1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôm hôn rồi mà gái có vẻ ngãng ra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danhkem, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Có lần em cũng hỏi thoáng qua nhưng cáo bảo là vẫn ham chơi và tự do, cáo vốn ham chơi ít quan tâm đến việc nhà, và có vẻ cũng ngại ràng buộc nên có vẻ ko thích chuyện cưới lắm, vì theo kinh nghiệm của nhiều bác thì khi đến giai đoạn ôm hôn rồi thì con gái nó hay xa xôi chuyện đó trước lắm.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu cô này ham chơi, chưa mót lấy chồng, thì còn 2 trường hợp:
    - Dù chưa muốn lấy chồng ngay, nhưng cô này cần chủ topic nói rõ xem mối quan hệ của 2 ng là gì, yêu đương nghiêm túc hay chỉ ôm hôn qua đường và 2 bên không ràng buộc gì. Chủ topic không biết nói rõ ra mục đích của mqh này, thì cô này lặng lẽ rút.
    - Cô này đã hết thích ôm hôn qua đường với chủ topic và muốn bỏ chủ topic, nên đã lịch sự nói "cần tgian suy nghĩ thêm về mqh này."
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ở tuổi này phụ nữ cũng đã đủ tinh tế rồi, nên những lời cô ấy nói chủ top nên nghiên cứu thử xem, cái đó cũng giống dò xem phản ứng...

    Mình thấy nam ở độ tuổi này làm như từng trải lắm hay chai rồi cũng hết ngọt ngào, cứ tành tành, từ từ, tiến không tiến, lùi không lùi... thành ra 2 người đều vô thế.

    Bạn nên xem lại bạn giành tình cảm cho cô này đủ nhiều không và có muốn đi đoạn đường còn lại với cô ấy không, nếu cảm thấy đúng là 1 nửa của mình thì tới luôn, còn câu trả lời (bạn chỉ cần nhìn mặt thôi, phụ nữ thường say no for yes mà, kể cả yêu nhau vẫn vậy, nắm bắt cảm xúc trên mặt đúng hơn) ...còn mấy chuyện cơm nước lo cho gia đình.. không phải lo, nói thế thôi, chứ người ta yêu thì sẽ làm hết, có tệ cũng tự học hỏi để giỏi hơn, vấn đề là cả hai nên xác định với nhau rõ ràng tránh trường hợp cưới nhau về mà cứ như mặt trời với mặt trăng, nói chuyện không được- chia sẻ cảm xúc không xong, cái hồi đó mới là địa ngục trần gian.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một nửa thì không, chứ một người vợ thì có thể. Đó là điều chủ topic muốn.
    Đời không biết thế nào là đủ. Nếu chủ topic biết thế nào là đủ nhiều, chọn đúng cô này đúng là một nửa, thì thật là may mắn khi biết chờ đến tuổi hơn 30; và tự khắc biết làm thế nào với tình cảm của mình. Tình yêu mà, cần gì ai phải chỉ.:))
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thường mấy cô xinh xinh thì hay bị tán sớm, vào đời sớm và hậu quả là cưới sớm, đẻ sớm.

    Mấy cô xâu xấu, ít hấp dẫn, mặt nhiều mụn, beo béo... thì thích đọc sách, ný nuận, quanh quẩn gia đình và đi chơi với các gái khác.

    Gái ham vui thì muôn đời vẫn ham vui, ngay cả có con cũng không thể thay đổi được.

    Bác kể thêm xem thử công việc, thời gian biểu, tính tình cô này thế nào?

    Ca này yêu nhau nhạt quá, yêu nhau mà để con gái nó bình chân như vại là hỏng, hỏng hết. Phải làm cho nó nhiễu sóng, xoắn tít lên thì mới thích. [:P] Lúc đấy người giục cưới phải là gái chứ không phải là bác nữa rồi. Còn làm sao để gái nó xoắn, rối mù rối mịt thì bác tham khảo thêm tài liệu của mấy chú thợ săn nhé. [:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ 20t đến 35t (cũng có thể là 15t cho cập nhật với thời hiện đại) thì hầu hết phụ nữ đều có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm hơn đàn ông. Có những anh tán hoài mà chả cô nào đổ, đâm ra chỉ có kn thất bại. Còn các cô thì được các anh tán, trong số các anh ấy, chỉ cần gật đầu vài lần, thì cũng đã có vài mối tình (có thể chỉ là những mối tình ẩm ương) vắt vai rồi.

    Tầm phụ nữ 25t-35t mà đi làm va chạm nhiều (vì có những cô cũng đi làm nhưng chẳng va chạm gì cả, gót sen chẳng vướng tí bụi trần nào) thì chẳng còn cái ngây ngô (thường gọi là "ngây thơ" cho nó thi vị) để yêu say đắm tít thò lò xoắn xuýt vì những trò trẻ con của đàn ông nữa. Càng trải đời, nhu cầu "lấy chồng cho có", "lấy chồng trước khi đến tuổi ế", "lấy chồng cho bằng chị bằng em" của phụ nữ càng giảm, có còn chăng là nhu cầu "lấy chồng cho đáng tấm chồng" thì mới còn.

    Đàn ông không có khả năng sống độc thân, ế mấy đến năm 40+ cũng phải cố gắng lấy 1 cô phụ nữ nào đấy cho xong việc hôn nhân. Phụ nữ sống độc thân tới khi chết vẫn ổn thỏa.

    Vậy nên chủ topic nên quan tâm là 2 ng có thực sự hòa hợp hay không, cả 2 có muốn ở cạnh nhau lâu dài (khi yêu nhau, hoặc thậm chí là khi cưới nhau) không. Nếu thấy chủ topic không phù hợp, cô kia cũng sẵn sàng bước tiếp mà thôi, chẳng phải vì lo ế mà lại bập vào một anh bạn trai - một ứng cử viên chồng - không ra gì làm gì cho mất công. Hôn được, ngủ được, chứ có lấy được về, mà chồng không ra gì, thì cũng bỏ nhau được thôi. 2011 rồi.

    Chủ topic nếu còn ưng mối này (chỉ là thích cô kia thôi, chưa nói đến chuyện hôn nhân nhé!) thì đừng để cô kia tự "suy nghĩ một mình về mqh này" mà phải lôi bằng được cô này gặp chủ topic nhiều hơn nữa và tỏ rõ thái độ nghiêm túc của mình.

    Còn nếu chủ topic cũng thấy chan chán với mqh này, thì thôi, bỏ đi, có gì phải băn khoăn đâu.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

    Tự nhiên thấy chị anx trả lời bài này dễ thương tợn. Câu chữ rõ ràng không tô đen đỏ, lại còn chí lí nữa (không biết có phải do đồng cảm không :-*).

    Tôi nói ông này, máu của gái 3x là máu buồn, mồm thì nói không cần trai em vẫn sống, nhưng ruột thì sôi ầm ầm. Khúc này mà ông còn à ơi kiểu "một mối quan hệ tình cảm chắc chắn dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm hiểu lâu dài" thì ai mà chịu nổi.
  8. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác trên này cũng nói nhiều ý đúng nhưng vì cáo này cũng thuộc dạng hơi khác người, và gà cũng thế cho nên nó mới lằng nhằng. Sở dĩ nói thế là vì cáo có mối quan hệ nhiều, bạn trai ko ít nhưng chưa bao giờ cáo được cầm tay chứ đưng nói là hôn vì đa số cáo bị chê là ko thể làm vợ, còn gà thì bản tính nhút nhát, hình thức cũng hạn chế, ít giao tiếp, điều kiện cũng ko khá lắm nên càng nhát.... cho nên cũng kém tự tin, trong chuyện yêu hầu như chả có chút kinh nghiệm gì thực tế.
    Cả hai cũng có nhiều điểm dở nhưng cũng hợp nhau ở 1 số điểm nên cũng còn đến giờ.
    Nếu giải tán mối này thì cáo cũng khó tìm dc người hơn và chấp nhận với cáo, cái này thì bạn thân cáo đã sure thế
    Còn gà thì có thể tìm dc cô trẻ hơn nhưng với điều kiện là khá giả hơn mà cái này cũng khó, và cũng sẽ lâu lắm...
    Cả hai do ảnh hưởng của sách báo và thực tế nên cũng còn rất ngại chuyện hôn nhân vốn phức tạp và khó khăn, cho nên cứ dùng dằng thế
    Còn chuyện phụ nữ sống 1 minh thì mình nghĩ là ko Ok lắm, ko phai là do vấn đề của chính mình mà là do áp lực của gia đình, bạn bè và xã hội, con trai cũng có nhưng nhẹ hơn.
    Còn chuyện lấy chồng cho đáng tấm chồng thì chắc chắn là mong muốn của bất kì gái nào, tuổi càng già, quan hệ rộng càng thế... nhưng mà vấn đề là những người mà xứng đáng đó chỉ thích chọn các em trẻ, xinh... Con trai dù có già vẫn có thể lấy dc em trẻ, còn con gái thì chắc khó khăn hơn nhiều. Cho nên mong muốn là chiện, còn thực tế là chiện khác.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Bạn chủ topic có lẽ còn nặng tư tưởng cổ hủ lắm, cứ tin vào mấy cái facts từ ngàn xưa ấy. ;)) Bạn thích cô kia thì tiến tới lẹ lẹ đi, còn dằng dai thì cặn canh cũng không còn mà húp nữa ấy chứ.

    Cứ nghĩ cô kia là hạng bèo bọt không đàn ông nào thèm rớ tới, không thèm nắm tay chứ đừng nói đến chuyện ôm hôn, rồi cái hạng bèo bọt ấy bỏ mình đi thì mình tiếc, chứng tỏ mình còn bèo bọt hơn hạng ấy nữa. :-"

    Mai mốt cô nàng cặp với anh chàng tre trẻ nào khác khá khẩm hơn bạn thì ngồi đó mà tiếc nha. :P
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ô hay đến bác chủ topic còn chả sure là bác muốn gì thì bác hỏi dân tình trên này làm gì? Bác phải tự vấn bản thân mình mới đúng chứ? =))

    Anyway, em rất hiểu những gì bác vừa chia sẻ, vấn đề của rất nhiều người đến tuổi lấy chồng/vợ mà còn độc thân là thấp không thông, cao không tới. Người mình muốn lấy thì họ chả để ý gì đến mình hoặc đã kết hôn, nên nhiều người tạm chấp nhận cưới một người mà mình chưa thực sự hài lòng lắm cho "xong chuyện" vậy. :)) Bảo sao ngoại tình nhiều. :-"

Chia sẻ trang này