1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

On the relationship...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng hông bit dịch .
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  2. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Biết gì đâu ... tinh vi ấy mà... cả nhà anh i' đều thía
    Ba thương con vì con giống mẹ
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bác nào cần bản dịch thì nhắn mess cho tôi. Tôi sẽ dịch cho, chứ chưa dịch đã hô hào là không bít dịch,mà từ hôm qua đến giờ tôi mới online mà. Đã không tin thì thui, hông dịch ra nữa. bác nào cần nhắn mes cho em.
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bác biết thì dịch cho bà con nghe với lại còn lắm chuyện
  5. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic .. hic ... em có bản dịch thô nè, mong các bác xem tạm rùi chỉ giáo cho em nhớ ...
    Mối quan hệ - trong mọi tình huống - giống như một nhúm cát trong lòng bàn tay của bạn. Khi bạn giữ một cách lỏng lẻo với một bàn tay rộng mở, nhúm cát sẽ vẫn còn đó.
    Nhưng vào một phút nào đó, bạn nắm bàn tay lại và siết chặt, nhúm cát sẽ chảy xuyên qua kẽ tay của bạn. Tất nhiên là bạn vẫn giữ lại được một ít, nhưng hầu như tất cả sẽ tràn ra ngoài.
    Mối quan hệ cũng giống như vậy. Hãy mở lòng với sự kính trọng và tự d cho người khác, quan hệ của bạn sẽ còn lại nguyên vẹn. Nhưng nếu bạn nắm quá chặt và quá ich kỷ cho bản thân thì mối quan hệ sẽ tuột khỏi tay bạn và ... biến mất ...
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không được hoa mỹ nhưng dịch rất sát nghĩa. Cảm ơn bạn nhiều!
    To hahuyduong: Nhờ anh có tí việc mà cũng để mọi người la lối, ghét wá đi!!!

    Always keep smiling !!!
  7. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có ví dụ về relatiónhip nè :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/09/3B9C0BE8/
    .
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bày đặt ta đây có mỗi mình biết dịch không bằng . Lần sau mà còn như thế nữa thì mọi người tẩm quất tập thể nhé .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    to nhim20: bình tĩnh đê. sao mà ưa bạo lực thế.
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bất kỳ 1 mối quan hệ nào cũng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay bạn. Những hạt cát sẽ mãi với bạn nếu như bạn mở rộng lòng bàn tay chứa đựng nó. Phút giây quyết định, bạn nắm bàn tay lại, ráng nắm lấy nó thật chặt, những hạt cát sẽ chảy thành những dòng nhỏ qua kẽ tay bạn. Có thể bạn cẫnh còn những hạt cát trong tay, nhưng hầu như tất cả đã không còn trong tay của bạn nữa.
    Những mối quan hệ trong cuộc sống cũng vậy. Hãy tôn trọng và trao cho những người xung quanh bạn sự tự do. Những mối quan hệ đó sẽ vẫn mãi tồn tại cùng với bạn. Còn không, chúng sẽ mất hết nếu.........................
    Còn bạn! Nếu là bạn, bạn định thế nào
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

Chia sẻ trang này