1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi NgoNgocNhan0107, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoNgocNhan0107

    NgoNgocNhan0107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT

    hi đề nghị các anh chị lớp trước giúp đỡ các đàn em của trường HHT thi tốt kì thi tốt nghiệp đi
    Post những bài liên quan tới môn thi đi: Hoá, Anh, Lý để đàn em của mình thi tốt nha
    Đầu tiên là môn Hoá nha bà con
  2. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hic...thông báo... cô Hạnh nghỉ dạy từ 2 tuần trước ...hiện giờ lớp em phải chịu những đòn tra tấn của thầy Thương ...học chả hiểu mô tê gì cả , vậy mà còn nói sai nữa chứ ...
    Năm nay chắc nhắm mắt đưa chân thôi ...Ai chỉ em bí quyết học Sử với ...
    Đúng là học sinh năm nay thiệt thòi hơn năm ngoái ... Phải thi tốt nghiệp trắc nghiệm ...Năm sau bãi bỏ thi đại học ...Đã vậy báo tuổi trẻ đăng tin không biết có phải sự thật kô , năm nay ai kô đậu ĐH thì ở nhà vĩnh viễn ...
    close con Rệp
  3. NgoNgocNhan0107

    NgoNgocNhan0107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế nên mới nhờ các anh chị đã tốt nghiệp trước đó giúp cho
    bởi vì tui có con em cũng đang học 12 nên cần phải chú ý(em họ của tui mà, tui quý nó lắm đó)
    nhờ các anh chị , các bạn giúp đỡ vì tương lai con em chúng ta
    thank trước nha
    học sử theo kinh nghiệm thì học việt nam, là chính , mấy cái nhỏ nhỏ thì dễ ra lắm đó, mấy cái hiệp ước đó, ngày kí ....
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết học Sử hả, như thế này nhé:
    -Đọc sơ qua nội dung
    -Nhắm mắt lại tưởng tượng diễn biến (nếu tưởng tượng càng sinh động thì càng nhớ lâu)
    -Sau khi đã nhớ diễn biến, ghi xuống giấy trình tự thời gian các mốc
    -Cuối cùng .........nhắm mắt lại 1lần nữa...và nhớ "insert" thêm thời gian vào "cuốn film" đó....

    Heheheh...làm thử đi!
    Điều quan trọng trong phương pháp này là các em phải tập trung hình dung ra những diễn biến đó, ko phải tới cảnh đang đánh nhau..lại xuất hiện một cô nàng nào đó mà mình để ý trên lớp...lại từ trên trời rơi xuống...chớp chớp mắt là ko được nhé! Hoặc...nhắm mắt rồi...ngủ mất tiêu...
    Tóm lại, phải hết sức TẬP TRUNG và TẬP TRUNG.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    à quên nữa..
    Nên tự kỷ ám thị : đây là những câu chuyện, xuyên suốt trong một thời gian rất dài.
    Đừng nghĩ là mình đang học bài Sử, nhé!
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Học chính trị để làm gì ?
    Ông thầy dạy chính trị hỏi câu này trong buổi học đầu tiên .Cả lớp ngơ ngác .( lý luận miền bắc, nguyên tắc miền trung, lung tung nam bộ , ông thầy này có cái chất "lung tung" của người nam bộ , dạy triết mà dzui lắm ) .
    "Học chính trị để ngồi cafe nói dóc" . Càng ngẫm càng đúng . Buổi sáng ra cafe cóc đọc báo , hay lúc trà dư tửu hậu , không nói chuyện trên trời , dưới đất thì nói chuyện gì ( tất nhiên là cũng có lúc nói về vòng số 1 của một bé nhân viên mới ) .
    Học các môn xã hội để làm phong phú các kiến thức cho mình . Để nay mai "biết đường " mà nói dóc với sếp , với đồng nghiệp . Một lý do quá hay !
  7. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nói ngoan lắm đại ca ơi ...có chạy đường dài mới biết được sức ngựa ...đại ca hên là thoát nạn trắc nghiệm ...chứ lão đệ thấy trắc nghiệm như 1 đòn tra tấn ....
    Điển hình hồi sáng kiểm tra tiết sinh 6 đề ...chỉ việc dò câu 1 của mày nằm ở câu mấy đề tao cũng in sọp vài phút ...nhưng đó là ở trong lớp 4 đứa ...---> tốt nghiệp , nằm mơ cũng không có ....
    Con em lão đệ học c8 ...thấy nó cũng siêng gúm ...nhưng cũng phải cày ra như ai thui ...không tin hỏi nó thử
  8. NgoNgocNhan0107

    NgoNgocNhan0107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    con em tui thì khỏi lo , tui tự biết cách chỉ cho nó học được Toán, Lý Hoá, Anh,
    Tui sẽ có cách chỉ nó học thôi không cần ai lo đâu
    nó là em gái tui thì tui phải lo thôi
  9. extrovert

    extrovert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    xám hồn, mấy cái đó dễ thông mà, thi trắc nghiệm sướng thí mồ, khỏi học nhiều,chỉ càn hiểu đúng, đủ là ok. ko phải thuộc lòng từng chữ, ứa sướng
    nhueng sao ai cũng sợ vậy ta, tốt nghiệp, chưa thấy ai rớt, đại học ai cũng đậu, ko thi` học đại cũng được
  10. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy bác nhà ta ngon thế nhỉ ...Chắc năm ngoái tốt nghiệp dễ nên mấy bác không có cảm giác của K4-k7 năm nay...Nói thật ...còn hơn trên đống lửa ...Đến nỗi cô Hiền giáo viên dạy Sinh phải thở phào mà nói : cảm ơn ông Bộ còn thương cô...
    Các bác thử vào phòng thi thử trắc nghiệm chưa ...Chưa đúng không...Cái cảm giác 2 giám thị với 6 đề thi thì cảm thấy ớn thế nào ( trừ Đại Học ra phải tự lực cánh sinh) ...Năm nay các bác đừng quan niệm tốt nghiệp là được chỉ như năm rồi đâu nhé ... Có đổ 1 đống vàng trước mặt ông giám thị ông cũng không dám hó hé ...Chỉ tiêu tốt nghiệp của trường năm nay bít nhiêu không : " 50%"
    Với lại các bạn chẳng phải chịu thêm áp lực là con ghẻ... Vì năm sau chả có kì thi đại học cho các bác tha hồ chọn trường chọn khối đâu ... Nên dù gì năm nay cũng phải kiếm 1 chân chen vào đại học , cao đẳng và trung cấp ...Nếu không thì có nước vác cuốc thôi ...

Chia sẻ trang này