1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Hồ Thu này có cái nhìn khá tốt về thực tại của ĐTVN hiện nay: thiếu thể lực và thể hình là chỉ có thua dù có kĩ thuật cỡ Maradona hay là chiến thuật cỡ Furgeson.
    "Olympic VN đánh mất khái niệm chơi phản công"
    12:36'' 30/03/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - HLV Hồ Thu là người ngang dọc khá nhiều trong làng bóng Việt Nam, từng nắm đội CA.TPHCM, rồi cũng từng làm HLV trưởng Olympic quốc gia dự vòng loại Olympic Athens, nay về đội bóng Tây Ninh và đang giúp đội đứng đầu bảng tổng sắp sau bốn vòng đấu.
    Chúng tôi cùng ngồi trò chuyện với ông về đội Tây Ninh, về trận thua của Olympic VN trước Oman đêm 28/3...
    Thua thể lực dẫn đến nhiều điều tệ hại
    Ông có xem trận Olympic Việt Nam và Oman chứ? Dưới góc nhìn của một cựu HLV ĐT Olympic Việt Nam, ông có nhận xét gì về lối chơi của đội?
    HLV Thu: - Vấn đề thể lực là nền tảng giải quyết tất cả. Nếu mặt bằng bóng đá chúng ta thấp hơn các đội khác nhưng thể lực tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể gây đột biến. Đó chính là nguyên nhân vì sao các đội bóng châu Phi thường hay gây bất ngờ tại các kỳ World Cup.
    Soạn: HA 1069925 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Theo HLV Hồ Thu thì cái thua thể lực của Olympic VN dẫn đến nhiều cái thua khác trước đối thủ
    Chơi một trận mà thể lực cạn kiệt thì dẫn đến rất nhiều điều tệ hại: Di chuyển chiến thuật sai, chuyền sai số quá lớn, nhồi bóng, dẫn bóng cũng không tốt và như thế dẫn đến vỡ trận.
    Cửa vào vòng đấu bảng thứ hai của Việt Nam vẫn còn rộng (vì mỗi bảng lấy hai đội mà hiện nay cả Việt Nam, Oman cùng Lebonon đều có 6 điểm - NV) nên chúng ta phải khắc phục ra sao?
    - Rất khó cho chúng ta khi đối đầu với các đội bóng Tây Á vì họ có chiều cao, thể lực rất tốt và kỹ thuật thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng chúng ta thua họ là khi thể lực đã cạn kiệt rồi dẫn đến những điều tôi vừa nói.
    Đội tuyển là nơi tập trung nhiều cá nhân từ các CLB nện rất khó khắc phục điều này. Nếu chúng ta tập những bài "chống" những đối thủ như Oman, hay các đội bóng Tây Á khác trong những khoảng thời gian dài thì rất tốt, đằng này chỉ vài ngày cho chuẩn bị thì rất khó.
    Những bài tập để đối phó với những đội bóng này đòi hỏi lâu dài và thành kỹ năng thì chúng ta mới mong có cơ hội.
    Ông có thể nói rõ hơn điều này?
    - Phải xác định thể lực chúng ta chỉ bằng 70% của Oman, hay Lebanon chẳng hạn. Khi đối đầu với họ chúng ta chỉ có cách chơi phòng ngự phản công, nhưng quan trọng là phải đúng chiến thuật.
    Nếu có cơ hội phản công là chúng ta phải khai thác triệt để và phải có sự hỗ trợ của tuyến hai đến nơi đến chốn, đúng bài phản công, cộng với sự tự tin và quyết đoán, không lo sợ và bồn chồn phải quay về phòng ngự.
    Có nghĩa chúng ta chơi không đúng bài bản phòng ngự phản công trong trận thua Oman vừa qua?
    - Tôi có cảm giác các em thiếu tự tin ngay từ đầu khi so tài với Oman. Nói trong trận ấy chúng ta không có cơ hội là không đúng. Ngay những phút đầu, chúng ta có đến hai cơ hội ăn bàn ngay trên trung lộ nhưng các em quá lo lui về phòng ngự ngay cả khi mình đang làm chủ tình huống và có bóng trong chân.
    Điều này dẫn đến việc đá cho xong rồi co giò chạy về phòng ngự. Tôi nghĩ trong hai tình huống đầu của trận nếu Phúc Hiệp và một cầu thủ nào đó tự tin thì cơ hội chúng ta là không nhỏ. Các em thiếu tự tin dẫn đến suy nghĩ sai trong ngay cả tình huống mình tấn công của chiến thuật chơi phòng ngự.
    Vậy khắc phục ra sao trong những trận tới khi chúng ta còn gặp Oman trên sân nhà và Lebanon trên sân khách?
    - Tất nhiên khi gặp những đối thủ này thì chúng ta chơi phòng ngự. Nhưng hạ thấp đội hình như thế nào là hợp lý. Nếu thấp quá thì đối phương tước được bóng ngay sát vùng cấm sút thì nguy hiểm, nếu cao một tí thì để lại khoảng trống sau lưng lớn và đua tốc độ không kịp với đối thủ.
    Tôi thấy cái thua của Việt Nam trước Oman vừa rồi là thua thể lực và các em đã đánh mất khái niệm chơi phản công vì lo sợ và bó cứng lui về phòng ngự. Điều này còn "khích" cho đối phương tràn lên tấn công.
    Các em cần phải tự tin khi làm chủ tình huống và khi có bóng phát động tấn công, phải trau chuốt và quyết đoán trong giải quyết tình huống đối mặt hậu vệ đối phương.
    Tây Ninh thăng hạng thì... cực cho tỉnh!
    Trở lại với đội bóng ông đang dẫn dắt, nghe thiên hạ kháo nhau, năm nay Tây Ninh quyết chen chân vào V-League?
    Soạn: HA 1069921 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    HLV Hồ Thu đang cỉ đạo chiến thuật với học trò
    - Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường! Cũng có nhiều người hỏi tôi mùa này đội chơi quyết liệt thế, lực lượng tốt thế có phải nuôi mục tiêu thăng hạng không? Tôi biết nói sao được. Cờ trao tay thì phải giữ chứ.
    Nhưng cũng có thông tin, lãnh đạo đội đã giao chỉ tiêu mùa này thăng hạng vì đã có một vài doanh nghiệp gốc Tây Ninh bật đèn xanh chuyện này?
    - Chuyện đó thì cho phép tôi... gác! Riêng bản thân tôi thì thấy rằng, Tây Ninh phải đến mùa bóng 2010 mới thăng hạn được vì các tuyến trẻ hiện nay chưa phải là nguồn cung cấp cầu thủ tốt nhất cho đội. Mặt trận V-League khốc liệt lắm.
    Quan điểm của tôi thế này, nếu tôi có 11, 12 cầu thủ giỏi đủ sức chơi V-League thì vẫn chưa đủ sức chơi được, mà cần phải có một lực lượng dự bị chơi nang ngửa như đội hình chính.
    Mặt trận V-League khác hạng Nhất nhiều lắm, khốc liệt vô cùng, nếu trong một đội hình A vắng mặt vài trụ cột thì dự bị tung vào phải chơi tương đương chứ khác biệt nhiều thì gãy như chơi.
    Chơi V-League đòi hỏi cầu thủ phải giàu bản lĩnh, kinh nghiệm, đồng đều và có những nhân tố mang tính thủ lĩnh của đội.
    Anh hãy nhìn xem, Đồng Tháp và Huda Huế cứ mỗi lần lên V-League là cứ căng ra mà đá liên tục, lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm.... khổ lắm, căng thẳng suốt mùa giải.
    Dẫu vậy thì lối chơi cũng như việc xếp nhất bảng hiện nay của Tây Ninh thì cờ đang nằm trong tay phải phất chứ?
    - Chưa nói được gì đâu, vì các đội hiện nay chưa mở hết "ga" để chạy. Có khi phải qua hết giai đoạn 1 mới nhận diện được. Lúc đó mình biết mình là ai và đang ở đâu. Còn nếu như cờ cứ nằm trong tay thì phải phất thôi. Lúc đó phải có phương án... 2.
    Ông có thể nói rõ phương án 2 này?
    - Nếu như Tây Ninh mùa này thăng hạng thì cực... cho tỉnh đấy. Hiện nay ngân sách của đội do tỉnh chu cấp 50% và 50% còn lại do doanh nghiệp góp. Lên V-League thì quỹ lương cầu thủ nội và ngoại sẽ tăng cao đột biến.
    Năm nay hạng Nhất chỉ được cấp "quota" ba ngoại binh cũng là rất đỡ vả cho chúng tôi, nhưng khi lên chuyên nghiệp thì phải có đủ ngoại binh chứ.
    Xin cảm ơn ông!
    *
    Phương Tú (thực hiện)
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu lần này Việt Nam gặp Ôman trên sân nhà mà ông Đần dẫn dắt, nếu lại trở lại sơ đồ 4-4-2 thì chắc chắn VN sẽ thua tiếp trên sân nhà.Quả thật là hay ho gì, nhưng thực ra tôi nghĩ, trận này bố Chung vẫn được dẫn dắt thôi vì LD bd dang có chủ trương cho ông Đần nghỉ ốm đến hết tháng 4.Còn nếu trường hợp ông Đần quay lại nắm đội thì tôi mong là VN sẽ thua, thua đậm để lão ra đi cho sớm, nếu mà hoà một trận là hi vọng của chúng ta sẽ mất hết,hic hic
  3. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.Em đồng ts
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ngày mai, Công Vinh sẽ trở lại trong trận lượt về gặp Oman. Nhưng có Công Vinh thì chắc gì VN đã vượt qua Oman? đừng đổ lỗi cho ông Đần, vì ông ấy tuy ngồi ghế chỉ đạo thật nhưng bảo vệ mành lưới và ghi bàn trên sân là cầu thủ, chứ không phải ông Đần.
    Trong bối cảnh Olempic VN chỉ triệu tập được 17 cầu thủ, mất tay hậu vệ cánh trái đang lên văn Biển cộng với phong độ đi xuống của Long Giang thì hàng thủ có vấn đề rồi.
    Hàng công nếu không gây được áp lực lên Oman thì khó mà hòa.
    Với thực tế các cầu thủ O.Việt nam hầu hết đều đang trong mùa giải căng thẳng, thể lực không đảm bảo thì có lẽ chỉ mong đá tốt được hiệp 1, giống trận lượt đi mà thôi.
    Để xem, nếu Công Vinh phát huy được vai trò cầu nối và tiền đạo ẩn có tính sát thủ thì thế trận sẽ như thế nào.
    Hy vọng chúng ta sẽ đứng vững được ít nhất 70'', sau đó cố gắng đừng để thua.
    Oman toàn thằng to khỏe đá như trâu.
    Cố lên các em O. Việt nam
    Cố lên Công Vinh.
  5. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai VN phục thù, bà con đi cổ vũ đi. VN - Oman 1-0.
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    17h hôm nay, OlympicVN-Oman

    17h hôm nay, OlympicVN-Oman: Khó nhưng quyết thắng

    TP - Đó là nhận định của cả trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và HLV Mai Đức Chung khi nhận định về cuộc đối đầu chiều nay trên sân Mỹ Đình giữa chủ nhà Olympic Việt Nam và Olympic Oman.


    Sự trở lại của Công Vinh mang lại nhiều hi vọng
    Lấp lỗ hổng cánh trái

    Văn Biển không thể lên tập trung cùng đội vì chấn thương đã để lại một bài toán khó cho BHL Olympic Việt Nam. Suốt từ trước SEA Games 24 đến nay, Văn Biển luôn là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ cánh trái bởi khả năng lên công về thủ khá toàn diện.

    Vắng Văn Biển, ông Chung đã phải tính đến phương án đưa Mai Tiến Thành về trám vị trí này còn Phong Hòa hoặc tân binh Ngọc Điểu sẽ chơi tiền vệ trái.

    Vấn đề đặt ra là Tiến Thành, dù rất đa năng bên hành lang trái, lại rất ít điều kiện chơi hậu vệ trái khi mà anh chuyên chơi... tiền đạo cắm ở Thanh Hóa. Với một cầu thủ luôn được rèn chơi tấn công như vậy, sẽ rất khó để Thành toàn tâm cho nhiệm vụ phòng ngự.

    Và khi đó, một đồng đội sẽ phải luôn sẵn sàng hỗ trợ, bọc lót phía sau Tiến Thành, nhất là trước một đối thủ luôn tìm cách khoét vào ?onách? hàng thủ đối phương như Olympic Oman.

    Tăng cường tấn công

    Cùng xuất trận với đội hình 4-2-3-1 như ở trận lượt đi song cách vận hành thế trận của Olympic Việt Nam trận lượt về này lại có sự biến đổi căn bản. Đó là việc chuyển từ thế trận phòng ngự sang tấn công.


    HLV A.Riedl căn dặn các học trò trong buổi tập chiều 17/4 trên SVĐ Mỹ Đình Ảnh: Phạm Yên
    Đây là một cách rút kinh nghiệm từ trận lượt đi. Tại Muscat, Olympic Việt Nam không phải là không có cơ hội giành điểm nhưng do quá chú trọng phòng ngự, tuyến tiền vệ không dám dâng quá cao hỗ trợ tấn công, những đợt phản công sắc bén của Olympic Việt Nam chỉ dừng ở mức gây nguy hiểm.

    Nay được đá trên sân nhà, không mất sức vì di chuyển xa, BHL đã tập trung rèn các bài triển khai tấn công nhanh với sự tham gia của số đông tiền vệ nhằm gây bất ngờ với những đòn đánh chớp nhoáng.

    Cách chơi này của Olympic Việt Nam cũng là một ?obài? để HLV Mai Đức Chung chứng minh cho ông A.Riedl thấy rằng quyết định rút Công Vinh về chơi hộ công là một lựa chọn đúng đắn.

    Không chỉ có thêm một người tham gia phòng ngự từ xa hỗ trợ cho cặp tiền vệ trung tâm, Công Vinh còn đủ khả năng làm thay nhiệm vụ của một tiền vệ kiến thiết, vốn là bài toán nan giải của bóng đá Việt Nam hiện nay, nhờ những cú xẻ bóng tinh tế.

    Nếu thành công, Olympic Việt Nam không chỉ tiến một bước dài trên con đường tiến vào vòng loại thứ hai mà còn buộc HLV Riedl phải thay đổi quan điểm trước sự thành công của ?ongười đóng thế? Mai Đức Chung.


    Olympic Oman: Cậy nhờ thể lực

    Không giống các đối thủ được xếp cửa trên khác, ngoài ngày hai buổi đến sân tập, toàn đội Olympic Oman cấm trại hoàn toàn trong khuôn viên khách sạn Bảo Sơn.

    Không một buổi shopping hay tham quan thành phố được lên kế hoạch. Thậm chí, buổi tập chiến thuật của đội bóng Tây Á này trên sân Mỹ Đình cũng được diễn ra trong cảnh ?ocửa đóng, then cài?.

    ?oVậy phải chăng Olympic Oman lo ngại chủ nhà nên mới có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy??. Trưởng đoàn đội tuyển Olympic Oman Al Sayyid Al Busaidy cho biết đó chỉ là cách đội bóng của ông tỏ ý tôn trọng đối thủ.

    Thế nhưng, ngoài những điều kể trên, việc Olympic Oman tới Việt Nam 4 ngày trước trận đấu để làm quen sân bãi, khí hậu cho cầu thủ cho thấy họ không muốn rơi vào tình trạng lép vế vì sơ suất trong khâu chuẩn bị như ở trận thua Lebanon trước đó ở Beirut.

    Thể hình, thể lực vượt trội là điểm mạnh nhất của Olympic Oman so với chủ nhà Việt Nam. Vì vậy, các cầu thủ Tây Á vẫn sẽ dựa vào lợi thế này để tìm cách chinh phục đội chủ nhà như họ đã từng làm được trong trận lượt đi. Để thực hiện kế hoạch, các bài tập của họ đều chú trọng vào lối chơi dãn biên, những cú xẻ nách hàng thủ đối phương cho tiền đạo đua tốc độ.

    Nhưng nếu không có ?omiếng? nào khác, ?obài? này của Olympic Oman rất khó thành công tại Mỹ Đình, khi mà các học trò của HLV Mai Đức Chung đã được rèn kỹ các phương án chống tấn công.

    Phát biểu trước trận đấu

    Trưởng đoàn Oman Al Sayyid Al Busaidy:

    Cùng được 6 điểm sau 3 trận, chúng tôi có lợi thế hơn về hiệu số nhưng điều đó không đủ đảm bảo để chúng tôi có thể giành quyền đi tiếp. Chúng tôi rất cần 3 điểm ở trận đấu này làm ?ovốn? cho 2 trận cuối gặp Lebanon và Indonesia.

    Theo tôi, cơ hội giành cho hai đội là ngang nhau. Olympic Việt Nam đã thắng Olympic Lebanon 2-0 trên sân nhà nên đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ có được 3 điểm khi trận đấu kết thúc.

    HLV Mai Đức Chung:

    Olympic Oman là một đội bóng có thể hình, thể lực tốt và có lối chơi khôn ngoan. Họ là đội bóng biết cách phát huy thế mạnh của mình và khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ.

    Vì vậy, trong những ngày qua, tôi cho các cầu thủ tập các bài tập nhằm hạn chế điểm yếu như ở trận lượt đi. Chúng ta cũng sẽ chơi tấn công nhiều hơn so với lượt đi dù vẫn triển khai đội hình 4-2-3-1. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi tin rằng sẽ mang về chiến thắng cho người hâm mộ.
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Viet Nam 2-1 :D
    Viet Nam TIEN LEN! TIEN LEN!! TIEN LEN!!!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đc Tiến Thành hậu vệ tui yên tâm hơn đc Văn Biển . Chỉ cần trước trận nhắc đc này chú mày đang đá hv, nghĩa là thủ là chính ....đừng có mãi mê dâng cao mà quên nhiêm vụ kè thằng tiền đạo dắt cánh là đủ . Đc chạy lẹ và hơi bị dai sức cũng hơi bị mõng như chịu theo bóng ...cứ theo quẩn chân nó đừng để hửi khói nó thoải mái tỉa tót là đủ .
    Nói tóm lại thủ cho chắc 1 điểm chưa hẳn là thất vọng ....cứ chờ thời cơ thôi .
    Khi đá sân nhà h2 cũng hăng hơn 1 tẹo ....các em ấy còn trẽ khoẽ chắc sẽ vượt qua .
    Cái khó là nếu đụng bọn Hàn 12h trưa nắng chế mụ dẫn ra bắt đá VN còn lợi tý ...chứ bọn này càng nóng nó càng khoái , mà mát thì nó lại khoẻ hơn không biết làm sao ?
    Tui có sáng kiến này (nhân chuyến về VN vừa rồi) cho xe nó chạy giả bộ hư máy lạnh mở cửa sổ . Tới ngã tư cho kẹt xe bao nhiêu xe rồ ga thải khí CO2 chừng 30 phút (nhớ mua xăng pha dầu) ....tôi bảo đảm bọn này ra sân giống gà tây phải gió liền .
    Tất cả chỉ để dành 1 chiến thắng . Vô độc bất trượng phu .
  9. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nhớ Oman trận trước đá với ViêtNam thì Oman trình độ kỹ thuật cũng bình thường nhưng thể lực thể hình và phong cách đá chuyên nghiệp thì hơn hẳn ViệtNan. Oman sẽ đá cẩn thận và tính toán trong từng đường bóng điều này sẽ khiến xử lý bóng chậm. Vì vậy trong những đợt tấn công cần xử lý bóng thật nhanh để đối phương không kịp tính toán. Nếu làm được như vậy thì chắc sẽ có cơ hội ghi bàn.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Để đồng chí Tiến Thành đá hậu vệ trái, em càng lo. Chú này tốc độ không hơn gì Văn Biển, như rùa ấy. Đã thế Tiến Thành lâu lắm rồi ko chơi vị trí hậu vệ, kinh nghiệm ko thể bằng Văn Biển được. Theo em, để cho an toàn tốt nhất là để 1 chú trung vệ dự bị Nhật Tân chơi ở vị trí này. Trận lượt đi mấy bàn thắng của Oman chủ yếu là khoét vào nách giữa hậu vệ trái và trung vệ, có thêm Nhật Tân thì an toàn hơn. Tốt nhất là Việt Nam cứ đá phòng ngự, với tinh thần kiếm 1 điểm cái đã. Nếu có cơ hội thì mới nghĩ đến chiến thắng. Giá mà có 1 chú tiền vệ phòng ngự to cao thì tốt nhẩy, cho Long Giang lên đá cặp cùng. Đảm bảo OK.

Chia sẻ trang này