1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam và hành trình tới SEAGAMES 2011mừng ít, lo nhiều

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 05/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Lâm Anh Quang đặt lòng 1 quả vãi bơ thật
    Hơi bị láu táu :-"

    Đội tuyển U23 lần này thiếu sự quan tâm của xã hội nhưng có kỹ thuật đồng đều, tư duy chiến thuật tốt nhất từ trước đến giờ
    Xem mấy quả phản công chú Văn Quyết che bóng trước 2 thằng cánh nó ập vào mới thấy kỹ thuật của bên ta,
    có chú tiền vệ vảy bóng như Xavi sau khi Trọng Hoàng bị thay ra là thằng nào ấy nhỉ ?
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Bác này toàn đoán 0 - 0,năm nay có khi em phải nhanh tay hơn mới dc.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đá thế là tốt rồi nhưng đúng là đội hình 1 với đội hình dư bị còn khá vênh nhau.

    Quả thằng LAQ mà vào chân Lương hoặc Quyết thì chắc thành bàn rồi, quả đấy cần éo gì sút mạnh mà chú này nhắm môi nhắm lợi đá mạnh nhỉ :) chỉ cần phán đoán đúng điểm tiếp đất của bóng mà đệm cho bóng đi sệt vào thành trống là xong.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nó không muốn đá nữa mà :))

    Giữ chân, giữ sức ở ngoài xem Mu vs MC =))
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    nhung nhiều lúc các cầu thủ đá vẫn còn rất tối, cừ nghĩ kỹ thuật cá nhân có thể làm nên mọi chuyện, quên mất bd là môn tập thể phải phối hợp mới ăn được, nhất là dá với đồi thủ cao to hơn :(, bó tay that, kỹ thuạt dứt điểm còn rất kém, như quả cuối trận, còn phải tập nhiều hơn, và HLV F Goetz còn nhiều việc phaỉ làm....
  5. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Trang phục đội VN xấu quá :D
  6. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dứt điểm kém nếu gặp PHI quyết chơi tử thủ chựt chờ cơ hội thì sẽ khó nuốt . Gặp Uzbekistan cơ hội hàng tá mà đá được 1 quả, gặp PHI chơi tử thủ không biết VN có đá vô nổi không. :-ssNhìn chung thể lực tốt, kỹ thuật khá nhưng dứt điểm quá kém.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Công nhận thằng Chu Ngọc Anh đá ngu thật. Cũng may là không thua nặng vì thiếu người.


  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xem trận tối qua thì thấy:
    1. Cầu thủ nhà mình đá vẫn theo kiểu phong trào, năng khiếu là chính. Nhìn cách khống chế, chuyền bóng cơ bản của đội bạn thì biết, chúng nó cất chân cất tay rất nhẹ nhàng nhưng đúng lực, phất bóng hay chuyền nhanh trong đoạn ngắn đều rất chính xác chứ không quả tắc quà đùng như quân mình. Cảm giác cứ chuyền 10 quả thì có khoảng 3,4 quả mang lại rất nhiều tiếng "ồ" vì chuyền cho quân mình thì nặng, mà chuyền cho đội bạn thì nhẹ. Đó là điều không thể chấp nhận với một cầu thủ có ăn tập chuyên nghiệp.
    2. Kỹ năng chuyển trụ để dứt điểm của mình coi như là không có, nên sẽ còn rất nhiều những quả ngay mặt gôn tương thẳng lên trời. Vì sao? Vì thể lực yếu nên lực cổ chân không có, phải dồn trọng lượng cơ thể vào cú sút nên không gìm được bóng, vì bản lĩnh không có nên vừa nhận bóng là thấy tối sầm mặt mũi nên mắm môi mắm lợi phang lấy được. Mới có hai trận mà đã có gần chục quả khiến người xem tức ói máu như vậy chẳng lẽ vẫn còn ít? Đây phải nói là một điều không thể chấp nhận được. Nếu là HLV tôi sẽ thay ra ngay lập tức, cho thủ gôn vào chơi tiền đạo còn hơn.
    3. Hai cái trên dù sao vẫn có thể BUỘC phải chấp nhận, vì trình Việt ta chỉ có thể, còn những người hùng và siêu sao chẳng qua do báo chí bơm thổi lên thôi. Cái không bao giờ chấp nhận được là thói quen đá bóng kiểu rừng rú, vô học, thiểu năng, man rợ...Trận nào người hâm mộ cũng phải chứng kiến mấy ông sao trẻ biểu diễn võ thuật thay vì đá bóng trong những pha xử lý hết sức thiếu cần thiết. Thử hỏi thằng Chu Ngọc Anh hôm qua có thù gì với cầu thủ đội bạn, pha đó đã uy hiếp khung thành ra sao mà nó làm quả giống hệt Chí Công với ACB.HN, Pepe với Alves như thế? Chỉ có lý do duy nhất là nó đá theo thói quen ở V-L (thật là vê lờ), có thể nó không nuôi ý đồ từ trước mà tự nhiên bột phát giống đa số cầu thủ Việt khác. Khỏi cần phải dài dòng cũng biết cái hậu quả nhãn tiền từ thói quen này mang lại nó sẽ ảnh hưởng ghê gớm tới thành tích của đội khi bước vào một giải chính thức ra sao. Chúng ta sẽ không những mất người mà còn có thể mất một trận đấu và hơn hết là mất thể diện trước cái lối giáo dục cầu thủ như vậy.
    Vậy nên, bác nào lạc qua cứ lạc quan. Với tôi, tôi cho rằng đây chính là đội U 23 kém nhất từ trước tới giờ.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    2.687
    Tôi cũng đồng ý là đội U 23 này rất kém. Như ai đó đã phân tích, giữa thiếu nặng. Hoàng Thịnh trông đô con bặm trợn nhưng trình còn thua cả Minh Châu, chưa có 1 tí hi vọng nào bao quát tuyến giữa. Trung vệ thì thôi, vẫn phải trông đợi Long Giang. Được điểm sáng là mấy chú thủ môn có vẻ ổn. Hàng công thì vẫn kiểu Rui Costa, Figo :-)D) thời bồ, cánh đảo lên đảo xuống mà tiền đạo không có gì đáng nguy hiểm. Hòa Uze có thể nói là ổn, nhất là thiếu người. Nhưng vào Sea games như này, đến bán kết là dừng thôi.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đúng là nếu hoà với Phi thì chưa phải là bi kịch , nhưng tự mình đã làm khó mình . Trận sau đá với Miến (Khi này có thể Miến đã có 3đ , ít nhất cũng là 1đ vì trận đầu Miến gặp Lào) , khi đó có thể tụi Miến sẽ dựng xe bus 2 tầng và như thế VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tìm chiến thắng . Và lịch sử cũng cho thấy VN chưa bao giờ chơi tốt trước những thằng như thế ... Nếu chỉ có 2đ qua 2 trận đầu thì việc tìm những trận thắng thật cách biệt về sau là điều chắc chắn và bắt buộc nếu muốn đi tiếp ---> Suy sụp thể lực , chấn thương và dính thẻ phạt ---> ảnh hưởng rất nhiều đến bán kết .

    2 trận đầu , tối thiểu là phải lấy 4đ bỏ túi trước . Lúc đó mới rộng đường tính toán . Trận đầu tiên với Phi buộc phải thắng nếu muốn ung dung , thong thả về sau . Cho dù thắng trận có thể bị trả giá bằng những thẻ vàng thì cũng không sao . Trận với Miến , thì mấy thằng đã bị thẻ trong trận đầu cố kiếm thêm 1 thẻ vàng cho đủ 2 thẻ rồi 2 trận sau ngồi nghỉ cũng chẳng sao , vì khi đó chúng ta chỉ đối đầu với Đông Timo & Brunei . Đội hình 2 của VN mà không thắng nổi 2 thằng này thì đừng nghĩ chi xa vời . Trận cuối với Lào đó sẽ thật sự là 1 trận đấu tập và tìm lại cảm giác trước khi gặp tụi bảng A ở bán kết .

    Về phần bảng A , trên lý thuyết thì tụi nó mới là những thằng có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết , nhưng trớ trêu là tụi nó khá ngang tài với nhau nên có thể 2 trận đấu cuối cùng của bảng A (Sing - Thái ; Malay - Indo) mới xác xác định được 2 thằng đi tiếp ... Nên mình khỏi băn khoăn , thằng nào cũng thế .

    Cái mà tui lo ở đây chính là phong cách thi đấu của cầu thủ nhà mình . Gặp mấy thằng được đánh giá là yếu hơn (nhưng thực sự Phi bây giờ khá trước nhiều rồi) thì tụi nó chơi rất phập phù , cá nhân . Nhất là ông Thành Lương , Đình Tùng ... Mấy ông đó làm như thể trái banh là của riêng mấy ổng toàn ôm banh chơi 1 mình , chả thèm dòm ngó đến đồng đội . Ông Trọng Hoàng cũng thế ... Nói chung lối chơi rất là ích kỷ và cá nhân . Trận thua Phi 2-0 vừa qua ở AFF là bài học nhản tiền còn sờ sờ ra đấy . Đây chính là điều mà tui lo sợ nhất

Chia sẻ trang này