1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OMC, Open Minded Club : Hội của những người suy nghĩ thoáng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyenxaxu, 11/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittypiggy

    kittypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ôi topic này chủ đề rộng quá nhỉ, vì em nghĩ thoáng thì nó cũng có nhiều mức độ lắm nhưng anh TXX đã viết là suy nghĩ thoáng ko phải suy nghĩ bừa bãi, sống thoáng ko phải sống loạn thì em xin ủng hộ ạ. Thực ra sống thoáng có khi lại là sống tích cực hơn
  2. Cherub10

    Cherub10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em cũng sống thoáng đây, tính em sởi lởi vói bạn bè, hay giúp đỡ ng khác, ko hay thù vặt, và ko thù dai và cũng dị ứng nhất với ng khó tính ạ, rất vui được làm quen với các bác
  3. muihech_8x

    muihech_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhập hội với,đìu hiu quá.Em nghĩ thoáng nhưng không sống thoáng đơi
  4. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vậy trước hết chúng ta hãy cùng cô đọng và tìm hiểu khái niệm thế nào là "suy nghĩ thoáng",
  5. xich_lo_chien

    xich_lo_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em đang dõi theo!Có cần off để bàn ko ạ
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    suy nghĩ thoáng là suy nghĩ trong 1 căn phòng đã mở hết cửa to cửa bé cho thông thoáng chứ ko fải là suy nghĩ trong 1 căn phòng bí rì rì
  7. GBlock

    GBlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    2.337
    Đã được thích:
    0
  8. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thoáng! Một cách sống hiện đại. Đó là sự đơn giản hóa mọi vấn đề. Không sợ đàm tiếu, không lo dư luận, không ngại ngùng này nọ...
    Giống như 1 câu thơ của nhà thơ Thế Lữ:
    Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn là le lói suốt trăm năm.

    ( Ủng hộ những người cùng quan điểm!)
  9. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng khó nói
    nhiều chuyện với người này là bình thường,là "thoáng thoáng nó ra" thì với người khác lại k như vậy đc
    Mình là 1 người sống rất thoáng
    Không mấy khi ghét ai,không hay ghen tị với người đời.Nghĩ mọi chuyện đơn giản đi theo chiều hướng tích cực
    (với mình thế là sống thoáng)
    Mình thoáng là vậy,nhưng trong 1 số chuyện lại khá "bí" :D
    vd như chuyện khi yêu nhau, con gái hay nhận quà đắt tiền của bạn trai.Ok yêu nhau người ta có quyền mua quà cho người yêu mình.Bản thân mình cũng hay được ny tặng quà,nhưng theo mình người con gái ( hay con nào cũng thế thôi) đã "nhận" thì phải biết "cho" lại.Anh tặng tôi cái áo mấy trăm nghìn,chí ít tôi cũng phải tặng lại anh cái khăn tầm tiền đó,nếu tôi không có nhiều tiền như anh thì tôi tặng anh cái mấy chục.Đó vừa là tấm lòng,vừa là "ý thức có cho có nhận".
    Đại loại đấy là suy nghĩ của mình.Nhưng bạn mình,những người suy nghĩ nhiều khi không thoáng bằng mình,họ lại bảo là "thôi cứ phiên phiến đi,yêu nhau đâu cần sòng phẳng như thế?".Bạn mình hay được ny tặng quà ( nhiều hơn mình ) lúc thì cái váy mango,đôi giày Ninewest,lúc thì cái Iphone,còn định tặng cả xe máy ( nhưng bị bạn bè can ngăn nên chưa thấy anh ấy mua) và tất nhiên là hiếm khi mình thấy bạn mình mua cho anh ny đó cái gì cả.Cũng nói thêm là anh này gia đình rất khá giả,cô bạn mình thì gia đình bình thường so với mặt bằng chung.2 người đều có ý định tiến tới hôn nhân trong 1,2 năm tới.
    Quan điểm của mình là khi chưa lấy nhau thì k nên "nhận quá nhiều mà cho chẳng là bao" ( mình k bảo là k được nhận quà,chỉ là nếu nhận thì phải biết đáp trả)
    Còn cô bạn mình lại cho rằng mình quá sòng phẳng,là mình nên "thoáng" ra 1 chút.Chuyện tiền bạc nhiều khi trong tình yêu không nên mang vào cân đo đong đếm.
    Vậy theo các bạn thế nào đây? Mình thoáng hay bạn mình thoáng ?
  10. jailbreak85

    jailbreak85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một chuẩn mực nào đó để cho ta biết người nào đó hay bạn hay là tôi là một người có suy nghĩ thoáng đây? và chúng ra có nói đến vấn đề cụ thể nào ko? ví dụ trong tình yêu? trong quan hệ bạn bè....

Chia sẻ trang này