT&VH Online từ Quảng Châu gửi về:


    [​IMG]
    Chuẩn bị bước vào buổi tập
    [​IMG]
    Thành Lương luyện "đòn" cho trận gặp Olympic Turkmenistan[​IMG]
    Thủ môn dự bị Khoa Điển (trái) đối phó với đồng đội trong buổi tập[​IMG][​IMG]
    Các chàng trai áo đỏ tập nhẹ cho loạt trận thứ hai bảng B[​IMG]
    Hoàng Quảng (trái) và Long Giang tranh chấp bóng[​IMG]
    Nắn nót trong từng pha bóng[​IMG][​IMG]
    Ông Hùng dặn dò kỹ các học trò [​IMG]
    HLV Phan Thanh Hùng trả lời giới truyền thông về trận gặp Olympic Turkmenistan

    Thông tin chi tiết về tình hình chuẩn bị của Olympic Việt Nam cho trận gặp Olympic Turkmenistan sẽ được thông tin đầy đủ trên báo TT&VH số ra ngày mai (10/11). Xin mời các bạn đón đọc.

    Trận Olympic Việt Nam - Olympic Turkmenistan diễn ra lúc 15h chiều 10/11 sẽ được TT&VH Online tường thuật trực tiếp diễn biến từ sân vận động Nhân dân Quảng Châu.


    Hoàng Huy – Ảnh Quốc Khánh (Từ Quảng Châu)

    [I
    ===================================================================

    Nó] mạnh biên đây. Các bác nào có cao kiến thì hãy nói ra để ...trị nó . Hô khẩu hiệu, la to cho đở sợ ...không thay đổi dươc gì.
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Tình hình là Tồ thấy ngon ăn đã phi sang "dây máu ăn phần" :))
    http://thethaovanhoa.vn/128N2010110...-di-quảng-chau-tiép-súc-cho-olympic-vn.htm

    Kể ra Phan Thanh Hùng cũng quái vật phết. Sau khi giật Cúp Ếch chim băng ở Sì gòn và hạ đậm Cà ri tại vườn ớt, Tồ thấy U23 ngon đã định nhảy vào xơi. Thế nhưng khi hai đội trẻ - già đấu nhau Thanh Hùng đã chỉ đạo quân mình đá thua te tua, Tồ nản, không sang Quảng Châu nữa. Đến giờ U23 lại mới đá thật, lại ngon, Tồ lại tất tả bay sang :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này