1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ội U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn
    Mệt mỏi và uể oải là trạng thái mà đa số các thành viên đội U23 quốc gia đang trải qua trước chuyến làm khách Ảrập Xêút, tại vòng loại Olympic 2008. HLV Riedl gọi tập trung 18 cầu thủ nhưng 4 người bị chấn thương, một người đã bị trả về.
    Thủ môn Đức Cường cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Minh Hải.
    ?oVừa vắt kiệt sức cho một mùa bóng và cả ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, tất cả các cầu thủ đều uể oải, mệt mỏi và mong được nghỉ ngơi. Cả nửa tháng qua, chẳng ai tập luyện gì cả nên thể lực bây giờ đi xuống lắm. Nhiều người cũng chán bởi thi đấu vòng loại Olympic mà chẳng có mục tiêu gì thì làm gì có động lực mà thi đấu. Trong đợt đi Ảrập Xêút này, các cầu thủ cũng chỉ coi như đá cho xong chứ đến thày Riedl còn thấy hết cơ hội rồi, không đi cùng đội thì nói gì đến lũ cầu thủ bọn em?, một cầu thủ nói với phóng viên VnExpress.
    Nhận định rằng đội U23 Việt Nam không còn cơ hội gì ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, HLV Riedl quyết định cho 3 ngôi sao là Công Vinh, Vũ Phong và Thanh Bình nghỉ ngơi để lấy lại thể lực cho trận lượt về ở vòng loại World Cup (làm khách UAE). Bản thân HLV Riedl cũng không không sang Ảrập Xêút cùng toàn đội mà giao phó các cầu thủ trẻ cho trợ lý Mai Đức Chung.
    Một vấn đề lớn khác trong những ngày này của đội Olympic Việt Nam là? thiếu quân. Tập trung với 18 cầu thủ nhưng hiện nay, chỉ có 14 cầu thủ sẵn sàng tập nặng. Bốn cầu thủ bị chấn thương là Quang Tình, Đức Cường, Xuân Hợp và Phong Hoà. Do chấn thương quá nặng, tiền vệ Quang Tình đã được chuyển sang Viện Y học TDTT để chữa trị và cầu thủ đội SLNA này sẽ không lên đường sang Ảrập Xêút cùng toàn đội. Thủ môn số một Trần Đức Cường cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và nhanh nhất cũng mất thêm 2 ngày nữa trước khi trở lại cầu môn luyện tập bình thường.
    HLV Mai Đức Chung thừa nhận: ?oCác cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp vấn đề về thể lực. Nửa tháng nghỉ ngơi sau khi mùa bóng kết thúc cũng chẳng phải là đủ với họ. Điều đáng nói hơn cả là trong thời gian đó, chẳng có ai tự giác đi tập thể lực cả nên khi tập trung, họ đều tỏ ra yếu ớt và chậm chạp. Nên điều quan trọng nhất lúc này là nâng thể lực cho các em. Tuy nhiên, một khó khăn là nhiều cầu thủ bị chấn thương quá nên chưa thể tập nặng được. Ban huấn luyện đã lập ra giáo án riêng cho mỗi nhóm cầu thủ?.
    Nhưng sự mệt mỏi về thể lực không nghiêm trọng bằng thiếu động lực thi đấu. Rất nhiều người không hứng thú khi ?oOlympic Việt Nam coi như đã hết cơ hội?. Thậm chí, một vài cầu thủ còn muốn xin nghỉ ở vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh để về CLB đá giải U21 quốc gia. ?oBầu không khí trong đội trầm quá, chẳng ai tỏ ra hứng thú gì. Mấy cầu thủ vẫn được gọi là ngôi sao thì được nghỉ, những người được triệu tập lần này thì chỉ đá cho xong chuyện chứ thắng hay thua thì đằng nào Olympic Việt Nam chẳng bị loại rồi. Nếu nói về ý nghĩa thì giải U21 cần bọn em hơn?, một trung vệ lên tiếng.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nhìn xem Rieldn "truyền lửa" cho các cầu thủ giỏi chưa? Cứ thế này việc MDC cùng học trò thua là điều chắc chắn--->Ai dám bảo Đần kém nào?tự dưng phong "sao " cho cầu thủ, đương nhiên những thằng còn lại sẽ cảm thấy chúng nó thấp kém rồi, chúng nó nghĩ chúng nó được gọi đi để lấp chỗ trống,vì "sao" được ưu tiên nghỉ mà!
    Hãy nhìn xem Ả rập Xêut tinh thần thế nào mặc dù cũng được 2 điểm như VN?Hãy xem HLV của họ phát biểu thế nào? Có lẽ còn lâu lắm VN mới lại lọt vào sâu thế này, cầu thủ trẻ mới có cơ hội đuoc da voi nhung đôi mạnh ở châu lục đúng nghĩa, ko phải giao hữu, xin cá luôn là ai la cầu thủ khi chưa đc lên tuyển cũng đều mong như vậy.
    Vậy HLV của ta nói gì "chỉ còn là thủ tục thôi" "các sao" được ở nhà "ko còn hi vọng", ặc thế thì còn đá đấm khỉ mốc gì nữa? HLV còn nói thế thì cầu thủ sao còn hi vọng gì mà đá? Xưa nay chưa từng có HLV nào nói thế, cùng lắm ng ta chỉ nói " Mặc dù hết cơ hội nhưng chúgn toi sẽ chơi hết mình " câu này nghe thì đơn giản nhưng thực tế có td rấgt lơn, cầu thủ họ sẽ hiểu là HLV cần mình cố gắng, và cần mình chắt chiu! Vậy khi HLV ko cần chúng mày đá nữa thì đá làm cái gì?
    sâp toi Rieldn lại rinh về chiếc HCB hay đồng gì đó, lại ở lại VN thêm 3 năm ---> thế hệ Long Giang, Xuân hợp lại giống TE, HT bi h (khi đó họ cung o tuoi do) --->the la di tong mot the he cau thu tai nang nua --->thoi coi nhu 3 nam toi ko xem da bong nua!
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ?oChàng kều? trốn mẹ đi bắt bóng
    Tấn Trường "be" góc trong một buổi tập đối kháng của ĐT Olympic VN.
    (Dân trí) - ?oCon ơi, bóng bánh mà làm chi cho khổ. Coi người ta đá chuyên nghiệp còn chưa ăn ai, con mà đi bắt gôn nhỡ gãy tay gãy chân thì chỉ có ăn mày? - nếu muốn, bạn có thể nghĩ gã thủ môn cao 1m88 của ĐTQG và Olympic hiện nay là một đứa con hư, bởi mẹ đã nói đến thế mà vẫn trốn đi đá bóng.
    Cái chiều cao trời phú đó khiến Tấn Trường trở nên nổi bật giữa đồng đội, còn thực ra ?ochàng kều? tính rất rụt rè, thật như một với một là hai và chẳng có tí ?oông sao, ông trăng? gì cả. Trường chưa vợ, thường mơ về hình tượng một cô gái năng động, tháo vát nhưng lại không dám tiết lộ cho ai mối tình của mình ở Lai Vung (Đồng Tháp). Trường lên Nhổn với khoanh nhẫn ở ngón áp út - cái mà đàn ông trẻ hay gọi đùa là bùa trừ? gái. Nói chuyện mà hai cánh tay dài như hai mái chèo trên sông Cửu Long của hắn cứ ngọ nguậy, hết vươn vai đến co duỗi như một thứ bệnh nghề nghiệp.

    Ngồi giữa Nhổn, hắn cứ nhắc lại cái ngày đầu đến với bóng đá: học lớp 7 đã cao 1m76 nên được gọi đi bắt bóng cấp trường, chứ đã biết bắt quả bóng là phải như thế nào đâu. Nhưng chỉ sau quãng thời gian rất ngắn thường trốn mẹ đi bắt bóng đó, hắn càng bắt càng mê và càng chắc chắn, lỳ lợm. Và trong một trận đấu cấp trường như thế, tuyển trạch viên của đội năng khiếu Đồng Tháp đã bắt gặp và kéo về đội ngay tắp lự.

    Về các ĐTQG thì Trường ?okều? chẳng còn lạ lẫm gì, bởi hắn từng là thủ môn của đội U18 phía Nam, từng dự giải U20 ĐNÁ. Mới đây nhất là tập trung đội Olympic rồi nhoằng một cái thấy cái tên Tấn Trường có mặt trong ĐTQG. Ngặt nỗi, chưa bao giờ Trường được nếm mùi bắt chính trong màu áo tuyển, từ đội lớn đến đội nhỏ.

    Trường là một gã thủ môn nghèo, vì hắn chưa có gì ngoài tương lai

    Mùa giải 2007 là một năm vui lắm, buồn nhiều. Hắn tự hào lắm khi nhớ lại quả cản phá trên sân Vinh. Đó là quả xuống bóng mà tiền đạo Oliveira đối mặt với khung thành ở cự ly gần, cầu thủ người Brazil này đã bắt một quả volley bóng sống rất ác nhưng không thắng nổi phản xạ của Trường. Một phần nhờ đó mà Đồng Tháp lấy được 1 điểm từ tay Sông Lam dù chơi dưới cơ rất nhiều. Nhưng càng về cuối giải, Đồng Tháp càng đuối và như một chiếc xe đổ đèo không gì kìm hãm được. Trận thua tan tác 0-4 trên đất Quy Nhơn khiến ?ochàng kều? buồn đến giờ, bởi hắn hiểu Đồng Tháp bắt đầu buông xuôi từ đó.

    Rất may, ông Riedl đã nhìn thấy cái gì đó đặc biệt đằng sau chiều cao ?ocây nêu? của Trường, dù hắn là một trong những thủ môn bị lọt lưới nhiều nhất ở V-League. Ấn tượng đặc biệt nhất mà Trường ?okều? để lại trong ông và trong trận thắng của 3-2 Đồng Tháp ngay trên sân Hàng Đẫy, trận đấu mà các chân sút chủ nhà được dịp hô phong hoán vũ nhưng vẫn không khỏi lắc đầu ngao ngán trước ?oông gôn? đội khách. Từ sau trận đấu đó, ông Riedl đã ?ochấm? Trường và khi Đức Cường bị đau trước trận gặp UAE, ông đã nghĩ ngay đến cậu học trò mới ở đội Olympic.

    Được cái, Trường ?okều? ý thức được rằng ở tuổi 21, mình chưa có gì ngoài tương lai. Hắn là một trong những người tập tành máu mê nhất trong những ngày ở Nhổn. Hắn biết giấc mơ một lần được xỏ găng bắt chính cho ĐTQG tuy chưa thành nhưng đã đến rất gần. Từ cái ngày trốn mẹ đi bắt bóng ở trường đến ngày lên Nhổn xa như thế mà hắn còn vượt qua, nên chẳng có cớ gì để nghi ngờ một tương lai đã được định hình như thế.

    Hiện đã có 2 đội bóng ở các thành phố lớn hai đầu nước ?oxếp hàng? chờ chữ ký của Trường, nhưng hắn chưa gật chưa lắc. Ưu tiên trước mắt của Trường lúc này là cùng Đồng Tháp trở lại ?omái nhà? V-League, nếu Đồng Tháp thực sự còn tham vọng. Đồng lương 8 triệu/tháng của đội bóng tỉnh nghèo miền Tây không thể so đo với các ?ođại gia? nơi thành phố, nhưng đối với những con người trẻ đang buớc vào tuổi cống hiến, cái tình quê hương vẫn còn nặng lắm.
  4. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    trận này thắng thua ko quang trọng.
    coi như đá giao hữu đi.
    cho mấy cậu thủ trẽ ko kinh nghiệm vào đá đi.
  5. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Quân dự bị là chính mới có 17 chú, động lực thi đấu ko có, HLV phó tiếng là dẫn dắt đội nhưng cách sếp đội hình chiến thuật với nhân sự HLV trưởng quyết khi chưa lên đường. Quả này thua đậm ko có gì đau cả, chỉ khổ thân bác Chung phải đứng ra làm bù nhìn hứng chịu nếu đội thua. Kiểu này chẳng thà giải tán đội, chấp nhận thua 0-3, cho các em nó về U-21 mà đá còn hay hơn cái kiểu tập trung chồng chéo rối rắm như canh hẹ này. Hôm nọ lão Tuấn đưa 2 đội hình riêng biệt, ngẫm cũng đúng dù ko ưa lão vì hay sắp sếp theo cảm tính với hay đá đểu dân Nghệ.
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Tôi tin trận này ta đá ra trò , cầu thủ nào nhụt chí thì xin BHL cho về đi chứ đá làm gì nữa,để cơ hội cho anh em khác muốn cống hiến.
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    trận ko có ý nghĩa nhưng ko vì vậy mà tôi ko coi.
    tiến lên đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  8. quyenfrince

    quyenfrince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    k hiểu các tuyển thủ có bị ảnh hưởng vụ Vàng anh ko nhỉ
    chắc vn hoà
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Trận này cũnggiống với trận O.VN gặp OMANthôi, có điều lànnày vềlực lượng khó khăn hơn nhiều,chỉ cần thủ môn chấn thương --> hết hi vọng. Vơisự "Chuan bi"kieu nhu vay, tran nay ma ong CHung cam hoa duoc doi ban thi xung dang cho ong y lenlam HLV truong luon dc do!
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Đang xem mà ức nổ cả mắt. *** thằng Đần, éo j mà cầu thủ chưa đá đã "hết hy vọng", chỉ cho đội hình 2 đi, đá cho xong thủ tục, miẹ nó chứ, nói thế thì thằn éo cầu thủ nào muốn đá nữa. Lại còn thêm thằng mồm thối Tạ Biên Cương nữa, tsb nhà nó, cứ mở mồm ra là "hết hy vong".
    Nhìn sang thằng Arab mà thấy đau, nó bét bảng, cũng 2 điểm mà nó còn hừng hực khí thế... trong khi nhà mình... tsb thằng Đần.

Chia sẻ trang này