1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OMAR KHAYAM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ltv_dhl, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn vào quán rượu OMAR KHAYAM Hội An ? Tớ mời !
  2. anhpp

    anhpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với nhé ; những khổ thơ này của OMARKHAYAM mình chép từ hồi sinh viên :
    1. Tôi và anh là mồi và đời là cái bẫy
    Không biết vì sao đuổi lùng ta như vậy
    Đời gây nên bao cái xấu trên đời
    Rồi đổ lỗi cho chúng ta - thế đấy....
    2. Đừng ngây ngất vì lời khen - số phận
    Đang giơ kiếm trên đầu anh đợi sẵn
    Đúng, vinh quang là dễ chịu - nhưng đời
    Đâu chỉ toàn vinh quang - nên cẩn thận
    3. Thà cứ yêu chỉ một người nào đó
    Còn hơn nói yêu chung chung mà đau khổ...
    Thà giúp bạn anh bằng lòng tốt của mình
    Hơn nói giúp cả loài người này nọ....
    4. Đau khổ cần cho óc và tim
    Như ngọc muốn sáng cần bóng đêm
    Anh buồn đau và lòng anh trống rỗng
    Nhưng lòng anh đầy lại - rồi anh xem ....
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ O.K và được Thái Bá Tân dịch cái nhỉ:
    Ai biết được tại vì sao yêu ,ghét
    Chỉ biết rằng yêu ghét rất cực đoan
    Nên ngại gì không vote cho bạn max
    Bởi bạn là người thích Omar Khayam
  4. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Mình biết đến ông này qua khổ thơ sau:
    Trên thế gian,ai mời mày đến?
    Khi chết rồi,mày sẽ đi đâu?
    Cần bao cốc rượu tiêu sầu?
    Cho mày quên lãng tử thần trêu ngươi.
    (trích trong Sói Biển,bản dịch của Nguyễn Tri Phương)
    Mình nhớ là có một tuyển tập thơ Châu Á do TBT tuyển dịch đã xuất bản cách đây khá lâu.Giờ hình như không thấy ở các hiệu sách nữa.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, 1 người bạn tớ có tập đó nhưng thơ Omar Khayam trong đó ít lắm.
    Giờ thì không giao du nữa nên không mượn được.

Chia sẻ trang này