1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. michaelballack

    michaelballack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    chỉ là 1 chiến thắng có fần may mắn , nhưng dù sao cũng đáng để uống mừng
  2. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng!
  3. dtunghn

    dtunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cốt lõi của chiến thắng đó là không có Riedl.
    Lần tập trung này không có dấu ấn nào của Riedl hết, tập trung có 3 ngày khi Riedl đã về Áo, đội hình cũng không phải là sự lựa chọn của Riedl, ...và Việt Nam thắng được về cả tỉ số và lối chơi.
    Riedl chả làm được cái trò trống gì cho bóng đá nước ta vào thời điểm này cả. Không có Riedl Vn chơi hay hẳn, nhiếu nhân tố mới được phát hiện như Long Giang đá thòng quá hay hơn hẳn Huy Hoàng với Minh Đức; Công Vinh đã tự do cũng phát huy được hiệu quả, Châu Phước Hoà đá cũng được, Minh Chuyên có vẻ tự tin hơn...
    Tóm lại Không Riedl sẽ tốt hơn cho Bóng đá VN ở thời điểm này
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung là thắng nhờ biết mình biết người và may mắn .
    Vào trận không ai dám tiên đoán VN sẽ thắng . Chấp nhận lối đá phòng thủ 1/2 sân giử sức chờ ăn rình . Không có báo chí chọt chẹt bày vẽ đá chiêu này kia để thắng Lebanon như là kỳ trước, cũng chẳng chú nào hô hào võ khí của VN là quyết tâm, tinh thần, fan ....linh tinh gì hết ....nghĩa là không dáng cho O các sức mạnh không có thực .
    Về phần Lebanon phải nói là quá tự tin sẽ thắng dễ VN lùn và ẽo lã gặp ngày không may đá mãi không vô . Đức Cường tự dưng hay đột xuất + cột kèo ma ám thế thì thắng sao nổi . Chiến thắng này cũng cần nhìn nhận trên trình độ bóng đá Lebanon có phần chệch choạc tạm thời vì mới qua chiến tranh , có lẽ thiếu vắng những các nhân xuất sắc dẫn dắt và thay đổi cục diện (giống thằng gì đá cho hạng 1 Đức lần trước Antar an tiếc gì ấy) .
    Một chiến thắng là đáng mừng . Nó thể hiện 2 điều . Cho dù đội hình ẽo lã và dở hơi hơn người ta .....gặp ngày may mắn vẫn ăn ....đó là chứng minh trong bóng đá mọi thứ đều có thể . Tuy nhiên bên cạnh đó cũng phải nhìn nhận là một sự đổi mới trong cách dùng người, cách xắp người và cách chơi tư duy chiến thuật của HLV nhà ta . Để chiến thắng VN cần may mắn . Nhưng may mắn không không đủ làm nên chiến thắng .
    Việc chuyễn CV đá hộ công ...và Anh Đức đá cắm đẩy cặp trung vệ nó xuống tạo một khoãng trông cho CV nó ca có lẽ không ít thì nhiều có hiệu quả ít ra từ trận này .
    Tuy nhiên vẫn như mọi khi, sau khi thắng trận là báo chí nhào vào chọn thần tượng và ca ngút trời từ ông Chung tới CV . Nhất là **** ....toàn tán dương hơn cả siêu sao quốc tế .....những chuyện này chỉ có hại chẳng có lợi gì cho bóng đá VN .
    Tiền đạo VN vẫn là hàng tiền đạo tệ lậu không hơn gì ai trong các đội tương đối mạnh ĐNA . Và Công Vinh cũng chẳng siêu sao nổi bậy gì cả . Một ngày có duyên và tương đối tốt + cả đội tự dưng hên và xuất thần, cũng đá nhiều lúc rất trời ơi nhưng có mặt trong 2 cú ghi bàn cũng có phần may mắn và hoàn cảnh ....Nhiều tiền đạo của ĐNA cũng có những ngày đỏ như thế này, như Bambang, hay Anh Đức, Thanh Bình (những trận quốc tế tự mình làm 3, 2 quả) .....rồi tịt luôn như mọi khi . Cho nên đừng phong tặng chú **** nhiều quá để rồi ẩy nó lên cao mà nó không có cánh sẽ có ngày rơi xuống như VQ mà thôi . Với ông Chung cũng tương tự . Cái nhìn nhận là sự dám nghĩ dám làm dám nhận trách nhiệm của ông ta ....và nghĩ đúng đánh giá đúng ta địch mà cho đối sách hợp lý, không có tự tin hão huyền vào những sức mạnh vô tưởng nào nhờ đó mà giới thiệu một mề mặt khác của bóng đá ...đôi yếu có thể mạnh lên đáng kể nếu biết mình biết ta ....còn xa vời để kết luận là ông Chung là 1 HLV giỏi nhất VN hay xuất chúng vv và vv....
    Cuối cùng là thể theo nguyện vọng của đông đảo các fan bóng đá VN ....nên thu xếp thế nào đặt dấu chấm hết cho đc Đần . Dẫu rằng chuyên sau này VN cũng vẫn sẽ thua và ai là HLV tuyển nội hay ngoại không ai biết .....nhưng với cái đội hình biết trước, và lối đá biết trước one size fits all cho tất cả các đối thủ ....và khi không phù hợp với đối phương cũng không thay đổi . Tuyển thì vật vã quều cào tuyệt vọng ....mà lão ngồi như tượng đá thế thì sôi ruột lắm . Mia 15k/ tháng đâu phải vỏ sò mà cứ trơ trơ .
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    vừa xem lại 2 bàn thắng của tuyển Vn trên Youtube, đặc biệt là bàn thứ 2, nên có mấy nhận xét bàn luận với mọi người.
    thứ nhất, Việt nam thắng nhờ chiến thuật hợp lí, may mắn thì thôi không nói đến. Tuy nhiên chiến thắng này cũng giống những chiến thắng truớc kia truớc Hàn quốc, và các đội khác mạnh hơn, đó là chúng ta đã chơi ...phòng ngự phản công. Thiết nghĩ đó cũng là logic, vì với nền tảng thể hình, thể lực việt nam hiện nay, đua với Thái cũng đã đứt hơi rồi chứđừng nói đến mấy bọn Tây á này. Hàng tiền vệ 5 người liên kết chắn chắn hơn, phòng ngự tốt hơn. Chắc chúng ta còn nhớ thời Tavares Việt nam chơi có xúc cảm thế nào trước các đối thủ mạnh như Hàn quốc hay đội trẻ Porto, chỉ có điều lúc đó Tavares dùng sơ đồ 3-5-2 không thích hợp với trình độ hậu vệ việt nam. Khả năng phát động tấn công nhanh của việt nam là khá tốt với những đường chuyền dài chéo sân và thường là 1 chạm để đến tiền đạo cắm bắt tốc độ dứt điểm, dưới thời Tavares hay hôm qua cũng vậy, trong tình huống này không còn phối hợp giữa 2 tiền đạo cắm nữa. Như vậy đối với những đội mạnh thì 1 tiền đạo cắm cho tuyển Vn là quá đủ. Sơ đồ 4-5-1 có lẽ thích hợp nhất.
    Thứ hai, cầu thủ ghi bàn thứ hai ngày hôm qua có tốc độ khá tốt, thằng hậu vệ Lebanon rất bự con đuổi theo từ giữa sân mà không kịp. Quả hôm qua mà thằng Quyến béo có mặt chắc không vào nổi. Nhân tài đất việt còn nhiều, mong nhớ quái gì những thằng tài thì ít mà đức thì chẳng có tí nào.
    Thứ ba, lão Riedl phải đuổi đi càng sớm càng tốt, tốn tiền mà vô ích. Nhưng đuổi lão thì lão sẽ kêu luật sư. Không biết có luật nào mà nếu có nhiều người yêu cầu, lão phải từ chức không nhỉ. Nếu có thì chúng ta có thể lập 1 Website thu thập chữ kí, mình có thể tạo ra 1 website như vậy được, chỉ cần có 1 cái host thôi.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    à, cuối cùng có ai có movie trận này với chất lượng ổn không, up lên cho mấy người không ở việt nam coi với. Cám ơn rất nhiều.
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Xem trận này, thấy VN thắng được một đội Tây Á, sướng quá các bác ạ. VN muôn năm
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tớ nói thật là tớ chẳng thấy bộ mặt mới gì cả. Tớ là tớ chỉ thấy ông thần may mắn chắc thương hại VN nên đến ghé ngang qua một tí. VN sức thì vẫn chỉ đủ 70 phút và thể hình so với người ta thì vẫn như mấy chú lùn thì chỉ có chờ vận may mới thắng được các đội khác. O VN vẫn còn mấy trận nữa. Các bác ráng chờ xem đủ thì chắc chắn sẽ biết bộ mặt mới của VN là mặt mốc hay là mặt mo ngay thôi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác Buonet cứ chuyên môn tạt nước lạnh thôi . Biết là thế nhưng cũng đừng nói trắng ra . Lại dạo này khi **** gi được một quả là có phong trào tôn vinh **** (giống xưa với Quyến) ...để mà làm gì để phải cứ trận nào cũng phải cho đá ....và thay sớm hay đá một hiệp thì phụng phịu đổ thừa tại vậy mới thua hay không có bàn thắng ...i hệt thời VQ vậy . Nói thật chứ tôi rất nản cái kiểu hâm một bóng đá kiểu phong trào như vệ . Bác Đần có việc ở VN cũng nhờ lối suy nghĩ này ....chứ ở nơi khác lão ta là 1 HLV rách việc . Vừa rồi VN thắng một đối thủ khá nặng ký (chính thức) bao gồm 80% những gương mặt mới toanh ....không phải những cầu thủ của 1 đội hình đã biết trước và phải đá như vậy, hoặc cầu thủ này tên này phải đá vị trí này, mặc kệ phong độ của hắn hay của người khác .
    Cũng đáng mừng chứ bác khi mà chỉ có ở VN mới có cái đội tuyển 1 trong 3 vừa QG vừa U23 vừa Olympic ....với Huy Hoàng, Minh Đức, Hồng Minh, Công Vinh,Minh Phương .....đá khắp mọi nơi thua đủ mọi kiểu ....để rồi chán quá chẳn buồn dùng ...cho cái đội O tập trung cho có tụ lẽ ra giải tán 80% nếu tuyển QG thành công tại giải ĐNA (tập trung để có cớ xài tiền nhà nước ....mà thôi) . Vì bị thua, chán quá thôi cứ để bọn trẽ và các HLV không tên tuỗi (với LĐ) múa may xem sao ....mà coi được .
    Nói thiệt chứ cú xuống bóng của Phúc Hiệp ...tốc độ này, dứt điễm quyết đoán hoàn hảo như thế cở Thanh Bình hay Công Vinh chắc đã vào ? Dĩ nhiên cho lập lại cả ba cũng 50-50% cơ hội mà thôi .
    Nhưng mà Phúc Hiệp là ai ? là cái em bị trả về để chừa chổ (4,5 chổ) cho cái đoàn quân bại trận tan tác của ông Đần nhét vào . Chỉ được gọi trở lại khi Thanh Bình không đá nổi vì chấn thương .
    Cho nên chỉ có bóng đá VN nhân tài không nhiều nhưng không thiếu lại không biết xử dụng và chăm bón mà lại phí phạm gạt ra . Cho nên bóng đá VN mới có chuyên tôn vinh Văn Quyến, giờ là **** khi tài năng chưa đáng đễ mà nói nhiều (với Tôi Công Vinh, Thanh Bình và Anh Đức, Việt Thắng vừa hay và vừa dở hơi ngang nhau), và gọi cả những ông già đi chiến đấu như Phương Nam vừa rồi . Hay những cái tên như Huy Hoàng, Bảo Khanh, Tài Em, Minh Phương dù bể bánh chè bong đầu gối ....thì thôi, chứ cà nhắc là vẫn vô sân .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ôi Bóng Đá và Chuyện Bây Giờ Mới Kể .
    Cái tựa nghe quen đúng không ? Số là khi VN thắng trận, muốn tôn vinh 1 chú nào cánh phóng viên nhà ta thường đi phỏng vấn và có cái tựa như vậy . Phịa, biết là phịa nhưng mà khi thắng trận hưng phấn lại muốn kiếm cái để đọc để sướng . Đó là bóng đá, thắng thì sướng lan tràn, sướng râm rang, thua thì chán nãn bi quan âm ĩ .
    Thôi thì trở lại chuyện bây giờ mới kể mà kể chuyện gì ? Chuyện VN thắng trận, chuyện hậu trường dù toa chẳng biết đc Chung là anh nào . Phịa . Thì các lão viết báo cũng là phịa mà thôi .
    Chuyện thứ 1 là chiến thắng VN hay không bằng hên, nhưng không hay thì hên cũng chít . Ai hay, xin thưa ông Chung . Ông là ai, tại sao trước trận đấu tuyên bố rõ ràng đá 451 nhiêu đó thôi chấm hết . Đây có phải là ngẫu nhiên học lóm hay là thấy đối phương to mạnh quá rét thủ cho chắc ?
    Theo con mắt của tôi không phải vậy . Ông Chung mấy năm liền nắm các chị em ta . Mà chị em ta thì sức thể hình thể lực là bét nhứt ĐNA roài ....nhưng chị em ta luộc hết từ trái sang phải . Cũng như bóng đá Nam, bóng đá nử tại ĐNA cũng có to khoẽ hay kỹ thuật như ai chứ đâu phải dở hơi mà chị em ta muốn luộc là luộc . Những lần vượt qua Miến, Thái, hay Taiwan cũng rất vất vã ý chứ . Nếu đá kỹ thuật không và đua sức thì chị em ta 70 phút cũng tèo . Nhưng đá như thế nào mà hạn chế thua thiệt sức và vào những thời khắc quyết định táng chúng nó dành thắng lợi thì ....nhờ vào sự chỉ đạo trong trận và cách xắp xếp đội hình lối chơi của HLV . Sơ đồ 451 chị em ta đá bất bại tại ĐNA dưới thời ông Chung từ mấy năm nay rồi . Phòng thủ phản công chống đở vật vã roài thọc huyết các chị em Miến và Thái là chuyện thường thấy mấy năm trở lại đây . Chúng ta là đương kim vô địch chị em chúng nó cũng tức lắm chứ nhưng mà vẫn thua xiềng 1 quả .
    Nhưng vậy thành công vừa rồi của ông Chung đâu phải ngẫu nhiên . Nó là kế thừa 1 cách có hệ thống một phong cách chơi, lối chơi biết người biết ta liệu cơm gắp mắm (2 từ tôi lập đi lặp lại rất nhiều lần trước) ...và đã thich hợp tốt cho các chị em thì hôm nay thích hợp cho các anh em ta cũng là hợp lý .
    Đó là chuyện bây giờ mới kể thứ 1 .
    Giờ tới chuyện bây giờ mới kể thứ 2 . Dạo này forum bóng đá chúng ta đa số các thành viên đều ít nhiều chấp nhận quan điễm bóng đá của tôi cho tuyễn VN mặc dù tôi chẵng phải là chuyên ra gì ráo ...chỉ là bức súc thấy đâu nói đó .
    Tựu chung tôi viết rất nhiều nhưng quay đi quẫn lại cũng là tuyển VN nên đá 451 theo mô hình Chelsea (thủ cho chắc roài mới tính ăn người ta, trong lúc tuyển VN yếu đủ mọi mặt mà cứ muốn lấy công làm thủ hay ăn miếng trả miếng sòng phẵng như tuyên bố các HLV khác, đụng Miên Lào thì OK ...chứ gặp các đội trên cơ tư tưởng kiểu này khỏi đá tui cũng chắc như bắp là ta sẽ ...thua . Thực tế một chút thì may ra ...chứ mơ mộng viễn vông khó thành hiện thực lắm).
    Tôi mong muốn tuyển VN có 4 chú hậu vệ 1.8m, 2 chú tiền vệ 1.8m trụ và ít nhất 1 chú tiền đạo 1.8m (1.76m trở lên cũng OK nếu 1.8m kiếm hõng ra) . Đó là ideal, nghĩa là hoàn hão nhất ...làm nòng cốt cho tuyển còn phần còn lại muốn kỷ thuật ra sao ai cũng được . Trên nguyên tắc của tôi một đội tuyển VN 1.8m như thế + 451+ 3 chú kỹ thuật đá thủ cho chắc và chờ thời phản công (chỉ cần 3 chú kỹ thuật là đủ tạo thành bàn) ....chúng ta hoàn toàn có thể mơ mọi giấc mơ hoang tưởng như thủ hoà hay thắng Iran vào lúc này, chẳng cần phải đợi hạt mùa sau 10, 15 năm quả gì ai biết . Dĩ nhiên là không phải thắng thiên hạ, có thể thua nhiều, nhưng có thắng và có thua, vị thế khác hẳn .

    Mơ ước là vậy, nhưng đời không như mơ ước . Nếu các chú to đá dỡ quá, thì bản dùng thêm các chú nhỏ khác mà hay .
    Chí ít là hai trung vệ phải có 1 chú 1.8m, hai tiền vệ trụ 1chú 1.8m và tiền đạo 1 chú 1.8m hai hậu vệ cánh cũng phải có 1 chú 1.8m (nghĩa là 4 hậu vệ có 2 chú 1.8m) mà í éo với người ta .
    Kết quả thì sao ?
    Thử nghiệm tiền vệ 1.8m trâu bò, Hữu Thắng và Đức Dương là những cầu thủ đưa vào trong những trận mà hàng tiền vệ VN đá thuyết phục nhất . Lối đá tuyển VN khởi sắc hoàn toàn (hoà Thái 1-1 lượt về) . Chiến thắng Lebanon 2-0 là sự khai trương thành công ngọt ngào của sơ đồ 451 .
    Sự thay đổi từng phần cái học thuyết bóng đá VN của tôi (tạm cho là thế) ...cho ra những kết quả phấn khởi . Nếu thay đổi toàn bộ thì sao ? Có thể là thành công rực rỡ, có thể là thất bại thãm hại . Bóng đá là 1 môn thể thao trộn lẫn giửa sức thể hình và kỹ thuật ....tất cả phải kết hợp thế nào cho ra sức mạnh chung . Có nền bóng đá thành công trên kỷ thuật lấn lướt hơn phần sức mạnh và thể hình có nền bóng đá thành công ngược lại ...nếu đổi hướng sẽ lại không phù hợp . Có nền bóng đá thành công = tấn công vũ bão ....lại có nền bóng đá thành công nhờ phòng thủ vững chắc phản công sắc bén . Tuyễn Anh không thể thành công với lối đá Brasil hay ngược lại . Cũng như Hà Lan bao đời vẫn là Hà Lan tấn công là phòng ngự ....nhưng Ý thì thủ chắc roài thịt anh sau . Tất cả đều có thành công hay thất bại từng thời điễm ...và đó là dặc điễm bóng đá mỗi nước . Ý bao nhiêu lần vô địch thế giới ? Hào quang nào kém Brasil ....nhưng Ý vô địch trước sau giờ vậy bao giờ cũng theo lối Ý ...và họ vô địch thì thôi ...có bao giờ Ý vô địch hoa mỹ tưng bừng đâu ....nhưng họ vẫn có nhiều lúc vô địch . Bóng đá là vậy ....điều cuối cùng là chiến thắng . Nó có giá trị hơn tất cả . Chiến thắng mà đá đẹp hoa mỹ ai cũng muốn ....nhưng nếu đá hoa mỹ mà để thua thì chẳng thà đá kiểu gì thì đá mà lại thắng còn hơn .
    Con đường bóng đá VN phải đi phải xác định trong tương lai lâu dài trước khi nói tới bóng đá trẽ là sẽ đi theo hướng nào để tạo nên 1 trường phái bóng đá VN cho người VN hiệu quả hơn hết cho người VN ....để mà tìm chiến thắng trước đối thủ . Nếu chưa có 1 lập trường suy nghĩ đúng đễ mà kiên định đi theo lâu dài thì bóng đá VN sẽ mãi ngụp lặn liên hồi .
    Đó là chuyện bây giờ mới kể của tôi .
    Giờ trở lại chuyện tuyển O và ông Chung . Chuyện ngày mai sẽ kể . Chiến thắng Lebanon mở ra một phấn chấn và thuận lợi lớn để mà từ sướng chuyễn sang hy vọng . VN sẽ vào vòng trong ? Tại sao không ?
    Trong các bảng, VN vào bảng nhẹ hều nhất ....nếu với thuận lợi bước đầu thế này + bảng nhẹ như vậy mà không làm nổi 1 cuộc đổi đời thì chẳng bao giờ nửa cả . Hồi vô bảng nặng thì kêu xui không hy vọng . Hồi vô bảng nhẹ cũng không dám hy vọng thì nên ở nhà ngủ hay cử học sinh đi đá cho rồi .
    Oman là 1 đối thủ mạnh hơn Lebanon và mạnh hơn VN rất nhiều . Họ vừa thắng Indo 3-0 tại Jakarta chuyện VN khó làm được . Nhưng Oman trong làng bóng Tây Á là chiếu dưới như Phi tại ĐNA không dược như ngựa ô cở UEA hay là Yemen nữa . Họ nằm trong tốp gạch lót đường như Lebanon hay Palestine mạnh hơn 1 chút. Là 1 đối thủ nếu VN biết liệu cơm gắp mắm tăng cường sức mạnh và khộn khéo hoàn toàn có cơ sở tạo bất ngờ .
    Dĩ nhiện không thể thắng Oman trên sân nhà của họ với đội hình hơi ẽo lã và thiếu sức chạy 90'' (theo tốc độ chúng nó) . Phải làm sao tuyển VN phòng ngự chắc hơn nửa mạnh sức hơn nửa . Đá thế nào bổ sung ai, là chuyện của ông Chung từ giờ tới ngày đó .
    Ông Chung may mắn áp dụng lối đá liệu cơm gắp mắn của mình vào 1 thời điễm mà không ai dám ngo ngoe chọt chẹt ra vào quân sư . Ông Đần vắng mặt, tuyển 80% mới nói đâu nghe đó . Thành công bước đầu tạo uy tín rất lớn . Trận tới đụng Oman lại toàn quyền ....là 1 thử thách và cơ hội lớn . Cho đến lúc này việc gọi ai, sắp ai đá, đá thế nào ông ấy tự do quyết định và ai cũng phục lịnh . Thiên thời địa lợi ...một đối thủ như Oman, cao như không quá cao để vượt qua . Nếu thành công bản thân ông Chung sẽ thêm uy tín, và bóng đá VN nhờ vào đó có phong thái mới tự tin mới mà phát triễn .
    Ráng lên làm 1 cú ngoạn mục đi nhe ông .

Chia sẻ trang này