Ôn CỐ TRI TÂN !!!!!! Mình muốn các bác trên cả nước nhất là ở HÀ NỘI hãy đóng góp những câu truyện ngụ ngôn mà các bác biết vào đây " vì tương lai con em chúng ta " có được không ?.em rất mong các bác ủng hộ để góp phần xây dựng ttvn và chủ đề này ngày càng đem lại nhiều lợi ích thiết thực. " Ngày xưa ở nước Sở có anh chàng có hai cô vợ đều xinh đẹp .Người hàng xóm tán tỉnh cô vợ cả thì bị mắng té tát ,anh ta tán tỉnh cô vợ hai thì được chấp nhận . Ít lâu sau người chồng chết ,anh hàng xóm xin cưới cô vợ cả . CÓ người hỏi sao anh không cưới cô vợ hai, anh ta nói: -Khi làm vợ người ta mà còn dám tằng tịu với mình thi khi làm vợ mình làm sao tránh khói sẽ tằng tịu với kẻ khác. ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI. Được sửa chữa bởi - tiasetdo vào 12/05/2002 16:09
Mạn phép sửa của bác tý: + tiếng Hán là Ôn cố tri tân. + truyện ngụ ngôn là chuyện mượn cách nói về loài vật hoặc đồ vật để nói lên một ý nào khác (ngụ ngôn: dấu ý nghĩa trong ngôn ngữ, tớ đoán thế). Truyện của bác trích trong "cổ học tinh hoa", không phải truyện ngụ ngôn, ý nghĩa của nó quá rõ ràng. + Bên box thảo luận có mục "đọc rồi quên đi nhé" là một mục nổi tiếng và lâu đời của TTVNOL, nhiều cao thủ tham gia trong đó, bác có thể vào đó tham khảo hoặc tham gia cho vui. You are what you know