Nếu như bạn đã nhàm chán với những địa điểm du lịch phổ biến ở châu Âu hay châu Á, muốn tìm kiếm một không gian mới lạ với nhiều trải nghiệm khác biệt thì hãy thử một lần đến với quốc gia thanh bình và hiếu khách Oman, viên ngọc của Trung Đông. Nhắc đến Oman trong những ngày tháng 8 thì không thể không nhắc đến Lễ hội Khareef ở thành phố Salalah, thủ phủ tỉnh Dhofar, miền Nam Oman. Salalah chào đón tôi bằng cơn mưa rả rích, một điều tôi không ngờ tới vì vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho một Trung Đông “nóng bỏng”. Salalah lúc này không khác gì Hà Nội vào thu với tiết trời se lạnh và những cơn mưa bất chợt, mưa đấy nhưng cũng bừng nắng ngay được. Khung cảnh tràn ngập màu xanh ở Salalah vào mùa mưa. Ở giữa Trung Đông khô nóng và toàn sa mạc như vậy thì mùa thu Salalah được coi là “đặc sản” không chỉ của Oman mà của các các quốc gia Ả Rập khác. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Salalah một mùa mưa “có một không hai”, khiến thành phố này trở thành một viên ngọc xanh cực kỳ quý hiếm, nổi bật giữa nắng gió Trung Đông. Chẳng thế mà, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, Salalah trở thành “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch từ các quốc gia Trung Đông và quốc tế. Khung cảnh hùng vĩ ở hang động Marneef, Salalah. Mang theo một trái tim lạ lẫm, khao khát khám phá khi lần đầu tiên đặt chân đến Oman, tôi bắt gặp một Salalah vừa thân quen, vừa mới lạ. Thân quen ở chỗ tôi thấy mình như đang đón một mùa thu Hà Nội đến sớm với không khí tươi mới và hơi đất đặc trưng sau những cơn mưa. Còn lạ là ở chỗ, mùa thu Salalah là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, của những rừng cây non xanh mơn mởn, của những con suối róc rách vui tai và của những gia đình Hồi giáo tận hưởng mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp của thời tiết. Ngoài những khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, hoang sơ và hùng vĩ ở Salalah, điều tôi ấn tượng hơn hết là những con người Oman mến khách và thân thiện, những con người Trung Đông tự nhiên và cực kỳ hồn hậu. Tôi là một trong những du khách châu Á hiếm hoi đến với Salalah thời điểm này, nhưng dù khác biệt, tôi luôn nhận được những nụ cười chào đón, những cái bắt tay thân thiện, những ánh nhìn ấm áp và cả tiếng cười khúc khích của con trẻ khi tôi bắt chuyện. nguồn : minhbeo.com