1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thất bại 1-3 trước Oman, phải chăng là do thiếu Công vinh?

    Thất bại 1-3 trước Oman, phải chăng là do thiếu Công vinh?
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi thì thấy VIệt Nam thua trận này hoàn toàn do trình độ chênh lệch thôi, căn bản Ôman đá tốt quá, nhìn hiệp 1 cứ tưởng là cũng Phình phuờng thôi nhưng thực sự sang hiệp hai họ đá hay hơn hẳn, tấn công có bài bản rõ nét+ Thể hình cao to khoẻ mạnh + Việt Nam xuống sức + chu nha đương nhiên là họ thắng thôi, việt nam trận này đá cũng được, nếu về sân nhà có thiên thời địa lợi thì tên ôman này cũng ko phải là ko xử được. Hn trên khán đài lại có cái kèn gì như kèn đám ma cứ réo nữa chứ, minh nghe còn nhức óc huống chi cầu thủ
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thực sự Ôman là một đội bóng rất mạnh của vùng vịnh, khi xưa Vn thời còn VQ, Quốc Vượng, Hữu THắng, Tài em, Như THành....đá vòng loại Asian cup từng thua Ôman đến 0-6. khi chúng ta đá lên chân ở hai trận đầu ở Vòng loại vừa qua +ôman bị thua libăng làm nhiều người hơi có chút ảo tưởng, nên nhớ trận vừa rồi đá trên sân khách và Olympic Oman cũng là một đối thủ mạnh thực sự, nên VN thua ko có gì đáng bàn.Tuy nhiên với lối đá của Vn ở trận vừa qua ta hoàn toàn vẫn có thể hi vọng vào lượt về, thực tế nếu có một chút may mắn thì có lẽ VN chỉ thua 1 bàn cách biệt hoặc vẫn có thể hoà trận vừa rồi, nhưng bóng đá là vậy.Vừa rồi khi đến oman, Vn chỉ mang theo 16 cầu thủ, phải di chuyển khá dài+ bị mất áo đấu suốt 12 tiếng lliền, thiền thời, địalợi, nh rõ ràng ko ủng hộ chúng ta.Nhưng phải nói là VN đã thi đấu tốt, bàn thắng của châu Phong hoà ko phải là rùa, mà là kq của sự đièu chỉnh đấu pháp rất kịp thời của ông CHung (diều ông Đần ko có), thực tế từ phút 70 ôman đinh cầu giờ và ko hề có ý"tthả" VN một bàn nào, nhưng chúng ta vẫn buộc họ vào lưói nhặt bóng, nếu pha sút đập cột của Vn mà thành bạn(khi tỉ số là 2-0) thì chưa biết kq thế nào.Vì thế theo tôi trận lượt về Vn vẫn có thể ăn được Oman, trận thua nay cũng ko có gì thất vọng lắm
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem thấy Oman quả thực ko mạnh, chỉ được cái khoẻ. Nếu trận sau đá sân nhà, tập hợp đầy đủ đội tuyển thì cơ hội thắng của VN vẫn còn cao! Yên tâm !
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Olympic Việt Nam thất bại 1-3 tại Oman - 6:57 29/3/2007
    Sponsored - Ads by TinTheThao.com.vn
    BóngĐá.com.vn - Bóng Đá
    Tin tức bóng đá - kết quả trực tuyến - lịch thi đấu. Các nhân vật - sự kiện thể thao...
    KhoaHoc.com.vn - Khám phá tri thức
    Bí mật sự sống, các nền văn minh cổ đại và những kiến thức khoa học lý thú
    HotJobs.com.vn - Việc làm trực tuyến
    Đăng tuyển miễn phí, Kiếm việc ưng ý
    GameVui.com- Chơi Game trực tuyến miễn phí
    500 Game trực tuyến miễn phí.
    Trắng tay rời Oman với thất bại 1-3, nhưng các cầu thủ O.VN đã thể hiện một tinh thần chiến đấu ngoan cường đáng được ngợi khen.
    ĐT Olympic VN chỉ 1 lần được hưởng niềm vui tại Oman, nhưng phải nhận đến 3 bàn thua.
    Gặp nhiều bất lợi trong trận đấu tại thủ đô Muscat (thiếu tiền đạo chủ lực Công Vinh, thất lạc hành lý, mệt mỏi sau hành trình bão táp...), nhưng ĐT Olympic VN vẫn vào cuộc với tinh thần cao nhất. Chúng ta đã kiên cường giữ sạch lưới trong hiệp đầu tiên.
    Tuy nhiên, vào đầu hiệp 2, sự tăng tốc của đội chủ nhà, cộng thêm thể lực suy giảm đã khiến O.VN chịu 2 bàn thua chóng vánh. Bàn thắng thứ 3 cho O.Oman lại là pha bóng đầy chất ngẫu hứng của Maktoom.
    Song điều đáng quý nhất chính là việc các tuyển thủ của chúng ta đã không buông xuôi. Châu Phong Hoà được tung vào sân và đã khơi dậy sức chiến đấu cho đồng đội, để rồi tự mình ghi bàn danh dự.
    Sau đây là diễn biến chính của trận đấu này.
    Đội hình xuất phát của ĐT Olympic VN: Thủ môn: Đức Cường (1); Hậu vệ: Văn Biển (5), Long Giang (3), Xuân Hợp (15), Việt Cường (14); Tiền vệ: Tiến Thành (13), Minh Chuyên (27), Duy Nam (20), Vũ Phong (17); Tiền đạo: Thanh Bình (18), Phúc Hiệp (10).
    Hiệp 1:
    Đội chủ nhà Oman đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, O.VN chỉ cắm Phúc Hiệp ở tuyến trên, còn Thanh Bình lùi về đá hộ công.
    Phút thứ 2, Vũ Phong chuyền bóng thông minh cho Phúc Hiệp, nhưng quả nhả bóng ra sau đó của Phúc Hiệp không thuận lợi cho đồng đội từ tuyến hai dứt điểm.
    Phút thứ 3, Abdullah Thuwani (19) uy hiếp cầu môn của Đức Cường bằng một cú sút chéo góc sấm sét. Anh đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, khống chế gọn gàng loại bỏ cặp trung vệ áo trắng nhưng lại kết thúc đi sạt cột dọc phía xa. Hú vía cho ĐT O.VN.
    Phút thứ 5, Văn Biển vất vả giải nguy cho cầu môn của Đức Cường sau cú căng ngang của Issa (6) bên phía O.Oman và Ahmed Mubarak (12) đón hụt bóng.
    Phút 17, Hassan Zahir (14) dùng sức mạnh đánh bại trung vệ Xuân Hợp để tung cú sút ngay trong vòng cấm, rất may là bóng đi vọt xà ngang.
    Phút 20, Phúc Hiệp chuyền bóng cho Minh Chuyên băng xuống trống trải, nhưng rất tiếc bóng đi hơi cao so với tầm kiểm soát của Minh Chuyên.
    Sau những phút đầu bị gây sức ép dồn dập, O.VN đã lấy lại bình tĩnh và chơi áp sát từ xa, hoá giải được phần nhiều sự nguy hiểm từ các đợt tấn công của đội chủ nhà.
    Phút 27, Minh Chuyên rất cố gắng tỉa bóng cho Phúc Hiệp di chuyển vào vòng cấm của O.Oman nhưng một hậu vệ đối phương đã kịp lùi về phá bóng ngay trong chân Phúc Hiệp.
    Phút 31, một cầu thủ O.Oman sút xa cầu âu nhưng Đức Cường dễ dàng bắt gọn.
    Phút 33, Long Giang phá bóng ra sau khi một đường nhồi bóng bên cánh phải của O.Oman, Mubarak (12) đón lõng sút xa không chính xác.
    Phút 40, Hassan Zahir (14) bật cao đánh đầu từ đường tạt bên cánh phải nhưng bóng đi quá bổng, không gây nguy hiểm cho khung thành O.VN.
    Trong hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tuân thủ rất tốt chiến thuật phòng ngự chặt, đánh chặn từ xa nên hầu hết các đợt triển khai bóng của O.Oman đều chỉ dừng lại ở những quả chuyền bổng hoặc sút xa có độ nguy hiểm không cao.
    0-0 là một tỷ số đáng hài lòng cho O.VN sau 45 phút thi đấu.
    Hiệp 2:
    Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đột ngột tăng tốc khiến hàng thủ O.VN bất ngờ và xuống sức nhanh chóng.
    Liên tiếp 2 bàn thắng được ghi cho O.Oman. Người mở tỷ số là Hassan Zahir với một cú sút chìm vào góc xa của Đức Cường. Bàn thứ hai diễn ra ngay sau đó, do công của Younis Mahizari (21) khi anh băng qua Văn Biển và sút ngay vào góc gần.
    Sau khi ghi được 2 bàn thắng, O.Oman giảm nhịp độ trận đấu. O.VN đẩy cao đội hình hơn một chút, nhưng áp lực gây ra trước cầu môn của O.Oman khá yếu ớt.
    Phút 79, Mai Tiến Thành ra nghỉ, nhường chỗ cho Châu Phong Hoà. Trước đó, Quang Tình cũng được đưa vào sân thay người.
    Phút 82, Phong Hoà tung cú sút lòng trong chân phải hiểm hóc vào góc xa, buộc thủ thành Al Arawi phải bay người cứu thua. Đây là pha uy hiếp đáng kể nhất từ đầu trận của O.VN.
    Phút 85, O.VN có một pha tấn công đẹp mắt, nhưng rất tiếc khi thủ thành Al Arawi đã bó tay thì bóng lại dội cột dọc bật ra.
    Phút 86, Maktoom Obai (17) đánh gót điệu nghệ vượt qua hàng thủ O.VN, dứt điểm bằng cú vẩy mũi chân xoáy cuộn về góc cao và xa. Đức Cường không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.
    Phút 88, Phong Hoà bấm bóng vào vòng cấm để Quang Tình rướn người xỉa mũi giày vào góc xa, nhưng thủ môn Al Arawi lại xuất sắc bay người đẩy bóng.
    Phút 89, từ quả tạt bên cánh trái của Vũ Phong, Phong Hoà cố gắng len lỏi giữa 2 hậu vệ áo đỏ, đánh đầu hiểm hóc tung lưới O.Oman, ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Bàn thắng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của O.VN.
    Rời Muscat mà không có điểm nào, nhưng O.VN hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với tinh thần chiến đấu kiên cường và 1 bàn danh dự. Cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn chưa đóng lại.
    Theo Vietnamnet
    Sponsored Links
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Phong Hòa hiện đang chơi cho Đồng Tháp, Việt Cường cũng thế. Xem trận này công nhận là cáu chú Văn Biển thật, đá đần ko chịu được. Trận này, Việt Cường chơi khá tốt. Ở Đồng Tháp, Việt Cường từng chơi hậu vệ trái cho nên có thể để chú này thay Văn Biển. Còn bên cánh phải, có thể xếp Phong Hòa đá hoặc gọi thêm Gia Hoàng của HAGL thử nghiệm. Ngoài ra Quang Tình vào sân em thấy đá cũng khá ổn. Trận tới nên để chú này chơi ngay từ đầu thay Tiến Thành. Quang Tình là tiền vệ trung tâm nên khi đá cánh trái sẽ bó vào trong nhường tí đất cho Công Vinh (CV đá hộ công nhưng thường chơi hơi lệch về bên trái). Trận Long An - Bình Dương ở V-League cuối tuần trước, em thấy Văn Khải tuyển thủ U20 chơi cũng khá ổn, có tiềm năng dự bị được cho Công Vinh. Cặp hậu vệ cánh, Minh Trí và Lâm Huy của Long An chơi cũng được, tâm lý thi đấu khá vững ăn đứt chú Văn Biển. Nếu 2 chú này còn trong độ tuổi Olympic thì nên tạo cơ hội cho 2 chú thể hiện khả năng.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tôi thì O VN cần bổ sung lực lượng . Vị trí Văn Biển, kiếm 1 hv trái to khoẽ chạy nhanh chịu đeo bám vào thế . Đưa Văn Biển lên tv trái, đẩy Vũ Phong sang tiền vệ phải . Nếu có thể kiếm ra 1 tiền vệ trụ 1.8m to khoẽ đá cặp với Minh Chuyên hổ trợ phòng ngự là tốt . Tôi nghĩ gọi Việt Anh HAGL vào vị trí này . (không hẳn đá nguyên trận, 1 hiệp cũng đủ ) . Với cặp trung vệ mình Xuân Hoà 1.8m còn Long Giang 1.7m cần 1 tiền vệ cao kều và khoẻ nửa .
    Thua Oman 1-3 cũng hơi thất vọng nhưng bình thường . Thái lan hay Sing đá sân nó cũng khó sống . Hàn, TQ thủ hoà cũng vất vã trên sân nó huống hồ VN .
    6 điễm cho loựt đi 2 trận sân khách coi như không tồi .
    Lượt về tối thiểu 4 điễm tối đa 5 điễm còn hơn càng tốt ....rồi coi có vô v2 hay không là do tình hình bọn nó chém giết nhau . Nếu đạt điều này đã là rất danh dự và thành công lớn từ trước tới nay .
    Không cần phải thắng Oman trên sân nhà . Hoà là OK, nếu nò lơ mơ thì mới dớt nó như với Lebanon ....đại khái vẩn bài 451 là luyện tiếp . Rắng gõ chú Indo hết hy vọng sân nhà (3 điểm) , rồi lại ráng thủ hoà chú Lebanon trên sân nó (kể ra hơi khó nên tui không tín khả năng này so với hoà Oman sân mình) ....kẹt lắm gõ Indo cũng 9 điểm là kỷ lục VN trong các vòng loại rồi . Cứ thực tế vậy mà có khi lại hay hơn mơ mộng hảo huyền .
    Nhưng mà đừng cho lão đần nắm tuyển nửa .
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Oman mà mạnh cái gì, ngày trước mình có xem 1 phóng sự về nền bóng đá của mấy nước nhiều dầu này. Bạn có biết tại sao không thấy cầu thủ của bọn này ra nước ngoài thi đấu không? Vì chính phủ chúng nó có 1 cái luật không cho cầu thủ ra nước ngoài đá, ngoài ra trả lương rất cao vài chục ngàn 1 tháng, nên thực sự cầu thủ của nó đá vì ham thích là chính chứ không phải vì tiền. Hồi đó Stefan Effenberg của Bayern hết thời qua đá thuê, sáng 10 giờ mới bắt đầu ra sân tập, loăng quoăng chừng 1 tiếng thì nghỉ trưa vì nắng. Chiều 3 giờ mới tập lại 1-2 tiếng, rồi đi mát xa, bơi,...nói chung là giải trí.
    Tóm lại bọn này cũng không có một nền bóng đá chuyên nghiệp. Chúng nó thực sự chỉ hơn ta ở chiều cao và thể lực thôi. Vì thế và Arập sauđi có thể giã mấy nước châu á, nhưng vào World cup gặp thằng Đức to con hơn là bị giã 9 trái ngay.
    Cầu thủ việt nam chỉ cần cao lên trung bình khoảng 5 phân là cho bọn này ra bã ngay. Thằng cha Riedl nó biết cái điểm này, nhưng nó cũng biết không tìm được đội hình có chiều cao như ý, nên nó cũng chả vận động gì mấy, ngồi mát ăn tiền là vì thế.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Em thấy chú Văn Biển này là hậu vệ nhưng lại thích tấn công nhưng nhiều lúc thích tấn công quá nên quên mất mình là hậu vệ và để tiền đạo nó cho hửi khói. Và cũng ham tấn công quá cho nên càng về cuối trận chú Văn Biển này cũng không còn sức để đua nữa. Nói tóm lại là mấy chú VN thân thì nhỏ và sức thì yếu cho nên phải dồn sức cho việc phòng thủ trước và đợi đối phương hở ra thì mới quất chứ chơi theo kiểu tấn công tổng lực kiểu hậu vệ cũng tham gia tấn công thì chỉ có teo sớm. Chú VN nào là đã hậu vệ thì phải lo hậu vệ chứ đừng cứ tưởng mình là Cafu hay Carlos của Brazil cứ thấy mình tấn công là tí tởn chạy lên. Mấy chú Brazil thì còn có sức để mà chạy lên chạy xuống được cả trận chứ mấy chú VN chắc chạy lên chạy xuống được vài lần là đã thở như kéo bễ rồi.
    Chú Văn Biển này được tuyển từ thời ông Đần khi mà cả VN ai cũng khoái hậu vệ mà biết tấn công. Phải công nhận VN dưới thời ông Đần có nhiều trận tấn công đẹp và hay nhất là mấy màn chọt cánh do hậu vệ chạy lên tạt vào nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy rằng mấy trận hay và đẹp toàn là mấy trận vòng ngoài khi VN còn sức chứ còn khi vào vòng trong thì phần lớn là chẳng có mấy trận nào đá ra hồn và toàn là thua bởi vì sức đã hết. Năm nào hên thì VN mới lọt vào vòng chung kết và sau đó là thua tức tưởi cũng vì đếch có sức. Còn một chuyện nữa là ĐTVN chỉ chơi được mấy trận tấn công tổng lực hay và bay **** khi đá cùng với mấy chú ASEAN cũng phọt phẹt như mình hoặc là đá với đội hình hạng 3 của một CLB Châu Âu nào đó chứ còn gặp mấy trận như trận gặp Barcelona B hoặc U21 Cameron hoặc mấy chú Ả rập thì chỉ thấy chạy quắn đít theo đối phương mà cũng đã chạy không lại. Tuy nhiên từ khi ông Chung lên nắm đội tuyển thì đã biết khôn hơn và nhận ra rằng VN mà muốn ăn thì chỉ có thể chơi phòng thủ cho thật chắc và đợi đối phương hở ra thì mới quất. Chính vì ông Chung chọn lối chơi phòng thủ cho nên hơi lạ là chú Văn Biển vẫn được ở lại. Chú này tấn công thì cũng không hay lắm nhưng phòng thủ thì lại cực xoàng thế mà vẫn cứ được đá chính. Trong trận tới ông Chung tốt hơn hết là cho chú này ngồi nghỉ mà kiếm chú khác chuyên phòng thủ về đá thì VN mới có hy vọng được.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ngày 8-4 lão Riedl về Việt nam, dưới tay lão việt nam lại thua tiếp thôi. Bạn nào ở hà nội sao không tập hợp lại mang cờ xí đi đón lão nhỉ.

Chia sẻ trang này