1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Mỗi người có 1 quan điểm. Em thấy đúng là trận này chiến thuật có lẽ không đúng từ đấu. Đúng là hàng phòng ngự quá dở. Nhưng đánh giá những đường phối hợp tấn công và tinh thần của các cháu em thấy được. Em chẳng thấy thất vọng lắm dù thua quá đâm.
  2. Achye

    Achye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    VN đá sân khách đừng trông mong nhiều. Trận sau Iran chắc nó cũng giã cho 4, 5 trái
  3. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Công nhận Hoàng bò đá nhiệt tình, Cố lên em
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ha ha, Bọn Tuôc bị chuột rút
  4. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    theo các bác trình thằng này ngang ngửa với mình hay hơn mình ?
  5. uglymanhp

    uglymanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Iran trận sau nó chẳng thèm đá nữa đâu.
    Chắc tỉ số 0-0 :D
  6. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Hết trận. Thua đẹp !
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    .............. chẳng biết phải nói như thế nào nữa ?
  8. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Tinh thần chiến đấu kiên cường, nhưng năng lực có hạn
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Đệt mẹ cái thằng nào xếp 2 thằng lùn trước mặt chú Trường. Từ Hữu Phước đá trận đầu tiên, vấn đề gì mà éo cho ra sân? Hay định diệt thằng Long Giang à?
    Thằng Anh Đức truyền thống là 9 bỏ 1 làm. Những quả góc hẹp hoặc bị kèm rát nó sút thì độ ăn bàn cao lắm; còn ở tư thế thuận lợi nó éo bao giờ làm được cái gì đâi. Chú này với Gilardino là anh em xuyên quốc gia. Các bác cứ để ý thằng Gilardino ý, những quả ngon ăn éo có bao giờ vào, toàn những quả khó hoặc ghi toàn bàn đẹp mắt[:P]
    2-6 rồi. Đệt mẹ, nói bảo em mồm thối, chứ trận tới gặp Iran, chúng nó còn hô tự tin với quyết tâm dành kết quả có tốt nhất thì cứ xác định là thua bục ré đi. Quyết tâm cái mả cha con đ bà nhà chúng nó, được cái miệng thì hay mà chân tay thì như con kẹc.
    Cả đội tuyển cũng thế. Èo mẹ cứ được trận đầu, nâng bi cái là trận sau liệt cong queo.
  10. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi, mấy phút cuối em thấy Vịt nhà mình đá cũng có nét đấy nhỉ, hay là do bọn Tuộc nó chẳng bắt nữa.
    Mà sao hết trận rồi mà vẫn phải xếp hàng bắt tay trọng tài và đội bạn nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này