1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói như lão Vinh thì chỉ có HAGL của lão với mấy thằng Thái chết tiệt mới đáng xem. Ngay như Minh Chuyên sau khi trận đấu kết thúc, đích thân ông Chung và ông Riedl phải chạy lại bắt tay chúc mừng mà lão còn cho là anh này chỉ chơi tròn vai thôi thì đúng là pó tay với lão, hóa ra 2 ông thầy đáng kính kia bị hố hết hay sao. Nói tóm lại là phong cách của ông này rất "ta đây", kiểu như "thùng rỗng kêu to" đấy mà. Nhìn lại HA của lão chẳng hiểu lão GĐKT kiểu gì mà hễ cứ về đá sân nhà Pleiku là thua tan tác, trong khi đội hình thì toàn mấy thằng Thái với mấy thằng được đóng dấu kiểm định của Arsenal.
    Nhưng mà chiến thằng của VN làm em thấy sướng thiệt, đúng là không tin vào mắt mình nữa. Gì thì gì chứ, trong BĐ chiến thắng là tất cả, đừng nói là VN ta yếu đã đành mà mấy thằng đại gia thế giới cũng vậy, hãy chiến thắng đi rồi mới nói gì người ta cũng nghe, còn không thì chỉ làm trò cho thiên hạ cười.
    Có thể nói ông Chung đã bốc đúng thuốc của VN bây giờ, lúc trước khi đá ở KingCup rồi AFF Cup chúng ta luôn thiếu 1 thủ lĩnh cầm chịch giữa sân và làm bóng cho tuyến đầu, Công Vinh vào vai hộ công tuy bất đắc dĩ nhưng quả thật nó đã giải được bài toán nan giải từ hơn 5 năm nay của bóng đá VN từ ngày Hồng Sơn treo giày. Những Hữu Thắng, Quốc Vượng tiếp nối HS sau này chưa cho thấy sự ổn định ở vị trí cầm chịch ấy (hơi tiếc cho QV khi anh này rơi vào vòng lao lý, vì chuiyên môn anh này rất tốt). Người ta nói bụt nhà không thiên nhưng trong trường hợp ông Chung có vẻ như câu nói đó không thức thời cho lắm, vì như đã biết ông Chung là cán bộ trong UBTDTT-Trưởng bộ môn bóng đá- là xếp của mấy ông bên LĐBĐ, nói 1 câu có cân nặng bằng 10 ông thầy nội khác, chẳng trách sao cầu thủ không phục, ngay ông Riedl còn phải nể mặt 3 phần nữa là.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hổm giờ tui toàn xem đá bóng bằng mồm không thôi . Mấy cái VTV4 nó không truyền . Nhưng tui nghĩ là vì VN thắng nên ai cũng thấy hay thấy sướng . Lão Vinh nói bọn Oman đá tầm thường có phần đúng và sai . Hôm qua xem Hàn Quốc O đá với Uzbekistan mà chán quá . Hai thằng phải nói thẳng là ngang sức vật nhau là chính chứ không đá được miếng chiến thuật phối hợp cho ra trò . Mà bọn này còn thế huống hồ gì bọn Oman và VN nhà mình . Có thể nói trình độ chúng nói chung còn khá non so với các đàn anh . Nhưng thể lực chúng thì khoẽ cực . Xem những thằng này đá chắc có lẽ xem VN và Oman còn đã hơn vì một thằng dùng sức đè thằng nhỏ và thằng nhỏ dùng mưu quật thằng lớn chắc chắn cái kiểu vật lộn toàn sân không xãy ra nhưng rồi cũng bế tắc trước khung thành .
    Ấy là vì VN mình đã có tiến bộ cải thiện lối chơi mà vừa phòng thủ vững vừa đở hao sức và phản công nhanh hửu hiệu thì thằng kia nó phá không nổi trận nó lay hoay bế tắc ta thấy nó phìng phường . Chứ nếu ông Vinh nói Olympic VN thắng vì thằng kia nó ...dở .....thì đem HAGL đi đá với nó thử xem thắng không ? Đó là tại sao ông Vinh nó đúng mà lại sai .
    Hãy xem thành tích của bọn Mã, Indo chúng nó kiếm mấy điễm qua 4 vòng đấu . Bọn Olympic tuy gà tồ (thì ta cũng thế) nhưng có cực khoẻ và lớp lang . Lẽ ra chúng ta hiện nay cũng cùng số phận như Indo và Mã thôi . Nói thẳng ra thằng Oman tuy dở cũng không dở hơn thằg Uzờ và Hàn .
    Phải nói Olympic VN chúng ta bổng dưng uống lộn thuốc ông Chung (thay vì ông Đần) trở nên xuất thần . Chứ Thái ngay sân nhà nó thua Bắc Hàn và Iraq 0-1 cả ....nó rất cứng ấy chứ . Hoà 1-1 Iraq sân khác còn cứng hơn VN ....nhưng thiếu cái xuất thần đành chịu yên phân ở cái vị trí mà bóng đá ĐNA vẫn nằm khi ra Châu Á là cuối bảng hay nhị đương gia từ dưới tính lên .
    Tuy nhiên cái thành tích VN ta đạt được tới hôm nay mới là lần đầu (ắt nhiều người tự cho trong hàng mít ta cũng là người tài kém gì Chung gia gia nên có vẻ đạp xuống một tý cho = mình (vì mình không tự ẩy mình ngoi lên được trong khi ông Chung đang hơi bị bốc)) . Còn bọn Thái chúng nó đạt được thành thích như vậy cũng vài ba lần rồi .
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đèo mẹ, bọn VTV bình lựng với phỏng vấn này nọ cứ làm như mình thắng đội tuyển quốc gia của nó không bằng.
    Chán mấy chú VTV.
  4. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đội Oman đá trận này vẫn vậy, cẩn thận tính toán từng đường bóng. Việtnam thắng nhờ mình biết khai thác điểm yếu của đối phương là xử lý nhanh khiến nằm ngoài tính toán của Oman về Việtnam nên mình rễ ràng ghi 2 bàn. Sang đến hiệp 2 đội Oman đã đẩy cao tốc độ hơn nhưng vì tâm lý mình vẫn là đội trên cơ Việtnam nên họ không thể ghi bàn vì họ không ngờ là bị Việtnam nắm rõ cách đá của mình hehe cái này thì không phải rễ ràng mà làm được.
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @TuanUSA : anh muốn coi trực tiếp thì vào trang http://www.vtc.com.vn .Vao kênh VTV3 .
  6. lts85

    lts85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    1
    Hoặc vào vtv.vn cũng mới có online TV rồi .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng ĐTVN cái nhỉ. Tui cứ tưởng VN sẽ thua nên chuổn bị viết một bài để chửi hic hic ai dè lại thắng 2 trái trắng làm tui xúc động quá không nói nên lời Ông Chung kì này có lẽ nổi tiếng hơn tất cả những HLV nào đang làm việc ở ĐNA này. VN kì này mà lọt vào vòng hai và chỉ cần đứng thứ 4 hoặc thứ 5 thì ông Chung chắc sẽ được bầu vào chức ************* mất Về chiến thắng này thì có thể lí giải ở chỗ ĐTVN mặc dù nhỏ con và yếu sức hơn nhưng đều thuộc loại có kinh nghiệm chẳng thua gì ai ở Châu Á vì các cầu thủ VN đều đá chính ở cái giải Vi Lít, một giải nhà nghề chính thức và nổi tiếng với lối đá chém ngọt chặt đẹp. Bàn thắng đầu tiên đầy tính cáo già của Vũ Phong đã chứng minh điều này. Còn mấy chú Oman thì không biết có chú nào được thi đấu như các cầu thủ của O VN không? Thêm vào đó là việc ông Chung chọn lối chơi phòng thủ scuttedo kiểu Ý phù hợp với thể hình và thể tạng của ĐTVN đã hoá giải lối chơi tấn công ào ạt đậm tính kỹ thuật và ngẫu hứng của mấy chú Tây Á. Đến Ý cũng đã từng vô địch thế giới 4 lần với lối chơi này thì VN dại gì mà không áp dụng mặc dù rất nhiều cổ động viên VN sẽ buồn lòng vì nhớ lại cái thời ngẫu hứng của một Hồng Sơn khéo léo nhưng èo uột như con gái. Chắc chắn O VN hiện tại với mấy chú có thể hình và thể lực thuộc loại tốt nhất của VN từ trước đến nay sẽ còn tiến xa hơn những gì mà lứa đàn anh của họ đã làm chỉ cần mấy tên địa phương cục bộ chóp bu nào đấy đừng thấy có tiếng là vội vàng bơm đểu mấy chú khác vào thay là được.
    Còn đây là vài vài tấm hình của các cầu thủ chơi nổi nhất của O VN hiện tại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 20/04/2007
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Vào vòng sau một bảng cũng chỉ có 4 đội, khỏi đá cũng đứng thứ 4 mà :D
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trợ lý HLV trưởng Mai Đức Chung:
    Tin vào chiến thắng

    Thứ tư, 18/4/2007, 09:31 GMT+7
    Trái ngược với sự khiêm tốn trước đó, lần này, trợ lý HLV đội truyển Olympic Việt Nam, Mai Đức Chung lại tỏ ra tự tin trong trận gặp lại Olympic Oman. Một chiến thắng mà mục tiêu đặt ra cho Olympic Việt Nam và ông Chung tin vào điều đó. Ông nói:
    Olympic Oman là đội bóng rất khó chơi. họ có thể hình, thể lực và sức bền hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam. Những ưu thế ấy luôn được Oman tận dụng tối đa trước những đối thủ thua kém về thể hình. Trận lượt đi, Olympic Việt Nam đã thua trong nhiều tình huống tranh chấp tay đôi và lối đá nhanh, mạnh mẽ của các cầu thủ chủ nhà. Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trước khi gặp lại Oman trong trận lượt về.
    Phải chăng việc HLV Riedl không xoá bỏ lối chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1 khiến ông tự tin đến vậy?
    Đúng vậy. Đội tuyển vẫn chơi theo sơ đồ chiến thuật quen thuộc. Lối chơi ấy đã vận hành rất tốt trong 45 phút ở trận lượt đi. Điều kiện đảm bảo cho sự thành công ấy là yếu tố thể lực. Lần này các tuyển thủ đang trong trạng thái khoẻ mạnh. Tôi tin vào một chiến thắng.
    Trong khi đó, Trưởng đoàn Olympic Oman, Al Sayyid Al Busaidy, cho biết: ?oTôi nghĩ rằng đây là trận đấu khó khăn cho cả hai. Oman và Việt Nam cùng muốn có được 3 điểm trong cuộc đua vào vòng đấu loại cuối cùng. Tuy nhiên có lẽ hai đội là ngang nhau. Trong trận đấu này, Oman thua thiệt vì phải chơi trên sân khách và vừa trải qua hành trình dài, nhiều cầu thủ đã mệt mỏi trông thấy. Nhưng chúng tôi cũng đặt mục tiêu chiến thắng để có được sự tự tin ở 2 trận còn lại, trong đó có trận gặp Libăng, đội bóng mà chúng ta đã để thua 0-1 ở lượt đi.

    HN (ghi)
    ------------------------------------
    Lần đầu tiên mới có một HLV nội đủ tự tin can đảm dám dự đoán VN có cửa thắng, có cách thắng đội chiếu trên ....và trở thành thật .
    Lão Chung làm tui nhớ tới Mourinho quá .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuyển Olympic VN đứa con cưng

    Đội tuyển Olympic Việt Nam:
    ?oSăn vàng? SEA Games

    Thứ sáu, 20/4/2007, 10:02 GMT+7

    Chiến thắng của Olympic Việt Nam đã làm nức lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Một lối chơi hợp lý và dàn cầu thủ trẻ đang ngày càng trưởng thành là điều kiện để những người có trách nhiệm cần đặt ra vấn đề ?osăn vàng? ở SEA Games 24 nhằm có kế hoạch chuẩn bị thật chu đáo.



    Sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ



    Vòng loại Olympic tưởng như là sân chơi quá tầm với Olympic Việt Nam, thế nhưng, tin vui cứ liên tiếp dội về. Sau chiến thắng trước Libăng, Indonesia, Olympic Việt Nam chỉ chịu chấp nhận thất bại trên sân Oman, nhưng đã lấy lại bằng chiến thắng 2-0 ở lượt về để rộng đường lọt vào vòng đấu loại cuối cùng, thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam ở sân chơi Olympic. Cùng với những chiến thắng là sự trưởng thành của rất nhiều tuyển thủ trẻ. Một năm trước, Đức Cường còn chịu lép vế trước đàn anh Văn Hạnh ở Đà Nẵng, khi lên tuyển còn đứng sau cả Tô Vĩnh Lợi. Nhưng giờ đây, cầu thủ gốc Nghệ An này ngày càng chín chắn và lạnh lùng trong các pha cản phá. Đức Cường có lối bắt bóng chắc chắn, không màu mè. Cùng với đó, ở hàng phòng ngự, những Long Giang, Xuân Hợp và đặc biệt là Việt Cường chơi ngày càng gắn bó, khôn ngoan hơn trong các pha di chuyển và chọn vị trí. Đặc biệt, bên cánh phải, Việt Cường đã chơi một trận rất hay trước Oman trên sân Mỹ Đình. Sự trưởng thành của Việt Cường sẽ giúp cho đội tuyển Olympic và có lẽ cả đội tuyển quốc gia có được lời giải ở vị trí hậu vệ phải. Trong các pha cản phá của Việt Cường, người ta đã thấy bóng dáng của người thầy, người anh Trần Công Minh thủa nào.



    Sau 4 trận đấu ở vòng loại thứ hai, ngoài Vũ Phong, Tiến Thành, Minh Chuyên tiếp tục thể hiện sự ổn định về phong độ, thì Duy Nam cũng cho thấy phẩm chất của một tiền vệ trụ hàng đầu. Mạnh mẽ trong tranh cướp bóng, nhanh nhẹn trong các pha di chuyển, Duy Nam hứa hẹn sẽ trở thành thủ lĩnh của hàng tiền vệ thời gian tới.



    Năng lực tiềm ẩn



    Cơ hội vào vòng đấu loại cuối cùng đang rộng mở, nhưng SEA Games 24 mới là sân chơi chính của Olympic Việt Nam. Ngoài những cầu thủ đã trình làng ở vòng loại Olympic vừa qua, bóng đá Việt Nam còn sở hữu lực lượng dày dạn kinh nghiệm trong độ tuổi tham dự SEA Games 24 như Quang Thanh (Bình Dương), Trọng Bình, Tấn Tài (Khánh Hoà), Lâm Tấn (SLNA), Quý Sửu, Văn Pho (Đồng Tháp), Quang Tuấn, Thanh Phúc (Đà Nẵng), Ngọc Linh, Thanh Nguyên (Nam Định), Anh Cường (Hoà Phát), Đặng Văn Thành (Hải Phòng) hay những cầu thủ mới nổi như Tăng Tuấn (HA.GL), Trịnh Quang Vinh (Thể Công)...



    Như vậy, có thể thấy lực lượng trong độ tuổi Olympic của bóng đá Việt Nam khá hùng hậu và cũng chất lượng. Họ thường xuyên được đá chính và đang đóng vai trò nòng cốt trong các đội bóng địa phương chinh chiến ở V-League và hạng Nhất. Sự phong phú về lực lượng cùng với thành công của đội Olympic vừa qua đã đặt ra vấn đề cấp thiết cần phải xây dựng kế hoạch chu đáo trong chiến dịch đoạt HCV ở SEA Games tới. Sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ, tâm lý tự tin của những cầu thủ mới lớn, trong đó không còn sự e dè với Thái Lan, là điều kiện tiên quyết để biến ước mơ ?ovàng? của bóng đá Việt Nam thành hiện thực ngay ở SEA Games 24. (Hơi quá phấn khích ...hihihi . Sân nhà mình còn thua Thái dúi . Trước giờ chưa thằng ĐNA nào đoạt cúp vàng trên sân bọn Thai cả)



    Sau những gì đã thể hiện, lứa cầu thủ trẻ hiện nay rất cần được chăm sóc chu đáo. Họ cần có chiến lược phát triển để chinh phục đỉnh cao ở SEA Games sắp tới và xa hơn nữa.
    (Làm mấy em nó lo . Lại chuẩn bị nhốt gà 6 tháng tới 1 năm chắc ????)

    Lê Minh

    -----------------------------------

    Tuyển Olympic VN hôm nay là một đội hình chơi cùng nhau do Công Minh dạy dỗ đấy ....mà hình như dạo này người ta quên nhắc .
    -------------------------------------------

Chia sẻ trang này