1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôm, hôn xong rồi khóc .....là sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi ôm, hôn và khóc thôi mà cũng lắm chuyện thế
    Thế xxx mà khóc thì sao=))=)), vớ vẩn quá. Nghe nụ hôn có vẻ nghiêm trọng nhẩy, mình thì ra đường gặp e nào xinh mà e ý thích thì mình cũng đều có thể hôn được hết, khóc với chả lóc, quan trọng qué gì
  2. newbie01

    newbie01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật khó hiểu !
    ( Mình định nhờ tư vấn nhưng diễn đàn yêu câu phải post bài mới cho post). Hy vọng lần này post được
  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đoán là e í ko còn rùi, mặc cảm í mà
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Hỏi luôn nàng xem , khóc cái zè mà khóc . Mà khéo như chú nào đó nói là nàng nhớ người yêu cũ nên biểu hiện là đúng đó .
  5. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    theo em thì chắc em ấy thấy khoảng cách Địa Lý giữa hai người xa quá nên tủi thân khóc ( sợ các Cụ 2 nhà ko đồng ý cho thành cặp thành đôi )
  6. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ô hô...anh nài vui tính thế...nếu cô ý vẫn như vậy thì anh là cái phao rùi...bít k
  7. anon40

    anon40 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cô ấy cảm thấy ko xứng đáng với tình yêu của bạn vì đã bị chén....
  8. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ lại cái truyện
    Bụt: Vì sao con khóc?
    Cô gái: .... khóc
    Bụt: Vì sao con khóc?
    CG: .....
    Bụt: Tại sao mày khóc?
    CG: .... khóc tiếp
    Bụt: Ơ, cái con này, ****** hỏi mãi mà mày ko nói à
    CG: .... khóc
    Ức quá Bụt đè ra hấp
    CG: hết khóc, Bụt ơi con bị siđa
    Em đùa tí, chứ các bác cứ doạ bác chủ tô bíc, bác í hoang mang ra, có thể gái của bác chỉ đơn giản nghĩ đến sắp phải chia tay bác nên khóc thôi. Cũng có thể là giờ yêu bác thật sự nên tiếc là đã ko để dành nụ hôn đầu cho bác --> khóc
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Em tổng hợp lại tất cả các ý kiến cũng như giả thiết của các bác trên đây mà em thấy là có lý nhất nhá
    + Nhớ người yêu cũ với lý do bác giai lần đầu này kém....
    + Nhớ người yêu cũ với lý do đã..được chén (mừng quá thế là sắp được chén nữa rồi)
    + Cắn vào lưỡi
    + Mỗi đứa 1 nơi (Hỏi thế gian tình là chi, trời Nam đất Bắc phân ly, nam nhi tuyệt vọng nữ nhi tuyệt tình)
    --
    Ah này, cho tớ hỏi thế bạn gái bác là ở Saigon hay Hanoi ? Cho tớ xin cái địa chỉ + số phone tớ đến tớ hỏi cho
    Yên tâm ko giống câu truyện Bụt hỏi vì sao con khóc của bác ở trên đâu
  10. gioxanh

    gioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cô này hôm trc vừa hôn nhau với a khác xong hôm sau gặp ng yêu, thấy ân hận nên khóc

Chia sẻ trang này