1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khớ khớ . Hết hiệp 1 đã 2 nhót rồi. Bọn Oman này cũng thường thôi. Tâm lý thi đấu quá kém, thua xa Việt Nam.
  2. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hehe gần đúng như tui dự đoán. Sang hiệp 2 Oman cũng đẩy tốc độ nhanh hơn nhưng không làm được gì chắc là vì bất ngờ về cổ động viên Việtnam đến sân ít quá tinh thần thấp hơn mọi khi
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mọi thứ đều trái ngược với dự đoán .
    Trên sân nhà tre non Olympic VN biến Mỹ Đình thành thánh địa, chứ không phải tử địa như các đàng anh của họ .
    Mọi người hy vọng Công Vinh sẽ toả sáng, nhưng Công Vinh quên toả sáng trận này. Hay nói tóm tắc **** tắc tiếng viêm họng . Nhưng không sao các cầu thủ khác đã toả sáng thay anh và tuyển VN đã luộc con gà tồ Tây Á 2-0 trên sân nhà . Với chiến thắng này không còn là may mắn nửa mà ông Chung quả thật đã bốc đúng thuốc bổ cho tuyển VN thi đấu với người ta . Cứ 4 -5-1 mà làm việc các bác ạ . Mình đã yếu người thì thấp mõng tang sức thì không có mà phòng thủ không ruồi bu thì sống sau nổi . Phần còn lại thì đánh du kích thọc nhanh rút lẹ thế thôi .
    Chiến thắng này mở ra nhiều câu hỏi ?
    Liệu có cần Mr Đần nửa không . Theo tui chuyển đc này sang huấn luyên U15 cho tới khi móng vững chắc xem sao .
    Bóng đá là một mộn chơi tập thể hay cá nhân ? Công Vinh toả sáng hay không toả sáng chẳng dính dáng gì tới thắng thua của tuyển VN . Với SLNA thì có thể là thế . Nhưng với tuyển VN phong độ Công Vinh cùng level và hoà nhập chung là đủ . Không chỉ Công Vinh là pháo thủ đâu nhé .
    Có cần cứ trận nào đc Văn Biển cũng đá hậu vệ trái không ? Sự thay thế của Tiến Thành ít ra cũng là đâu thua kém . Chúng ta không bị thua trái nào mà đc này còn tạt 1 quả thành bàn . Nói thiệt chứ tui rất teo khi cứ thấy đc Văn Biển bị lật lưng và lẽo đẽo chạy theo sau hai bước chân người ta . Mình xem còn thót ruột huống hồ 2 chú trung vệ chắc vãi cả đái ấy chứ . Ít ra thêm 1 chọn lựa . Theo tôi MTT hậu vệ trái, VB tiền vệ trái . Nếu ông Đần cầm quân thì dám dùng người như ông Chung không ?
    Gần cuối trận ông Chung thay Long Giang ra vì chấn thương hay vì sợ tụi Oman trong tuyệt vọng chơi bóng bổng mà phải tăng cường phòng không ? Tui không coi không biết chỉ cà phụp cà phẹt góp vui mà thôi .
    Việc thay Phong Hoà (trước trân nghe nói chấn thương vào sân chạy như ngựa) cùng với Xuân Hoà thành song Hoà cho thấy tư tưởng mong thủ hoà của ông Chung . Kết quả thì ta thủ hoà với nó tới cuối trận, còn đầu trân nó tặng mình 2 quả tạm mượn đó đi .
    Một chiến thắng nức lòng . Tạo tự tin VN có thể đủ khả năng đá với bất kỳ đc nào ở Á Châu nếu chúng ta tuyển quân dùng quân và tướng cùng chiến thuật hợp lý .
    Nó rất quan trọng vì trước giờ cứ đụng bọn Tây Á và Đông Á là mình sợ thua ....nhưng giờ thì có tự tin hơn nhiều .
  4. redmouse84

    redmouse84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời. Việt Nam tiến lên
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    bác Nông dân WTO bình lựng nghe đã quá ,vote cho 5 sao
    thiệt mần răng cu Vũ Phong sút phạt hay wá ,đến cu Mai Tiến Thành công thủ nhịp nhàng làm cho cánh phai của Oman tắt điện .Tuy rằng cuối trận tui thấy thể lực U23 VN xuống hẳn là thấy lo ,nhớ cảnh mình thua 3 bàn vào cuối hiệp hai ở lượt đi .
    Công nhận đội U23 VN trong trận này chơi có nét ,nhất llà những pha đột biến tốc độ làm Oman hết hồn .Bravo VN
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Sau đây là bản tưởng thuật hiệp 1 trận O.VN gặp O.Oman trên sân Mỹ ĐÌnh. Phóng viên Nông_Dân_WTO viết ngay trên sân Mỹ ĐÌnh
    --------------------
    Sau nhiều màn trình diễn thiếu thuyết phục trên sân Mỹ Đình, chiều nay đội tuyển O.VN đã không lôi kéo được nhiều khán giả đến sân vận động quốc gia để chứng kiến trận đấu lượt về giữa hai đội tuyển Olempic Việt Nam và Oman trong khuôn khổ vòng loại Olempic Bắc Kinh 2008.
    Tuy nhiên, những khán giả trung thành với màu áo đỏ của Việt Nam chiều âny trên sân Mỹ đình được chứng kiến một màn trình diễn khá ấn tượng của các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắn của Quyền HLV trưởng Mai Đức Chung và Quyền Trợ lý trận đấu, ông A. Riedle.
    Xuất phát với đội hình có một số xáo trộn so với trận lượt đi ở sân Musacát, trong trận đấu ngày hôm nay, quyền HLV trưởng họ Mai đã xếp cả Công Vinh, Thanh Bình lẫn Anh Đức vào đội hình chính, trong đó, Công Vinh giữ vai trò tiền đạo lùi sau Thanh Bình, còn Anh Đức được xếp đá ở vị trí tiền vệ phải - một vị trí trái với sở trường của anh.
    Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Văn Biển được thay thế bằng tiền vệ Mai Tiến Thành của đội Thanh Hóa, khác với cái đầu húi cua đầy sức mạnh của Văn Biển, hôm nay Mai Tiến Thành ra sân với mái tóc cắt hình đít vịt, mái tóc của anh có thể đã gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với các em gái tuổi teen mà còn cả với các cầu thủ đội Olempíc Oman. Bởi vì hình như các cầu thủ cánh phải của Oman thường mải ngắm cái dáng chạy lật đật và mái tóc quyến rũ của Mai Tiến Thành mà quên mất việc chuyền bóng, làm bóng, nên các đợt dàn xếp tấn công của đội Oman bên cánh này thường không gây được đột biến nghiêm trọng gây đe doa cho thủ môn đội O.VN.
    Trở lại với các diễn biến chính của trận đấu, ngay từ pha công thành đầu tiên, đội Việt Nam đã được hưởng một quả phạt gián tiếp ở góc bên trái khu vực 16m50 theo hướng tấn công của mình. Và bằng một quả sút phạt bóng lượn hình elip vượt qua tầm với của thủ môn Hasan, tuyển thủ Olempic Vũ Phong đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Lúc đó đồng hồ trên tay trọng tài Huang Yeasang người Trung quốc mới chỉ sang giây thứ 35 của phút thứ 2. Đây có thể coi là bàn thắng nhanh nhất của Việt Nam ở cấp độ đội tuyển trong các trận đấu giải chính thức từ trước tới nay.
    Ngay sau khi ghi được bàn thắng, các cầu thủ O. VN đã quay ngay về với trạng thái thi đấu "kém tích cực" khi họ không chịu cuốn vào lối chơi mạnh mẽ của đội Oman. Đội VN bố trí hàng thủ tương đối dày đặc, mỗi khi đội Oman có bóng là các cầu thủ trẻ VN liền lùi về gần khu 16m50 của đội nhà để bao vây các mũi tấn công của Oman. Đây là màn tung hỏa mù đầy bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam, bởi vì ngoại trừ một vài tình huống để tiền đạo số 14 của Oman có bóng trong khu 16m50 và sút về phía khung thành của thủ môn Tô Đức Cường thì các cầu thủ phòng ngự của đội Việt Nam hầu như không để cho đội bạn có cơ hội đe dọa Đức Cường. Các cầu thủ VN có thể hình thấp bé đã không tích cực tranh chấp tay đôi với đối thủ đến từ Tây Á vó thể hình và thể lực vượt trội, thay vào đó, họ chủ yếu dùng chiến thuật xa luân chiến để đối phó, mỗi khi cầu thủ Oman có bóng, có ít nhất 3 bóng áo đỏ chờn vờn xung quanh, không xông vào cả 1 lần mà cứ lần lượt hết người này lao tới, lại đến người khác. Cách thức "xấu chơi" này của đội VN đã khiến các đợt tấn công của Oman chỉ đẹp khi bóng còn ở khu vực giữa sân, khi mà các cầu thủ áo đỏ đã nhường hẳn vùng chiến địa vòng tròn cho đối thủ. Còn mỗi khi bóng được đưa vào gần khu 16m50 hoặc nách phạt góc thì các cầu thủ Oman trở nên lúng túng vì không đủ không gian cũng như thời gian điều chỉnh bóng theo ý muốn.
    Bàn thua đầu tiên có lẽ chỉ khiến cho các chiến binh trẻ Oman thêm hứng khởi. Màu đỏ trên áo của các cầu thủ Việt Nam đã khiến cho những cầu thủ đến từ Tây Á thực sự trở thành những con bò tót hung dữ. Họ lao lên phía trước, dốc toàn lực để lấy lại thế cân bằng và đè bẹp đội Việt Nam vốn đang thể hiện trạng thái thi đấu cầm chừng thiếu sức tấn công.
    Và tất cả đã xảy ra đúng như ý muốn của Ban Huấn luyện O.Việt Nam, một đợt phản công tườnh chừng vô hại đã khiến cho hàng thủ vốn lỏng lẻo và hơi coi thường đối thủ của Oman phải trả giá. Từ một cú ném biên phía biên trái (lại là biên trái) của Mai Tiến Thành, bóng được đưa đến chân của Vũ Phong, tiền vệ của Bình Dương ghìm bóng rồi bấm bóng ở độ cao vừa phải vào vòng cấm địa để Công Vinh và Thanh Bình chực chờ lao vào tiếp ứng. Hậu vệ số 16 của Oman vốn khó chịu với khuôn mặt nhọn của Vũ Phong, đã dồn toàn lực tung một cú voley, chắc anh có ý định sút thẳng vào tay tiền vệ áo đỏ đáng ghét đã mở tỷ số kia. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, cú ra chân đầy uy lực của cầu thủ Oman đã đi trúng phía dưới bóng, khiến trái bóng nẩy lên rồi tiếp tục lượn ra phía sau, vào tầm đang lao xuống Minh Chuyên. Lúc này hai trung vệ của Oman đang theo hút Thanh Bình và Công Vinh nên chỉ có 2 cầu thủ tiền vệ Oman đứng sau Minh Chuyên. Và họ đã không thể ngăn Minh chuyên với cú xỉa bóng gọn gàng khiến mành lưới Oman rung lên lần thứ hai. 2-0 cho Việt Nam, lúc này mới là phút thứ 35, hàng triệu cổ động viên Việt Nam bên các máy thu hình đều bật la to hòa theo tiếng hét của bình luận viên Quang Huy. V...à...o! Các em bé sơ sinh cũng hét toáng lên, phần vì giật mình bởi những tiếng gào sung sướng của người lớn, phần vì bản thân các em cũng là những fan cuồng nhiệt tương lai giành cho tuyển VN.
    Đội Oman choáng váng. bàn thua thứ hai đã khiến cho ngươi Oman giật mình, họ đã nhận ra sự nguy hiểm chết người ấn giấu sau những bước chân thậm thọt uể oải của các cầu thủ áo đỏ. Hình như tất cả chỉ là một vở kịch, từ đầu trận đến giờ người Việt Nam đã đóng kịch, hình như cả hiệp 2 trận lượt đi tại Mussacat, người Việt Nam cũng đóng kịch. Họ đã để thua 1-3 một cách dễ dàng trong hiệp 2 trận lượt đi, trong khi hiệp 1 trận đấu đó, đội Việt nam đã thể hiện một khuôn mặt đầy bản lĩnh. Vậy là đã mắc bẫy người Việt rồi ! Người Việt vốn thông minh, họ thông minh gấp 3 lần người Do thái, vậy chắc phải thông minh gấp 30 lần người Oman. Cẩn thận! Huấn luyện viên trưởng đội Oman gào lên trên khu vực chỉ đạo kỹ thuật. Cả đội Oman bừng tỉnh, họ đã phải nhìn đối thủ nhỏ bé của mình với con mắt e dè.
    Và những phút tiếp theo cảu hiệp 1 là một sự tra tấn đối với các cầu thủ trẻ Oman. Họ phải tổ chức tấn công để gỡ thua, nhưng lại phải để ý những bước chạy của các cầu thủ Việt Nam. những cầu thủ nhỏ bé mặc áo đỏ đá bóng cứ như giả vờ. Họ vừa tỏ ra đầy mệt mỏi, thoắt một cái đã trở nên nhanh nhẹn khác thường. lại một đợt phản công của các cầu thủ áo đỏ. Phút 40, bóng từ cánh trái (lại cánh trái) của đội Việt Nam được tạt vào trung lộ trước vòng 16m50 vừa ngay tầm khống chế của Thanh Bình. Tiền đạo người Đồng Tháp giữ bóng một nhịp, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn đối thủ, hình như anh ta mọc thêm một con mắt nữa trên đỉnh đầu, Thanh Bình vuốt bóng. Thủ môn Hasan của O man đã lỡ trớn bước lên cao 1 bước, hoảng hốt tung người đầy bóng. Vốn có thể hình thể lực hơn hẳn đôi thủ, thủ môn Hasan may mắn chạm được mấy ngón tay vào mục tiêu khiến quả bòng thay đổi quỹ đạo, bay bổng lên rồi dập xuống đất phí sau anh, ngay sát cột gôn phí tay phải của Hasan. Lại một series tiếng gào thích thú của cổ động viên Việt Nam, nhưng may mắn cho Hasan, quả bóng đã đi ra phía ngoài cầu môn, đội Việt Nam mất thắng trong 1 sợi tóc.
    Vũ Phong thực hiện quả phạt góc ngay sau đó. Cú đá phạt của Vũ Phong đưa bóng lượn qua đầu mọt rừng cầu thủ áo trắng, thủ môn Hasan lao ra như một con vượn đen, nhưng ... anh vồ hụt bóng, một cái áo đỏ lao tới, anh ta là tiền vệ mang áo số 21, có vóc dáng to con nhất đội Việt Nam, anh ập tới như một cơn lốc đỏ, lướt qua sự truy cản tuyệt vọng của mấy cầu thủ phònh ngự Oman. Cầu thủ số 21 của đội Việt Nam vốn là một tiền đạo, đang đầu quân cho đội bóng được mệnh danh là Chealse của Việt Nam - Đội Bình Dương, trong trận này anh bị xếp đá ở hàng tiền vệ, phía cánh phải của đội bóng áo đỏ. Anh Đức, tên của cầu thủ trẻ này, lướt tới trong ánh mắt rực lên đầy quyết tâm. Đối diện với anh là thủ thành Hasan của Oman, lúc này đang tuyệt vọng lao mình tới nhằm làm hẹp góc sút của Anh Đức. Cầu thủ đội Việt Nam nghiến răng sút mạnh, quả bóng cuộn lên như một viên đạn 100 ly vừa mới ra khỏi nòng pháo xe tăng, nhằm vào khung thành đội Oman nã tới.
    Trong phút giây đó, thủ thành Hasan của đội Oman tưởng như mình se bị bắn tung ra phía sau và tan thành ngàn mảnh. Anh nhắm mắt, răng nghiến chặt trong khi miệng nhe ra không thốt được một lời nào, bên tai anh vang dậy tiếng gầm gào sung sướng của các cổ động viên Việt Nam. "Thế là hết!" một tia chớp lóe lên trong trí não Hasan, 3-0 thì làm sao mà có thể gỡ được chứ? Quỷ tha ma bắt cái đội Việt Nam này, sao hôm nay họ đá hay thế không biết.
    Tiếng gầm của các cổ động viên trên khán đài chợt lặng đi. Hasan mở mắt ra nhìn, quả bóng đang lững lờ trôi phía bên cạnh lưới. Lạy thánh Ala, Cảm ơn người đã che chở, thế là thoát rồi. Hasan lặng cả người, anh vừa hoàn hồn sau một pha thua trông thấy. Không biết do thánh A la phù hộ, hay do anh chàng số 21 của Việt Nam là chân gỗ? Có lẽ là cả hai đã giúp Oman khỏi thua thêm bàn thứ 3. Hasan nặng nề đứng dậy nhặt bóng. Hai pha bóng nguy hiểm liên tiếp tuy chưa làm đội Oman thua thêm, nhưng cũng đã khiến cho thủ thành Hasan sợ muốn đái cả ra quần. Chỉ còn mấy phút nữa thôi là hết hiệp 1, cố lên, Hasan tự nhủ, anh đang nghĩ đến việc thay bộ đồ đang mặc, hình như phía dưới đũng quần anh có thứ gì đó ướt át đang bốc mùi. Đội Việt Nam hôm nay đã lột xác, khác hẳn 1 tháng trước đó. Hôm nay họ đang hành hạ những cầu thủ đến từ Oman, một quốc gia có nền bóng đá được xếp ở thứ hạng cao hơn đội bóng Đông Nam Á hàng chục bậc trên bảng xếp hạnh của FIFA.
    Thưa anh em độc giả, đến đây thì hết Hiệp 1, Nông Dân tôi cũng mỏi tay quá, xin tạm dừng ở đây.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tèn tén ten, vào vòng 2 rồi. Trận tới giã thằng Indo nữa là nhất bảng.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    15000 USD, không hiểu lão Riedl có mặt mũi nào mà nhận phần không nhỉ.
    Riedl go home
  9. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    voice cho tui đê tui không viết dài nhưng viết có chất lượng xúc tích ngắn gọn rễ hiểu gọn gằng thanks
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thế ra bác Nông Dân bắt quả tang chú tt Hassan ướt quần à . Xấu thật đấy . Mà ngay trên sân Mỹ Đình cơ à . Mà không phải là cầu thủ VN mà đội khách ướt quần à .
    H1 không hề nghe bác nhắc 1 câu nào về Công Vinh . Chắc đc này dành sức h2 .
    Anh Đức chân gổ nhể nhưng đá tv phải thì hơi bị mới . Có dùng tấm thân bồ tượng giúp ích được hàng thủ tí nào không bác .
    Lại TB thì nhắm mắt sút mới đẹp còn chỉnh thước ngắm thì cũng lên trời như CV thôi . Tóm tắc là khả năng kết thúc của cả 3 tiền đạo VN cực ức chế . Thanh Bình thì cắm đầu sút dược chăng hay chớ . Công Vinh trước khi sút có canh thước ngắm như kỹ thuật bắn còn kém nên ra ngoài . Còn Anh Đức mà không sút hụt bóng là đã 50% thành công rồi phần cò lại thì cũng nhờ trời kêu ai nấy dạ .
    Mong rằng lớp đàn em Olem này ngày càng đá hay lên chân tiếp nối lớp đàng ....ông nội . Đừng tiếp nối đàn anh toàn thế hệ vàng, với thần đồng, pháo thủ, trung vệ thép ....mà cứ thua hoài .

Chia sẻ trang này