1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dự đoán O Vn và -O Lebanon

    THỂ THAO


    17 giờ chiều nay, Olympic VN - Olympic Li-băng (VTV 3 truyền trực tiếp): Nợ cũ khó đòi ?
    22:02:00, 27/02/2007Đăng Khoa


    Chống bóng bổng tốt là vũ khí mà Olympic hy vọng hạn chế được Li-băng chiều nay? Ảnh: Ngô Nguyễn
    3 năm sau ngày đội tuyển quốc gia VN thất thủ 0-2 trước Li-băng ở vòng loại World Cup, chiều nay cũng trên sân Thiên Trường, tuyến trẻ của 2 nước lại có dịp so tài ở vòng loại Olympic. Li-băng với truyền thống thể lực dồi dào và lối chơi mạnh mẽ chịu càn lướt của một quốc gia Tây Á tỏ ra nhỉnh hơn, nhưng chủ nhà VN với sự chuẩn bị nghiêm túc và chặt chẽ vẫn có hy vọng...


    Li-băng sẽ chơi tấn công

    Đó là khẳng định của HLV Emile Rustom với Báo Thanh Niên khi ông cho biết: "Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về đội Olympic VN nhưng Li-băng cũng không thể tự hạ thấp mình bằng lối đá phòng thủ co cụm thường thấy như các đội chơi trên sân khách khác, vì thế chúng tôi sẽ chọn lối đá tấn công. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy các tuyển thủ Olympic VN. Họ tỏ ra có kỹ thuật nhanh nhẹn và động tác khéo léo nên tôi biết trận đấu chiều nay sẽ không dễ dàng cho Li-băng. Nhưng với sự tự tin của mình, chúng tôi hy vọng sẽ kiểm soát được trận đấu. Mục đích của chúng tôi là 1 điểm nhưng nếu có cơ hội thì chúng tôi không bỏ lỡ việc giành chiến thắng. Bởi trong bảng này ngoài VN còn có Oman rất mạnh và cũng không thể xem thường Olympic Indonesia".

    Ông Rustom cũng không giấu giếm đội hình của Li-băng khi nói thẳng: "Chúng tôi mang sang 18 cầu thủ nhưng chỉ có 5 hậu vệ và có đến 7 tiền vệ. Ngay trong 5 hậu vệ của chúng tôi cũng có đến 4 cầu thủ thường xuyên đá trung vệ và chỉ có một hậu vệ cánh thực thụ. Chúng tôi sẽ tập trung hỏa lực ở khu giữa sân". Như thế không loại trừ khả năng Li-băng sẽ chơi với đội hình 4-4-2, trong đó 2 hậu vệ cánh có thể sẽ là 2 tiền vệ phòng ngự thường xuyên dâng cao và 4 tiền vệ trung tâm sẽ chơi theo kiểu khối vuông để xây dựng trục giữa lên đến 6 người! Nếu điều này là đúng thì với chiến thuật dùng số đông để khống chế trung tuyến, Li-băng quả là đáng sợ so với các đối thủ Tây Á khác mà VN từng gặp trước đây.

    VN lần đầu áp dụng đội hình 4-5-1

    Không như HLV Riedl luôn bảo thủ với cách chơi 2 tiền đạo và chỉ thích chú trọng đá biên trước mọi đối thủ, tân HLV trưởng đội Olympic VN Mai Đức Chung lại tỏ ra "chắc tay" hơn khi ông quyết định: "Mình chưa biết gì về đối thủ thì tốt nhất phải đá chặt với đội hình được bố trí dày ở trục giữa. Chính vì thế tôi sẽ xây dựng một lối chơi mới chỉ có 1 mũi nhọn, tiền đạo còn lại sẽ được rút về chơi hộ công hình thành tuyến tiền vệ 5 người. Do Vũ Phong bị chấn thương không thể tập trung và tiền đạo Thanh Bình bị căng cơ có thể sẽ không thi đấu được trong đội hình xuất phát nên rất có thể hậu vệ Đoàn Việt Cường sẽ được đưa vào đá tiền vệ phải và chân sút Anh Đức sẽ đá chính, phía sau là Công Vinh.

    Tuyến giữa như thế sẽ gồm Việt Cường - Duy Nam - Minh Chuyên - Mai Tiến Thành và Công Vinh. Trong trường hợp Việt Cường không đảm nhận tốt vai trò này thì rất có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh bằng việc đưa Duy Nam sang đá tiền vệ phải và Đồng Huy Thái vào đá tiền vệ trung tâm. Nói chung, tuyển Olympic VN sẽ có nhiều lựa chọn ở trục giữa, riêng hàng thủ trong trận gặp Afghanistan vẫn giữ nguyên".

    Điều mà ông Chung lo nhất hiện nay là thời tiết vì hôm qua trời Nam Định đổ mưa lớn và có dấu hiệu sẽ khó ngưng trong ngày hôm nay. Dù BTC sân Thiên Trường đã tìm cách bảo quản mặt cỏ, nhưng theo ông Chung sẽ rất khó tránh được chuyện mặt sân bị ảnh hưởng lầy lội. Trong điều kiện thời tiết xấu thì việc thực hiện tốt lối chơi sẽ rất gay go.

    Ông Chung cho biết: "Chúng tôi cũng đã dự tính đến phương án 2 là sẽ chơi bóng dài vượt tuyến, nhưng về cơ bản đội hình chiến thuật vẫn giữ nguyên". Còn theo HLV phó Trần Công Minh: "Hai ngày qua, chúng tôi chia ra 2 đội hình nhỏ để tập. Đội hình tấn công tập phối hợp đột phá trung lộ và chồng biên, tập sút cầu môn từ nhiều cự ly, tập sút phạt cố định, quan trọng là phối hợp đội hình chuyển từ phòng ngự sang phản công cho các vị trí nắm bắt được cái sườn. Còn đội hình phòng ngự tập chống bóng bổng, các trung vệ bọc lót chặt chẽ theo khu vực. Chúng tôi hy vọng đội sẽ có một trận đấu hay để lại ấn tượng đẹp".

    Với khoảng cách ít chênh lệch ở cấp độ trẻ, nhưng do chỉ mới có 2 ngày tập chiến thuật mới, nên chiều nay khó kỳ vọng các tuyển thủ Olympic VN sẽ đòi lại sòng phẳng món nợ mà tuyển quốc gia đã thua 3 năm trước. Nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, biết đâu một trận hòa vẫn có thể đến...

    Đăng Khoa

    ---------------------------------------------

    Với đội hình này ra sân ...thì sợ Văn Biển hữi khói mà nên chuyện cho thằng Lebanon .

    Riêng để chú Anh Đức cắm và chú Công Vinh lùi như 1 tiền vệ công dân cao cũng bẹp luôn .

    Chú Anh Đức có to hơn VN nhưng không to hơn 2 thằng trung vệ Lebanon .

    Đc Công Vinh khả năng phòng ngự gần bằng không + gặp Lebanon nó đè cho = 0 luôn + khoái de dắt siêu sao dẫn bóng sẽ bị đè lấy mất bóng ...thì Anh Đức đói chết bên trên còn tiền vệ thì vật vã bên dưới .

    Nếu xếp đúng kiểu này, tôi mạnh dạng dự đoán kết quả 0-2 nghiêng về Lebanon .

    Nếu đưa chú Văn Biển lên đá tiền vệ, đẩy Mai Tiến Thành xuống hậu vệ trái (thằng này chưa bị chấn thương chạy khá khoẻ là ổn rồi, bọn Lebanon cũng có gì ghê gớm đâu, miễn sao đừng hửi khói nó) . Đổi Công Vinh lên trên, đưa Anh Đức xuống quậy hộ thủ và công ấy nghe rất ngược đời mà không chừng làm nên chuyện . Thủ chắc được roài châm bậy bạ 1 quả cho **** nó dắt linh tinh trong vòng cấm ngã xấp mặt toét 11m là có hy vọng .
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Em đồng ý với bác Tuấn là nên kéo Anh Đức về. Có chú Công Vinh này ở tiền vệ cũng như không. Chú này chỉ giỏi vẽ vời thôi chứ phòng thủ không được với lại phong độ hiện đang đi xuống nên vào có khi vào chỉ tổ làm rối đội hình. Nếu còn Thanh Bình thì để TB đá cắm hay hơn chú CV này. Còn vị trí chú Văn Biển đúng là không ổn nhưng không biết chú Mai Tiến Thành có khá hơn không. Bọn Lebanon này còn trẻ, khoẻ và to con hơn nên họ chắc chắn sẽ dùng chiến thuật húc và hủi rồi. Để xem kì này trâu nước, í quên cò lả VN chịu được mấy cú húc và hủi của đám Ả rập này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Em thì lại thấy cách sắp xếp tiền đạo lần này là hợp lí. Chơi với năm tiền vệ phòng thủ chắc chắn hơn với 4 tiền vệ.
    Nếu để Anh Đức đá hộ công thì ai sẽ châm bóng cho Công vinh đây, Anh Đức hoàn toàn không có kĩ thuật, chỉ có khả năng phòng thủ thôi. Nếu chú Công vinh đá tiền đạo cắm thì với khả năng sức khoẻ và thể hình như của chú ta, hậu vệ Lebanon thừa sức đè bẹp.
    Nếu Công vinh đá hộ công thì Anh Đức được tạo nhiều cơ hội hơn, khả năng kiến thiết của công vinh thì ở Agribank Cup cách đây khoảng 2 năm dưới thời Tavares ta thấy rồi, chú Anh Đức với sức càn và chiều cao, nếu chơi đơn giản như kiểu thanh binh có thể làm nên chuyện. Ngoài ra, đây còn có thể là 1 đòn nghi binh của Mai Đức Chung, vì khi hậu vệ Lebanon chú ý nhiều đến Anh Đức, Công Vinh hoàn toàn có thể đột ngột dâng lên thành 1 tiền đạo thứ 2, gây bất ngờ.
    Mạnh dạn dự đoán, trân này việt nam hoà 0-0 hoặc thắng 1-0.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi chỉ thấy đơn giản ...chú CV khoái lập công không về thủ chỉ đứng lờ vờ 40m sân nhà chờ bóng .....có bóng vẽ chừng 10-15 m là mất bóng . Nếu chú này đá lùi tức gần nhất có bóng đề pa từ 25-30m thì đi không xa ....đó là giả xử tiền vệ có bóng và mang bóng lên được .
    Nhìn vào hàng tiền vệ của VN mấy chú khác tui không biết nhưng nếu có Minh Chuyên chắc chắn chọc khe vài quả thành công ....nếu mà CV đứng từ 20m đổ lại khả năng thâm nhập 16.50m khả dĩ hơn kiếm quả phạt đền hay sút hên thì được . Cho dù chú Văn Biển đá tiền vệ và lên được bóng tạt vô ...tiền đạo VN chỉ đánh đầu ăn bàn trong tư thế phản công hai bên cùng ùa xuống lúc này bóng kêu ai người nấy dạ CV hay VQ cũng có thể ghi bàn không cần tới Anh Đức . Còn nếu để nó về thủ hết có tạt bóng vô thì Anh Đức cũng lên tới thì chuyện không chiên cũng tạm có hy vọng nhưng không nhiều .
    Điểm quan trong nếu Anh Đức đá lùi nó to khoẽ nên bao sân lùi sâu hơn và dâng cao hơn ...tức khi Minh Chuyên hay tiền vệ khác có bóng sẽ dâng cao liền vì còn trông cậy người nầy kia (ít nhất đá 3 tiền vệ trung tâm thì dâng 1 còn 2 chạy sau hổ trợ + phòng thủ ...tạo đột biến .
    Nếu **** đá hộ thủ mà không có tác dụng giãm áp lực . 2 chú trụ chạy theo người ta tước bơ bố biểu cũng không dám dâng cao dành chuyền bóng dài nghĩa là gãy tiền vệ ....thì Anh Đức bị hai chú Trung Vệ chỉ có to hơn nó kẹp cũng chết . Hoặc đưa bóng tròn trách nhiệm cho **** chạy chùng 10m mất bóng càng chết bạo .
    Để mà xem.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đọc bài này thấy bọn Ả rập cao trung bình 1,82m, tên thấp nhất là 1,76m và cao hơn tất cả hàng thủ VN. Cho nên mấy tên Ả rập này cứ việc câu từ cỡ ngoài 30m vào vòng cấm địa thì VN cứ mà bó tay. Và chúng cũng trả cần chạy bỏ sức vượt mặt hậu vệ cánh VN làm gì. Cứ đợi đến phút 70 thì đi bộ qua hậu vệ cánh VN cũng được. Kì này cò lả VN sẽ giống như cô gái còn trinh cứ việc nằm ngửa ra cho đám Ả rập tha hồ húc và ủi
    Việt Nam - Lebanon: Chia nửa vận may
    07:54'' 28/02/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - 17 giờ chiều 28/2, ĐT Olympic Việt Nam sẽ đối mặt với một thử thách thật sự trong hành trình hướng tới Bắc Kinh. Olympic Lebanon mang đến Thiên Trường khát vọng rất lớn và thể hình vượt trội, đủ để san lấp ưu thế của đội chủ nhà.
    >> HLV Olympic Lebanon đánh giá cao chủ nhà Việt Nam
    >> Tiền đạo Công Vinh trở lại ĐT Olympic VN
    Việt Nam - lo khâu dứt điểm
    16 giờ chiều 27/2, ĐT Olympic Việt Nam đã tập buổi cuối cùng làm quen mặt sân Thiên Trường. Ngoại trừ Thanh Bình vẫn bị căng cơ (sau trận đấu ở Cúp QG cuối tuần trước), các cầu thủ còn lại đều khoẻ mạnh.
    Gọi là khoẻ mạnh chứ chưa thể khẳng định được là sung sức. Bởi vì hầu hết các gương mặt sẽ đá chính trong trận tới đều đã trải qua một tuần mỏi mệt. Cá biệt như Văn Biển hay Công Vinh là những cầu thủ gần như không biết nghỉ ngơi là gì trong hơn nửa năm qua.
    Mặc dù hàng tấn công đã được tăng cường thêm Công Vinh, nhưng khả năng dứt điểm của Olympic VN vẫn không có dấu hiệu tiến bộ. Bản thân tiền đạo số 1 này cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trước cầu môn của Vĩnh Lợi trong trận đấu đối kháng.
    Đó cũng là tình trạng chung của Anh Đức, Phúc Hiệp, Việt Cường - những người không dưới một lần đối mặt trước khung thành trống trải nhưng đều kết thúc ra ngoài hoặc không thắng được các thủ môn.
    Điều đó khiến BHL như ngồi trên đống lửa. HLV Mai Đức Chung liên tục thúc giục các học trò tìm mọi cách để chắt chiu các cơ hội đến từ hai biên cũng như phối hợp nhỏ đánh thẳng vào trung lộ. Ngay cả các khán giả kéo vào sân chứng kiến buổi tập của đội tuyển cũng không thể giấu nổi những nụ cười... hồn nhiên.
    Sau những giáo án quen thuộc như phối hợp nhóm 4 đánh 4, đá tập chia đôi đội hình..., ĐT Olympic Việt Nam có thêm một nội dung khá "nhạy cảm" nữa là sút 11m. Có lẽ BHL không thể làm ngơ trước những quả phạt đền liên tiếp hỏng ăn trong thời gian ngắn gần đây.
    Do Vũ Phong không được gọi tập trung đợt này, vị trí tiền vệ cánh phải nhiều khả năng sẽ được giao cho Tiến Thành, để Việt Cường trám vào cánh trái. Trong khi đó, Phúc Hiệp có thể sẽ mất suất tiền đạo cho đàn anh Công Vinh.
    Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam:
    Đức Cường
    Văn Biển - Long Giang - Xuân Hợp - Phong Hoà
    Tiến Thành - Minh Chuyên - Duy Nam - Việt Cường
    Công Vinh - Anh Đức
    Lebanon - to khoẻ nhưng... không đột biến
    Đó chính là nhận xét của HLV Mai Đức Chung, khi ông quan sát gần hết buổi tập của đối phương - khoảng gần một giờ sau khi ĐT Olympic Việt Nam ra về. Theo ông Chung, các pha kết thúc cuối cùng của Olympic Lebanon không thật đáng ngại.
    Trong suốt buổi tập, HLV Emile Rustom liên tục ra hiệu cho các cầu thủ dừng lại để hội ý chớp nhoáng. Có vẻ như cựu danh thủ này khá cầu toàn, khi chỉnh sửa từng tình huống bóng.
    Mặc dù vậy, các bài tấn công của Olypic Lebanon không ẩn chứa nhiều bất ngờ. Chỉ là những đợt lên bóng đơn điệu từ hai cánh, những quả tạt sâu vào trong vòng cấm để cầu thủ bên trong tiếp ứng. Không thấy bóng dáng những quả sút xa.
    Điều đáng chú ý là ở cự ly rất gần nhưng không mấy khi tiền đạo và tiền vệ Lebanon đưa bóng vào lưới thành công. Các động tác dứt điểm thì rất đa dạng: đánh đầu, úp vôlê, thậm chí rất nhiều pha ngả bàn đèn điệu nghệ... nhưng tính hiệu quả lại không cao.
    Tuy nhiên, không phải Lebanon không có những ưu điểm làm cho phía chủ nhà lo ngại. "Chắc chắn họ sẽ dùng thể hình để gây áp lực cho hàng thủ của chúng ta" - ông Chung dự đoán.
    Một thống kê đáng lưu tâm: chiều cao trung bình của Olympic Lebanon lên đến 1m82. Cầu thủ "khiêm tốn" nhất của họ cũng cao 1m76, tức là chỉ thua kém thủ thành Đức Cường, nhưng nhỉnh hơn tất cả hàng thủ ĐT Olympic Việt Nam.
    Mặt khác, kỹ thuật cơ bản của đội bóng này cũng rất đồng đều. Hầu như tất cả các cầu thủ đều có khả năng khống chế "bước một" chuẩn xác và đưa bóng đến ngay cho đồng đội ở vị trí thuận lợi trong phạm vi hẹp.
    Chính ông HLV Rustom cũng tự tin tuyên bố: "Chúng tôi biết các bạn mạnh về khả năng kỹ thuật, nhưng chúng tôi cũng không yếu trong khâu này. Thêm nữa, mặt sân rất tốt, và đó là lý do khiến chúng tôi tin tưởng áp dụng lối đá của mình".
    Một điểm nữa cũng khiến người hâm mộ Việt Nam suy nghĩ, đó là ý chí quyết tâm của đối thủ. Sáng 27/2, trời mưa tầm tã. Trong khi ĐT Olympic Việt Nam... nằm nhà thì ông Rustom vẫn đội mưa cùng các học trò "ngốn" trọn vẹn buổi tập hơn một tiếng đồng hồ.
    ***
    Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Rustom - còn chưa nắm được thông tin gì về đội chủ nhà - đã mạnh dạn "đặt cửa" 50-50 cho cả hai. Và sau 2 buổi "quần thảo" Thiên Trường, ông HLV này tiến thêm bước nữa: Lebanon sẽ quyết thắng để có thêm cơ hội đi sâu.
    Có thể Rustom đang liên hệ đến chiến thắng 2-0 của ĐTQG Lebanon 3 năm trước, chính tại nơi đây. Nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng không hề muốn kéo dài thêm chuỗi nợ.
    Ông Chung đã tính đến những phương án bịt chặt hai cánh, đồng thời duy trì sự dẻo dai - tập trung đến tận những phút cuối cùng. Nếu làm tốt điều đó, Olympic Việt Nam sẽ hoàn toàn tránh được sự sụp đổ đáng tiếc như thế hệ trước của mình.
    Thậm chí có thể là một chiến thắng, nhưng hy vọng đó không nhiều. Mục tiêu thực tế nhất mà các tuyển thủ của chúng ta gửi đến người hâm mộ, có lẽ là một trận hoà!
    Anh Đức
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tuy ủng hộ VN nhưng tôi ko tin tưởng VN thắng, hoạ chăng là 1 trận hoà thôi!
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hôm nay Vn chơi hay thế, đến phút 60 VN vẫn đang dẫn Li băng 1 quả, bàn th ắng do công vinh ghi bằng pen!
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Kết quả chung cuộc là 2-0, Olympic VN đá hay vãi đái, đá thế mới gọi là đá chứ. Kiểu này Olympic VN còn mạnh hơn cả tuyển quốc gia nữa, Alfred Rield còn thua xa HLV Mai Đức Chung.
    Công Vinh đá hay thế mà các bác cứ chê hehe
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 28/02/2007
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng Libăng, VN thể hiện một bộ mặt mới!

    Đây là trận đấu lượt đi thuộc vòng loại thứ hai của Olympic 2008, diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) từ 17h hôm nay. Đội khách chơi tốt hơn trong hiệp một, nhưng chính Việt Nam mới là bên có bàn vượt lên từ chấm 11 m.

    Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 33. Thủ quân Công Vinh sút phạt đền thành công, sau khi cầu thủ đội bạn bật cao dùng tay cản bóng trong khu cấm địa từ quả tạt của chính tiền đạo đội SLNA. Những phút trước đó, Libăng kiểm soát thế trận tốt hơn, và lãng phí một số cơ hội ngon ăn.

    Vắng tiền đạo Thanh Bình, U23 Việt Nam nhập cuộc với đội hình như sau: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hoà; tiền vệ Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Việt Cường; tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.

    Phút 65, Việt Nam có pha phối hợp tấn công đẹp nhất kể từ đầu trận, nhưng Văn Biển dứt điểm không chính xác vào góc gần khi giáp mặt thủ thành đối phương trong tư thế tự do.

    Phút 89, Công Vinh thể hiện khả năng quan sát tuyệt vời bằng đường chuyền dài và bổng cho Phúc Hiệp đột nhập mé phải khu cấm địa, rồi sút sệt chéo góc chính xác hoàn tất chiến thắng 2-0 cho trận lượt đi.

    Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia.

    Các trận đấu tiếp theo của Việt Nam tại vòng loại: làm khách Indonesia (ngày 14/3), làm khách Oman (28/3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6).
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    VN chơi quá hay, đặc biệt là Văn Biển, Công Vinh, công thủ toàn diện. Tuy thể lực yếu hơn và ko hơn về kỹ thuật nhưng chiến thuật, lối chơi của VN quá hay và hợp lý đã đánh bại Lebanon . Đá kiểu này năm nay vô địch sea game mất.

Chia sẻ trang này