1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam năm 2010 (part 1)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tuấn mẽo đâu rồi nhỉ, để lão nông dân sang phủ vệ gây sự rồi ... :) :).
  2. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Lâu lâu mới mò vào TTVN, lão Mẽo chắc thấy cố nhân xuất hiện nên tạm lánh. Cảm ơn.
  3. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Quả này nếu chính lão Tô dẹp chú Phước ra để lấy chỗ cho nhi đồng Giang còi học trò cưng của lão thì đúng là lão hok giỏi như mình nghĩ, vẫn có cái dốt,mà lại dốt vào nhiều lúc quan trọng vậy nên lão nghỉ là vừa, cộng với việc năn nỉ chú Lác trở lại tuyển nữa. Chính mấy thằng nhi đồng này đã phá nát bóng đá nhà Vịt.
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Nếu bảo là tại lão Tồ hết thì tớ thấy cũng chưa ổn. Hãy nhìn lại, lão Tồ nếu loại hết mấy thằng em thấp bé nhẹ cân ra, thì lão còn lại những cầu thủ nào có thể lắp vào sơ đồ chiến thuật? Cả nền bóng đá cách mạng của chúng ta đến nay toàn sinh ra những cầu thủ thấp bé kiểu như Thành Lương, Long Giang, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Quang Hải .v.v. và .v.v. Có được mấy thằng 1,8 m trở lên mà đá tốt. Tướng tá to cao như thằng Anh Đức thì chuyên môn "suýt vào". Còn lại có thằng nào ngon ngon bạn chỉ ra hộ cái coi?
    Lỗi là ở mấy thằng bụng phệ ngồi ở Liên đoàn VFF kia kìa. Chúng nó đã không bồi dưỡng ra được 1 thế hệ cầu thủ đủ sức đưa tuyển VN lên hàng châu lục, lại còn giở cái chiêu "Gió chiều nào xoay chiều ấy" lựa theo ý mấy lão lãnh đạo đếch biết đá bóng, mà loại hết những cầu thủ nhập tịch ra khỏi các tuyển. Nhớ lại năm trước OVN có chú Đinh Hoàng Max, tuy chưa phải là gì ghê gớm lắm nhưng có chú đẻn này chạy nhiệt tình, OVN đá cũng khác. Lại còn trận đấu nào mà Đinh Hoàng La bay như vượn lượn như chim trong khung thành, Nguyễn Rogerio hùng hùng như cái tàu ủi khu vực giữa sân, rồi thằng Kesley lắt léo hàng công, Tuyển VN đá khác hẳn với cái tuyển VN hết pin như hiện nay. Thế mà rồi đến đầu năm nay, khi mà lão Tồ có ý gọi các cầu thủ Công dân hạng II vào Tuyển thì ...
    Tóm lại, OVN trong cái giải này vẫn chỉ là lứa đệm thôi, là nơi dự trữ nhân sự cho Tuyển trong thời gian tới.
    Còn muốn thay đổi hẳn diện mạo của OVN, của TVN ... còn lâu. Chắc là phải chờ cho đến khi lứa cầu thủ của lão Đức "phá rừng" lớn đã. Nhanh thì 5 năm nữa, chậm thì ... không biết đến bao giờ.
    À, mà có khi biện pháp chữa cháy là mời luôn Tuấn Mẽo vào Ban thường vụ VFF phụ trách công tác hoạch định chiến lược các đội tuyển. Tớ thấy Tuấn Mẽo hoàn toàn xứng đáng với vai trò đấy. Từ trước đến nay các bài luận của Tuấn Mẽo, có lúc hơi "phân biệt vùng miền" nhưng toàn bài chuẩn cả.:P
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn ko cần chỉnh. Có khi tạm thời để bác Tuấn dẫn cái cúp Tí ghẻ đã.
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thế thì đội bóng VN sợ toàn cầu thủ bóng rổ mất ... ^:)^^:)^^:)^^:)^, tớ chỉ đọc bài trên này do chả biết gì về bóng đá VN, nhưng lão mẽo chỉ đúng mỗi khoản cao to, chứ bài của lão ý vẫn bị các lão trên này nhặt sạn đầy ra.
  7. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Nói chung là pó tay toàn tập với đấu pháp của ông Tồ và mr Hùng. Tuổi b.u.ồi gì mà đòi húng, định áp đặt lối chơi ngay từ đầu với Tuốc thế là phá sản, với những miếng đánh khá đơn giản đã buộc thầy trò nhà Vịt lộ rõ điểm yếu cố hữu " thể lực và tốc độ kém ". Mịa nó chứ, mới chấn thương lại chưa hồi phục thể lực còn lùn tịt thế mà chúng nó vẫn đưa vào sân để đội nhà lãnh đủ.

    Bàn thua thứ nhất thì không nói làm gì khi mà tinh thần Vịt đang hăng tưởng làm gỏi đội bạn trong chớp mắt. Bàn thua thứ 2 thì thực là quá ẩu xuất phát từ thằng "quái dị" chỉ giỏi ngoáy đ.ít T.lương : sau khi phản công nhanh nhìn thấy đồng đội bên cánh trái thế mà nó đíu chuyền lại cứ hăng máu c..hó dốc bóng định qua người 2 trung vệ cao to, chỉ cần hẩy nhẹ cái chân đã cướp được rồi chuyền ngược lên cho TĐ oái ăm thay ông lùn L.giang chân ngắn quá không thể nào xoạc được bóng mặc dù theo rất sát đành nhìn lưới rung. Cả trận nhìn ông dị cầm bóng mà thấy ngán, toàn thằng cao to đầu gối chúng nó đã chạm mịa nó đ..ít ông này rùi nên mỗi khi có bóng nó chỉ đưa chân híc nhẹ đã mất trụ đầu cứ phi thẳng xuống đất..hài vãi. Bàn 3 thì lỗi hậu vệ kèm người không chắc để nó ung dung đánh đầu cắt mặt, bàn thứ 4 đúng là nhục..nhục cho trung vệ cứng cựa nhất được tăng cường cho U, chỉ 1 động tác đơn giản đã qua người rồi phi thẳng xuống cánh phải mặc dù đức "nghệ " theo rất sát nhưng chân ngắn, thể lực quá kém đành bất lực nhìn lưới rung lần nữa.....Mịa kíp khỏi muốn nói nữa.

    Đau thật, mình thì cứ hy vọng Vịt sẽ thủ hoà với lối đá rất chặt chẽ và bài tủ truyền thống " phòng ngư-phản công " nhưng...biết rồi khổ lắm nói mãi. Tồ cũng thế mà thôi, nhìn lại seagames năm ngoái khi gặp Mã ở vòng ngoài thắng dòn giã 3-1 ( trọng tài biếu cho quả đầu tiên ) tưởng thế là hay tới trận chung kết cứ phi lên ầm ầm thế là cạn mịa nó thể lực ở những phút cuối trận lãnh đủ đòn hồi mã thương.

    Trận tới thì chắc chắn cặp trung vệ lon ton MĐ-LG sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng khi hữu phước đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Quả này thì lại pó c.him toàn tập.
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    đề nghị các đồng hao ăn nói nghiêm túc ko chửi bậy! trận thua này gây cho ta nhiều ấm ức! nhưng rất cần thiết để cho mấy bộ não tự sướng thôi bệnh hoạn! biết đâu thấy nhục mà gặp Iản đá coi dc dc! cứ chờ xem hẵng
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Thế cuối cùng bác Sếc Mô Vi có chơi 10$ với bác Tuấn không thế ?
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới về đến nhà là nhảy vào net ngay để xem kết quả. Quả không ngoài dự đoán của Tuấn mẽo.

    Phải công nhận lão Tuấn đọc trận đấu giỏi thật. Biết là nhiều người khen rồi nhưng lần này không khen hơi phí, hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này