1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam và hành trình tới SEAGAMES 2011mừng ít, lo nhiều

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Sir Tồ đã nói như đinh đóng cột: Thể lực dứt khoát ko phải là vấn đề của Vịt!!! :-w
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.975
    Lo thì lo thật, nhưng thật sự, tôi thấy nhiều bác bị ảnh hưởng bởi cái lập luận thiếu cảm tính rằng cầu thủ đi lần này toàn là do COCC, gửi gắm, bơm vá. Sao k dũng cảm nhìn vào một sự thật là lực lượng quân nhà chỉ có vậy?

    Có bột mới gột nên hồ. Đồng ý rằng ta cần những thằng cao to đen hôi ở những vị trí quan trọng, khổ cái đâu là những gương mặt đáng để tuyển đi? Từ 3 năm nay, bao người hi vọng vào Xuân Hợp, Đức Thể Công, Chí Công, Đình Luật----> cuối cùng chúng nó có tự thể hiện được ở CLB không? Đ.éo cần biết rằng có năng lực nhưng bị trù hay bị gì, không đá chính thường xuyên ở CLB, tạo cơ hội lên tuyển nhưng không thể hiện được thì HLV k ưng cũng có cái lý của ông ấy.

    Ông Tuấn Mẽo đòi Hà Minh Tuấn, nhưng nó què rồi có lên được đâu? Ông khen Nhật Nam, nhưng sự thật là nó mỏng cơm xấp xỉ Lương dị và chỉ biết công không biết thủ. Ngồi chửi đổng thì dễ, nhưng sự thật đáng buồn là cầu thủ trẻ chỉ có một nhúm ngần ấy thằng.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Goetz phật lòng về màn diễn của học trò 24/10/2011 00:01 (VTC News) – Một bộ mặt rất khác so với trận đấu gặp U23 Uzbekistan đã được các học trò của HLV Falko Goetz trình diễn trước U23 Malaysia. Và tất nhiên, nó không thể làm ông thầy người Đức hài lòng.

    “Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt với U23 Uzbekistan, sau trận đấu này, tôi đã nói với các cầu thủ của mình cần phải cố gắng phát huy. Hôm nay gặp U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã vào trận với một tinh thần khát khao chiến thắng, nhưng có điều, ý đồ chiến thuật mà BHL đề ra đã được các cầu thủ thực hiện không tốt.” – HLV Falko Goetz mở đầu cuộc họp báo sau trận.


    [​IMG] HLV Falko Goetz đã không giữ được bình tĩnh trên sân (Ảnh: Quang Minh)
    Không chỉ nhìn thấy sự thiếu thuyết phục trong cách triển khai lối chơi mà HLV Falko Goetz còn nhận ra tâm lý thi đấu kém vững vàng của không ít cầu thủ. Ông cho rằng, các học trò của ông ở nhiều tình huống cụ thể đã thiếu sự tự tin, quyết đoán khiến cho những cơ hội trôi qua hay ở một số tình huống tranh chấp tay đôi, họ để sai sót và dẫn đến phạm lỗi. Tâm lý thi đấu này sẽ được BHL cải thiện trong thời gian tới.

    Trước những câu hỏi liên quan đến thể lực của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Malaysia, HLV Falko Goetz khẳng định, các cầu thủ của ông không gặp vấn đề về thể lực, ông nói: “U23 Malaysia đã thi đấu rất quyết tâm. Họ đá với 100% những gì họ có và đó là trở lực với U23 Việt Nam. Tôi không nghĩ cầu thủ của tôi thể lực không đảm bảo. Họ có thể chơi hết 90 phút và chơi tiếp cả hai hiệp phụ nếu có. Vấn đề ở đây như tôi đã nói là các cầu thủ bị tâm lý và thi đấu thiếu tập trung. Hiệp 2 chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn, nhưng rất tiếc không tận dụng được.”

    Ba trận đấu trình làng 3 bộ mặt khác nhau, nhưng có một điểm chung là vấn đề dứt điểm của U23 Việt Nam chưa thực sự hiệu quả đạt. Và trước câu hỏi về khâu ghi bàn, ông thầy người Đức cho rằng trong thời gian tới, ông và BHL sẽ tiếp tục khắc phục nhược điểm này.

    Đến thời điểm hiện tại HLV Falko Goetz và các cộng sự đã có trong tay danh sách 23 cầu thủ sang Indonesia dự SEA Games tuy nhiên ông không tiết lộ cụ thể. “Tất nhiên là tôi đã có danh sách các cầu thủ dự SEA Games nhưng tôi không thể tiết lộ. Tôi sẽ nói chuyện với BHL một lần nữa cũng những cầu thủ không thể tập trung cùng ĐT tại TP ************** trước khi lên đường đi Indonesia”.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HMT què thật hay là thằng nào đó phán nó què để nó khỏi lên tranh phần của thằng COCC nào. Thằng Hoàng Thịnh, Văn Bình, Thành Trung với Văn Hoàn có hay hơn gì mấy thằng bị loại
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    :-bd
  5. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Xem, Nghe & Ngẫm: Chuyện lạ có thật ở SEA Games
    Dễ dàng nhận thấy, BTC SEA Games 26 đã có một quyết định lợi ít, hại nhiều và làm đảo lộn rất nhiều mảng liên quan.


    Việc thi đấu lúc 8h00 sáng làm khó cho cả cầu thủ và người xem

    >> U23 Việt Nam: Nghỉ ngơi và tính chuyện lớn…
    >> Đồng hành cùng ĐT U23 Việt Nam
    >> U23 Việt Nam: Nỗi lòng người ở lại

    Theo thông báo mới nhất của BTC SEA Games 26 gửi cho Đài truyền hình Việt Nam, lịch thi đấu ở môn bóng đá nam sẽ có điều chỉnh, theo đó, trận U23 Việt Nam gặp U23 Brunei sẽ diễn ra vào 8h00 sáng ngày 11/11, thay vì 19h00 cùng ngày. Quyết định chưa từng có trong lịch sử SEA Games và rất hiếm khi xảy ra trong làng bóng đá thế giới này ngay lập tức gây cảm giác khó chịu cho cầu thủ và cả NHM.

    Lý do đưa ra là các nhà tổ chức không muốn sự kiện thể thao nào diễn ra đúng lễ khai mạc của SEA Games 26. Điều này rất đúng bởi lễ khai mạc cũng như bế mạc ở bất cứ giải đấu nào đều là những chương trình nghệ thuật hoành tráng nên nước chủ nhà muốn “khoe” với bạn bè trong khu vực và châu lục. Tuy nhiên, thay vì sắp xếp lịch theo hướng khác, BTC SEA Games 26 lại điều chỉnh lịch thi đấu môn bóng đá nam vào 8h00 sáng – điều chưa từng xảy ra ở đấu trường này.

    Sau khi biết tin, đội trưởng ĐT U23VN Thành Lương cho biết: “Chưa bao giờ tôi nghe được một giải đấu chính thức lại thi đấu lúc 8h00 sáng. Điều này là phản khoa học và đảo lộn nhịp sinh học bởi vào buổi sáng, cơ thể sẽ mệt mỏi hơn, không sẵn sàng cho hoạt động nặng”. Về mặt thời gian, cả đội sẽ phải thức giấc lúc 4h00 sáng, ăn uống rồi di chuyển về sân thi đấu bởi quy định là 2 tiếng trước trận, các đội đã phải có mặt, làm thủ tục đăng ký. Với sự đảo lộn trong sinh hoạt và bất lợi về mặt thời gian, các cầu thủ sẽ không thể chơi với tất cả khả năng của mình, khiến chất lượng của trận đấu chắc chắn bị giảm sút.



    Ngày 11/11 là thứ Sáu và NHM Việt Nam và cả Brunei đều phải đi làm vào thời gian đấy nên rất khó theo dõi trận đấu này. Đây chính là sự bất hợp lý lớn nhất mà sự điều chỉnh thời gian thi đấu mang lại. CĐV Phạm Đức Lương (Ngõ 8 – Phan Bội Châu – Hà Nội) bức xúc: “SEA Games là đấu trường NHM Việt Nam như chúng tôi quan tâm nhưng trận của đội U23 Việt Nam lại diễn ra vào 8h00 sáng – thời gian NHM phải đi làm nên chẳng thể theo dõi và cổ vũ đội nhà được. Với sự thay đổi này, có vẻ như các nhà tổ chức không quan tâm đến NHM”.

    Trong khi đó, các nhà đài cũng bị ảnh hưởng lớn bởi họ đã phân công các kíp thực hiện nhiệm vụ truyền hình trực tiếp các trận đấu và bây giờ, mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Quyết định đổi lịch ấy khiến các nhà đài phải thay đổi kế hoạch mà điều này là rất khó với các đài truyền hình. Công tác quảng bá cho trận đấu, cho bộ môn bóng đá nam vì thế cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác, chưa có SEA Games nào, trận chung kết môn bóng đá nam lại không được tổ chức ở SVĐ chính – nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc mà điều này lại xảy ra ở SEA Games 26.

    Dễ dàng nhận thấy, BTC SEA Games 26 đã có một quyết định lợi ít, hại nhiều và làm đảo lộn rất nhiều mảng liên quan. Công tác chuẩn bị của nước chủ nhà gặp phải rất nhiều khó khăn buộc Indonesia phải thay đổi lịch liên tục. BTC phải rời ngày bốc thăm chia bảng, đẩy lịch thi đấu sớm hơn 4 ngày, chuyển 2 bảng đấu tranh tài ở 2 nơi khác nhau giờ về hết thủ đô Jakarta… và điều này được HLV Falko Goetz bình luận là: “Chuyện chỉ có ở ĐNÁ”.
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nhìn chú Đình Tùng đá mà mình phát ngán, vừa nhỏ, tốc độ cũng chả nhanh lại uốn éo cá nhân.
    Quá khứ đã chứng minh đá với các đội tuyển từ u đến đội tuyển QG chả thể hiện được cái gì, chả hiểu sao lần nào cũng được gọi, cứ cho là do ghi nhiều bàn ở giải Quốc Nội đi, thế thì lật lại quá khứ Việt Thắng cũng từng là vua phá lưới nội ngày trước mà dưới thời Đần chả bao giờ được gọi, Thành Lương cũng vậy
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tụi nó đíu phải con dân thể thao mới chết .... ví dụ thằng Long Giang họ gì quê ở đâu, thằng Huỳnh Phú họ gì quê ở đâu. cựu chủ tịt Vê Ép Ép Vẹt quê ở đâu ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Các bác yên chí, miễn chúng ta thua trên thế thắng là vinh hạnh rồi :))
    Cơ mà khoản thưởng 1 triệu $ ăn sao đây nhỉ :)
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281

    Có khi em phải sửa lại Phil thành Myanmar.

    Việt Nam vào bán kết gặp Malay không muốn thắng cũng bị bắt phải thắng. Bọn chủ nhà Indo nó muốn gặp Việt Nam ở chung kết nhất (vì rủi ro thấp hơn cả [:D][:D][:D])
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Tình hình là ban huấn luyện đội bạn đã "mổ băng" và phát hiện ra rằng: trung bình phải có từ 6-8 cơ hội thì tuyển Vịt mới làm được 1 bàn===> Yên tâm quá đi!!!!!!! :)):)):))

Chia sẻ trang này