1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    thế sao không ai cho điểm ông hít đờ nhỉ Chắc là âm 100 điểm . Nếu VN gặp thái lan thông lao ghi bàn chẳng hạn các bác chắc đau tim lúc đó cho nó mấy điểm ạ . Chắc là không quá 5 điểm đâu . Thế dưng mà song lại ước , giá mà là thằng văn quyến đá phạt , giá mà quả ý thằng hiệp chứ không phải thằng vinh thì ăn rồi. Cuối cùng thì lại ước giá mà VN có một đội trưởng cỡ thông lao thì không có thua TL.
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Meo của em là cái nick bỏ mẹ của em đấy aj,thêm cái đuôi acòng yaua chấm cơm là xong:hungsheva2004@yahoo.com.
    Cám ơn đồng chí bác nhé!
  3. marketman

    marketman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mail cua e la ngt0hn@yahoo.com, thanks bác! cai "0" trong mail của e la zero, không phải là ò ó o đâu.
  4. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tôi có 738 (34MB)tấm hình về DTVN lớn và nhỏ.
    dc sưu tầm từ các bài báo, blog, website, v.v.
    nhiều quá biết sao đây?
    mấy huynh upload lên flickr đi, mở blog, rồi kêu huynh đệ vô xem.
  5. marketman

    marketman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể up lên flickr một số chọn lọc trong kho tàng rất ấn tượng của bác rồi để link lên trên này để anh em cùng thưởng thức đc k? Thanks bác!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    mở blog hay làm cái link đi bác ơi!Cám ơn bác trước!
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tôi làm topic khác về hình ảnh DTVN.
    Nếu các bạn có nữa thì để thêm vô.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thê em hỏi bác trận rồi Nhât Tân đá đấm sao? Đá thế mà khen được thì không hiểu bác coi đá bóng thế nào nữa. Tốt nhất là nghỉ đi bác à
    ------------------------------------------
    Bác coi lại bàn gở của Saudi nhé ...Nhật Tân không hề can thiệp trong pha bóng đội đầu nối anh ta đứng ngay vị trí đó. Nó giống y khuông bàn thua do Văn Nhiên đứng vớ vẩn trong trận VN thua Nhật 1-4 ....Rồi bao nhiêu lần tiền đạo Saudi xuống bóng cánh NT tạc vào làm lung tung beng cả ra . Không phải cứ cầm bóng ý éo tham gia tấn công = hậu vệ giỏi đâu.
    --------------------------
    Nhân vào website Bình Dương nhặt được bài này nè ,
    Khi phóng viên không bị sức ép viết ca ngợi 1 ai đó cho vừa lòng 1 lão xếp nào thì tính khách quan hẳn ra,
    --------------------------------------------
    Góc nhìn từ trận Olympic Việt Nam - Olympic Saudi Arabia (1-1): Giá trị của một nửa sự thật!
    Ngày cập nhật: 14/09/2007 08:54


    OVN (phải) chưa thể chiến thắng không chỉ vì thiếu may mắn như lời HLV Riedl
    Một lần nữa, Olympic Việt Nam (OVN) đã không thể chiến thắng. 1 điểm có được trước đội bóng mạnh như Olympic Saudi Arabia (OSA) là một thành công lớn.
    Nhưng, lẽ ra thầy trò HLV Riedl xứng đáng với 3 điểm hơn nếu không tiếp tục mắc phải ?ocăn bệnh? nguy hiểm: dứt điểm quá tệ!
    So với trận hòa cùng tỉ số trước Olympic Qatar (OQT) cách đó 4 ngày thì trận đấu tối 12-9, OVN chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Đội bóng chủ nhà đã biết cách thích ứng và đối phó thành công với kiểu đá áp đặt lối chơi của OSA. OSA đã cho thấy họ thật sự là đội bóng có lối chơi được tổ chức tốt, lối chơi kỹ thuật và tốc độ được thể hiện khá hoàn hảo. Nhưng cũng giống như đội chủ nhà, khả năng dứt điểm chính là điểm yếu lớn nhất. Phát biểu sau trận đấu, HLV Riedl đã tiếc rẽ vì đã không thể thắng được đối thủ mạnh như OSA chỉ vì ?othiếu may mắn?. Theo người viết, điều ông Riedl nói chỉ đúng có một nửa. Ngoài sự thiếu may mắn rõ rệt trong tình huống tiền vệ Vũ Phong tung cú sút xa cực đẹp nhưng bóng lại chạm xà ngang (phút 90+1) thì chiến thắng của OVN bị đánh cắp là vì năng lực ghi bàn quá kém. Một trận đấu lớn như đêm 12-9 với cơ hội quá rõ ràng như thế, không thể có chỗ cho pha dứt điểm quá hiền lành của Anh Đức (phút 42) hay 2 lần ?ohỏng ăn? không thể tiếc hơn của đội trưởng Công Vinh (82 và 88).
    Chính hàng công của OVN đã nỗ lực mở cánh cửa chiến thắng nhưng rồi cũng chính họ tự tay đóng sập trở lại vì không đủ trình độ để kiềm giữ và cố định nó. Nói đi thì phải nói lại. Nếu như không có may mắn song hành, OVN đã không thể tìm được bàn mở tỉ số ở phút 65 của Công Vinh sau cú cắt mặt đánh đầu (bóng chạm hàng thủ OSA bay vào lưới). Ông Riedl và các học trò có thể không quá buồn vì trình độ dứt điểm của OSA cũng tệ hại không kém. Có không dưới 3 cơ hội ghi bàn trước khung thành của thủ môn Đức Cường nhưng Hazazi Naif Ameh (17), Yousuf Mansour (11) đều thực hiện không thành công. Điều an ủi bàn gỡ của OSA (phút 78) là kết quả của sự thua thiệt về thể hình, thể lực của đội chủ nhà so với đối phương, mà nói theo HLV Riedl là ?okhông thể tránh khỏi ở một tình huống phạt góc như vậy? (Naif Ameh băng xuống đánh đầu cận thành sau pha chuyền bóng ngang bằng đầu của đồng đội).
    Một nửa sự thật (qua cách nói của HLV Riedl) trong trận suýt thắng đội bóng hàng đầu châu lục với OVN quý còn hơn vàng. Nếu biết cách thể hiện được phẩm chất của mình, hạn chế thế mạnh của đối phương thì OVN đủ sức đương đầu với bất kỳ đội bóng Olympic nào của châu lục. Để chiến thắng, ngoài những yếu tố trên, OVN còn phải biết đào luyện cho mình một bản năng ?osát thủ? với những cây ghi bàn đẳng cấp. Một nửa sự thật từ trận tiếp OSA đã khẳng định: OVN đủ sức dong ruổi ra biển lớn để đi tìm chiến thắng nhưng vấn đề quan trọng hơn là có bảo vệ được thành quả ấy cũng như từ đó xác lập mạnh mẽ đẳng cấp và vị thế của mình hay không?
    l Trận còn lại của bảng C, Olympic Nhật Bản đã thắng OQT 1-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. OQT có 4 điểm, xếp thứ nhì còn OVN và OSA cùng 2 điểm, lần lượt xếp 2 vị trí thứ 3 và 4. Kết quả các trận đấu khác: O.Australia - O.Lebanon 3-0, O.Iraq (7 điểm, đầu bảng)-O. CHDCND Triều Tiên 2-0 (bảng A). O.Hàn Quốc (9 điểm, đầu bảng)- O.Syria 1-0, O.Uzbekistan- O. Bahrain 1-2 (bảng B).
    LONG VĨNH

  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhật Tân trong trận rồi đá không thật xuất sắc kiểu công thủ toàn diện như cỡ như Quang Thanh nhưng chú này đá rất tốt ở vị trí của mình. Nhật Tân không dám tấn công nhiều cũng là bởi vì Tiến Thành khoái chạy lên nhưng lại không khoái chạy về nên chắc Nhật Tân đã được lệnh phải đóng cọc tại chỗ, không có hó hé mò lên tấn công mấy.
  10. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    OVN so với lứa đàn anh có tiến bộ rất nhiều, nhưng còn thằng Đần ngồi đấy thì chẳng bao giờ vô địch được cái gì đâu các bác ạ. Mong là sau SG này VFF cho nó nghỉ đi. Wtf, hôm rồi xem CV đá (gặp Quatar) mệt rũ ra, nửa cuối hiệp hai em thấy nó không đứng thẳng người lên được, vậy mà thằng Đần cương quyết không thay. Lão Đần bảo thủ quá, cứ đà này sợ đến SG cầu thủ mình không còn sức mà đá.

Chia sẻ trang này