1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Mong có được từ 2-6 điểm ở các trận trên sân nhà. Thế thôi. Cho đội hình chính đá 4 trận đầu. 2 trận cuối nếu ko có cơ j thì cho dự bị đá, để bọn đội 1 nghỉ chờ Seagame.
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hoàng Danh Ngọc còn non lắm bác ạ. Sinh 90 hay 91, dự bị ở Vleague là đã tốt lắm rồi.
    Tớ cũng chả hy vọng gì lắm. Cầu thủ chính thức thì giờ mệt phờ râu rồi, lại thêm tinh thần thi đấu, cọ xát cho SG nữa chứ.
    Tớ thích dồn toàn lực cho vòng loại thứ 3, còn SG năm nay cử U21 Báo Thanh niên, và tạo cơ hội cho mấy chú Minh Trung, Minh Thông, Thanh Nguyên, Thanh Phúc, Ngọc Linh... Cứ kiểu tuyển QG hay U23, Olympic chỉ là 1 đội thì rất lãng phí tài năng
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nếu trận cuối cùng của vòng bảng thứ 3, Việt Nam tiếp Nhật trên sân nhá để tranh nhất nhì nhỉ. Lúc ấy lại đua xe được rồi
  4. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    [Cứ theo cách nói của lão TuanUSA thì sao đội O.VN không có hy vọng hở các bác, toàn con bài tủ của bác ý mà! Dù sao cũng chúc Đội O.VN thi đấu tốt cái nào
  5. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Hy vọng VN sẽ chơi tốt giành 3-7 điểm. Khả năng ...đua xe là gần bằng không.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Theo tớ nên gọi Danh Ngọc và Hồng Việt ở đội U-20 lên!Chán VŨ Phong quá.
  7. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Có em nào U20 lên được Olympic?
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Lạy các bố, để cho chúng nó yên. Muốn lứa này teo sớm à.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Olympic VN, Olympic NB: Sẵn sàng cho giờ G
    00:51'' 10/08/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Còn hơn một tuần nữa mới diễn ra cuộc chạm trán Olympic Nhật Bản-Olympic Việt Nam ở vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, công việc chuẩn bị của hai bên đã được thực hiện rất ráo riết.
    Olympic VN: Các trụ cột trở lại

    Tiền vệ Duy Nam (trái) sẽ trở lại ĐT Olympic VN - Ảnh: Hải Anh
    Một nguồn tin cho biết, ngay từ trước khi về Áo nghỉ phép, HLV trưởng Alfred Riedl đã chốt xong tới 99% danh sách ĐT Olympic Việt Nam sẽ làm khách tại Nhật Bản vào ngày 22/8 sắp tới. Theo đó, hàng loạt cầu thủ đã vắng mặt ở trận thắng ĐT Olympic Indonesia ngày 6/6 vì chấn thương hay thẻ phạt như Duy Nam, Tiến Thành, Quang Tình đều đã được gọi lại.
    Thậm chí, hậu vệ Văn Biển dù chưa bình phục chấn thương đầu gối nhưng vẫn có tên trong danh sách mà LĐBĐ VN trình lên UB TDTT để ra quyết định triệu tập. Mặc dù bản danh sách này có tới 24 cầu thủ, nhưng sẽ chỉ có 20 cầu thủ trong chuyến bay sang Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc chạm trán sắp tới.
    Dự kiến, bản danh sách chính thức của ĐT Olympic Việt Nam sẽ được công bố vào tuần sau, khi HLV Riedl đã trở lại Việt Nam vào ngày 12/8 sau kỳ nghỉ phép ngắn ngày tại Áo.
    Theo kế hoạch, ĐT Olympic Việt Nam sẽ tập trung vào giữa tháng 8, sau khi kết thúc lượt trận thứ 20 của V-League và giải hạng Nhất 2007. ĐT Olympic Việt Nam sẽ có khoảng vài ngày tập trung tại Trung tâm Huấn luyện QG I (Nhổn, Hà Nội) trước khi bay sang Nhật Bản vào ngày 19/8.
    Hiện nay BHL ĐT Olympic Việt Nam vẫn chưa quyết định xem có nên sắp xếp một số trận giao hữu cho các cầu thủ trong thời gian tập trung tại Hà Nội, hay sẽ bay ngay sang Nhật Bản sau khi hội đủ quân số để làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại đây.
    Nhiều khả năng vấn đề này sẽ chỉ được chốt lại sau khi HLV Riedl trở lại Việt Nam, và có buổi làm việc cùng BHL ĐT Olympic Việt Nam cũng như bộ phận phụ trách chuyên môn của LĐBĐ VN.
    Đánh giá về Olympic Nhật Bản, cả trợ lý HLV Mai Đức Chung lẫn tiền đạo đội trưởng Công Vinh đều có chung nhận xét: "Phải thừa nhận ĐTQG Nhật Bản ở một trình độ khác hẳn so với ĐTQG Việt Nam, và điều đó đã được thể hiện ở ASIAN Cup vừa qua, nhưng ở sân chơi dành cho lứa cầu thủ Olympic thì cách biệt về trình độ là không đáng kể.
    Với tâm lý thoải mái, Olympic Việt Nam sẽ chơi hết mình trước Olympic Nhật Bản, và biết đâu chúng ta lại làm được một điều gì đó như ở vòng loại thứ 2 trước Olympic Lebanon hay Olympic Oman".
    Danh sách ĐT Olympic Việt Nam:
    Thủ môn (3): Thanh Bình (Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Pisico Bình Định), Đức Cường (Đà Nẵng)
    Hậu vệ (5): Xuân Hợp (Halida Thanh Hóa), Long Giang, Nhật Tân (Giầy Thành Công Tiền Giang), Việt Cường (Đồng Tháp), Văn Biển (ĐPM.NĐ)
    Tiền vệ (11): Minh Chuyên (Thép Miền Nam CSG), Quý Sửu, Phong Hoà (Đồng Tháp), Công Minh, Vũ Phong (Becamex Bình Dương), Ngọc Điểu (Khatoco Khánh Hòa), Tăng Tuấn (HAGL), Huy Thái (Halida Thanh Hóa), Duy Nam (K.Khánh Hoà), Quang Tình (TCDK.SLNA), Tiến Thành (Halida Thanh Hóa)
    Tiền đạo (5): Công Vinh (TCDK SLNA), Anh Đức (Becamex Bình Dương), Phúc Hiệp (Giầy Thành Công Tiền Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp), Được Em (Đồng Tháp)
    Olympic NB: Cỗ máy chưa hoàn thiện

    Tiền đạo Robert Cullen (trái) của ĐT Olympic Nhật Bản
    Trong khi ĐT Olympic Việt Nam vẫn chưa gút lại kế hoạch chuẩn bị, thì ngay từ cuối tuần trước, ĐT Olympic Nhật Bản đã chốt xong đội hình chính thức. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, ĐT Olympic Nhật Bản đã tham dự giải giao hữu tứ hùng tại Shenyang (Trung Quốc) giữa chủ nhà Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Botswana.
    Giải đấu này vừa kết thúc ngày 5/8 vừa qua với việc ĐT Olympic Nhật Bản chỉ xếp hạng 3 chung cuộc sau khi bất ngờ để thua đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều, Botswana, ở lượt trận cuối cùng. Trước đó, ĐT Olympic Nhật Bản đã thắng CHCDND Triều Tiên trong trận ra quân với tỷ số 2-1, và hoà 0-0 với chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận kế tiếp.
    Đánh giá về màn trình diễn của ĐT Olympic Nhật Bản tại Shenyang, HLV trưởng Sorimachi Yasuharu thẳng thắn thừa nhận rằng những gì mà các học trò của ông thể hiện còn kém rất xa so với yêu cầu. Cụ thể là sự gắn kết giữa các cầu thủ Olympic Nhật Bản là quá kém, đến nỗi HLV Yasuharu phải thốt lên rằng: "Đội bóng của tôi thi đấu cứ như họ không phải là một tập thể".
    Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của các cầu thủ ĐT Olympic Nhật Bản cũng là một nỗi đau đầu với HLV Yasuharu. Bởi ngoại trừ chiến thắng 2-1 trước CHCDND Triều Tiên trong trận ra quân, ở 2 trận tiếp theo với Trung Quốc và Botswana, các chân sút của ĐT Olympic thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn thuận lợi, bất chấp việc nhà cầm quân này đã mang tới Trung Quốc những cầu thủ tốt nhất, trong đó có cả cặp tiền đạo gốc Bắc Ailen và Hàn Quốc là Robert Cullen và Lee Tadanari.
    Điều vớt vát duy nhất với HLV Yasuharu tại Shenyang là việc thông qua giải đấu này, ông đã có được cái nhìn tổng thể và chính xác về thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ ĐT Olympic Nhật Bản.
    Từ đây, ông gút lại bản danh sách chính thức 20 cầu thủ Olympic Nhật Bản sẽ tham dự cuộc chạm trán với Olympic Việt Nam. Trong bản danh sách này, không có tuyển thủ quốc gia nào của ĐT Nhật Bản vừa tham dự ASIAN Cup 2007, và đây có thể là kết quả thoả thuận giữa LĐBĐ Nhật Bản (JFA) với các CLB ở giải J-League.
    Ở ASIAD 2006, HLV Yasuharu không thể mang tới Doha đội hình mạnh nhất của ĐT Olympic Nhật Bản, vì giữa JFA và các CLB ở giải J-League đã có thoả thuận rằng mỗi CLB không được phép lấy quá một cầu thủ, và không được lấy cầu thủ ở những CLB thuộc nhóm đang tranh chấp lên hạng hoặc tránh xuống hạng.
    Danh sách ĐT Olympic Nhật Bản:
    Thủ môn (2): Nishikawa Shusaku (SN 1986, cao 183cm nặng 79kg CLB Oita Trinita), Takeda Yohei (1987, 189cm 76kg Shimizu S-Pulse)
    Hậu vệ (6): Ichiyanagi Yugo (1985, 183cm 78kg Tokyo Verdy 1969), Chiba Kazuhiko (1985 183cm 74kg Albirex Niigata), Komoto Hiroyuki (1985, 183cm 72kg Vissel Kobe), Tanaka Yusuke (1986, 181cm 73kg Yokohama F.Marinos), Fukumoto Yohei (1987, 181cm 68kg Oita Trinita), Yasuda Michihiro (1987, 173cm 65kg Gamba Osaka)
    Tiền vệ (7): Suganuma Minoru (1985, 173cm 69kg Kashiwa Reysol), Masuda Chikashi (1985, 179cm 75kg Kashima Antlers), Taniguchi Hiroyuki (1985, 182cm 73kg Kawasaki Frontale), Ueda Kota (1986, 174cm 68kg Jubilo Iwata), Edamura Takuma (1986, 176cm 67kg Shimizu S-Pulse), Umesaki Tsukasa (1987, 167cm 64kg Oita Trinita), Ayoyama Jun (1988, 182cm 74kg Nagoya Grampus Eight)
    Tiền đạo (5): Hirayama Sota (1985, 190cm 85kg FC Tokyo), Robert Cullen (1985, 180cm 75kg Jubilo Iwata), Lee Tadanari (1985, 182cm 74kg Kashiwa Reysol), Okazaki Shinji (1986, 173cm 70kg Shimizu S-Pulse), Morishima Yasuhito (1987, 186cm 80kg Celezo Osaka)
    Lịch thi đấu bảng C vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008
    Ngày 22/8: Nhật Bản - Việt Nam; Qatar - Saudi Arabia
    Ngày 8/9: Việt Nam - Qatar; Saudi Arabia - Nhật Bản
    Ngày 12/9: Việt Nam - Saudi Arabia; Nhật Bản - Qatar
    Ngày 17/10: Saudi Arabia - Việt Nam; Qatar - Nhật Bản
    Ngày 17/11: Việt Nam - Nhật Bản; Saudi Arabia - Qatar
    Ngày 21/11: Nhật Bản - Saudi Arabia; Qatar - Việt Nam
    Tú Anh
    --------------------------------
    Trên tin thần với tôi là như Tavares, nghĩa là chưa kết thúc trận đấu chưa biết ai sẽ thắng ai dù VN chiếu dưới . Khác lão Đấn chưa ra sân chủ bại .
    Đội hình VN thì không thắc mắc nhiều ...vì muốn thắc mắc cũng không được . Đầu tiên là éo muốn thấy Đần cầm quân phá thối cái thế đang lên đách biết sợ thằng nào của OVN ....khác hẳn các cách VN giải Asian Cúp ngoài trận đầu có khí thế ...mấy trận sau đá kiểu tiểu quốc gục mặt tự ty ...thua từ khi vào sân tới lúc ra sân .
    Nhưng bác Đần nắm quân thì bác ấy chốt danh sách cũng không ngạc nhiên....dùng lại bộ khung cũ + gọi mấy chú con nuôi là Văn Biển, Quí Sửu .
    Nếu Đần cầm quân sân khách VN éo có cửa . Sau Asian Cup người ta đang tuyên dương "công trạng" lão ấy cũng theo kiểu bơm đểu thì với bản tính kiêu ngạo ngu ngốc của 1 lão trắng già loại red neck bướng bĩnh ....thì lão lại mang cái 442 xuống biên tạt cánh đánh đầu vào thí nghiệm chuột bạch OVN nửa .
    Dàn hậu vệ OVN Nhật chiều cao tốt ...kể như hết hy vọng gì .
    --------------------------------
    Nhìn sang bọn Nhật thấy thành tích cũng không ghê gớm, Tiền Vệ và Tiền Đạo cũng không vượt trội so với tiền vệ hậu vệ VN . Chú 1.9 thì Xuân Hợp kè được . Chú 1.75m thì Long Giang kè khoẻ . Việt Cường, Phong Hoà, Anh Đức, Ngọc Điễu, Duy Nam, Minh Chuyên đều 1.73m-1.78m trẽ khoẻ sung mãn 9/10 so với dàn tv và tđ Nhật ...nghĩa là đè đầu VN hơi khó .
    Tuy nhiên vấn đề là đối sách hợp lý, tự tin truyền cho cầu thủ (ít nhất phải có đối sách cầu thủ thấy có lý), + điều chỉnh sức mạnh bịt lỗ rò trong trân thì cửa hoà VN tại Nhật không phải không có . Cái không có là Đần éo có những khả năng để giúp VN lấy cửa hoà vì không giỏi ở bất cứ tiêu chuẩn trên nào mới chết . Cái giỏi của lão là nịnh hót VFF và nói kiểu không thắng thì thua không thua thì hòa bù trớt .
    Nhật cũng không cao lắm nhưng chủ trương tứ đại hộ pháp 4 hậu vệ + 2 tiền vệ 1.8m ....hoàn toàn hợp lý với suy nghĩ của tôi là bóng đá VN nên theo định hướng này nếu muốn ý éo ra ngoài ĐNA . Tuy nhiên tui nói là một chuyện nhưng bao nhiêu % người hâm mộ nuốt trôi là chuyện khác. Rồi tuyển VN ra sân với 3 chú 1.8m trở lên hay chỉ là 1 chú 1.75+-1.8m + 10 chú dưới 1.75m gọi là toàn chú lùn đi í éo lại là chuyện khác nửa .
    Suy cho cùng khuynh hướng tự thua tự thoả mãn vì ta thua về thể hình nên đá thế thua cũng là hết mức rồi vẩn hơn là cho gà tồ vô chưa biết có gáy nổi không ....cứ cho gà tre đá với gà nòi ....thua có gì nhục ????
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Văn Biển này không có tương lai chuyên bị đối phương cho hửi khói. Nên loại chú này càng sớm càng tốt để cho lớp trẻ U20 lên thay. Mà chú Robert Cullen của tụi Nhật này là con lai hay là ngoại binh ấy nhỉ? Nếu là ngoại binh 100% thì đây là bài học cho VN nên học tập. Tụi nó đá kinh thế mà vẫn phải tuyển cầu thủ trẻ ở đâu về đá cho nó. VN đá chưa lại mà chỉ muốn đóng cửa thủ dâm với nhau. Còn nữa là chuyện lão Đần. Vê Ép Ép toàn tiến sĩ với giáo sư mà sao không nghĩ được cách gì để đuổi lão Đần đi nhỉ

Chia sẻ trang này