1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôm ấp hô hít abcxy đc 1 tuần thì gái tránh mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duynghia2011, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duynghia2011

    duynghia2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái chuyện này của e nó cũng qua khoảng 3-4 tháng rồi. Nh nhiều khi nghĩ lại e vẫn k biết mình đã sai ở chỗ nào . nên mong các bác phân tích hộ để con gà trong em nó sớm ra đi. Chuyện của em nó là dư lày
    Thằng ku cùng phòng e mới quen đc 1 gái, nó rủ e lên lớp con bé ấy học. Lên lớp 1 buổi, nhìn qua chả có gương mặt nào sáng giá nên thằng e k để tâm lắm đến cái lớp ấy, ngồi thì chỉ nc vs 2 con bé mới quen mà thôi. Tối hôm sau thì phải, mấy gái ấy mới rủ bọn e đến xem trường nó có văn nghệ văn gừng ngày mẹ gì ấy. Hôm ấy em cũng bận nhậu vs mấy thằng bạn, đến hơn 9h mới đến. Đến nơi đã thấy thằng bạn e đi cùng vs 1 thằng bạn nữa đến trước rồi( thằng này hơn em vài tuổi , mới quen đc vài tuần , quen biết xã giao thôi ) Ngồi xuống 1 lúc, e mới thấy con bé ngồi cạnh thằng kia có vẻ hay hay . Con bé cũng quay xuống bắt chuyện vs em tới tấp cơ ...
    Đến lúc về, 3 thằng mới bảo cno đi uống nc đã rồi hẵng về. Trên đường ra quán nước em mới để ý được mặt mũi con bé. Khá là xinh ( ** sao hôm rồi lên lớp nó éo nhìn thấy các bác ợ) nhưng có vẻ makeup hơi đậm. 2 thằng kia đi xe ra quán , e đi bộ vs 3 đứa con gái ấy luôn, bình thường e cũng k phải thằng mồm mép lắm đâu ,có tí men rồi nên cũng tây tây ,chém gió tơi bời luôn. Ra quán ngồi thì e nó ngồi giữa e và thằng em quen xã giao kia. thằng kia thì có vẻ thik rồi nên cứ bắt chuyện vs con bé nh mà nó có vẻ *** thik , con bé nó lại quay sang hóng hớt, bắt chuyện với em mới vl chứ.Nói chung tối ấy nc vs cả lũ cũng khá là vui vẻ...
    Hôm sau thằng bạn e nó lại rủ e đi lên lớp ấy. E cũng ok. Nào ngờ e bị lừa tình các bác ợ. Con mịe nó, tối tối ảo ảo make up nhìn thì rõ xinh, ban ngày nhìn kĩ thì giảm đi mất mấy điểm. Tuy có hơi thất vọng nhưng thật ra nó cũng k đến nỗi nào. mặt mũi 6-7 điểm,da trắng, cao tầm 1m63, 3 vòng cân đối , ngực to vl >:) Nói chung là cũng quá ổn vs 1 thằng đang tối tối quay tay đều đặn như em ;)) Lên lớp nó e cũng chẳng nc nhiều , ngồi hết 2 tiết thì té ( Lại đc cái bà giáo lớp ấy cũng ngon phết -26-27 tuổi , chưa chồng , xinh :P)
    Tối hôm sau 2 thằng kia nó lại rủ em đi đến trường mấy e kia la liếm. Thằng kia đã xin số con bé từ lúc nào *** biết (À từ cái hôm đi uống nc lần trước thì cái thằng kia nó đã xí con này trước rồi) Nh mà gọi điện rủ nó đi nước nôi thì nó trả lời cái kiểu nước đôi , ghét vl ấy. E mới lấy đt thằng kia , chém gió mấy câu cười phớ lớ rồi gọi nó ra quán nước hôm trước ngồi
    Lát sau thì em nó ra thật , lại còn kéo thêm 1 em bạn nữa . Con kia thì bình thường , trầm tính ,nhỏ nhẹ ít nói. 2 thằng e ngồi tiếp con ít nói , nh nhạt vl. Lại đc con bé kia cứ kéo em nc cùng cơ, thấy nó đong đưa vl ra ấy. e thì cũng ngại cái thằng kia nên hạn chế chém gió , đong đưa em nó.
    Lúc về thì có 1 lúc chỉ có e vs con bé kia. Nc lúc thì hỏi chuyện tinh yeu tình báo của nó, bảo chưa có ng iêu. e mới bảo
    -cái thằng kia nó có vẻ thik mày đấy...
    -nh mà tao k thik nó hjxhjx ...
    -Thế mày thik ai ?
    -Mày ... (what's up ? clgt. ****** mới quen mày đc mấy ngày , uống cùng đc 2 cốc nước , thik cái con ****** à)
    -Thôi mày đừng có lừa tao, tao sợ k làm chủ đc lắm :)) ( đại từ nhân xưng mày-tao là cách kể chuyện của em thôi , chứ lúc nc vs nó thì anh-em ngọt xớt>:D:D<" Rồi tiếp tục hôn tới tấp 11h30 thì em đưa nó về. ( chưa có a yêu e, thik em hay bỏ mẹ gì các bác nhé)
    Sau đó em còn gặp thêm 4 lần , cách 1-2 hôm lại gặp 1 lần vào buổi tối . Hôm nào cũng đưa về phòng em ngồi chơi đến hơn 11h mới đòi em đưa về. Hôm thì e đưa đi ăn tối rồi về. Hôm thì về nhà nhờ em làm hộ bài tập... Hôm đầu thì ôm ấp hôn hít bình thường. Hôm sau thì vuốt ve phía trên, sau nữa thì dưới , rồi cởi áo ... Vuốt ve thì e nó phê lắm rồi , em cũng muốn phang nhanh nên cứ làm tới , nh nó đều ko cho ( k biết có phải tại em gà , k cố ép nó hay k nữa) em lại làm mặt dỗi , nó lại nịnh , lại cười ( nó cứ nằm ôm rồi liếm láp cổ em thế thì e chịu thế đek nào đc ) 2 hôm cuối e bảo nó ngủ lại vs em luôn, nh nó kiên quyết k chịu ( chắc tại em gà, k biết nói ntn để nó ở lại ?? )
    Lần cuối e đưa nó về cũng rất tình cảm , lấy áo khoác e cho nó mặc rồi đưa về. đến cổng trường thì đi bộ vào ktx. lúc về vẫn lưu luyến lắm
    Thế nào sau hôm ấy nó tránh mặt em ???????????????????????????????????
    thằng em rủ gặp thì nó kêu bận , mệt rồi lảng tránh , cuối cùng thì chat chít nói tao k muốn có lỗi vs ng iêu tao này lọ , **** , rồi đòi thôi. E cũng níu kéo 1 chút nh k đc nên cũng kệ con miẹ nó lun =.=
    Hết chuyện , Kết thúc nhạt toẹt mà e cũng chả hiểu tại sao lại thành như thế cả. tất cả chi trong khoảng 2 tuần từ lần gặp đầu tiên đến cuối cùng. Cũng chẳng có tỏ tình hay bạn zai bạn gái gì hết.
    Con bé thì vừa dâm , vừa đĩ , hám zai ... tưởng xơi ngon lành , e cũng éo có tình cảm gì nên hành động dứt khoát, Thế éo nào lại lãng xẹt như thế.Em thì k nghĩ nó vì ng iêu nó mà chấm dứt vs em , chắc tại em đòi hỏi nhanh quá nên nó hãi thì phải ? các bác ngồi ngoài phân tích hộ em với , để e còn rút kinhnguệt lần sau nữa .........
  2. duynghia2011

    duynghia2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rồi thằng e lảng dân sang chuyện khác, cũng thik lắm ấy nhưng mà cứ giả vờ , từ từ đã ...
    Về nhà e cũng add nick con bé . nh cũng chẳng nói chuyện nhiều trên mạng bao giờ
    Vài hôm sau thì có cái party. Thằng ku kia nó mới rủ con bé đi cùng ( con kia nó chat vs em kể thế) con bé cũng bảo chưa nhận lời. E mới bảo nó thôi mày ở nhà mà học đi ,tao cũng k đi mà, tối tao uống diệu với bạn tao,uống xong tao qua đón mày đi dạo nhá[:P] thế là e nó đồng ý, đek đi cùng thằng kia thật ( hôm sau e gặp nó cũng hỏi đều mấy câu nh nó cũng đek hiểu =)) )
    Nói vs con kia là đi diệu chứ thật ra vì em k thik đi sớm lên mới nói thế , để muộn muộn qua đón nó. Ở nhà onl chat chít mãi em mới đi tắm rửa , chuẩn bị xong cũng 10h em mới gọi cho e nó. Nó bảo đang ở ktx nên e qua đón đi lượn lờ luôn . Hồi ấy là mùa đông , lạnh ***, kèm nó đằng sau mà nó cứ cô tình dí ngực vào lưng em ấy , khó chịu *** . hơi giảm ga 1 tí là lấy cớ ngả về trước , ốp cả ngực vào lưng thằng e [-(
    1 lúc e mới vòng tay ra sau , kéo tay nó bảo lạnh quá , cho a mượn tay 1 tí. Nó cũng k nói gì , 2 tay đút túi áo em, 1 tay em cũng cho túi áo buốt ve âu em tay em nó ;)) rồi em kéo mạnh tay nó cho nó ngã hẳn vào người em , thế là nó cứ thế ôm em luôn :-"
    đến 11h nó mới bảo thôi về , ktx sắp đóng cửa. em mới đưa nó về . qua cồng trường nó có 1 đoạn vắng vẻ, thoáng , ít ng qua lại . em mới đỗ lại bảo từ từ hẵng về. Xuống xe em mới từ từ ôm nó , kéo sát vào người mình , rồi hôn luôn ( e đang ăn an phê li bê nữa chứ :-bd) nó cũng hơi ngại lúc đầu nhưng sau đấy cũng đáp lại rất cuống nhiệt. Nh nó lại bảo là nó có ng iêu rôi , ng iêu nó ở cách xa nó ... em mới bảo nó là " thế thì a vs e ngoại tình nhé >:D<" Rồi tiếp tục hôn tới tấp 11h30 thì em đưa nó về. ( chưa có a yêu e, thik em hay bỏ mẹ gì các bác nhé)
    Sau đó em còn gặp thêm 4 lần , cách 1-2 hôm lại gặp 1 lần vào buổi tối . Hôm nào cũng đưa về phòng em ngồi chơi đến hơn 11h mới đòi em đưa về. Hôm thì e đưa đi ăn tối rồi về. Hôm thì về nhà nhờ em làm hộ bài tập... Hôm đầu thì ôm ấp hôn hít bình thường. Hôm sau thì vuốt ve phía trên, sau nữa thì dưới , rồi cởi áo ... Vuốt ve thì e nó phê lắm rồi , em cũng muốn phang nhanh nên cứ làm tới , nh nó đều ko cho ( k biết có phải tại em gà , k cố ép nó hay k nữa) em lại làm mặt dỗi , nó lại nịnh , lại cười ( nó cứ nằm ôm rồi liếm láp cổ em thế thì e chịu thế đek nào đc ) 2 hôm cuối e bảo nó ngủ lại vs em luôn, nh nó kiên quyết k chịu ( chắc tại em gà, k biết nói ntn để nó ở lại ?? )
    Lần cuối e đưa nó về cũng rất tình cảm , lấy áo khoác e cho nó mặc rồi đưa về. đến cổng trường thì đi bộ vào ktx. lúc về vẫn lưu luyến lắm
    Thế nào sau hôm ấy nó tránh mặt em ???????????????????????????????????
    thằng em rủ gặp thì nó kêu bận , mệt rồi lảng tránh , cuối cùng thì chat chít nói tao k muốn có lỗi vs ng iêu tao này lọ , **** , rồi đòi thôi. E cũng níu kéo 1 chút nh k đc nên cũng kệ con miẹ nó lun =.=
    Hết chuyện , Kết thúc nhạt toẹt mà e cũng chả hiểu tại sao lại thành như thế cả. tất cả chi trong khoảng 2 tuần từ lần gặp đầu tiên đến cuối cùng. Cũng chẳng có tỏ tình hay bạn zai bạn gái gì hết.
    Con bé thì vừa dâm , vừa đĩ , hám zai ... tưởng xơi ngon lành , e cũng éo có tình cảm gì nên hành động dứt khoát, Thế éo nào lại lãng xẹt như thế.Em thì k nghĩ nó vì ng iêu nó mà chấm dứt vs em , chắc tại em đòi hỏi nhanh quá nên nó hãi thì phải ? các bác ngồi ngoài phân tích hộ em với , để e còn rút kinhnguệt lần sau nữa .........
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chắc là giả đò thôi :-?? Đợi 1 thời gian có khi lại chủ động liên lạc lại ấy chứ :-??
  4. duynghia2011

    duynghia2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3-4 tháng rùi bác ợ ! Lúc ấy em cũng kệ mà . Thi thoảng nó cũng có chat hỏi thăm vài câu.
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chú em cách viết bài hơi lấc cấc, chắc còn trẻ với lại cũng ko đề cao phép tắc. Tán gái thì khá có bài bản tuy nhiên hơi đường đột.
    Em kia rõ ràng là say nắng, ở bên chú nó có cảm giác phiêu lưu, nhưng chắc chắn là nó chả tin hay yêu j chú cả. Say nắng kết thúc, sợ hãi với cuộc phiêu lưu nên nó kết thúc vậy thôi.
    Nếu chú hỏi sai lầm tại sao chú chưa tới z được thì đơn giản là vì chú ko cố ép. Nói chung chú vẫn còn 1 chút tôn trọng phụ nữ, đó là điều đáng mừng. (Hỏi Fixed để học thêm kinh nghiệm vụ tới y mà ko sao tới z)
    Nếu chú hỏi tại sao nó tránh mặt chú thì trên đã nói. Lý do dẫn đến cũng đơn giản: lương tâm trỗi dậy, có người bắt gặp, thằng người yêu nghe được phong thanh... Cái chính là chú ko cho được nó niềm tin đủ để bỏ người yêu đến với chú. Cũng đúng thôi, chú ko yêu đương thật lòng khó tạo niềm tin lắm, thêm nữa kiểu lấc cấc tuổi trẻ của chú gái nào nó dám tin.
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì.

    Đôi khi các em gái hoặc kể cả các em giai, một chốc nào đó xiêu lòng. Xong rồi lí trí lại chiến thắng. Theo đúng bí kíp thì gà lại quay trở về ô số 1 ;))
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    :D:D tiếp tục la liếm đi. Triển vọng là có tý rau xanh.
  8. duynghia2011

    duynghia2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu các bác thấy cách viết bài e có lấc cấc 1 chút , thật sự e k có ý gì đâu , chỉ tại cách diễn tả của em dạo này có vấn đề , suốt ngày chửi nhau với bọn trong phòng , chửi đùa thôi nhưng bị nhiễm cách nói ấy với bạn bè (và cả các comments nữa) Ra ngoài đối với các mối quan hệ xã giao , bạn bè bình thường , gái mú thì em khá khách khí , lịch sự, ăn nói nhở nhẹ, với người lớn thì lễ phép, chào hỏi đàng hoàng. Tính thẳng thắn , bạn bè quý đứa nào thì hết lòng , rất thoải mái, ghét đứa nào thì thậm chí hơn tuổi e cũng k coi ra gì , chả thiết giao du cùng , chẳng may gặp thì mỉa mai , đá đểu :D K phải e giả vờ thế đâu mà tâm lí tự nhiên k thik đùa và cũng k biết đùa vs những mối quan hệ xã giao, mới quen.
    Đối với gái mà e có cảm tình thì thật sự nc vs ng ấy khá lúng túng , thậm chí k biết nói chuyện ntn nữa, đi cạnh muốn nắm tay còn k dám , đau hết cả đâu =)) .Em mới 23, em tự nghĩ còn trẻ cứ yêu thoải mái đi, k quan trọng cáo phải như thế này thế lọ,hợp mắt là ok ,1 time k hợp tính thì bye, vì chẳng xác định gì tầm này cả. 5-7 năm nữa , ngoài 30, có sự nghiệp ổn định rồi ,muốn cưới vợ lúc ấy mới xác định chọn cáo ntn.Trường hợp này tại e k thik cáo này , đã thế cáo lại chủ động nói thik em trước nên e rất thoải mái tâm lí. Hơn nữa nghe nói cáo này cũng k phải loại hiền lành , đầu cũng đầy sỏi, rôi cách cáo âu yêm vs em cũng có thể nhận ra, nên e cũng chẳng tôn trọng gì cáo lắm. thik thế nào thì thế ấy , thôi cũng đc , chẳng thiết tha gì . Tính e thì thoái mái , k cầu kì , bình thường nói chuyện hay trêu trọc , đùa với cáo ,vì e mún thời gian cáo bên e đều đc vui vẻ mà thôi.Khi bên cáo thì rất nhẹ nhàng, tình cảm :">

    Tuy thế mà e thấy trong chuyện tình cảm , đối phương vẫn k cảm nhận đc cảm giác an toàn và tin tưởng nơi em, thậm chỉ trong cả trường hợp e có thik cáo thật đi nữa.
    Kinh nghiệm với vài ba cáo cũng k đủ để e nhận ra mình sai ở đâu ? cách nc , thể hiện ntn mới chiếm đc lòng tin nơi cáo,mới tự hoàn thiện mình được ?

    @Fixed chia sẻ e ít kinh nghiệm vụ xy mà k có z với :P
  9. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    neck đi bác, nó cũng biết là bác chỉ mún chén em nó thôi nên dừng lại, còn bác vẫn thjch' thì bác cứ để đấy, sau này em nó đèn xanh thì tính tiếp:)
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đường đi nước bước của chú thế là cũng khá, nhưng gà ở khâu dứt điểm: mượn lại câu nói của thằng SB: "dứt điểm phải nhanh gọn, chính xác, đúng thời điểm, có cơ hội dứt điểm mà hụt là sẽ thua k chỉ vậy mà là thua đau"
    Tuy hàng này là rau trời cho nhưng muốn ăn được cũng phải dụng công, đánh cho tới bến, ai lại tối nay em ở lại nhà anh luôn nhé. Nói thế gái nghe nó nhột, lương tâm gần thối rửa trỗi dậy, nó giẫy liền. Chú cũng k cần gấp, lâu lâu nhắn em nó cái tin, gái gú bản chất thế cũng có ngày nó la liếm lại chú, đến lúc ấy chén chả cần hỏi.

Chia sẻ trang này